Cafe cuối tuần số 34 - Hí hửng tìm được chén thánh Forex

Cafe cuối tuần số 34 - Hí hửng tìm được chén thánh Forex

Cafe cuối tuần số 34 - Hí hửng tìm được chén thánh Forex

DuongHuy

Administrator
Thành viên BQT
28,509
153,847
Theo một truyền thuyết không được chính thức công nhận về Giáo hội Công giáo, Chén Thánh là một cái chén, dĩa hoặc ly mà Chúa Giê-su sử dụng tại Bữa tiệc biệt ly (còn gọi là buổi Tiệc Ly biệt). Trong hai ngàn năm qua, có nhiều tin đồn rằng Chén Thánh chứa đựng nhiều sức mạnh và quyền lực vô biên, ai sở hữu Chén Thánh đều có tài năng xuất chúng vượt bậc, vì trong buổi tiệc đó Chúa Giê-su đã dùng quyền phép biến rượu trở thành Máu Thánh (Theo Wikipedia).

Anh em nào xem phim Indiana Jones tập 1 thì thấy ông này có đi tìm chén thánh đó.

chen-thanh-traderviet.jpg



Đó là theo Thiên Chúa Giáo, còn theo ... Trader giáo thì từ Chén thánh là "từ lóng" nói về một hệ thống giao dịch bất bại, có thể giúp Trader "bất tử" trước mọi con sóng của thị trường, từ đó có thể dễ dàng in tiền từ thị trường nghìn tỷ Forex ra một cách dễ dàng.

Trader ai cũng thích tìm được Chén thánh hết. Mà hình như chưa thấy ai công bố là đã tìm ra Chén thánh Forex cả.

Tôi suýt tìm được 1 lần.

Ngày đẹp trời đó tôi còn là một nhân viên cho 1 sàn Forex chui tại Việt Nam, chắc cũng tầm 10 năm trước thì phải. Tôi có thằng bạn thân cùng hành nghề chung. Hai thằng quyết tâm trở thành những Trader hàng đầu tại Việt Nam, một mơ ước mà nhiều bạn sinh viên mới ra trường rất hay mơ.

Thực tế là lúc đó 2 thằng đang trọ trong 1 căn phòng rộng 9m2, chỉ có 1 cái máy tính Pentium 3 với 256mb ram đặt trên cái bàn ngồi bệt, còn bàn phím thì kê trên 1 cái thùng mì gói đã ăn hết rồi nhét đầy sách vở cũ vào cho khỏi bị xẹp. Ngoài ra còn có 2 cái chiếu trải song song, 1 cái tủ vải rách hết lớp vải bao quanh do mục nát, chỉ còn trơ xương và 1 cái tủ sắt 3 tầng chứa đồ lặt vặt. Đời sinh viên mới xong thì chỉ có thế mà thôi.

Thế rồi 2 đứa chúng tôi đã đụng tay vào Chén thánh, ít ra là đã vui niềm vui "sắp được làm tỷ phú Trader" cho thoáng chốc.

Đó là hôm 2 thằng tìm ra Indicator PSAR (Parabolic Stop And Reversal). Các anh em xem hình bên dưới nhé.

PSAR-traderviet-1.jpg


Khi nhìn hình quá khứ xong, 2 thằng đã rất phấn khởi rút ra được 2 kết luận, đó là (1) nến đầu tiên sau khi PSAR đổi hướng gần như bao giờ cũng đúng, tức là nếu PSAR đang xuất hiện ở dưới nến, mà ở nến tiếp theo nó nhảy lên trên thì nến đó khả năng là giảm rất cao. (2) PSAR xuất hiện rất sớm, vừa mở cửa nến mới là hiện ra rồi, vì vậy có thể đánh theo nó.

PSAR-traderviet-2.jpg




Hai thằng nhất trí là cứ PSAR đảo hướng cái đầu tiên mình sẽ phang, thế nào cũng có profit dù nhiều hay ít. Hết nến đó mình chốt.

Càng backtest (xem dữ liệu quá khứ) 2 thằng càng cảm thấy phấn khích, vì "ôi sao mà nó chuẩn thế".

Nhà có mỗi cái máy tính, mà tối đó tôi đi chơi với bạn gái nên thằng bạn phải ở nhà để nghiên cứu kỹ lưỡng thêm cho Chén thánh này

Cả 2 thằng khấp khởi là sẽ đổi đời.

Tôi đi chơi đến hơn 9g tối thì về, gặp thằng bạn ngồi ở ngoài bậu cửa mà không xem máy tính nữa. Hỏi "sao rồi, chuẩn chứ". Nó nói "Chuẩn con mẹ gì, đồ tào lao". "Tào lao thế nào?". Nó "thằng PSAR nó tự nhảy mày ạ. Lúc đầu cây nến đó nó nằm dưới giá. Đến khi giá tuột xuống trúng nó thì nó nhảy lên trên giá nó nằm, giá đi lên thì nó lại nhảy xuống dưới nó nằm. Khi nào đóng nến nó mới chắc chắn là nằm dưới hay trên". Theo ngôn ngữ hiện đại của chúng ta thì gọi nó là Indicator re-paint, tức là tự vẽ đi vẽ lại cho đến khi nào trùng khớp với dữ liệu quá khứ.

Giấc mộng giàu có nhờ tìm được bí kíp của 2 chúng tôi tan vỡ như vậy đó.

Rồi 2 thằng đi nấu mỳ ăn chia buồn cùng nhau

Câu chuyện kết thúc không có hậu lắm nhỉ?

Mà anh em nào tìm được Chén thánh Forex chưa thì lên tiếng với
 

Giới thiệu sách Trading hay
Thấu hiểu Hành vi giá Thị trường Tài chính - Understanding Price Action

Là quyển sách hướng dẫn giao dịch Phương Pháp Price Action của Bob Volman, chỉ sử dụng duy nhất một đường MA và cấu trúc thị trường cùng hành vi giá để tìm kiếm lợi nhuận
Dù sao cũng đã có cảm giác "mình cân được cả thế giới" :D:D:D, Công nhận khi "sắp tìm thấy chén thánh" , giây phút đó hạnh phúc và thú vị thật :D:D:D..như cái kiểu "i'm legend":p

Giờ sau 10 năm lặn ngụp, bác Dương Huy đã tìm thấy "Chén...cơm" của mình chưa :D:D:D
 
Dù sao cũng đã có cảm giác "mình cân được cả thế giới" :D:D:D, Công nhận khi "sắp tìm thấy chén thánh" , giây phút đó hạnh phúc và thú vị thật :D:D:D..như cái kiểu "i'm legend":p

Giờ sau 10 năm lặn ngụp, bác Dương Huy đã tìm thấy "Chén...cơm" của mình chưa :D:D:D
Giờ không đủ răng để ăn cháo nữa bác ơi
 
Các chỉ báo muộn như vậy, thì chẳng có cái nào bụp được cả :)
Thôi thì cứ nake chart mà phang. Đánh xong đốt hết bao thuốc rồi chốt lệnh
 
Tôi nghĩ:
-Câu chuyện Chén thánh là tư duy non nớt của 1 thủa sơ khai về kiến thức. Chén thánh chính sản phẩm của sự thiếu hiểu biết, nhưng thừa niềm tin, sự khát khao...và quá nhiều đam mê, sự tham lam....

- Tuy nhiên, sau 1 hành trình rất dài từ Kỹ thuật, Tâm lý, Quản lý vốn...chúng ta vẫn không tìm thấy Chén thánh.

- Câu chuyện Trader Forex có vẻ giống câu chuyện Võ thuật Trung Hoa, Forex Trader cần có 1 Từ Hiểu Đông để nhận ra 1 điều gì đó?
 
Mình đang tìm hiểu về Forex mà thấy bac Duonghuy học 10 năm chưa có cháo để ăn thì nản luôn rồi
 
Mình đang tìm hiểu về Forex mà thấy bac Duonghuy học 10 năm chưa có cháo để ăn thì nản luôn rồi

Cái thứ chúng ta tin là Dao, là Súng, là Tuyệt chiêu để kiếm tiền từ Market không khác gì thứ Võ Tầu múa may mất cả mấy chục năm, gặp thằng MMA, nó tát cho ngất trong vòng 10 giây. (Nếu có: thằng MMA mà gặp cao bồi Mĩ, nó vẩy súng chết trong 1 nốt nhạc).

Ps: vậy cứ ngồi đó là Luyện công
 
Ngịc trinh của bác cũng là dân trade hả? E tưởng là ng mẫu hay diễn viên ca sĩ j đó chứ
 
Cảm giác tìm ra chén thánh có vẻ giống nhau với tất cả trader vui mừng khôn xiết rồi hụt hẫng khi biết chén thánh chỉ là chén rởm...
 
Có lẽ Chén thánh vẫn tồn tại ở đâu đó trên thế giới này với niềm tin của các con chiên ngoan đạo :eek:
Hết lớp người trước xông lên rồi ngã xuống ,lại đến thế hệ sau tiếp bước cha anh :) .
Xương máu -mồ hôi cùng nước mắt ,cái giá phải trả quá nhiều chỉ để đổi lấy .....1 niềm tin :oops::oops::oops:
Những tưởng với bao tấm gương phía trước tôi sẽ lùi bước , rời bỏ cuộc hành trình :D ...
Nhưng ko !
Đam mê và ngu ngốc dường như là điều tất yếu của cuộc chơi:D

Dù cho cả đời này ko thể tìm được Chén thánh thực sự thì ít ra tôi cũng có thể tìm được Chén thánh cho riêng mình:oops:
:p "Chén thánh của sự kiên trì ko gục ngã ":p

Có ai đó đã nói với tôi " Điều kì diệu thường được tạo ra từ nỗ lực của những kẻ khùng "

:DChúc ae may mắn:D
 
" Điều kì diệu thường được tạo ra từ nỗ lực của những kẻ khùng "
Mình thích câu này. Mình nhớ năm 93 có lần bộ trưỡng Nguyển thiện nhân vào lớp phổ thông của mình đưa ra bài toán. Nhưng chỉ có 1 người giải được. Ổng có nói bài toán không khó nhưng do tất cã mọi người suy nghĩ theo lối mòn do thầy cô dạy, sách giáo khoa định hướng và chỉ có 1 người không theo lề lối được dạy. Câu này theo mình suốt bao năm nay.
Trên forex cũng vậy. Mình nghĩ nếu đi theo đám đông sẽ dể bị bigboy đặt bẩy. Chỉ có 1% trader tồn tại do không theo lề lối ( Indicator, mô hình ABC...) được truyền bá đầy rẩy. Các bạn nghĩ giống mình không??
 
" Điều kì diệu thường được tạo ra từ nỗ lực của những kẻ khùng "
Mình thích câu này. Mình nhớ năm 93 có lần bộ trưỡng Nguyển thiện nhân vào lớp phổ thông của mình đưa ra bài toán. Nhưng chỉ có 1 người giải được. Ổng có nói bài toán không khó nhưng do tất cã mọi người suy nghĩ theo lối mòn do thầy cô dạy, sách giáo khoa định hướng và chỉ có 1 người không theo lề lối được dạy. Câu này theo mình suốt bao năm nay.
Trên forex cũng vậy. Mình nghĩ nếu đi theo đám đông sẽ dể bị bigboy đặt bẩy. Chỉ có 1% trader tồn tại do không theo lề lối ( Indicator, mô hình ABC...) được truyền bá đầy rẩy. Các bạn nghĩ giống mình không??

Nếu theo tư duy của bạn thì câu trả lời là:
Mình không nghĩ giống bạn, vì giống bạn cũng là 1 lối mòn. :D
 
Đa phần đi tìm chén thánh mà các dk sử dụng được chén thánh thì không bác nào chịu đọc.
DK: - Trai zin, gái Trinh thì dùng chén thánh mới hiệu nghiệm :D. Còn các dk khác nữa nhưng đọc xong dk này em bỏ ý định tìm chén thánh kiếm pp phù hợp với bản thân nhất.
 
Sau 10 năm đi tìm tự do tài chính fx gold > chén thánh > từ tiền tỷ bây giờ giao dịch tk 100 $ và sau 1 tuần chiến đấu thì còn 62 $ > tôi tin ko có chén thánh > chỉ có kinh nghiệm linh hoạt ứng biến + vốn đủ giải tỏa tâm lý + kỳ vọng lợi nhuận hợp lý thì mới có khả năng đánh bại thị trường.
Nếu thiếu những thứ cơ bản trên thì chỉ đường xưa lối củ khó mà thay đổi được gì > như con thiêu thân mà thôi.
 
" Điều kì diệu thường được tạo ra từ nỗ lực của những kẻ khùng "
Mình thích câu này. Mình nhớ năm 93 có lần bộ trưỡng Nguyển thiện nhân vào lớp phổ thông của mình đưa ra bài toán. Nhưng chỉ có 1 người giải được. Ổng có nói bài toán không khó nhưng do tất cã mọi người suy nghĩ theo lối mòn do thầy cô dạy, sách giáo khoa định hướng và chỉ có 1 người không theo lề lối được dạy. Câu này theo mình suốt bao năm nay.
Trên forex cũng vậy. Mình nghĩ nếu đi theo đám đông sẽ dể bị bigboy đặt bẩy. Chỉ có 1% trader tồn tại do không theo lề lối ( Indicator, mô hình ABC...) được truyền bá đầy rẩy. Các bạn nghĩ giống mình không??
E đồng ý với bác. Càng nhiều người biêtd càng dễ bị thịt. " cá voi nó thường ăn cá cả đàn chứ ko ăn 1 con 1"
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • ngoi_sao_co_doc trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 23,877 Xem / 80 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 879 Xem / 44 Trả lời
  • forex_vn trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,680 Xem / 13 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 343 Xem / 19 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 175 Xem / 4 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 245 Xem / 3 Trả lời
  • lapuma trong Kiến thức Trading - Kinh nghiệm Trading 235,502 Xem / 1,065 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên