mà thôi. Tại sao t lại phải phân trần trong khi chẳng cần thiết =))). Ai rảnh rỗi và thích thể hiện thì nên làm. Chứ t ko rảnh đến mức lên chém gió với những người không cùng trình đâu nhé. Cứ nghĩ đơn giản "nồi nào úp vung đó thôi".
Chẳng học được gì, tốn thời gian. Thời gian đó t đi chơi còn được. Lúc trước t tưởng thú vị chứ sau vài lần chém gió thì t tự hỏi "tại sao t phải mất thời gian để nói chuyện với những người ở đây" =))).
Cứ xem lại post t từng post về chart đi nhé =)))). có kèo trước khi kéo sl, có history những tài khoản lên 10-30 k, vvv.
Chứ mà đổ vạ và tỏ nguy hiểm thì vãi lém. Dăm ba cái thằng =)))). Khi nào giỏi hơn người khác đã rồi thể hiện. Chứ hiện tại thì bạn chưa đâu =)))). Chỉ dìm được khi thật sự giỏi hơn cái đã.
Biến 30u thành 30k rồi post lên đây rồi nói chuyện.
Thân =)))). Nên nhớ chỉ dìm dc người khác khi bạn thật sự giỏi hơn chứ chơi trò "con gái" đổ vạ hay phán xét một cách đưa bản thân lên cao thì bạn chẳng đáng mặt đàn ông tí nào. Haizz. Nhiều tg hay như vậy lắm. T đây đàn bà con gái mà t còn thấy nhục giùm đó.