(Tư vấn Trader) Các Bác tư vấn giúp em: Nói sao với vợ!

(Tư vấn Trader) Các Bác tư vấn giúp em: Nói sao với vợ!

(Tư vấn Trader) Các Bác tư vấn giúp em: Nói sao với vợ!

thanhlong

Active Member
29
71
Em chào các Bác,không biết có Bác nào ở hoàn cảnh như e không cho e vài lời khuyên.Chuyện của e thế này.E có vợ con rồi,công việc thì ở tỉnh lẻ nên lương e khoảng 10 triệu cũng đủ lo cuộc sống.E biết đến trade cũng đủ lâu để nếm trải mọi thứ rồi nhưng mà giờ giống như vừa đi học xong mới ra trường.học phí thì đóng cho thị trường hết rồi nên vốn chẳng còn bao nhiêu,gần như đi lên từ tay trắng.vấn đề là muốn giàu nhanh thì chắc chắn sẽ đứt mà giàu chậm thì mất nhiều thời gian.e vừa mới xây nhà cũng nợ kha khá nên vợ e cũng buôn bán thêm các kiểu(vợ e làm cùng công ty nên lương cũng ổn định như e) để kiếm thêm trả nợ.e trade thì sao mà hùng hục kiểu như lao vào việc được nếu lao thế lại mất tiền ngu.thế là dù e cũng đang căng mình làm thật,phải đấu tranh nội tâm dữ dội thì bề ngoài ai cũng thấy thằng này lười nhác chẳng làm gì.vợ e thì lại có ác cảm với trade vì trên mạng giờ rất nhiều tấm gương dính đến Bitcoin mà tan cửa nát nhà,lại có chồng của 2 cô bạn như vậy nữa.Nên e trade lành mạnh chính thống nhưng cũng không dám nói cho vợ biết.mà không nói thì lại nghĩ mình lười nhác chẳng làm gì nên không khí gia đình ko tốt,nói thì không biết có chịu hiểu không vì lúc nào cũng bảo e:a mà dính đến mấy thứ đấy là e bỏ luôn.e cũng có làm thử việc khác nhưng làm thì lại không tập trung theo dõi thị trường được.E loằng ngoằng thế này vài tháng rồi,trade đã mệt nhưng mệt hơn là thấy cô đơn,thấy khó giải thích với vợ về đam mê này.
 

Giới thiệu sách Trading hay
Giao Dịch Theo Xu Hướng Để Kiếm Sống

Sách chia sẻ chiến lược giao dịch, tâm lý, phương pháp quản lý vốn thực chiến của Trader 18 năm kinh nghiệm giao dịch theo xu hướng
Con đường trader nó như thế đó bác , bởi công việc nó còn tuỳ thuộc vào điều kiện mỗi người .
Áp lực chắc chắn tạch toàn tập.
Nếu điều kiện khó quá thôi bỏ luôn đừng trade. 2 là mất gia đình.
 
bỏ đi
không trade thì có thể kiếm việc khác làm
trade khó nhất là ngồi chờ cơ hội chớ không phải chụp dật được cơ hội..... nếu trade khung d1 không được thì chủ bài nên bỏ
 
Chơi tiền nhàn rỗi coi như giải trí thôi cứ áp lực thế để làm j
 
bỏ đi
không trade thì có thể kiếm việc khác làm
trade khó nhất là ngồi chờ cơ hội chớ không phải chụp dật được cơ hội..... nếu trade khung d1 không được thì chủ bài nên bỏ
Cảm ơn Bác đã cho lời khuyên nhưng trade như thế nào không phải vấn đề của e.e thì dùng đa khung thời gian lệnh của e có khi chỉ kéo dài vài tiếng có khi lại 1 vài hôm cũng được.vấn đề của e mình muốn theo nghề này thì cần thời gian mà vợ con thì đang hơi khó giải thich.
 
Bác cũng giống với tâm lý của e lúc này đấy. Tuy chưa có vợ con nhưng công việc trading này e cũng ko nói với ai kể cả với những người thân quen nhất, tin tưởng nhất. Thôi thì cái nghề này bản chất nó là vậy cô độc, cứ tạm thời cố gắng đạt đc 1 chút gì đó rồi hẵng trình bày cho mọi người hiểu. Tuy nhiên đối với hoàn cảnh của bác e nghĩ bác cứ tạm thời giữ kín cv này đã, đừng ham làm giàu trade với số tiền mà có mất đi cũng ko ảnh hưởng tới gia đình, nhỏ cũng đc nhưng phải kiếm đc đều đặn đã. Trước sau gì bác cũng phải đối diện để mà giải thích cho vợ bác hiểu thôi. “Từ bỏ là thất bại”:)
 
:( Bác giống em vãi, sau 3 lần bị mr.market vả cho sml thì vợ e nó ác cảm luôn. Nó bảo bất quá tam...
 
Câu chuyện của bạn này giống của mình. Mình cũng trader và thua lỗ mất 1500u rồi, giờ đã cẩn thận và tích lũy kiến thức để trade an toàn và hiệu quả hơn. Vợ mình cũng biết, nhưng mình chỉ luôn nói với vợ rằng : Đầu tư cái gì cũng rủi ro, Anh cũng đã đang cố gắng từng ngày để hoàn thiện và tìm ra cách kiếm tiền nhiều hơn, nên mong vợ con hiểu và đồng cảm. Chúc bạn sớm kiếm được nhiều tiền
 
Bỏ đi cho nó lành, nếu bạn không có điều kiện phù hợp (ví dụ như có thu nhập ổn định từ nguồn khác, công việc nhàn rỗi ko ảnh hưởng tâm lý), còn lao vào sẽ mất tất đó.
 
Bác cũng giống với tâm lý của e lúc này đấy. Tuy chưa có vợ con nhưng công việc trading này e cũng ko nói với ai kể cả với những người thân quen nhất, tin tưởng nhất. Thôi thì cái nghề này bản chất nó là vậy cô độc, cứ tạm thời cố gắng đạt đc 1 chút gì đó rồi hẵng trình bày cho mọi người hiểu. Tuy nhiên đối với hoàn cảnh của bác e nghĩ bác cứ tạm thời giữ kín cv này đã, đừng ham làm giàu trade với số tiền mà có mất đi cũng ko ảnh hưởng tới gia đình, nhỏ cũng đc nhưng phải kiếm đc đều đặn đã. Trước sau gì bác cũng phải đối diện để mà giải thích cho vợ bác hiểu thôi. “Từ bỏ là thất bại”:)
Đúng! e cũng nghĩ "Từ bỏ là thất bại",mình đã đi được quãng đường không hề ngắn rồi,lại ăn không ít quả đắng để dc như giờ.Vậy mà từ bỏ thì đúng là thất bại.Chỉ là chưa thành công thì không dám nói trước.
 
Bỏ đi cho nó lành, nếu bạn không có điều kiện phù hợp (ví dụ như có thu nhập ổn định từ nguồn khác, công việc nhàn rỗi ko ảnh hưởng tâm lý), còn lao vào sẽ mất tất đó.
Cảm ơn Bác nhưng e đang có công việc toàn thời gian rồi,lương thì đủ để sống.nhưng muốn tăng thu nhập,muốn có thêm tự do tài chính thì phải làm thêm công việc khác.vợ e thì buôn bán thêm nên thấy e có vẻ chẳng làm gì lại nghĩ chồng không chịu làm,ko chịu học hỏi hay không có chí tiến thủ :(
 
Cảm ơn Bác nhưng e đang có công việc toàn thời gian rồi,lương thì đủ để sống.nhưng muốn tăng thu nhập,muốn có thêm tự do tài chính thì phải làm thêm công việc khác.vợ e thì buôn bán thêm nên thấy e có vẻ chẳng làm gì lại nghĩ chồng không chịu làm,ko chịu học hỏi hay không có chí tiến thủ :(
"Tự do tài chính" chỉ là mỹ từ mà mấy cái thằng viết sách (hoặc đa cấp) làm giẩu không khó nó chém thôi. Bởi nếu bạn có vợ, vợ nó sẽ quản tài chính của bạn. Nếu bạn chưa có vợ thì bạn bè nó quản (mượn) hộ bạn. Cuộc đời này chả khi nào có cái gọi là tự do tài chính, bởi bao nhiêu cũng chả đủ, nhưng một ít cũng vẫn xong.
Nên tập trung vào công việc bạn đang làm, tiết kiệm, kinh doanh thêm online một vài sản phẩm mà bạn thích để tăng thu nhập.
Nếu thích chơi game FX khi rảnh rồi thì OK, nhưng chơi cũng phải học toát mồ hôi đấy.
 
"Tự do tài chính" chỉ là mỹ từ mà mấy cái thằng viết sách (hoặc đa cấp) làm giẩu không khó nó chém thôi. Bởi nếu bạn có vợ, vợ nó sẽ quản tài chính của bạn. Nếu bạn chưa có vợ thì bạn bè nó quản (mượn) hộ bạn. Cuộc đời này chả khi nào có cái gọi là tự do tài chính, bởi bao nhiêu cũng chả đủ, nhưng một ít cũng vẫn xong.
Nên tập trung vào công việc bạn đang làm, tiết kiệm, kinh doanh thêm online một vài sản phẩm mà bạn thích để tăng thu nhập.
Nếu thích chơi game FX khi rảnh rồi thì OK, nhưng chơi cũng phải học toát mồ hôi đấy.
Cảm ơn Bác!Nhưng có vẻ Bác vẫn chưa hiểu điều e đang băn khoăn.Với e trade như thế nào không phải là vấn đề,vì e trải nghiệm cũng kha khá rồi.Vấn đề là giờ trade an toàn,làm giàu chậm thì mất thời gian,nói cho vợ hiểu điều đó thì không biết sẽ thế nào,mà không nói thì vợ lại nghĩ mình không chịu làm gì cả.E đang chưa cân bằng được trade và gia đình do trade với vợ e vẫn là cái gì đó rất xấu và nguy hiểm.
 
Cảm ơn Bác!Nhưng có vẻ Bác vẫn chưa hiểu điều e đang băn khoăn.Với e trade như thế nào không phải là vấn đề,vì e trải nghiệm cũng kha khá rồi.Vấn đề là giờ trade an toàn,làm giàu chậm thì mất thời gian,nói cho vợ hiểu điều đó thì không biết sẽ thế nào,mà không nói thì vợ lại nghĩ mình không chịu làm gì cả.E đang chưa cân bằng được trade và gia đình do trade với vợ e vẫn là cái gì đó rất xấu và nguy hiểm.
Thì vợ bạn nghĩ đúng 99% rồi, xấu là khi thua cau có, khó chịu, còn nguy hiểm thì cũng đúng, bởi có thể bán nhà, tan nát gia đình. Chỉ có 1% còn lại là tốt đó là nếu bạn toàn thắng, mọi vấn để sẽ chả có vấn đề gì nữa. Bạn ko nói có khi vợ nó còn thương, nói ra ....mình cũng chịu ko đoán được hậu quả.
 
Người khác làm không được không có nghĩa là mình lam không được . Mọi thứ trên đời đều là đánh đổi , trả giá mà có . Bạn trả giá càng lớn thì đích đến của bạn càng vinh quang . Hãy cố hết sức mà làm , làm trong im lặng rồi kết quả nói chuyện thay cho bạn . Chúc bạn thành công
 
Bác thớt nên thẳng thắn chia sẻ với vợ để vợ bác hiểu và cảm thông cho bác, tránh tình trạng không nói gì với nhau, mỗi người nghĩ theo 1 hướng sẽ dần dần đánh mất tình cảm, hôn nhân cũng theo đó khó mà bền vững. Đầu tiên bác nói rõ chuyện vừa đi làm vừa trade fx, 1 tháng trung bình lời lỗ là bao nhiêu, xem có vừa ý được vợ bác không. Nhiều khi bác trade tháng lời 3,4 triệu vợ bác thấy ít, muốn bác làm thêm việc khác thì sao. Tóm lại 2 vợ chồng cùng phải chung tiếng nói, không là cuộc sống sẽ rất ngột ngạt và thiếu hạnh phúc.
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 300 Xem / 15 Trả lời
  • captainfx trong Chuyện bên lề 711 Xem / 1 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 169 Xem / 6 Trả lời
  • TraderLC trong Hội Trader giao dịch Quỹ 2,230 Xem / 32 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên