Sợ thật nếu ko có nơi chia sẽ kinh nghiệm, kiến thức như TraderViet .Sớm muộn gì em cũng theo bác kia rồi thôi em luyện công tiếp đây .Khi nào nội lực thâm cmn hậu mới dám vác dao ra thị trường
Đúng là trade BO nó nguy hiểm thật , nhất là ai có máu cờ bạc , tuy nhiên nó cũng ko hẳn là xấu vì mình biết có rất nhiều người chơi đc chứ ko phải ko . Và ai có vốn ít ko chơi fx đc thì có thể chơi Bo .
Phải học kỹ về mô hình giá , kháng cự hỗ trợ , xu hướng áp dụng lên khung m1 , và thêm pp quản trị vốn nữa , vd : lệnh thứ nhất 3$ bị thua , thì lệnh thứ 2 đặt 5$ , nếu thua thì lệnh thứ 3 đặt 8$ , cứ như vậy , ngày tối đa 5 lệnh mà thua thì dừng ko chơi nữa , nv thì dù có thua 4 lệnh thắng 1 lệnh vẫn thắng , nhìn trên khung m5 thấy ổn mới qua khung m1 để vào lệnh .
Nói chúng nó rất linh hoạt và cần phải ra quyết định nhanh và biết kiềm chế cảm xúc là đc .
Ai ko học ptkt mà chơi thì ko khác gì cờ bạc và càng thua nhiều hơn .
View attachment 88855 anh em chịu khó nhìn thị trường nhiều sẽ có câu trả lời! demo hay real ko quan trọng,để thắng trong thị trường này em chỉ cần luyện thời điểm giao dịch thôi.hình ảnh này là kết quả mình trade ngày hôm nay,mong nó sẽ giúp mn lấy lại động lực,đừng bỏ cuộc quá sớm khi mỏ vàng đang ở ngay dưới chân bạn.THÂN ÁI!
Mình nên trả lời câu hỏi của bạn như thế nào?Đệ tử Hưng Nguyễn "BÊ Ô" hả bác ?
Tôi khuyên thật bạn là đừng post mấy cái hình kiểu này, ở đây nhiều anh em có kinh nghiệm bao gồm cả BO lẫn FX và những thứ như trong hình bạn post chỉ dành cho hội newbie thôi. Chúng tôi thực tế và đơn giản hơn nhiều, bạn có thể tham khảo thêm topic của bạn Thống để biết chiến thuật ở đây hay sử dụng, tất nhiên không phải mọi anh em đều đánh bằng phương pháp đó nhưng tôi đảm bảo không có ai đánh theo cái kiểu của bạn đâu. Đó là chưa kể bạn đang đưa cái hình demo hơi trẻ con. Tôi đoán bạn còn trẻ nên mong bạn lắng nghe và thực tế với sân chơi này hơn. Còn nếu bạn có thể chứng minh được bằng tài khoản thật với chuỗi lệnh như thế kia, tôi sẽ vận động cả họ bán tài sản đi đánh cùng với bạn. Thế nhá!Mình nên trả lời câu hỏi của bạn như thế nào?
cảm ơn bạn đã góp ý,chúc bạn thành công trong quá trình Trade BO ,THÂN ÁI!Tôi khuyên thật bạn là đừng post mấy cái hình kiểu này, ở đây nhiều anh em có kinh nghiệm bao gồm cả BO lẫn FX và những thứ như trong hình bạn post chỉ dành cho hội newbie thôi. Chúng tôi thực tế và đơn giản hơn nhiều, bạn có thể tham khảo thêm topic của bạn Thống để biết chiến thuật ở đây hay sử dụng, tất nhiên không phải mọi anh em đều đánh bằng phương pháp đó nhưng tôi đảm bảo không có ai đánh theo cái kiểu của bạn đâu. Đó là chưa kể bạn đang đưa cái hình demo hơi trẻ con. Tôi đoán bạn còn trẻ nên mong bạn lắng nghe và thực tế với sân chơi này hơn. Còn nếu bạn có thể chứng minh được bằng tài khoản thật với chuỗi lệnh như thế kia, tôi sẽ vận động cả họ bán tài sản đi đánh cùng với bạn. Thế nhá!
Còn người còn của bạn à, đừng nghĩ dại dột. Bạn không tồi tệ như bạn nghĩ đâu, tất cả là do trò BO ngoài tính chất cá cược, tỷ lệ thắng thấp còn bị sàn làm giá, chỉnh kết quả vậy nên hầu hết người chơi đều rỗng túi không sớm thì muộn. Hy vọng bạn sẽ sớm vượt qua được cú shock nàyCùng hoàn cảnh, hiện tại là ngày 13/03/2020. Tôi đã báo nợ thêm 350tr sau khoản thua lỗ 300tr trước đó cho gia đình. Bố mẹ suy sụp; vợ đòi ly dị; cơ quan coi thường; bạn bè dè bỉu. Vâng đó là BO. xin đừng nhìn nó màu hồng nữa. Tôi ko có tư cách khuyên ai nên hay không nên, nhưng câu nói: " chơi với số tiền nếu bạn mất bạn vẫn vui". đó mới là chiến thắng. Giờ đây tôi có thể tử tự, nhưng nghĩ về vợ con, bố mẹ sau khi tôi chết thì cũng chẳng giải quyết vấn đề gì. Tôi phải cúi mặt sống tiếp để trả nợ đời (có thể tôi đã là đồ bỏ đi trong mắt rất nhiều người rồi). Xin bạn nào định vào lệnh hãy suy nghĩ kỹ hậu quả về số tiền có thể bị mất. Thân ái./.
sũy nghĩ tích cực lên bác. Bỏ đi mà làm cv khác, còn lo cho con cái nữaCùng hoàn cảnh, hiện tại là ngày 13/03/2020. Tôi đã báo nợ thêm 350tr sau khoản thua lỗ 300tr trước đó cho gia đình. Bố mẹ suy sụp; vợ đòi ly dị; cơ quan coi thường; bạn bè dè bỉu. Vâng đó là BO. xin đừng nhìn nó màu hồng nữa. Tôi ko có tư cách khuyên ai nên hay không nên, nhưng câu nói: " chơi với số tiền nếu bạn mất bạn vẫn vui". đó mới là chiến thắng. Giờ đây tôi có thể tử tự, nhưng nghĩ về vợ con, bố mẹ sau khi tôi chết thì cũng chẳng giải quyết vấn đề gì. Tôi phải cúi mặt sống tiếp để trả nợ đời (có thể tôi đã là đồ bỏ đi trong mắt rất nhiều người rồi). Xin bạn nào định vào lệnh hãy suy nghĩ kỹ hậu quả về số tiền có thể bị mất. Thân ái./.
Haiz, còn nhắc nhở người khác thì bạn đó vẫn chưa từ bỏ được đâu, chỉ là không còn cơ hội tiếp tục thôi, chứ nếu có cơ hội thì lại tiếp tục lao vào như thiêu thân hà, bạn ấy chỉ có thể buông bỏ khi chấp nhận lĩnh vực này có thể phù hợp đối với người khác nhưng bản thân không phù hợp, chứ vẫn giữ cái nhìn lĩnh vực này ai cũng không làm được thì khác nào nói bản thân không làm được thì không ai làm được, đó không phải trạng thái buông bỏ mà là là trạng thái ấm ức, và bất phục, nếu có điều kiện sẽ lại lao vào tiếp thôi. Buông bỏ thật ra rất đơn giản, chỉ cần "buông" là "bỏ" đượcsũy nghĩ tích cực lên bác. Bỏ đi mà làm cv khác, còn lo cho con cái nữa
nói chung là nó cuốn quá, khó bỏ thậtHaiz, còn nhắc nhở người khác thì bạn đó vẫn chưa từ bỏ được đâu, chỉ là không còn cơ hội tiếp tục thôi, chứ nếu có cơ hội thì lại tiếp tục lao vào như thiêu thân hà, bạn ấy chỉ có thể buông bỏ khi chấp nhận lĩnh vực này có thể phù hợp đối với người khác nhưng bản thân không phù hợp, chứ vẫn giữ cái nhìn lĩnh vực này ai cũng không làm được thì khác nào nói bản thân không làm được thì không ai làm được, đó không phải trạng thái buông bỏ mà là là trạng thái ấm ức, và bất phục, nếu có điều kiện sẽ lại lao vào tiếp thôi. Buông bỏ thật ra rất đơn giản, chỉ cần "buông" là "bỏ" được
Công nhận là khó, e biết đến bo năm 2018 từ một thằng bạn, tự vẽ cho mình tương lai màu hồng, một dạo đỉnh điểm trong một tháng kiếm đc hơn 20tr, nhưng rồi một ngày đánh mất mọi thứ, ngay khi đang viết dòng này em vừa thua mất mấy chục đô, cũng ko quá nhiều nhưng cộng dồn lại cũng đến 1k đô trong 2 năm, mệt mỏi vì suốt ngày phải cắm mặt vào điện thoại, máy tính. Làm cái gì cũng ko tập trung, công việc thì ảnh hưởng, vợ con thì bỏ bê, ko quan tâm chăm sóc được, sức khoẻ thì xuống, đã hứa rất nhiều lần sẽ từ bỏ bo, nhưng chưa làm được nhưbg có lẽ đây là lần cuối cùng mất tiền cho nhà cái, phải từ bỏ thôi. Đắng nhưng nhận ra và rút khỏi BO là điều đúng đắn nhất. Chào các bác!nói chung là nó cuốn quá, khó bỏ thật
Chia sẻ cùng bác, cố gắng làm lại nhé bác. Em cũng mất nhiều thứ nhưng chưa đến mức nghiêm trọng như bác.Cùng hoàn cảnh, hiện tại là ngày 13/03/2020. Tôi đã báo nợ thêm 350tr sau khoản thua lỗ 300tr trước đó cho gia đình. Bố mẹ suy sụp; vợ đòi ly dị; cơ quan coi thường; bạn bè dè bỉu. Vâng đó là BO. xin đừng nhìn nó màu hồng nữa. Tôi ko có tư cách khuyên ai nên hay không nên, nhưng câu nói: " chơi với số tiền nếu bạn mất bạn vẫn vui". đó mới là chiến thắng. Giờ đây tôi có thể tử tự, nhưng nghĩ về vợ con, bố mẹ sau khi tôi chết thì cũng chẳng giải quyết vấn đề gì. Tôi phải cúi mặt sống tiếp để trả nợ đời (có thể tôi đã là đồ bỏ đi trong mắt rất nhiều người rồi). Xin bạn nào định vào lệnh hãy suy nghĩ kỹ hậu quả về số tiền có thể bị mất. Thân ái./.
Chúc mừng bác đã rút ra đc, BO quá rũi ro, ngay cả đối với những người đã có kinh nghiệm. Huống gì newbieCông nhận là khó, e biết đến bo năm 2018 từ một thằng bạn, tự vẽ cho mình tương lai màu hồng, một dạo đỉnh điểm trong một tháng kiếm đc hơn 20tr, nhưng rồi một ngày đánh mất mọi thứ, ngay khi đang viết dòng này em vừa thua mất mấy chục đô, cũng ko quá nhiều nhưng cộng dồn lại cũng đến 1k đô trong 2 năm, mệt mỏi vì suốt ngày phải cắm mặt vào điện thoại, máy tính. Làm cái gì cũng ko tập trung, công việc thì ảnh hưởng, vợ con thì bỏ bê, ko quan tâm chăm sóc được, sức khoẻ thì xuống, đã hứa rất nhiều lần sẽ từ bỏ bo, nhưng chưa làm được nhưbg có lẽ đây là lần cuối cùng mất tiền cho nhà cái, phải từ bỏ thôi. Đắng nhưng nhận ra và rút khỏi BO là điều đúng đắn nhất. Chào các bác!
thanh niên đen. Tôi chơi fx thôi. Nhà xe cũng từ fx mà ra. Tôi cũng chơi bo rồi nhưng thấy *** bằng tài xỉu. Thà ông nạp mẹ tiền chơi tài xỉu còn hơn. bo bo chơi đc 50k đô *** cho rút.Công nhận là khó, e biết đến bo năm 2018 từ một thằng bạn, tự vẽ cho mình tương lai màu hồng, một dạo đỉnh điểm trong một tháng kiếm đc hơn 20tr, nhưng rồi một ngày đánh mất mọi thứ, ngay khi đang viết dòng này em vừa thua mất mấy chục đô, cũng ko quá nhiều nhưng cộng dồn lại cũng đến 1k đô trong 2 năm, mệt mỏi vì suốt ngày phải cắm mặt vào điện thoại, máy tính. Làm cái gì cũng ko tập trung, công việc thì ảnh hưởng, vợ con thì bỏ bê, ko quan tâm chăm sóc được, sức khoẻ thì xuống, đã hứa rất nhiều lần sẽ từ bỏ bo, nhưng chưa làm được nhưbg có lẽ đây là lần cuối cùng mất tiền cho nhà cái, phải từ bỏ thôi. Đắng nhưng nhận ra và rút khỏi BO là điều đúng đắn nhất. Chào các bác!
We get it, advertisements are annoying!
Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.