Sự thật về Trading của tôi

Sự thật về Trading của tôi

Sự thật về Trading của tôi
Cá nhân em tham gia thị trường chưa nhiều, nhưng e thấy ở cái sàn fx này là lòng tham và sợ hãi, nếu biết đủ và vừa thì mẹ thị trường sẽ cho, mẹ chỉ sắp mâm cỗ nhỏ mà đòi ăn cỗ to, thì mẹ ko những cho nhịn mà còn đánh chết :)))
 
Xin chúc mừng bạn nhé! Bạn đã thành công rồi!
Ít ra trong nghề này cũng đã thấy được vài đồng đạo, :)
Lúc trước tôi có chia sẻ idea này trên VietCurrency nhưng họ cũng ko quan tâm... có lẽ tại tôi cũng lớn rồi (1971), lại ko dùng được ngôn ngữ chat.
Cuốn sách này khi nào đủ duyên tôi sẽ chia sẻ (chứ giờ nhiều người ném đá quá)... http://daotrading-book.blogspot.com/
Sách bác chia sẻ thật tuyệt. Cảm ơn bác!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
  • Like
Reactions: Ehi
Cám ơn hôm nay có nhiều bác vào thăm topic này, có lẽ càng sẻ chia phúc phận này lại càng có nhiều niềm vui thích hơn trong em. Chúc cho tất cả mọi người trên TraderViet đều an bình dù cho thị trường sóng gió thế nào đi nữa. An bình giữa lòng bão tố mới là an bình thật sự, trung tâm của cơn xoáy lốc bao giờ cũng là. . .

Đây đơn giản chỉ là việc nở hoa của cá nhân em, một đoá hoa vô thường hoang dại, cầu cho những ai dừng lại thưởng thức đều được tận hưởng.
Thực sự thì em đã ko còn như cũ nữa, thông qua việc gột rửa tâm mình, em tan biến, em ko còn là em nữa, ở trong cõi hư vô như thị này ko có ai cả, ngay cả người viết bài này cũng chỉ là một sự tự phát vô thường mà ko có một kịch bản hay dàn ý đc chuẩn bị trước. Bây giờ đơn giản em chỉ tận hưởng từ khoảnh khắc đến khoảnh khắc dù cho có vào lệnh hay là ko.
Sau khi trải nhiều điều lố bịch cuối cùng cũng tìm đc chính mình. Cái này đáng ra cũng không có gì để mà khoe, chỉ như là lá rụng về cội máu chảy về tim. Do em thấy có nhiều năng lượng dâng lên, ko biết làm gì cho vơi đi nên lên đây chia sẻ một cách tự phát thôi. Enjoy the life thôi các bác ơi hahaha
Hây za, đây là sách nói đâu phải bác nói, ngày không xa bác nhìn lại và sẽ cười vào cái "ngộ" của mình.
 
Hi, mọi người!

Vừa rồi, mình có thời gian rảnh nên đã chỉnh sửa lại tài liệu Đạo Trading cho dễ đọc hơn. Mình post lại phần 1 (Con đường) ở đây. Cám ơn mọi người đã quan tâm!

Happy New Year!
 

Đính kèm

  • DaoTrading_P1.pdf
    3.5 MB · Xem: 405
Hi, mọi người!

Vừa rồi, mình có thời gian rảnh nên đã chỉnh sửa lại tài liệu Đạo Trading cho dễ đọc hơn. Mình post lại phần 1 (Con đường) ở đây. Cám ơn mọi người đã quan tâm!

Happy New Year!
Hi, chào bác năm mới. Rất vui khi ngày đầu năm mới được gặp lại bác.
 
tôi đang đọc cái gì vậy mí ông đọc k hiểu chi hết tiêu cực vãi ra
Thực ra mỗi người phù hợp một kiểu bạn ạ. Có nhiều cách để công phá một vấn đề. Những kiến thức trong này có lẽ phù hợp với những người có nhiều trải nghiệm trong thị một chút thường từ 3 đến 5 kinh nghiệm trở lên và có tính cách không hướng ngoại quá nhiều. Dưới 3 năm thường ít chú ý nhiều đến các vấn đề về mặt tâm lí.
 
Thực ra mỗi người phù hợp một kiểu bạn ạ. Có nhiều cách để công phá một vấn đề. Những kiến thức trong này có lẽ phù hợp với những người có nhiều trải nghiệm trong thị một chút thường từ 3 đến 5 kinh nghiệm trở lên và có tính cách không hướng ngoại quá nhiều. Dưới 3 năm thường ít chú ý nhiều đến các vấn đề về mặt tâm lí.

Bác nói rất chuẩn, em đang đọc được 1/2 sách, thấy thấm khá nhiều, có lẽ tác giả cũng trích dẫn nhiều chia sẻ của các trader kỳ cựu nên khi đọc thấy như nội dung sách vẽ ra trạng thái tâm lý của chính mình khi giao dịch.
Bản thân đã giao dịch được 3 năm, đúng là đã trải qua các giai đoan phát triển y hệt như trong sách nói, sau khi tìm hiểu nhiều phương pháp gd thì cuối cùng lại quay về với những pp cơ bản nhất, hiện tại thì đang tìm hiểu nhiều về tâm lý giao dịch. Giai đoạn này có lẽ chỉ bắt đầu sau 3-5 năm giao dịch, còn trước đó thường đi tìm pp giao dịch là chính.
P/s: Cảm ơn tác giả đã mang cuốn sách chia sẻ với ae trader, hy vọng sẽ vận dụng được kiến thức trong sách để cải thiện kết quả gd, và cũng mong tác giả sớm chia sẻ thêm phần 2 của cuốn sách để ae đc học hỏi thêm.
 
quá ổn! trading đưa mình về một con người hoàn toàn mới. trở nên điềm tĩnh hơn, tĩnh lặng hơn, làm cái gì cũng để tâm hơn, và suy nghĩ thấu đáo hơn. Stoploss cũng thường như Tp, có cầu có mong nhưng biết dùng lý chí logic để kiểm soát cái ham muốn đó. k thể nói rằng trader k có cảm xúc, lúc nào cũng có cảm xúc, cũng vui cũng buồn. nhưng biết dùng sự điềm đạm để kiểm soát phản úng của mình. k để cho mình hành động theo cảm xúc.
nhờ trading, mình gần như rèn luyện để thay đổi hẳn con người , có hơi hướng cổ nhân!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hiện tại bác Ehi chỉ mới chia sẻ đến phần 3 Hiểu mình và cũng là nội dung cốt lõi trong những chia sẻ của bác ấy. Khi nào đủ duyên bác ấy sẽ chia sẻ tiếp!

Bác heromin nói rất đúng!

HIỂU MÌNH là nội dung cốt lõi của tài liệu này và không phải ai cũng thích tìm hiểu về nó. Trong tài liệu này tôi có viết:

“Bí quyết của tôi mà cũng có thể là của bạn: “Tôi không phải là chuyên gia tâm lý hay trading. Tôi chỉ là chuyên gia về chính mình”. Có thể ai đó hiểu biết hơn bạn về kiến thức trading hay tâm lý học nhưng chắc chắn họ không thể hiểu hơn bạn về chính con người bạn nếu bạn muốn hiểu. Và đây chính là lợi thế của bạn trong nghề trading!”

Kiến thức hay hệ thống giao dịch thì hầu hết mọi người học được nhưng làm đúng những gì mình đã học thì không nhiều người làm được. Khi có một hệ thống tốt thì người ta nói thêm rằng cần có kiên nhẫn và kỷ luật thì mọi thứ sẽ ok. Nhưng giữ được kiên nhẫn và kỷ luật thì ít người làm được. Vẫn còn thiếu một cái gì đó?

Hiểu mình rồi thì từ đó mới có thể hô tiếp các khẩu hiệu “là chính mình, vượt qua chính mình, chiến thắng chính mình” tùy cách nói.

Mà “mình” là cái gì vậy? Có khi nào bạn thấy nóng mặt khi thấy người khác show tài khoản với 1 loạt lệnh thắng. Còn người show tài khoản thì làm như vậy để làm gì nhỉ? Tại sao “mình” cứ overtrade mãi nhỉ? Rất nhiều.

Mọi thứ đều có qui luật vận động tự nhiên của nó. Trader chúng ta thì bỏ biết bao công sức cố gắng nắm bắt qui luật vận động của thị trường để khai thác nó. Nhưng thị trường tương tác với chúng ta nên không thể tách rời với qui luật vận động của “tâm” chúng ta.

Hiểu mình là hiểu tâm, hiểu qui luật vận động tự nhiên của nó. Mà “tâm” là gì nhỉ?

Mỗi ngày tôi hiểu thêm một chút.
 
Bác heromin nói rất đúng!

HIỂU MÌNH là nội dung cốt lõi của tài liệu này và không phải ai cũng thích tìm hiểu về nó. Trong tài liệu này tôi có viết:

“Bí quyết của tôi mà cũng có thể là của bạn: “Tôi không phải là chuyên gia tâm lý hay trading. Tôi chỉ là chuyên gia về chính mình”. Có thể ai đó hiểu biết hơn bạn về kiến thức trading hay tâm lý học nhưng chắc chắn họ không thể hiểu hơn bạn về chính con người bạn nếu bạn muốn hiểu. Và đây chính là lợi thế của bạn trong nghề trading!”

Kiến thức hay hệ thống giao dịch thì hầu hết mọi người học được nhưng làm đúng những gì mình đã học thì không nhiều người làm được. Khi có một hệ thống tốt thì người ta nói thêm rằng cần có kiên nhẫn và kỷ luật thì mọi thứ sẽ ok. Nhưng giữ được kiên nhẫn và kỷ luật thì ít người làm được. Vẫn còn thiếu một cái gì đó?

Hiểu mình rồi thì từ đó mới có thể hô tiếp các khẩu hiệu “là chính mình, vượt qua chính mình, chiến thắng chính mình” tùy cách nói.

Mà “mình” là cái gì vậy? Có khi nào bạn thấy nóng mặt khi thấy người khác show tài khoản với 1 loạt lệnh thắng. Còn người show tài khoản thì làm như vậy để làm gì nhỉ? Tại sao “mình” cứ overtrade mãi nhỉ? Rất nhiều.

Mọi thứ đều có qui luật vận động tự nhiên của nó. Trader chúng ta thì bỏ biết bao công sức cố gắng nắm bắt qui luật vận động của thị trường để khai thác nó. Nhưng thị trường tương tác với chúng ta nên không thể tách rời với qui luật vận động của “tâm” chúng ta.

Hiểu mình là hiểu tâm, hiểu qui luật vận động tự nhiên của nó. Mà “tâm” là gì nhỉ?

Mỗi ngày tôi hiểu thêm một chút.

Phần hiểu mình này là đọc khó hiểu nhất, đặc biệt là khi bác giải thích dựa trên lý luận của Phật giáo, đọc k hiểu gì vì toàn khái niệm mới với người chưa tìm hiểu về đạo Phật như em, nên đọc lần đầu e chỉ tập trung đc khi bác áp dụng vào ví dụ trong trading. Có lẽ phải đọc nhiều lần nữa và phải đọc thêm sách Phật giáo như bác gợi ý thì mới hiểu đc chút ít.
Có 1 điểm hiện tại e nhận thấy ở mình trong trading là biết mình sai chỗ nào, biết lỗi sai nhưng chưa sửa được, có nhưng lỗi sai lặp lại 3-4 lần mà vẫn bị vấp, kb bao lâu nữa mới lên được trình độ là biết sai và sửa sai được.
 
Phần hiểu mình này là đọc khó hiểu nhất, đặc biệt là khi bác giải thích dựa trên lý luận của Phật giáo, đọc k hiểu gì vì toàn khái niệm mới với người chưa tìm hiểu về đạo Phật như em, nên đọc lần đầu e chỉ tập trung đc khi bác áp dụng vào ví dụ trong trading. Có lẽ phải đọc nhiều lần nữa và phải đọc thêm sách Phật giáo như bác gợi ý thì mới hiểu đc chút ít.
Có 1 điểm hiện tại e nhận thấy ở mình trong trading là biết mình sai chỗ nào, biết lỗi sai nhưng chưa sửa được, có nhưng lỗi sai lặp lại 3-4 lần mà vẫn bị vấp, kb bao lâu nữa mới lên được trình độ là biết sai và sửa sai được.


Phật không lý luận mà chỉ chỉ ra cái thực thôi bạn. Phật giáo thì mới lý luận, "giáo" dục... và thường thì ko còn cái thực, không còn cái Đạo.

Phần giải thích trong tài liệu là của thiền sư Viên Minh, mình chỉ ghi lại thôi.

Tìm hiểu tận gốc rễ có thể chưa phù hợp với nhiều người. Bạn cứ bỏ qua phần này đến khi nào cảm thấy quan tâm. Chỉ cần đọc phần Hóa giải từ trang 108 cũng ok rồi (phần mới chỉnh sửa).

Còn đọc sách Phật giáo thì theo mình cần phải chọn lọc vì nhiều tác giả chỉ dùng lý luận suy diễn chứ không thực chứng (nên hậu quả nhiều người mê tín, sùng bài...).

"Đừng học thiền, học Phật giáo gì cả, chỉ rắc rối thêm thôi. Tốt nhất là con chỉ cần thường biết mình là được.Hãy thận trọng, chú tâm, quan sát rõ ràng trung thực mọi hoạt động của thân, của cảm giác, cảm xúc, của trạng thái tâm và sự tương giao với mọi người, mọi sự, mọi vật... chính là thiền, là cốt lõi của Phật giáo". - Thiền sư Viên Minh.
 
quá ổn! trading đưa mình về một con người hoàn toàn mới. trở nên điềm tĩnh hơn, tĩnh lặng hơn, làm cái gì cũng để tâm hơn, và suy nghĩ thấu đáo hơn. Stoploss cũng thường như Tp, có cầu có mong nhưng biết dùng lý chí logic để kiểm soát cái ham muốn đó. k thể nói rằng trader k có cảm xúc, lúc nào cũng có cảm xúc, cũng vui cũng buồn. nhưng biết dùng sự điềm đạm để kiểm soát phản úng của mình. k để cho mình hành động theo cảm xúc.
nhờ trading, mình gần như rèn luyện để thay đổi hẳn con người , có hơi hướng cổ nhân!

Hehe, có một đồng đạo rồi!
 
Phật không lý luận mà chỉ chỉ ra cái thực thôi bạn. Phật giáo thì mới lý luận, "giáo" dục... và thường thì ko còn cái thực, không còn cái Đạo.

Phần giải thích trong tài liệu là của thiền sư Viên Minh, mình chỉ ghi lại thôi.

Tìm hiểu tận gốc rễ có thể chưa phù hợp với nhiều người. Bạn cứ bỏ qua phần này đến khi nào cảm thấy quan tâm. Chỉ cần đọc phần Hóa giải từ trang 108 cũng ok rồi (phần mới chỉnh sửa).

Còn đọc sách Phật giáo thì theo mình cần phải chọn lọc vì nhiều tác giả chỉ dùng lý luận suy diễn chứ không thực chứng (nên hậu quả nhiều người mê tín, sùng bài...).

"Đừng học thiền, học Phật giáo gì cả, chỉ rắc rối thêm thôi. Tốt nhất là con chỉ cần thường biết mình là được.Hãy thận trọng, chú tâm, quan sát rõ ràng trung thực mọi hoạt động của thân, của cảm giác, cảm xúc, của trạng thái tâm và sự tương giao với mọi người, mọi sự, mọi vật... chính là thiền, là cốt lõi của Phật giáo". - Thiền sư Viên Minh.
Oh lâu lắm mới gặp lại bác
Đọc mấy phần sau của bác thấy giật mình thật sự đấy, hi vọng sau này được giao lưu với bác nhiều hơn !
 
  • Like
Reactions: Ehi
Hehe, có một đồng đạo rồi!
nhờ trade mà em chuyển sang thích đọc sách của Nguyễn Duy cần, nam hoa kinh của Trang Tử, đạo Lão tử. rất vui khi đọc sách của bác viết, không dám nói là hiểu hết. nhưng có cảm nhận được tư tưởng trong đó
 
Chỉnh sửa lần cuối:
  • Like
Reactions: Ehi
Hi, mọi người!

Vừa rồi, mình có thời gian rảnh nên đã chỉnh sửa lại tài liệu Đạo Trading cho dễ đọc hơn. Mình post lại phần 1 (Con đường) ở đây. Cám ơn mọi người đã quan tâm!

Happy New Year!
Cám ơn bác rất nhiều. Nhờ có phần 1 cuốn Đạo Trading mà em ngộ ra được 1 số điều về bản thân cũng như việc trading.
Thật may mắn khi được nhận quà đầu năm từ bác.
Chúc bác sức khỏe.
 
Chào bác, đọc sách Bác làm em nhớ ngay tới quyển của Nassim Taleb bàn về 'chủ nghia khắc kỷ' của Seneca. Đại ý nói Seneca hoàn toàn mạnh mẽ và bàng quang những gì số phận mang tới cho mình. Giàu có thì ông thấy cũng bt, mà đắm tàu phá sản, xém chết, thì ông cũng không xem là ' chuyện nghiêm túc'.Thuần hoá con thú dữ cảm xúc chứ không triệt tiêu nó. Bác viết rất hay, em đọc rất thấm, cảm ơn Bác.
 
  • Like
Reactions: Ehi
Phật không lý luận mà chỉ chỉ ra cái thực thôi bạn. Phật giáo thì mới lý luận, "giáo" dục... và thường thì ko còn cái thực, không còn cái Đạo.

Phần giải thích trong tài liệu là của thiền sư Viên Minh, mình chỉ ghi lại thôi.

Tìm hiểu tận gốc rễ có thể chưa phù hợp với nhiều người. Bạn cứ bỏ qua phần này đến khi nào cảm thấy quan tâm. Chỉ cần đọc phần Hóa giải từ trang 108 cũng ok rồi (phần mới chỉnh sửa).

Còn đọc sách Phật giáo thì theo mình cần phải chọn lọc vì nhiều tác giả chỉ dùng lý luận suy diễn chứ không thực chứng (nên hậu quả nhiều người mê tín, sùng bài...).

"Đừng học thiền, học Phật giáo gì cả, chỉ rắc rối thêm thôi. Tốt nhất là con chỉ cần thường biết mình là được.Hãy thận trọng, chú tâm, quan sát rõ ràng trung thực mọi hoạt động của thân, của cảm giác, cảm xúc, của trạng thái tâm và sự tương giao với mọi người, mọi sự, mọi vật... chính là thiền, là cốt lõi của Phật giáo". - Thiền sư Viên Minh.
Đúng là phần giải thích bác trích dẫn trong đó e chỉ đọc lướt, vì thấy đọc lại 2-3 lần vẫn k hiểu, nên chỉ tập trung vào phần sau khi ứng dụng trong trading, chắc phải đọc đi đọc lại vài lần sách này của bác hy vọng cải thiện được tâm lý khi giao dịch.
 
  • Like
Reactions: Ehi

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 405 Xem / 42 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 96 Xem / 10 Trả lời
  • LuTienSinh trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 56 Xem / 3 Trả lời
  • ngoi_sao_co_doc trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 23,938 Xem / 81 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 214 Xem / 9 Trả lời
  • Berkeley trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 54 Xem / 1 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 999 Xem / 47 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên