Sự thật về Trading của tôi

Sự thật về Trading của tôi

Sự thật về Trading của tôi
Trader có vẻ mang tính độc lập cực cao. Một lập luận vu vơ của người khác đôi khi cũng tác động đến quá trình ra quyết định của cá nhân.


Mình cũng nghĩ vậy. Một lập luận của người khác sẽ in vào tiềm thức rõ hay mờ tùy trường hợp, tùy người nói, tùy cách nói… mà ảnh hưởng nhiều hay ít. Khi ra quyết định, chúng ta thường “truy cập” vào đó mà bỏ quên diễn biến thị trường trước mặt. Nếu tỉnh thức thì nó mới ko ảnh hưởng được.

Ngay cả đối với phân tích, lập luận của bản thân cũng thế thôi. Chấp vào quan điểm của mình sẽ khó theo kịp sự biến đổi của thị trường.

Thế nên, mọi người cãi nhau nhiều thế.

Nếu có thể “để gió cuốn đi”, :)


 
Cám ơn bác Ehi.
Không biết bác lăn lộn mất bao nhiêu năm mới ngộ ra được chân lý này. Bác để lại cho hậu bối một lời khuyên, lời an ủi. Đọc sách của bác xong giúp mình vơi buồn khi dính lệnh lỗ, giúp mình có niềm tin sẽ chiến thắng khi mình tự rèn luyện để thắng chính bản thân.
Mong bác sớm hoàn thành.

Làm tôi xúc động đấy! Cám ơn bác!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tôi post tiếp Chương 2 của Phần 2 (Phương Tiện) ở đây cho ae nào quan tâm. Phần này tôi thử nêu một số qui luật vận động của thị trường theo quan sát học hỏi của riêng mình.

Nhân tiện, tôi lưu ý là phần Hiểu Mình (ở Phần 1) mới là cốt lõi của tài liệu này. Ae nào cần tham khảo Phần 1 (chỉnh sửa 2019) thì đọc TẠI ĐÂY, post # 239.
 

Đính kèm

  • DaoTrading_P2C2.pdf
    4.5 MB · Xem: 277
Cảm ơn bác Ehi rất nhiều,
Đọc sách của bác mà thông suốt được rất nhiều, nhất là về chánh nghiệp trong trading.
Chúc bác sức khỏe để hoàn thành bộ sách sớm, giúp nhiều anh em rèn được chánh niệm tỉnh giác giữa thị trường và cả trong cuộc sống.
 
Cảm ơn bác Ehi rất nhiều,
Đọc sách của bác mà thông suốt được rất nhiều, nhất là về chánh nghiệp trong trading.
Chúc bác sức khỏe để hoàn thành bộ sách sớm, giúp nhiều anh em rèn được chánh niệm tỉnh giác giữa thị trường và cả trong cuộc sống.


Oh, đây là post đầu tiên của bác thì phải. Cám ơn bác!

Có lẽ bác cũng đã tìm hiểu nhiều về vấn đề này rồi nên dùng từ chuẩn thế, :)

Nếu các bác cùng chia sẻ về vấn đề này nhiều ae trên này sẽ có cơ hội học hỏi hơn.
 
Tôi post tiếp Chương 2 của Phần 2 (Phương Tiện) ở đây cho ae nào quan tâm. Phần này tôi thử nêu một số qui luật vận động của thị trường theo quan sát học hỏi của riêng mình.

Nhân tiện, tôi lưu ý là phần Hiểu Mình (ở Phần 1) mới là cốt lõi của tài liệu này. Ae nào cần tham khảo Phần 1 (chỉnh sửa 2019) thì đọc TẠI ĐÂY, post # 239.
----------------------
Em xin chân thành cảm ơn những chia sẻ quý báu & tận tâm của Bác Ehi trong sách Đạo Trading! Bác chia sẻ với cái tâm rất trong sáng và không mong cầu lợi ích cho bản thân từ những kiến thức và kinh nghiệm quý giá và công sức của mình, em thật sự trân trọng và biết đơn về điều này của Bác! Xin Bác nhận một lời tri ân chân thành nơi em!
 
Oh, đây là post đầu tiên của bác thì phải. Cám ơn bác!

Có lẽ bác cũng đã tìm hiểu nhiều về vấn đề này rồi nên dùng từ chuẩn thế, :)

Nếu các bác cùng chia sẻ về vấn đề này nhiều ae trên này sẽ có cơ hội học hỏi hơn.

Sáng nay tui mới tham gia diễn đàn mà. ;)
Tui chỉ có chút kiến thức sơ thiển về phật giáo và thiền, chứ trading thì còn là newbie thôi, con đường cũng còn dài bác ạ. :p
Gặp sách của bác thấy hay quá, tui nghĩ sẽ giúp ích được rất nhiều ae, nên ủng hộ để bác tiếp tục.
Còn gạch đá thì âu cũng là nhân quả trả vay thôi. Bác có cơ duyên học hỏi với các vị chân sư, đừng mai một chúng.
Chúc bác và ae nhiều an lạc ngày cuối tuần !:D
 
Sáng nay tui mới tham gia diễn đàn mà. ;)
Tui chỉ có chút kiến thức sơ thiển về phật giáo và thiền, chứ trading thì còn là newbie thôi, con đường cũng còn dài bác ạ. :p
Gặp sách của bác thấy hay quá, tui nghĩ sẽ giúp ích được rất nhiều ae, nên ủng hộ để bác tiếp tục.
Còn gạch đá thì âu cũng là nhân quả trả vay thôi. Bác có cơ duyên học hỏi với các vị chân sư, đừng mai một chúng.
Chúc bác và ae nhiều an lạc ngày cuối tuần !:D

Bác mới tham gia diễn đàn mà nghe ảo diệu quá (magician)!;)
 
Hiệu quả trading của tôi thì không liên quan gì đến người khác, bác Bonmua ơi. Bởi trading is very personal đó bác. Thí dụ như tình huống gold phá đỉnh tối qua (khung H1) thì tuy 2 người cùng go long trong uptrend nhưng sẽ có người thắng kẻ thua sau khi nến H1 thò chân xuống sâu thế.

Tuy nhiên tôi sẽ gửi bác tham khảo history của tôi trong khoảng 18 tháng (06/2012 - 02/2014) tới thời điểm tôi biên tập xong tài liệu Đạo Trading năm 2014. Xin vui lòng hiểu rằng history này chỉ để trả lời riêng cho một mình bác thôi nhé. (Inbox tôi email của bác)

Tôi hiểu là tài liệu tôi chia sẻ chỉ phù hợp với một số người thôi và trong cộng đồng hơn 55k thành viên của TraderViet thì còn có rất nhiều người dị ứng đang “canh me” ném đá tôi. Vậy bác có đọc hay ko cũng là tùy duyên thôi. Tôi chia sẻ ý Đạo trong nghề trading để ai đó sau này phát triển tiếp, chứ tôi cũng sắp về vườn rồi bác.

Mục đích của Đạo Trading là “Lấy giác ngộ làm sự nghiệp” chứ không phải sự nghiệp làm giàu. Một lệnh giao dịch hoàn hảo là khi được thực hiện theo đúng kỹ thuật mà không bị ảo tưởng tham sân si chi phối chứ không buộc phải thắng hay thua.

Nhân tiện, tôi ko phải là Phật tử, ko có pháp danh gì cả, nhưng tôi kính trọng Phật và các bậc giác ngộ bởi trí tuệ của họ.

P/S. Tôi sẽ ko trả lời các câu hỏi kiểu này nữa nhé, mn.
Chào bác.

Hôm nọ tôi quên ko ấn vào chỗ theo dõi, tìm mãi mới thấy bài để cảm ơn.

Cách đây 7 năm, tôi có học 1 lớp dạy FX. Sau này, người dạy tôi nói không trading FX nữa, vì thắng chỉ là lừa đảo, ngược lại giáo lý đạo Phật

Thật sự tôi không quan tâm bác lời nhiều, ít, giao dịch thế nào. Câu hỏi bất chợt được đưa ra, khi tôi nhớ lại bạn dạy Fx kia, chỉ là muốn tìm sự lan tỏa cảm hứng từ những người đi trước và có tìm hiểu về Phập pháp như bác, và để xác định có nên dấn sâu vào môn này không ?

Tôi là Phật tử vì ông bà tôi đẻ ra đã thờ Phật. Vậy thôi, nên tôi cũng chả tin gì mấy vụ cầu, khấn. Nhưng gần đây, tham gia 1 lớp Năng đoạn kim cương, tôi thấy rằng, qua lồng ghép việc phổ quát giáo lý đạo Phật, mình có thể học được nhiều soft skill, cho công việc và cuộc sống.

Cảm ơn bác đã chia sẻ.
 
Chào bác.

Hôm nọ tôi quên ko ấn vào chỗ theo dõi, tìm mãi mới thấy bài để cảm ơn.

Cách đây 7 năm, tôi có học 1 lớp dạy FX. Sau này, người dạy tôi nói không trading FX nữa, vì thắng chỉ là lừa đảo, ngược lại giáo lý đạo Phật

Thật sự tôi không quan tâm bác lời nhiều, ít, giao dịch thế nào. Câu hỏi bất chợt được đưa ra, khi tôi nhớ lại bạn dạy Fx kia, chỉ là muốn tìm sự lan tỏa cảm hứng từ những người đi trước và có tìm hiểu về Phập pháp như bác, và để xác định có nên dấn sâu vào môn này không ?

Tôi là Phật tử vì ông bà tôi đẻ ra đã thờ Phật. Vậy thôi, nên tôi cũng chả tin gì mấy vụ cầu, khấn. Nhưng gần đây, tham gia 1 lớp Năng đoạn kim cương, tôi thấy rằng, qua lồng ghép việc phổ quát giáo lý đạo Phật, mình có thể học được nhiều soft skill, cho công việc và cuộc sống.

Cảm ơn bác đã chia sẻ.


Oh, thì ra bác đã chính chiến cũng lâu rồi!

Cám ơn bác đã ko hiểu lầm tôi, :)

Lúc trước, tôi cũng có thắc mắc tương tự và đã hỏi trực tiếp Thiền sư Viên Minh (câu hỏi này được copy lại ở phần đầu tài liệu).

Bác làm cho tôi muốn giải thích thêm về vấn đề này.

Hồi 2013, tôi gọi tên bản nháp là “Trading và Giác ngộ” nhưng thấy tựa đề “Đạo Trading” có vẻ “độc lạ” nên tôi đổi, mặc dù biết rằng nó sẽ gây phản cảm lúc đầu. Người Nhật vận dụng thiền vào các lãnh vực đời sống và gọi là Trà đạo, Hoa đạo, Kiếm đạo, Cung đạo, Võ đạo,…nhưng nếu tôi gọi Đạo Trading thì ngta sẽ cho tôi là ngạo mạn. Hơn nữa khi nói đến từ “đạo”, đa số sẽ nghĩ đến một hình ảnh giáo phái, mê tín, sùng bái, nhu nhược…

Tuy nhiên tôi vẫn thích chữ Đạo bởi tôi hiểu nó khác đi.

Đạo là Sự Thật, là Chân lý, là The Truth. Đơn giản thế thôi! Mọi thứ trong cuộc sống đều là Đạo, chỉ là người ta bị ảo tưởng tham sân si che mờ mà ko thấy ra.

Đạo Trading nhằm chỉ ra Sự Thật trong thị trường tài chính và công việc trading do con người chế định ra nhưng quan trọng hơn là chỉ ra Sự Thật về tâm thức con người, cảm xúc, cảm giác khi tương tác với thị trường (dĩ nhiên là do mức độ thấy ra của tôi còn kém nên tài liệu còn rất nhiều hạn chế). Giả sử thị trường tài chính qui ước hiện nay có thể biến tướng hay bị dẹp bỏ sau này bởi các cuộc cách mạng công nghệ (như blockchain đang từng bước loại bỏ vai trò của third-party) nhưng cảm giác, cảm xúc, nhận thức, bản thể con người vẫn mãi còn đó. Thấy ra Sự Thật này mới là mục tiêu rốt ráo mà tôi muốn nói. “Ngộ đạo” chỉ đơn giản là thấy ra sự thật thân tâm cảnh thôi, chứ không có nghĩa gì huyền bí cao siêu cả.

Rất nhiều traders cũng sẽ “cười lớn” là không tham lam thì vào thị trường này làm gì? Thật không sai nhưng cũng ko hoàn toàn đúng! Hoặc “thắng chỉ là lừa đảo” như bác từng nghe nói?

Thế thì bác nhìn lại tâm mình thử xem: khi bác chốt lãi một lệnh buy/sell thì bác có mang tâm lừa đảo lấy tiền của người khác không? Đó chính là Sự Thật nơi bác đó! Còn các đội lái tung tin nhảm, lùa gà, giăng bẫy thì thái độ tâm họ khác hẳn. Lừa đảo hay ko là do thái độ của mỗi người chứ ko phải do bản chất công việc, bác ui!

Còn khi bước chân vào nghề này thì có thể do tham lam hay vô tình. Nhưng khi tiếp tục với nghề thì có thể bác tham lam hay ko là tùy theo tình huống và tùy nơi mỗi người.

Tuy nhiên, ngta nên hiểu rõ bản chất của tham lam là gì chứ không phải chỉ phán xét theo hình thức bên ngoài của nó.

Vấn đề này đã được truy tận gốc rễ trong tài liệu rồi nên ở đây ko nói lại.

