Cafe cuối tuần số 39 - Sự biến mất của các chuyên gia Forex

Cafe cuối tuần số 39 - Sự biến mất của các chuyên gia Forex

Cafe cuối tuần số 39 - Sự biến mất của các chuyên gia Forex

DuongHuy

Administrator
Thành viên BQT
28,191
153,376
Trong chầu cafe cuối tuần hôm nay, xin được phép lạm bàn về một lĩnh vực đặc biệt, đó là lĩnh vực "chuyên gia tư vấn forex". Bài viết này mục đích là ôn chuyện xưa cũ thôi chứ tôi không có ý định động chạm chuyên gia nào hết. Kính mong các chuyên gia thông cảm và bỏ quá cho.

Việt Nam mình bắt đầu rộ lên phong trào đánh forex, mà thực ra là đánh vàng tài khoản, vào hồi đầu 2008 do làn sóng dân chúng nhảy vào giao dịch vàng nhiều, sau khi vàng bứt tốc tăng mạnh mẽ do khủng hoảng kinh tế Mỹ và toàn cầu nổ ra. Giá vàng biến động mạnh khiến bà con đổ xô đi giao dịch vàng là khá đông. Người giao dịch đông thì dẫn đến tầng lớp "chuyên gia tư vấn đầu tư forex" cũng ra đời theo, nhằm đào tạo, tư vấn chiến lược và ... hưởng hoa hồng trên giao dịch của khách hàng.

Sự ra đời của tầng lớp "chuyên gia" là một bước tiến mới của giới đầu tư tài chính tại Việt Nam. Thay vì phải tự mày mò học phân tích rồi phân tích chiến lược các kiểu, nay nhà đầu tư có luôn các chuyên gia hàng ngày cung cấp biên độ, điểm vào điểm ra...qua tin nhắn, email khá tốt.

chuyen-gia-forex-traderviet-1.jpg

Hồi đó tôi có thằng đệ, làm phó nhóm sales forex cho tôi. Nó mới vào nghề tầm vài tháng, cũng phân tích phân tủng các loại. Thế rồi nó rủ tôi mở trang web bán chiến lược phân tích. Tôi không làm. Nó bèn kết hợp với 1 "chuyên gia" giấu mặt nào khác, mở ra 1 trang web, rồi thu mỗi tháng mấy trăm ngàn tiền dịch vụ. Hàng ngày gửi tin nhắn chiến lược đến cho nhà đầu tư. Cũng có vài chục khách hàng mua dịch vụ ấy chứ. Bỏ túi được ít tiền, sau vài tháng nó đóng cửa dịch vụ. Thêm 1 thời gian nữa thì bỏ nghề, chả hiểu vì sao.

Khoảng 2008 - 2010 thì có 2 chuyên gia hàng đầu nổi lên, đó là Huỳnh Thanh Sang và Trần Khải Nam Trung. Anh Huỳnh Thanh Sang nghe nói còn bán chiến lược cho cả bầu Kiên ACB với giá mỗi tháng cả trăm triệu. Thông tin vỉa hè là anh cũng từng bán nhà bán xe để trade forex. Còn anh Trần Khải Nam Trung thì hồi đó có trang web gì cũng lớn lắm tôi quên rồi, cũng làm dịch vụ này nọ, bây giờ nghe nói đã bỏ nghề, đi trồng cây hay gì đó trên Tây Nguyên hay Đà Lạt (tin vỉa hè)

Đó là những chuyên gia nổi bật, chứ chuyên gia tầm diễn đàn (như tôi) thì rất đông, nào là Thần Nến, Thần Fibo.... các loại (mà thực chất là các anh em IB) rất đông. Khách hàng vào diễn đàn (hồi đó lớn nhất là diễn đàn Vangsaigon với Giavang), "kết" chuyên gia nào thì cứ việc gọi điện thoại hoặc chat với chuyên gia, mở tài khoản tại sàn của chuyên gia là được nhận ngay "bí kíp" hoặc được tư vấn xu hướng tận tình.

chuyen-gia-forex-traderviet-2.jpg

Không sao. Anh sẽ tìm chuyên gia khác cho em

Rất rất nhiều chuyên gia sau khi tư vấn cho khách hàng mà khách hàng trade không lên tay hoặc không nghe lời thì đã mở dịch vụ cao hơn, đó là ủy thác đầu tư. Chuyên gia ôm tài khoản trade cho lẹ, ăn nhiều hoa hồng. Đây mới là mấu chốt kết cục của nhiều chuyên gia. Một số ít chuyên gia từ tay trắng trở thành giàu có, còn phần đông thì tay trắng chuyển sang...nợ nần vì thua lỗ ủy thác.

Đến bây giờ, hình như 99% các chuyên gia này đều rơi vào trạng thái....không liên lạc được hoặc không ai biết tung tích ở đâu. Có lẽ 1 phần đã đắc đạo trading và 1 phần thì bỏ đạo trading đi sang các đạo khác rồi. Không biết phần đắc đạo với phần bỏ đạo thì phần nào đông hơn.

Ngày nay, với facebook kết nối cuộc sống ảo của hầu như tất cả mọi người, nhiều chuyên gia trẻ tuổi lại xuất hiện. Cách marketing, tiếp thị và xây dựng hình ảnh của họ tốt hơn. Đây là điều đáng mừng vì các chuyên gia đã hiểu được rằng "tiếng lành đồn xa", vì vậy, việc xây dựng 1 dịch vụ tốt từ trong ra ngoài là điều cần thiết nếu muốn tồn tại với nghề này thêm 10 năm nữa.

Tôi cũng hi vọng các chuyên gia thế hệ mới này sẽ tồn tại được

Anh em nào có kỷ niệm gì hay hay với các chuyên gia forex thì chia sẻ luôn nhé
 

Giới thiệu sách Trading hay
Trading In The Zone - Thực hành Kiểm soát Cảm xúc bằng Tâm lý học Hành vi trong Đầu tư và Giao dịch Tài chính

Là quyển sách Top 1 toàn cầu về chủ đề đầu tư/trading, Trading In The Zone giúp thấu hiểu và quản trị cảm xúc cũng như giữ vững kỷ luật khi tham gia thị trường tài chính, nhằm nâng cao trình độ và hiệu quả đầu tư lên mức cao nhất có thể
mình chỉ tin tưởng bản thân mình thôi, ko tin tưởng chuyên gia nào cả ;), chắc tại vì vậy nên cứ cháy tk liên tọi :(
 
Khoảng năm 2008, bạn mình nhờ 1 vị Thần chỉ điểm nên bay mất 2 căn nhà ."giỏi ghê.. có lẽ vị này là thần:mad: đèn ...nên dời nhà nhanh như chớp":confused:
Đến giờ vẫn phải đi thuê , ko vực dậy nổi :oops::oops::oops:
May mà ngày đó mình chưa biết gì về môn này , ko cũng xác định banh gáo :(:(:(
 
Khoảng năm 2008, bạn mình nhờ 1 vị Thần chỉ điểm nên bay mất 2 căn nhà ."giỏi ghê.. có lẽ vị này là thần:mad: đèn ...nên dời nhà nhanh như chớp":confused:
Đến giờ vẫn phải đi thuê , ko vực dậy nổi :oops::oops::oops:
May mà ngày đó mình chưa biết gì về môn này , ko cũng xác định banh gáo :(:(:(
Sau vụ đó Thần đủ tiền xây được căn nhà chắc?
 
thời đó nghe nói có mấy bác ở diễn đàn vàng sài gòn cũng vang danh lắm có nick name: goldking, cubi , forex ngô, kim phát tài vvv. giờ không biết sống chết sao rồi.
 
Ah , sau đó các vị thần kéo nhau về trời hết :D:D:D , đốt hết cả xe tải nhang mà ko thấy họ hiển linh :p:p
Cứu nhân độ thế xong thì các vị thăng là đúng rồi
Bây giờ lại một số vị khác xuống độ thế tiếp rồi nhé
 
Cảm ơn bác Dương Huy về bài chia sẽ về " thời tiền sử " của các "chuyên gia forex", việc " dời nhà " chắc cũng hơi lâu vì còn lạc hậu. Giờ tiến hoá rồi, sử dụng robot, 1 click là " bay nhà " luôn. :)
 
thời đó nghe nói có mấy bác ở diễn đàn vàng sài gòn cũng vang danh lắm có nick name: goldking, cubi , forex ngô, kim phát tài vvv. giờ không biết sống chết sao rồi.
Giông Huy bang chủ nói thôi, mấy bác ấy là những thằng chột làm vua xứ mù mà, giờ đứa nào cũng sáng mắt hết rồi, chột chuyển sang đi xem bói thôi
 
Nghe chuyên gia là nhớ ngay "chuyên gia" của broker đầu tiên của tui khi mới tham gia forex (mới gần 4 tháng thôi ạ). Với các tuyệt học "gồng lỗ", "chờ thời", "bói toán xu hướng", hơn 2k ra đi mà ko kịp hiểu chuyện j đang xảy ra :eek:.
Tui thì h đặt niềm tin vào "chuyên gia" TraderViet đấy nhé :D
 
Anh em nghe tới tên TRƯƠNG NAM PHONG thì báo tôi làm tiệc đãi nó nhé.

Tên thật của nó là TRƯƠNG MINH CANG, nhưng nó lấy tên của đứa con trai 10 tuổi của nó để làm danh tính mới lừa đảo ở thị trường FX. Giờ chui đầu trốn xó nào như chó rồi.
 
" ...Hồi năm 2017, ở forum TraderViet còn có admin Dương Huy đẹp trai hai múi danh tiếng lẫy lừng, kiến thức uyên thâm, dạn dày kinh nghiệm lắm. Bây giờ không biết ở chốn nào?..."
( Trích từ một comment trên diễn đàn xxforexxx ngày xx tháng xx năm 2030)
 
" ...Hồi năm 2017, ở forum TraderViet còn có admin Dương Huy đẹp trai hai múi danh tiếng lẫy lừng, kiến thức uyên thâm, dạn dày kinh nghiệm lắm. Bây giờ không biết ở chốn nào?..."
( Trích từ một comment trên diễn đàn xxforexxx ngày xx tháng xx năm 2030)
Lúc đó tôi đang ăn sáng ở New York với George Soros bác nhé
 
- Còn 1 lý do nữa là vấn đề sức khỏe. Mình có nghe 1 cụ U60 than rằng: Xưa a còn trẻ khỏe còn chinh triến được, giờ già rồi nhường lại cho bọn em. A về oánh chứng kiếm cốc cafe qua ngày. hehe.
- Còn 1 điều kì quặc nữa là rất nhiều diến đàn tâm huyết (theo cảm nhận riêng) đều chóng lụi tàn. Còn 1 vài nơi ô hợp thì càng ngày càng thọ.
P/s: lâu rồi mới gặp 1 diễn đàn như TraderViet. Để mình ra vào học hỏi thêm nhiều thứ.
 
- Còn 1 lý do nữa là vấn đề sức khỏe. Mình có nghe 1 cụ U60 than rằng: Xưa a còn trẻ khỏe còn chinh triến được, giờ già rồi nhường lại cho bọn em. A về oánh chứng kiếm cốc cafe qua ngày. hehe.
- Còn 1 điều kì quặc nữa là rất nhiều diến đàn tâm huyết (theo cảm nhận riêng) đều chóng lụi tàn. Còn 1 vài nơi ô hợp thì càng ngày càng thọ.
P/s: lâu rồi mới gặp 1 diễn đàn như TraderViet. Để mình ra vào học hỏi thêm nhiều thứ.
Tại mấy ông admin diễn đàn kia toàn trade real và trade lớn nên giờ đã dư tiền đi định cư nước ngoài
Chứ tôi admin diễn đàn này toàn trade demo và chém gió nên bác yên tâm, còn viết dài dài. Tôi viết được 7 năm rồi bác
 
Anh em nghe tới tên TRƯƠNG NAM PHONG thì báo tôi làm tiệc đãi nó nhé.

Tên thật của nó là TRƯƠNG MINH CANG, nhưng nó lấy tên của đứa con trai 10 tuổi của nó để làm danh tính mới lừa đảo ở thị trường FX. Giờ chui đầu trốn xó nào như chó rồi.
Ông này nghe nói bán robot phải không bác.
 
Đó là những chuyên gia nổi bật, cứ việc gọi điện thoại hoặc chat với chuyên gia, mở tài khoản tại sàn của chuyên gia là được nhận ngay "bí kíp" hoặc được tư vấn xu hướng tận tình.

Đến bây giờ, hình như 99% các chuyên gia này đều rơi vào trạng thái....không liên lạc được hoặc không ai biết tung tích ở đâu.

Ngày nay, với facebook kết nối cuộc sống ảo của hầu như tất cả mọi người, nhiều chuyên gia trẻ tuổi lại xuất hiện.

Khiếp sợ trước 500 chuyên gia tự mình được Fb công nhận. Cơ mà em cười ko nhặt đc mồm.
 
Cất bài này đi, 10 năm sau đăng lại, sẽ lại thấy 99% chuyên gia ngày hôm nay bốc hơi đâu mất.
Mà chắc chả cần 10 năm đâu, 5 năm thôi cũng đủ rồi !
:D:D
bác cứ nói quá, 2 năm thôi đã chả thấy tung tích đâu rồi, mấy bác bí mật thị trường nghìn tỷ chắc thịt được 1 mớ lại chìm, đến bác khác đi hành gà.
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • captainfx trong Chuyện bên lề 619 Xem / 1 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 145 Xem / 6 Trả lời
  • TraderLC trong Hội Trader giao dịch Quỹ 2,225 Xem / 32 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 258 Xem / 12 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên