Làm Trader có sướng không?

Làm Trader có sướng không?

Làm Trader có sướng không?

DuongHuy

Administrator
Thành viên BQT
28,160
153,345
Nếu ngồi xuống mà lập ra danh sách các nỗi sung sướng khi làm Trader thì các bạn sales của các sàn dễ dàng đưa ra danh sách một loạt "sự sướng" cho anh em, nào là được tự do về giờ giấc, muốn trade thì trade, muốn nghỉ thì nghỉ, nào là không có sếp chửi bới mình, giao việc cho mình làm, deadline để hoàn tất, nào là không cần nhân viên nhân vủng gì hết, khỏi mất công quản lý cực khổ, nào là thoải mái làm việc, chỉ cần máy tính hay điện thoại là trade được rồi, bất kể đang ngồi trong quán bar hay trong toilet đều trade tốt.... Nói chung, nghe viễn cảnh rất ư là thư thái, cứ như nằm trên bãi biển ở Địa Trung Hải với 1 tay cầm ly martini không lắc không khuấy (kiểu rượu mà James Bond 007 hay uống), tay kia choàng qua eo siêu mẫu Miranda Kerr đang mặc bộ bikini nhỏ xíu mỏng dính màu đỏ bordeous đầy khiêu khích, còn dưới chân là cái macbook pro đời 2019 mới nhất đang mở chart MT4 lên, và rồi anh em cần có bao nhiêu tiền chỉ việc bấm nút trade, tiền sẽ tự động chảy vào túi. Đấy, các em sales forex nó hay vẽ ra cái cảnh như vậy, như kiểu forex dễ ăn cực độ.

mkerr.jpg

Cựu siêu mẫu Miranda Kerr

Nhưng mà đời nó nào có phải như vậy. Nếu vậy thì trên thị trường tài chính nói chung (không riêng gì forex đâu) làm gì mà có cái thống kê 90% trader thua lỗ. Sự thật, nghề trader nó có những nỗi "không sướng" cơ bản như sau:

Làm Trader phải có tiền để kiếm tiền


Nếu làm nghề khác, như nhân viên văn phòng hay xe ôm công nghệ, anh em làm các nghề đó chỉ cần kỹ năng và đi xin việc là đủ, không cần phải có vốn liếng gì nhiều nhặn ban đầu. Còn đối với trader, nếu anh em không có vốn thì xem như không làm gì được. Vốn nếu nhỏ, tầm độ dưới 5.000 usd, thì cũng xem như chơi game là chính. Hãy giả sử anh em trade giỏi như Mark Minervini và kiếm 100% profit mỗi năm, thì từ vốn 5.000 usd, anh em sẽ kiếm được lời 5.000 usd, tức là tầm 120 triệu vnd. Chia đều cho 12 tháng thì mỗi tháng được tầm 10tr, nhìn chung chỉ đủ sống và dư 1 chút nếu sống ở các thành phố như Sài Gòn hay Hà Nội.

Làm Trader nó rất là .... hên xui


Nếu ở 1 ngành nghề nào đó, khi anh em đã có vài năm rèn luyện, thì tỷ lệ thành công có thể sẽ cao. Bác sỹ chuyên nghiệp có thể mổ 100 ca không tạch ca nào. Anh thợ vá xe chuyên nghiệp có thể vá 100 cái lốp (ruột) xe không tạch cái nào. Nhưng mà trader chuyên nghiệp thì tỷ lệ lệnh trade thắng nhiều khi chỉ loanh quanh 5 - 6/10 lệnh, dù có pro cỡ nào (tất nhiên nó là con số thống kê chung, còn tùy phương pháp nữa). Bản chất của trading là xác suất, mà thị trường thì có độ bất ổn cao thấp tùy giai đoạn. Thế nên kỳ vọng trade lúc nào cũng là lệnh thắng sẽ trở nên phi lý trong thị trường này.

Làm Trader rất là ... loạn trí


Nếu chúng ta làm 1 cú search trên google về các phương pháp để trading thành công, chúng ta dễ dàng tìm được tầm .... vài ngàn hoặc vài chục ngàn phương pháp gì đó, từ ichimoku, price action, sóng elliott, harmonic, triple screen, bốc quẻ, kinh dịch, hỏi thăm vợ thằng bạn, đánh ngược kèo newbies... các kiểu. Nếu mới bước chân vào trading, điều mà anh em trader mới rất dễ gặp phải đó là... bị điên vì sự quá tải bí kíp này. Phải sau khi trải nghiệm tầm vài tháng, thậm chí vài năm, và gánh chịu vài nỗi đau, anh em mới tìm ra cho mình được 1 con đường. Thêm nữa, bối cảnh thị trường tài chính có đội quân lừa đảo cực đông, thầy bà xi ba chao cực nhiều nữa, nên xác suất không chết vì thị trường mà chết vì thầy cũng rất lớn. Tóm lại, nếu tâm trí tinh thần không khỏe mạnh, làm trader dễ đi Biên Hòa hay Trâu Quỳ lắm thay.

Tóm lại, làm Trader có cái sướng và cái không sướng. Nghề trading cũng như các nghề khác, có âm có dương, có thuận lợi có khó khăn, có màu xanh cũng có màu xám. Anh em đừng xem hình thấy ông bà nội up trên facebook với cảnh 1 đống tiền rủng rỉnh + nhà lầu + xe hơi và cái status "Lại mới rút tiền từ broker" hay "Tự do tài chính với forex thật tuyệt" mà FOMO nhảy vào nhé. Vỡ mồm có ngày.

Cuối tuần vài lời vui vẻ cùng anh em

Happy weekend anh em nhé !!!
 

Giới thiệu sách Trading hay
Bộ sách của Phù Thủy Trader Mark Minervini

Mark Minervini là một huyền thoại của giới trading toàn cầu. Bộ sách này mang đến các kiến thức cơ bản nhất về phương pháp giao dịch của Mark Minervini
Like liệt chuột! Bác @DuongHuy luôn viết bài rất có tâm, rất nhiệt tình (dù biết có nói ntn đi nữa vẫn có newbies fomo nhảy vào 1 cách ko biết sợ và....VỠ MỒM ! THANKS BÁC !
 
Bác Huy tổng hợp lại cafe cuối tuần và những câu chuyện thế này bán sách chắc giàu hơn làm trader.Đọc văn phong bác thực tế và hay thiệt mỗi tội em không thích Miranda kerr em thích Devon Aoki hơn.
 
Đã nghiện rồi thì cứ trade thôi đến đâu hay đó, nghề nào chẳng có điểm mạnh điểm yếu, thỏa đam mê hết kiếp người hụ hụ
 
Lời cảnh báo thì nói hàng ngày nhưng phải trải qua thực tế mới biết rút ra bài học cho mình!cái nghề này nó lừa đảo vô kể! K tỉnh táo thì sml ngay. Chúc chủ thớt ngày cuối tuần bên người đẹp Tờ rinh vui vẻ.
 
Vừa mới nghĩ việc ở nhà tu luyện. Đọc xong bài này tự nhiên cái tư duy đi cày lại quay về lại. Chắc vừa đi cày vừa trade quá. Chứ mài scalp ko nỗi haha
 
Khi tôi nghe "mục tiêu chính của trader không phải là tiền mà là hoàn thiện bản thân" tôi ko hiểu. Nhưng giờ tôi đã hiểu và đúng là vậy. Tập trung vào quá trình trader cho tốt chứ đừng tập trung vào tiền bạc. Quả thực là có nhiều niềm vui trong trader hơn là chỉ chăm chăm kiếm tiền, tôi nghĩ Dương Huy và một số anh em kinh nghiệm cũng vậy
 
Làm trader cảm thấy sướng nhất ở chỗ . Tiếng Anh lên vượt bậc , cuối cùng không được "tài" nhưng đã thành "nhân" òi.:cool:
 
Hình như admin dạo này có nhiều tâm trạng lắm, hay so sánh nghề trading với nghề này nghề kia lắm!
 
Cái khó nhất mà bản thân m thấy đó là '' Tâm lý giao dịch'' chính là yếu tố thành bại của 1 cú trader. Thôi e đi trộn vữa đây...ahihi:D:D
 
Bác Huy tổng hợp lại cafe cuối tuần và những câu chuyện thế này bán sách chắc giàu hơn làm trader.Đọc văn phong bác thực tế và hay thiệt mỗi tội em không thích Miranda kerr em thích Devon Aoki hơn.

BÁC LÀ NGƯỜI THỨ 48.202 ĐỀ NGHỊ BÁC @DuongHuy VIẾT VĂN VÀ BÁN SÁCH ĐẤY ! Tại bác ko biết, bác Huy vẫn đang âm thầm "gom hàng" để 1 ngày ko xa tung ra 1 quyển bí kíp có tên "Quỳ hoa bảo điển" !
 
BÁC LÀ NGƯỜI THỨ 48.202 ĐỀ NGHỊ BÁC @DuongHuy VIẾT VĂN VÀ BÁN SÁCH ĐẤY ! Tại bác ko biết, bác Huy vẫn đang âm thầm "gom hàng" để 1 ngày ko xa tung ra 1 quyển bí kíp có tên "Quỳ hoa bảo điển" !
Đang viết quyển "Tôi đã biến 2 triệu usd thành 10.000 usd như thế nào" ngược với quyển "tôi đã biến 10.000 usd thành 2 triệu usd" lừng danh của cụ Nicolas Darvas. Nhiều anh em cũng đặt gạch sẵn rồi đó bác. NGười ta nói sẽ học phương pháp đó để trade ngược lại. Bác đặt sẵn sách không?
 
Đang viết quyển "Tôi đã biến 2 triệu usd thành 10.000 usd như thế nào" ngược với quyển "tôi đã biến 10.000 usd thành 2 triệu usd" lừng danh của cụ Nicolas Darvas. Nhiều anh em cũng đặt gạch sẵn rồi đó bác. NGười ta nói sẽ học phương pháp đó để trade ngược lại. Bác đặt sẵn sách không?
bán đi em đặt
 
trade dễ ợt nhưng khổ.
dễ thế nào? không phải làm gì cả, chạy theo thị trường thôi. nhưng dân tình trader k thích đèn xanh, nên cứ thấy thị trường chạy là chạy ngược cho chắc, nên bị nó kéo lê mất xác.
khổ thế nào? mật ăn mất ngủ, tự đày đọa mình. đãng lẽ phải free lắm. ai dè bận rộn cả ngày lẫn đêm.
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 600 Xem / 33 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 187 Xem / 17 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 127 Xem / 5 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên