Nhật Hoài
Active Member
- 9,576
- 59,533
Câu này có vẻ mới đối với anh em, và ít người nói cho anh em biết: Đã làm trader thì đừng có quá nhát, quá sợ.
Đúng là trader nên biết sợ rủi ro, để mà vào lệnh khối lượng vừa phải, vào ít lại, chất lượng hơn, cẩn trọng hơn khi giao dịch. Nhưng cẩn trọng quá mức tới mức quá sợ, quá nhát, không dám vào lệnh, thì cũng chẳng làm nên trò trống gì.
Những người quá nhát, quá sợ phải chấp nhận rủi ro trong kinh doanh, trong cuộc sống, và trong thị trường tài chính thường không thể kiếm được tiền bởi vì phần thưởng chỉ có được khi có 1 mức rủi ro được chấp nhận. Nếu vốn của anh em không có rủi ro gì, thì không thể có phần thưởng được.
Thậm chí ngay cả khi 1 người rất muốn kiếm được lợi nhuận từ vốn của họ, họ vẫn quá sợ việc mất nó. Bất kỳ trader nào muốn kiếm được tiền, cũng phải có niềm tin về 1 công ty, cổ phiếu nào đó, hoặc ít nhất là tin vào cái vị thế mà họ chuẩn bị đặt lệnh.
10 lý do tại sao đã làm trader thì đừng có quá nhát, quá sợ dưới đây. Anh em ĐỂ LẠI COMMENT để được tag vào các bài mẹo trading hay nhé!
1, Sự sợ hãi phải hành động khiến anh em cuối cùng sẽ không làm gì. Anh em không thể kiếm tiền từ việc không làm gì.
2, Quá sợ không dám mua vào 1 con sóng điều chỉnh trong xu hướng tăng khiến anh em lỡ mất cơ hội ăn được con sóng tăng tiếp theo với tỷ lệ tiềm năng lợi nhuận/thua lỗ cao.
3, Quá sợ không dám mua vào cú phá vỡ của giá tại đầu một xu hướng sẽ khiến anh em bỏ lỡ luôn xu hướng đó, hoặc nặng nề hơn là mua vào khi xu hướng đã kết thúc và đu đỉnh.
4, Nỗi sợ mất đi lợi nhuận hoặc sợ 1 trade đang lời chuyển sang lỗ sẽ khiến anh em chốt được một chút lợi nhuận, thay vì để kèo đó chuyển thành 1 kèo thắng lớn, đóng góp lợi nhuận cho cả năm giao dịch. Phần lớn các hệ thống chiến thắng cần các lệnh thắng lớn mới có thể có lợi nhuận được.
5, Quá sợ mất tiền sẽ khiến anh em không cược bất kỳ khoản tiền nào. Và nếu không cược thì không thể kiếm được tiền.
6, Nỗi sợ bỏ lỡ mất cơ hội (FOMO) sẽ khiến anh em vào lệnh tại điểm cuối của xu hướng (mua đỉnh, bán đáy) và mất tiền. Đây là 1 trong những nỗi sợ khiến anh em bắt buộc phải hành động gây mất tiền.
7, Nỗi sợ bị sai trong 1 giao dịch hay trong 1 lựa chọn đầu tư sẽ khiến anh em đông cứng không dám làm gì. Đây là nỗi sợ về cảm xúc hoàn toàn và không liên quan đến quy trình của hệ thống giao dịch. Nếu hệ thống cho tín hiệu, anh em bắt buộc phải vào lệnh và đừng phân vân.
8, Nỗi sợ bị sụt giảm tài khoản sẽ khiến anh em quá nhát tay khi vào lệnh, từ đó lợi nhuận kiếm được là không đáng kể và sẽ gần như biến mất khi trừ đi chi phí.
9, Phần lớn các nỗi sợ xuất phát từ việc anh em không tin tưởng vào hệ thống mình đang sử dụng, hoặc khả năng thực hiện lệnh của bản thân với sự kỷ luật sắt thép.
10, Quá sợ thất bại sẽ dẫn tới việc không bao giờ bắt đầu được 1 khoản đầu tư. Và đó là 1 thất bại khi con người chỉ biết tiết kiệm mà không biết sinh lời từ tài sản của họ. Để kiếm được nhiều hơn, anh em phải có gan chịu mất những thứ mình đang có.
ĐỂ LẠI COMMENT để được tag vào các bài mẹo trading hay nhé!
Đúng là trader nên biết sợ rủi ro, để mà vào lệnh khối lượng vừa phải, vào ít lại, chất lượng hơn, cẩn trọng hơn khi giao dịch. Nhưng cẩn trọng quá mức tới mức quá sợ, quá nhát, không dám vào lệnh, thì cũng chẳng làm nên trò trống gì.
Những người quá nhát, quá sợ phải chấp nhận rủi ro trong kinh doanh, trong cuộc sống, và trong thị trường tài chính thường không thể kiếm được tiền bởi vì phần thưởng chỉ có được khi có 1 mức rủi ro được chấp nhận. Nếu vốn của anh em không có rủi ro gì, thì không thể có phần thưởng được.
Thậm chí ngay cả khi 1 người rất muốn kiếm được lợi nhuận từ vốn của họ, họ vẫn quá sợ việc mất nó. Bất kỳ trader nào muốn kiếm được tiền, cũng phải có niềm tin về 1 công ty, cổ phiếu nào đó, hoặc ít nhất là tin vào cái vị thế mà họ chuẩn bị đặt lệnh.
10 lý do tại sao đã làm trader thì đừng có quá nhát, quá sợ dưới đây. Anh em ĐỂ LẠI COMMENT để được tag vào các bài mẹo trading hay nhé!
1, Sự sợ hãi phải hành động khiến anh em cuối cùng sẽ không làm gì. Anh em không thể kiếm tiền từ việc không làm gì.
2, Quá sợ không dám mua vào 1 con sóng điều chỉnh trong xu hướng tăng khiến anh em lỡ mất cơ hội ăn được con sóng tăng tiếp theo với tỷ lệ tiềm năng lợi nhuận/thua lỗ cao.
3, Quá sợ không dám mua vào cú phá vỡ của giá tại đầu một xu hướng sẽ khiến anh em bỏ lỡ luôn xu hướng đó, hoặc nặng nề hơn là mua vào khi xu hướng đã kết thúc và đu đỉnh.
4, Nỗi sợ mất đi lợi nhuận hoặc sợ 1 trade đang lời chuyển sang lỗ sẽ khiến anh em chốt được một chút lợi nhuận, thay vì để kèo đó chuyển thành 1 kèo thắng lớn, đóng góp lợi nhuận cho cả năm giao dịch. Phần lớn các hệ thống chiến thắng cần các lệnh thắng lớn mới có thể có lợi nhuận được.
5, Quá sợ mất tiền sẽ khiến anh em không cược bất kỳ khoản tiền nào. Và nếu không cược thì không thể kiếm được tiền.
6, Nỗi sợ bỏ lỡ mất cơ hội (FOMO) sẽ khiến anh em vào lệnh tại điểm cuối của xu hướng (mua đỉnh, bán đáy) và mất tiền. Đây là 1 trong những nỗi sợ khiến anh em bắt buộc phải hành động gây mất tiền.
7, Nỗi sợ bị sai trong 1 giao dịch hay trong 1 lựa chọn đầu tư sẽ khiến anh em đông cứng không dám làm gì. Đây là nỗi sợ về cảm xúc hoàn toàn và không liên quan đến quy trình của hệ thống giao dịch. Nếu hệ thống cho tín hiệu, anh em bắt buộc phải vào lệnh và đừng phân vân.
8, Nỗi sợ bị sụt giảm tài khoản sẽ khiến anh em quá nhát tay khi vào lệnh, từ đó lợi nhuận kiếm được là không đáng kể và sẽ gần như biến mất khi trừ đi chi phí.
9, Phần lớn các nỗi sợ xuất phát từ việc anh em không tin tưởng vào hệ thống mình đang sử dụng, hoặc khả năng thực hiện lệnh của bản thân với sự kỷ luật sắt thép.
10, Quá sợ thất bại sẽ dẫn tới việc không bao giờ bắt đầu được 1 khoản đầu tư. Và đó là 1 thất bại khi con người chỉ biết tiết kiệm mà không biết sinh lời từ tài sản của họ. Để kiếm được nhiều hơn, anh em phải có gan chịu mất những thứ mình đang có.
ĐỂ LẠI COMMENT để được tag vào các bài mẹo trading hay nhé!
Nguồn newtraderu
Giới thiệu sách Trading hay
Bộ sách của Phù Thủy Trader Mark Minervini
Mark Minervini là một huyền thoại của giới trading toàn cầu. Bộ sách này mang đến các kiến thức cơ bản nhất về phương pháp giao dịch của Mark Minervini
Bài viết liên quan