Tập hoài mà vẫn không thể làm trader thành công, có phải do anh em...ngu không?

Tập hoài mà vẫn không thể làm trader thành công, có phải do anh em...ngu không?

Tập hoài mà vẫn không thể làm trader thành công, có phải do anh em...ngu không?

DuongHuy

Administrator
Thành viên BQT
28,180
153,355
Nhiều, rất nhiều anh em khi vừa biết đến trading đã lập tức đưa ra một lời thề rằng "Trading sẽ là công việc mình chọn để làm suốt đời này". Vâng, làm trader thì sướng quá rồi. Dẹp cụ nó mấy lão sếp hách dịch, dẹp luôn đám đối tác ma cô, bọn nhân viên lươn lẹo. Mình ta với ta, thích thì bấm nút lấy tiền. Đời còn gì bằng.

Chúng ta cũng biết rằng trading là một nghề có thể học mà thành. Câu chuyện này đã được chứng minh qua thí nghiệm lừng danh trên thế hệ Trader Con Rùa khi ông trùm trader Richard Dennis tuyển 1 loạt người mới toe, không có kinh nghiệm về tài chính và đào tạo họ trở thành Trader. Rốt cuộc, họ thành công.

Tuy nhiên, một số người cũng đã thừa nhận rằng việc học hỏi, rèn dũa, tích lũy có thể giúp chúng ta trở thành những trader trung bình khá, giống như kiểu anh em đi làm 1 việc lâu năm thì từ nhân viên quèn lên quản lý nhóm, giám đốc chi nhánh các kiểu. Thu nhập có thể tăng lên, có thể sống 1 đời đủ đầy 1 chút, nhưng để trở thành huyền thoại, giàu có, triệu phú tỷ phú, anh em cần phải có tố chất. Như kiểu anh em xem bóng đá sẽ biết rằng để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp thì rất nhiều, nhưng để đạt tầm Messi hay Christiano Ronaldo thì chỉ rất hiếm hoi.

Có một số anh em tuy đã làm đúng sách vở, trải nghiệm nhiều năm nhưng khả năng tìm kiếm lợi nhuận vẫn không lên được. Anh em cứ trăn trở rằng liệu không biết mình có nằm trong dạng ... ngu lâu khó đào tạo không. Tôi xin phép đưa ra quan điểm cá nhân của mình như sau:

Nhà khoa học vĩ đại Einstein có nói "Trên đời này ai cũng là thiên tài. Nhưng nếu bạn đánh giá 1 con cá qua khả năng trèo cây, nó sẽ sống bế tắc cả đời và tin mình thực sự ngu ngốc." Điều này có nghĩa là mỗi chúng ta sinh ra đã có sự khác biệt trong bản chất ADN di truyền của mình rồi. Có cái mình giỏi hơn người khác, nhưng có cái thì không bằng. Vậy nên mới có những thứ dù chúng ta có rèn luyện đến cỡ nào đi chăng nữa, nó cũng đạt đến 1 tầm giới hạn nào đó mà thôi. Điều này thuộc về tố chất. Bức ảnh dưới đây là 1 minh chứng sinh động

upload_2019-8-29_16-24-6.png

Anh em có thể không thể làm trader giỏi nhưng anh em hoàn toàn có thể là giám đốc xuất sắc, bác sỹ lành nghề, kỹ sư siêu việt. Cũng không có gì đảm bảo rằng nếu làm nghề khác giỏi thì chuyển sang làm trader sẽ giỏi. Vậy ông bà mới nói là Nghề chọn người chứ người không chọn nghề.

Thôi thì nếu chúng ta đã cố gắng hết sức mình, mất nhiều thời gian tiền bac mà vẫn chưa đi được tới đâu với trading, thì cứ thoải mái mà buông tay ra đi làm cái khác. Chúng ta không ngu khi không thể trở thành trader chuyên nghiệp, đơn giản vì ông trời đã giao cho chúng ta 1 sứ mệnh khác mà thôi.

Cuối tuần vui vẻ nhé anh em

Happy and safe trading anh em !!!
 

Giới thiệu sách Trading hay
Bộ sách Giao Dịch Thực Chiến của Trader Chuyên Nghiệp

Bộ sách tổng hợp những phương pháp giao dịch hiệu quả cao của những Trader chuyên nghiệp
Ôi....Định Mệnh........Bác @DuongHuy viết bài hay và có tâm quá !
Em đảm bảo 5 vạn ace TraderViet đều nghĩ bác có tố chất làm.......nhà văn ! :p
 
Theo định luật Newton thì khi một vật chịu tác động của một lực lên nó thì nó sẻ tạo ra một phản lực ngươc lại tương đương. Vậy để kiếm được tiền trên thì trường này thì chúng ta cần phải tác động lên thị trường một cục tiền nào đó thì thị trướng sẻ phản ứng ngược lại. Cho nên hãy cúng cho ngài thị trường đầy đủ bằng cái tâm thiện lành thì đến một ngày nào đó thị trường sẻ trả lại cho chúng ta mà thôi kaka
 
Nói thế bằng khuyên ae từ bỏ...phải vượt lên số phận chứ bác Huy...
 
Theo định luật Newton thì khi một vật chịu tác động của một lực lên nó thì nó sẻ tạo ra một phản lực ngươc lại tương đương. Vậy để kiếm được tiền trên thì trường này thì chúng ta cần phải tác động lên thị trường một cục tiền nào đó thì thị trướng sẻ phản ứng ngược lại. Cho nên hãy cúng cho ngài thị trường đầy đủ bằng cái tâm thiện lành thì đến một ngày nào đó thị trường sẻ trả lại cho chúng ta mà thôi kaka
Khi đó e thị trường trả lại cho ta sợi dây thòng lọng
 
hiện đang là tay trái, giải trí là chính thôi
có cái tìm hiểu học mỗi ngày để hiểu bản thân mình khá là thú vị
Làm giàu thì buôn bán vẫn đều tay hơn
 
Nói thế bằng khuyên ae từ bỏ...phải vượt lên số phận chứ bác Huy...
Tôi có khuyên từ bỏ gì đâu bác. Ý tôi là chúng ta hoàn toàn có thể trở thành trader trung bình khá nếu siêng năng chăm chỉ luyện tập bài bản. Nhưng để trở thành dạng phù thủy trader vĩ đại thì cần có thêm 1 chút tố chất trời cho nữa. Tôi có nêu ví dụ về turtle trader là ví dụ cho việc trading hoàn toàn có thể học và luyện mà thành đó bác
 
Vậy để kiếm được tiền trên thì trường này thì chúng ta cần phải tác động lên thị trường một cục tiền nào đó thì thị trướng sẻ phản ứng ngược lại.
Học thuyết của bác hay vãi. Đập tiền vào mặt thị trường và thị trường đập lại cục kim cương 99 carat vào mặt chúng ta bác ạ
 
Trời, nghỉ lễ đọc được bài tâm đắc.
Nhưng mấy 'thầy' dậy Forex có thể không thích điều này.
Phải nhiều người ảo tưởng mình là Clark Kent sịp đỏ thì mấy thầy mới có miếng cơm. Chứ dạy được bạn biết bay, thì thầy đã bay từ lâu rồi.
 
Em thì thấy trading cần tính cách phù hơp: không quá tham, biết thừa nhận sai lầm, cái tôi không quá lớn và có kỉ luật. IQ không cần quá cao.
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 180 Xem / 11 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 467 Xem / 38 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 53 Xem / 3 Trả lời
  • DuongHuy trong Hệ thống giao dịch - Trading system 37,553 Xem / 19 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 446 Xem / 19 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên