Chào các bác trên diễn đàn, em mới biết đến diễn đàn này không lâu, thấy các bài chia sẻ hay và cũng để lại cho mình nhiều kiến thức, với mục đích chính là chia sẻ quá khứ và những sai lầm của mình mà em nghĩ rằng thực ra newbie như em rất hay gặp phải khi mới bắt đầu tham gia trade, những chia sẻ của em cũng nhấn mạnh lại những sai lầm này mà thôi, vì có biết rồi thì ai cũng vẫn phải kinh qua để cứng cáp trưởng thành hơn về tâm lý giao dịch và kinh nghiệm, giống như biết chỗ đó có sh*t mà vẫn cố tình dẫm vào để trải nghiệm cảm giác vậy
Trước tiên là màn giới thiệu, em hồi đại học khoảng năm 2012 từ khi làm quen hơn với máy tính và lập trình, cũng tò mò tìm hiểu nhiều cách thức kiếm tiền online trên mạng như kiểu gõ capcha rồi dần dà thế nào làm quen với forex, mà hồi đó làm gì có tiền , chỉ đăng ký lấy tài khoản bonus 10usd của các sàn, cũng nạp vào vài usd kiếm đc qua gõ capcha để giao dịch, có lên có xuống, cuối cùng là cháy, tài khoản cent thôi mà hồi đó cũng tiếc lắm
Sau khi ra trường em cũng làm việc cho vài công ty, nhưng rồi thời gian dần trôi, lương tăng nhiều mà em cảm thấy cái sự bí bách trong công việc ngày càng lớn, và cũng cùng khoảng thời gian đó, em có nghe nói nhiều về công nghệ blockchain , về tiền ảo, nhưng không có quan tâm gì mấy vì nghĩ là vài cái trend vớ vẩn (giờ nghĩ lại mới thấy tiếc ), rồi một ngày đẹp trời khoảng tháng 6/2019, sau khi có ý định đầu tư với giấc mơ tự do tài chính . em xin vợ 2500usd đi đầu tư ethereum, em lúc đó chỉ quan tâm Ethereum vì đó là thứ em cảm thấy ổn áp nhất về công nghệ, giá lúc đó hình như cận 800usd, và em đu đỉnh. mất 50% tài khoản.
Số tiền còn lại em đưa vợ 500 usd, còn 1000 usd em bắt đầu nghiệp trade thực sự, quan tâm về đồ thị, hồi ấy đúng là qua non nớt, chỉ vào lệnh theo cảm tính, thấy nó cao thì bán, nó thấp thì mua, em chơi margin và trade theo khung 4H, cũng có thắng có thua, vẫn có tiền đưa vợ nhưng cuối cùng là cháy, âm tài khoản mất hơn 2000 usd tính tiền vay nợ. tâm trạng lúc đó rất chán, cảm thấy mình không phù hợp, trade quá khó. Cũng vì lúc ấy em tham gia lúc thị trường biến động mạnh, cá mập dump and pump rất kinh khủng Dù lúc ấy đã bắt đầu vào diễn đàn và đọc các bài phân tích chia sẻ xu hướng thị trường, qua đó học đc các bài phân tích kĩ thuật.
-> thời điểm này em vấp phải rát nhiều lỗi mà anh em mới cũng mắc phải, nhưng không tránh đc, vào lệnh theo tâm lý chủ quan, canh lệnh lời lỗ cả ngày, đêm ngủ không ngon, hay thức dậy ngó đồ thị và bla bla những thứ khác làm mình cực kì mệt mỏi và căng thẳng, những cái này chỉ có thời gian mới làm mình trưởng thành đc, chứ em cũng biết là không nên như vậy, nhưng hành động và suy nghĩ của em lại ngược lại.
Sau một thời gian em bình tâm lại, vay một số tiền ít ỏi nữa và bắt đầu lại từ đầu, chỉ trade bitcoin future, vì nó sinh lợi nhuận nhanh hơn, và theo cảm nhận của em là phù hợp với phong cách, sau rất nhiều tập thói quen chỉ ngó đồ thị nhưng không vào lệnh để cảm nhận thị trường, dần dà cảm nhận của em đã tốt hơn, em tự dưng hình thành được các vị trí vào lệnh có suy tính (tức là hiểu tại sao mình lại vào, và tại sao mình lại out, nên chốt lời chốt lỗ ở đâu) mà theo các chuyên gia là có mô hình của riêng mình, cũng nhờ đó em tạo đc tâm lý thờ ơ khi đồ thị biến động giá mạnh (trước đây em hay có sự tiếc nuối khi đồ thị chạy một khoảng giá dài, giá như mình vào điểm A thì thì đã chốt được B lời), và có thói quen quan sát và ghi nhớ các mô hình giá dựa trên cách giá phản ứng với các đường MA, và chỉ vào lệnh với các mô hình quen thuộc và đáp ứng các điều kiện đảo chiều
Hiên tại em thấy mình đã trưởng thành hơn 6 tháng trước khi tham gia vào thị trường, biết rằng đây là thị trường dễ thao túng, nhưng em thiết nghĩ thấy phù hợp thì vẫn tiếp tục thôi
Tài khoản hiện giờ vẫn âm trên tổng tiền đầu tư, nhưng cảm thấy vẫn an toàn vì hàng tháng vẫn có tiền đưa vợ, tâm lý mỗi ngày cũng bình thường, hết ngày thì nghỉ, tối đến thì vẫn ngó trên điện thoại, nhưng hạn chế vào lệnh, trừ khi setup quá đẹp. tiếc thay các vị thế đẹp toàn rơi vào đêm và gần sáng, cũng tạo thói quen là chỉ trade khi ngồi trước màn hình máy tính, không vào lệnh bâng quơ khi đi đâu đó mà vẫn ngó điện thoại xem tình hình thị trường, giờ mỗi ngày em vào nhiều lắm là ba hoặc bốn lệnh, đủ lợi nhuận thì out, trade day trên khung 5 và 15 phút thì thực sự đó là con số ít trên tổng số 8 tiếng một ngày
bài chia sẻ của em đến đây là hết, tổng kết lại là em thấy ngành nghề nào cũng có những cấp bậc, mà theo chuyên ngành của em là cấp độ beginner (tập sự), junior (trung cấp), senior (chuyên gia), em thấy thời gian quan sát có chủ đích và phân tích thị trường càng lâu, độ nhạy bén càng tăng, và những thứ này thì không thế có trong một sớm một chiều đc. cám ơn các bác đã đọc nhé và bỏ qua cho em nếu em viết văn lủng củng, chúc các bác trade thành công.
Trước tiên là màn giới thiệu, em hồi đại học khoảng năm 2012 từ khi làm quen hơn với máy tính và lập trình, cũng tò mò tìm hiểu nhiều cách thức kiếm tiền online trên mạng như kiểu gõ capcha rồi dần dà thế nào làm quen với forex, mà hồi đó làm gì có tiền , chỉ đăng ký lấy tài khoản bonus 10usd của các sàn, cũng nạp vào vài usd kiếm đc qua gõ capcha để giao dịch, có lên có xuống, cuối cùng là cháy, tài khoản cent thôi mà hồi đó cũng tiếc lắm
Sau khi ra trường em cũng làm việc cho vài công ty, nhưng rồi thời gian dần trôi, lương tăng nhiều mà em cảm thấy cái sự bí bách trong công việc ngày càng lớn, và cũng cùng khoảng thời gian đó, em có nghe nói nhiều về công nghệ blockchain , về tiền ảo, nhưng không có quan tâm gì mấy vì nghĩ là vài cái trend vớ vẩn (giờ nghĩ lại mới thấy tiếc ), rồi một ngày đẹp trời khoảng tháng 6/2019, sau khi có ý định đầu tư với giấc mơ tự do tài chính . em xin vợ 2500usd đi đầu tư ethereum, em lúc đó chỉ quan tâm Ethereum vì đó là thứ em cảm thấy ổn áp nhất về công nghệ, giá lúc đó hình như cận 800usd, và em đu đỉnh. mất 50% tài khoản.
Số tiền còn lại em đưa vợ 500 usd, còn 1000 usd em bắt đầu nghiệp trade thực sự, quan tâm về đồ thị, hồi ấy đúng là qua non nớt, chỉ vào lệnh theo cảm tính, thấy nó cao thì bán, nó thấp thì mua, em chơi margin và trade theo khung 4H, cũng có thắng có thua, vẫn có tiền đưa vợ nhưng cuối cùng là cháy, âm tài khoản mất hơn 2000 usd tính tiền vay nợ. tâm trạng lúc đó rất chán, cảm thấy mình không phù hợp, trade quá khó. Cũng vì lúc ấy em tham gia lúc thị trường biến động mạnh, cá mập dump and pump rất kinh khủng Dù lúc ấy đã bắt đầu vào diễn đàn và đọc các bài phân tích chia sẻ xu hướng thị trường, qua đó học đc các bài phân tích kĩ thuật.
-> thời điểm này em vấp phải rát nhiều lỗi mà anh em mới cũng mắc phải, nhưng không tránh đc, vào lệnh theo tâm lý chủ quan, canh lệnh lời lỗ cả ngày, đêm ngủ không ngon, hay thức dậy ngó đồ thị và bla bla những thứ khác làm mình cực kì mệt mỏi và căng thẳng, những cái này chỉ có thời gian mới làm mình trưởng thành đc, chứ em cũng biết là không nên như vậy, nhưng hành động và suy nghĩ của em lại ngược lại.
Sau một thời gian em bình tâm lại, vay một số tiền ít ỏi nữa và bắt đầu lại từ đầu, chỉ trade bitcoin future, vì nó sinh lợi nhuận nhanh hơn, và theo cảm nhận của em là phù hợp với phong cách, sau rất nhiều tập thói quen chỉ ngó đồ thị nhưng không vào lệnh để cảm nhận thị trường, dần dà cảm nhận của em đã tốt hơn, em tự dưng hình thành được các vị trí vào lệnh có suy tính (tức là hiểu tại sao mình lại vào, và tại sao mình lại out, nên chốt lời chốt lỗ ở đâu) mà theo các chuyên gia là có mô hình của riêng mình, cũng nhờ đó em tạo đc tâm lý thờ ơ khi đồ thị biến động giá mạnh (trước đây em hay có sự tiếc nuối khi đồ thị chạy một khoảng giá dài, giá như mình vào điểm A thì thì đã chốt được B lời), và có thói quen quan sát và ghi nhớ các mô hình giá dựa trên cách giá phản ứng với các đường MA, và chỉ vào lệnh với các mô hình quen thuộc và đáp ứng các điều kiện đảo chiều
Hiên tại em thấy mình đã trưởng thành hơn 6 tháng trước khi tham gia vào thị trường, biết rằng đây là thị trường dễ thao túng, nhưng em thiết nghĩ thấy phù hợp thì vẫn tiếp tục thôi
Tài khoản hiện giờ vẫn âm trên tổng tiền đầu tư, nhưng cảm thấy vẫn an toàn vì hàng tháng vẫn có tiền đưa vợ, tâm lý mỗi ngày cũng bình thường, hết ngày thì nghỉ, tối đến thì vẫn ngó trên điện thoại, nhưng hạn chế vào lệnh, trừ khi setup quá đẹp. tiếc thay các vị thế đẹp toàn rơi vào đêm và gần sáng, cũng tạo thói quen là chỉ trade khi ngồi trước màn hình máy tính, không vào lệnh bâng quơ khi đi đâu đó mà vẫn ngó điện thoại xem tình hình thị trường, giờ mỗi ngày em vào nhiều lắm là ba hoặc bốn lệnh, đủ lợi nhuận thì out, trade day trên khung 5 và 15 phút thì thực sự đó là con số ít trên tổng số 8 tiếng một ngày
bài chia sẻ của em đến đây là hết, tổng kết lại là em thấy ngành nghề nào cũng có những cấp bậc, mà theo chuyên ngành của em là cấp độ beginner (tập sự), junior (trung cấp), senior (chuyên gia), em thấy thời gian quan sát có chủ đích và phân tích thị trường càng lâu, độ nhạy bén càng tăng, và những thứ này thì không thế có trong một sớm một chiều đc. cám ơn các bác đã đọc nhé và bỏ qua cho em nếu em viết văn lủng củng, chúc các bác trade thành công.
Giới thiệu sách Trading hay
Mô Hình Biểu Đồ - Phương Pháp Hiệu Quả Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận
Được xem là cẩm nang về mô hình biểu đồ của các nhà đầu tư, giao dich tài chính toàn cầu và là kiến thức bắt buộc phải nắm về Phân Tích Kỹ Thuật
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết liên quan