Tôi nói dài quá, :)
 
Vừa mới đọc bài này thì thấy thuật ngữ "trader chánh niệm" cùng tư tưởng nên xin trích dẫn ở đây:

"Để trở thành một trader chánh niệm, bạn cần:
  • Quan sát suy nghĩ và cảm xúc của bạn mà không có phán xét (ví dụ "Tôi nên cảm thấy điều này..." là một phán xét).
  • Sẵn sàng cho phép những cảm xúc khó chịu xuất hiện mà không chiến đấu với chúng.
  • Kiểm tra xem cảm xúc đó có mang thông điệp giúp chúng ta giao dịch tốt hơn hay có thông tin gì giá trị không.
  • Thực hành cách đặt niềm tin và hành động theo những gì cảm xúc mách bảo (ví dụ: "Tôi thất vọng vì đã bỏ lỡ giao dịch ngày hôm qua", vậy thì tôi nên nắm bắt lấy bất kỳ cơ hội nào trong hôm nay). Cảm xúc thúc đẩy ở đây là sự thất vọng. Bạn có cần tuân theo mệnh lệnh này không? Nếu nó phục vụ cho mục tiêu giao dịch của bạn, bạn có thể thực hiện nó, nhưng nếu không, bạn có thể quan sát cách tư duy đang cố gắng nói với bạn về ý tưởng này rồi chỉ để nó lướt qua.
  • Hãy ở thì hiện tại, quan sát những gì xảy ra trước màn hình của bạn thay vì những gì đã xảy ra hoặc những gì có thể xảy ra."

Tác giả là một nhà tâm lý học và cũng là trader (chắc như bác Elder).

maria.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Có một ý kiến khá hay về phần Ngũ Uẩn trong tài liệu nhưng tôi ko đồng ý hoàn toàn:

"Sắc tức thị không/không tức thị sắc/Sắc sắc không không". Người ngộ đạo không nhiều lời, không hý luận, không lý luận dài dòng văn tự, không hàn lâm kinh viện. Tất cả chỉ trong một tiếng "Biết" mà thôi!"

Tôi copy quan điểm của mình ở đây để trả lời ai có ý kiến tương tự như vậy:

"Tôi có một thoáng phân vân là không biết có nên trao đổi vấn đề này ở đây hay không?

Bởi bác nói đúng nên tôi cũng nói thêm,

Tôi không đủ trình độ để viết ra những lời giảng như vậy.

Người ta có nhiều căn cơ khác nhau: có người nghe qua đã hiểu, có người thì cần phải hạ thủ công phu, có người cần dựa vào ai/cái gì đó để làm theo và có người cần phải truy tận gốc rễ thì mới không thắc mắc nữa...

Traders thường thuộc nhóm người lý trí nhiều nên nếu trình bày tận gốc rễ thì họ thấy hợp lý hơn.

Dù nói nhiều hay ít thì đó cũng là “ngón tay chỉ trăng” mà thôi.

Lời lẽ giải thích giúp người khác hiểu là một chuyện còn ngộ đạo là một chuyện khác (mang tính cá nhân).

Tôi hiểu ý bác khi dùng từ “Biết” (know) nhưng cũng hơi e ngại bởi từ này có thể làm nhiều người hiểu lầm thành ra Biết của kiến thức (knowlegde) chứ không phải cái Biết của Chân Tâm.

Nếu chỉ cần dùng 1 từ để chỉ cốt tủy của Đạo Phật thì tôi thấy các vị thầy cũng dùng thêm các từ có vẻ khác nhau như: Buông, Tùy, Thấy, Như... Theo tôi chiêm nghiệm thì các từ này thực ra là giống nhau về “ý” tuy khác về “lời”.

Thiền sư Phước Hậu có vần thơ về chữ NHƯ:

Kinh điển lưu truyền tám vạn tư,
Học hành không thiếu cũng không dư,
Năm nay nghĩ lại chừng quên hết,
Chỉ nhớ trên đầu một chữ NHƯ.

Thiền sư Viên Minh thì lại có bài:

Một phen buông hết ngôn từ
Buông luôn cả một chữ NHƯ trên đầu
Thong dong thực tại nhiệm mầu
Niết-bàn, Sinh tử… biển dâu khác gì!

Thiền Tông nói là “Bất lập văn tự” nhưng Lão Tử vẫn để lại “Đạo Đức Kinh” cho hậu thế!"

 
Tôi post tiếp Chương 3 của Phần 2 (Phương Tiện) ở đây cho ae nào quan tâm. Phần này tôi gọi là Kỹ năng giao dịch (skills) chứ ko phải Kỹ thuật giao dịch bởi tôi tập trung mô tả cách thức, qui trình thực hành để tự mỗi người làm chủ công việc của mình mà ko cần phải nương tựa vào chuyên gia nào cả.... nên cũng hơi dài dòng, :).

Tôi vẫn nhắc lại là phần Hiểu Mình (ở Phần 1) mới là cốt lõi của tài liệu này. Ae nào mới vào cần tham khảo Phần 1 (chỉnh sửa 2019) thì đọc TẠI ĐÂY, post # 239.
 

Đính kèm

  • DaoTrading_P2C3.pdf
    2.2 MB · Xem: 240
Chúc các bác năm mới bình an, anh lành. Hy vọng sang năm mới tiếp tục nhận được sự chia sẻ của các bác. Đặc biệt bác Ehi. :)
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 938 Xem / 72 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 214 Xem / 14 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 246 Xem / 22 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên