Ông rải tiền từ khinh khí cầu chính là ông mở khóa học Forex trị giá cả trăm triệu hồi trước

Ông rải tiền từ khinh khí cầu chính là ông mở khóa học Forex trị giá cả trăm triệu hồi trước

Ông rải tiền từ khinh khí cầu chính là ông mở khóa học Forex trị giá cả trăm triệu hồi trước

captainfx

Editor
Trial mod
2,022
13,193
Ngày 16/06/2017 vừa qua, có một vụ việc gây phản cảm cực kỳ trong tại Huế. Đó là sự kiện ông Phạm Tuấn Sơn, chủ tịch HĐQT và là người sáng lập Công ty cổ phần Babylon (http://babylons.com.vn) chuyên về hội thảo, khóa học... tổ chức ra mắt quyển sách Dám làm giàu của ông bằng cách thuê khinh khí cầu bay lên không trung và thả....tiền xuống dưới cho mọi người (được cho là diễn viên quần chúng) lượm. Theo ông Sơn thì đây là mưa tài lộc.

Mệnh giá tiền được rải xuống từ là 5.000 và 10.000 VND.

Hành động phản cảm này bị cộng đồng lên án rất mạnh. Cách rải tiền cho đám đông lượm này rất giống cách....cúng cô hồn rằm tháng 7 âm lịch hàng năm.


Nhắc đến Babylons thì giới Forex Việt Nam có thể nhớ đến khóa học Forex công ty này tổ chức với một ông người Singapore tên là Jimmy Wong vào năm 2013. Điểm đặc biệt của khóa học này là giá của nó lên đến 4.000 dollar và được tổ chức tại khách sạn 5 sao. Thông tin khóa học ngày xưa các bạn có thể xem tại đây.

Nhiều bác bên diễn đàn Vàng Sài Gòn kì cựu cũng đã bàn về cái khóa học này tại đây

Hồi đó tui ấn tượng với ông này do cái video clip ổng quảng cáo khóa học tại Việt Nam. Bắt đầu clip là cảnh ổng giới thiệu ổng có Lamborgini và mô tô Harley Davidson. Coi đoạn đầu clip xong tui nhấn next luôn.

Có 1 đứa em gái ngoài Hà Nội tham gia hậu cần cho khóa học này kể lại rằng khóa học này nó day.... mô hình nến. 4000 dollar để học mô hình nến đấy các bác. Ở trên mấy diễn đàn người ta hướng dẫn cái đó...miễn phí ạ.

Nghe nói khóa học có tới cả trăm người học.

Từ khóa học đó đến giờ, chưa thấy có bác nào vỗ ngực xưng danh là học trò của Jimmy Wong tồn tại đến giờ cả. Bỏ 4000 dollar vô tài khoản từ ngày đó đến giờ không chừng học được nhiều hơn đi học khóa học này

Chốt lại, bài này nhằm nói cho các bác trong diễn đàn biết là ông Phạm Tuấn Sơn rải tiền từ khinh khí cầu theo phong cách cúng cô hồn cách đây nửa tháng chính là ông đã tổ chức khóa học 4000 dollar dạy mô hình nến.

Tự nhiên thấy 2 phong cách này khớp với nhau rất chuẩn.
 

Giới thiệu sách Trading hay
Mô Hình Biểu Đồ - Phương Pháp Hiệu Quả Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận

Được xem là cẩm nang về mô hình biểu đồ của các nhà đầu tư, giao dich tài chính toàn cầu và là kiến thức bắt buộc phải nắm về Phân Tích Kỹ Thuật
Chắc chững người theo học khóa học trên không trade nên cơm cháo gì tiền mất đành ngậm bồ hòn làm ngọt không dám nói ra vì sợ bị người ta chửi. Qua đó không ai dám vỗ ngực là học trò của Jimmy Wong (tên cha nội này sao khó đọc quá nhỉ Chim mi Gong, Oong, Oang ....ooongng)
 
Jimmy Wong có cuốn sách tiếng anh dạy trade forex tên là cuốn Stupid trader ... đại ý nói mình nên cứ giao dịch theo kế hoạch hoặc theo system gì đó và loại bỏ được cảm xúc chi phối (chiếm 60%), quản lý vốn chiếm (30%), còn lại 10% là chiến lược.
Mình cũng đã gọi điện hỏi 1 người đi học về thì biết là nhóm này chuyên đánh UJ: ăn 20 pip, cắt 25 pip, có chiến lược sẽ post lên face của nhóm, và có system dành riêng cho nhóm
 
Tay này đốt tài khoản cũng nhanh quá nhỉ, 2013 mở khóa học 4000usd, tính bèo khóa học 100 học viên thôi cũng kiếm dư 5-7 tỷ rồi, giờ đã cạn vốn hay sao mà lại giở chiêu mới nữa à ?
 
Hình như bác chủ thread là chủ chuyên mục Giải trí trên TraderViet nhỉ^^ Bất quá có nhiều bài không mang tính giải trí...
 
Ngày 16/06/2017 vừa qua, có một vụ việc gây phản cảm cực kỳ trong tại Huế. Đó là sự kiện ông Phạm Tuấn Sơn, chủ tịch HĐQT và là người sáng lập Công ty cổ phần Babylon (http://babylons.com.vn) chuyên về hội thảo, khóa học... tổ chức ra mắt quyển sách Dám làm giàu của ông bằng cách thuê khinh khí cầu bay lên không trung và thả....tiền xuống dưới cho mọi người (được cho là diễn viên quần chúng) lượm. Theo ông Sơn thì đây là mưa tài lộc.

Mệnh giá tiền được rải xuống từ là 5.000 và 10.000 VND.

Hành động phản cảm này bị cộng đồng lên án rất mạnh. Cách rải tiền cho đám đông lượm này rất giống cách....cúng cô hồn rằm tháng 7 âm lịch hàng năm.


Nhắc đến Babylons thì giới Forex Việt Nam có thể nhớ đến khóa học Forex công ty này tổ chức với một ông người Singapore tên là Jimmy Wong vào năm 2013. Điểm đặc biệt của khóa học này là giá của nó lên đến 4.000 dollar và được tổ chức tại khách sạn 5 sao. Thông tin khóa học ngày xưa các bạn có thể xem tại đây.

Nhiều bác bên diễn đàn Vàng Sài Gòn kì cựu cũng đã bàn về cái khóa học này tại đây

Hồi đó tui ấn tượng với ông này do cái video clip ổng quảng cáo khóa học tại Việt Nam. Bắt đầu clip là cảnh ổng giới thiệu ổng có Lamborgini và mô tô Harley Davidson. Coi đoạn đầu clip xong tui nhấn next luôn.

Có 1 đứa em gái ngoài Hà Nội tham gia hậu cần cho khóa học này kể lại rằng khóa học này nó day....mô hình nến. 4000 dollar để học mô hình nến đấy các bác. Ở trên mấy diễn đàn người ta hướng dẫn cái đó...miễn phí ạ.

Nghe nói khóa học có tới cả trăm người học.

Từ khóa học đó đến giờ, chưa thấy có bác nào vỗ ngực xưng danh là học trò của Jimmy Wong tồn tại đến giờ cả. Bỏ 4000 dollar vô tài khoản từ ngày đó đến giờ không chừng học được nhiều hơn đi học khóa học này

Chốt lại, bài này nhằm nói cho các bác trong diễn đàn biết là ông Phạm Tuấn Sơn rải tiền từ khinh khí cầu theo phong cách cúng cô hồn cách đây nửa tháng chính là ông đã tổ chức khóa học 4000 dollar dạy mô hình nến.

Tự nhiên thấy 2 phong cách này khớp với nhau rất chuẩn.
Thàng đó bán linh hồn cho quỷ rồi
 
Ngày xưa mình có gặp 1 khách hàng đã học khóa học Forex này. Cô ta tốn tiền học và cháy 1 tài khoản 10k vì theo các chiến lược được cung cấp sau khóa học. Sau đó cô ấy và một số học viên tổ chức đòi tiền ông Phạm Tuấn Sơn - Babylon vì khóa học không có giá trị. Sau một thời gian đòi gắt gao, ông Sơn không trả tiền nhưng đồng ý đền bù bằng cách cho học miễn phí các khóa học khác. :))
 
Ngày xưa mình có gặp 1 khách hàng đã học khóa học Forex này. Cô ta tốn tiền học và cháy 1 tài khoản 10k vì theo các chiến lược được cung cấp sau khóa học. Sau đó cô ấy và một số học viên tổ chức đòi tiền ông Phạm Tuấn Sơn - Babylon vì khóa học không có giá trị. Sau một thời gian đòi gắt gao, ông Sơn không trả tiền nhưng đồng ý đền bù bằng cách cho học miễn phí các khóa học khác. :))
Vậy chắc giờ các chị em đó vẫn học lại lần thứ n hả bác?
 
100 diễn viên quần chúng =)))))

Có vẻ ý kiến này là khả dĩ, nhưng tôi nghĩ ít nhất cũng có 30% số người bỏ tiền ra thật sự. Đó là cách phân chia lại tiền trong XH: bọn ngu sẽ tự nạp tiền cho những đứa khôn vặt, và những đứa khôn vặt này sẽ đốt tiền cho những người làm ăn kinh doanh chân chính hehe
 
Vậy chắc giờ các chị em đó vẫn học lại lần thứ n hả bác?

Đương nhiên là chị đó không chịu rồi, học một cái thấy dở ẹc thì suy ra các thứ khác cũng tương tự, học chi cho nó tốn thời gian.

Lằng nhằng cuối cùng cũng không đến đâu, chị đó bỏ luôn.
 
Jimmy Wong có cuốn sách tiếng anh dạy trade forex tên là cuốn Stupid trader ... đại ý nói mình nên cứ giao dịch theo kế hoạch hoặc theo system gì đó và loại bỏ được cảm xúc chi phối (chiếm 60%), quản lý vốn chiếm (30%), còn lại 10% là chiến lược.
Mình cũng đã gọi điện hỏi 1 người đi học về thì biết là nhóm này chuyên đánh UJ: ăn 20 pip, cắt 25 pip, có chiến lược sẽ post lên face của nhóm, và có system dành riêng cho nhóm
Adam Khoo có clip youtube dạy cái này, mà là miễn phí =__=
 
Ngày xưa mình có gặp 1 khách hàng đã học khóa học Forex này. Cô ta tốn tiền học và cháy 1 tài khoản 10k vì theo các chiến lược được cung cấp sau khóa học. Sau đó cô ấy và một số học viên tổ chức đòi tiền ông Phạm Tuấn Sơn - Babylon vì khóa học không có giá trị. Sau một thời gian đòi gắt gao, ông Sơn không trả tiền nhưng đồng ý đền bù bằng cách cho học miễn phí các khóa học khác. :))

Ngày xưa em cũng đặt cọc 1 khoá học của bác Tuấn Sơn này, hồi đó cọc có 1tr thôi. Nhưng sau 1 thời gian thấy support tào lao quá (mà khoá học mấy chục triệu lận), em đòi lại tiền cọc. Alo ko được, em phi sang trụ sở của Babylon chỗ the Manor (hồi đó hình như ở tầng 15 ah), ngồi đồng ở phòng khách đòi tiền cọc.

Nhân viên thấy em vừa khó vừa gắt, nó bàn nhau 1 hồi rồi trả quách 1 triệu bọ cho em để em đi về. Nó nói với em rằng: "Chị thông cảm, anh Sơn đang ốm rất nặng ở bệnh viện nên ko có ở Sài Gòn".

Lúc đó em cũng tin, chuyện ốm đau ai mang ra nói đùa bao giờ. Vài tháng sau thấy "a Sơn đang ốm rất nặng" leo lên khinh khí cầu thả tiền, em dell biết nói sao luôn :))

May mà lấy lại dc 1tr :))
 
vậy phải tẩy chay Ba Bị Lôn thôi ae. Vớ vẩn quá! xưa mình đóng tiền khóa học kinh doanh Online cũng chịu mất cọc 2 củ
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • DuongHuy trong Hệ thống giao dịch - Trading system 37,503 Xem / 18 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,591 Xem / 94 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 371 Xem / 29 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 379 Xem / 18 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên