Phân tích forex và hàng hóa theo góc nhìn đồ thị P&F - Ngày 26/03

Phân tích forex và hàng hóa theo góc nhìn đồ thị P&F - Ngày 26/03

Phân tích forex và hàng hóa theo góc nhìn đồ thị P&F - Ngày 26/03
Đang rảnh háng, lại vài dòng tâm sự sau khi @Mạc An đăng cái bài gia đình tan nát vì chồng đánh FX ko stoploss.

Nhà mình cũng 2 vợ chồng, lương lậu khá, nhà cửa ngon lành, mỗi tội vẫn đang trả tiền vay. Mình coi FX này như 1 nguồn thu nhập thêm, nghĩa là có cũng đc, ko có cũng chả sao => Tâm lý rất thoải mái.
Ngoài FX thì mình có ĐẦU TƯ chứng khoán, nói là ĐẦU TƯ nhưng cũng có chút hơi hướng ĐẦU CƠ.
ACE phải phân biệt 2 hình thức đi tiền này là hoàn toàn khác nhau về bản chất nhé, dù đều hướng về cùng 1 mục tiêu như nhau.

Lại nói về trading FX, có thể ACE éo tin, nhưng các nguyên tắc cơ bản của hoạt động trading mà các tiền bối khuyến cáo đều là chân lý cả. Bao gồm:
1. Không bao giờ được làm mất tiền
2. Không bao giờ mua bình quân giá xuống hoặc bán bình quân giá lên
3. Nuôi lãi và cắt lỗ, không bao giờ làm ngược lại.

Còn nhiều chân lý nữa nhưng bữa nay chỉ bàn về quản lý vốn, quản lý rủi ro, tồn tại trên thị trường v.v...
Hôm trước bác Gà có bảo tưởng tôi pro mà nhìn lệnh tôi đi y như ng dưới quê. Tôi đọc xong cũng hơi hơi nao nao. Quả thực tôi phân tích rất kỹ lưỡng trước khi tôi vào lệnh, dạo gần đây các phân tích bỗng dưng trở nên thuận lợi và giá đều vận động trùng khớp với phân tích khiến tôi có 1 chuỗi lệnh thắng liên tiếp. Nhưng thăng liên tiếp thì thế, lợi nhuận nhìn lại chả bao nhiêu cả, vài trăm $, còn ko bằng tiền lẻ của mấy bác đánh khối lượng cả lot. Tôi chợt nghĩ hay là mình tăng mức chịu rủi ro lên để nhanh kiếm tiền nhỉ?
Hoặc là một người nào đấy có thể sẽ khuyên tôi:
- Ông phân tích chuẩn thế thì sao không tăng khối lượng lên mà kiếm tiền cho nó nhanh, đánh bé bé thế mãi sao mà giàu đc.

Để tôi nói cho ACE nghe, 2 ý kiến ở trên, dân gian ông bà ta bảo là "TÍNH CUA TRONG LỖ"
Thị trường vận hành theo cách của thị trường, hôm qua nó vận hành giống phân tích của tôi, nhưng ngày mai thì không ai biết đc. Do vậy, để đảm bảo hoạt động giao dịch của tôi không bị ảnh hưởng, tôi tự định ra các nguyên tắc cho bản thân:
1. Không rủi ro nhiều hơn 1% Tài khoản cho 1 entry.
Cái thời điểm tôi hưng phấn bỏ qua nguyên tắc này cho cú trade dầu từ giá 50.5-52.5 hôm trước là 1 ví dụ điển hình các bạn ạ. Tôi mua USOIL ở 50.5 và bồi thêm ở 52.5, tổng mức rủi ro cho 2 cú trade là 10% TK. Giá lên tới 56.5 và đổ xuống hit SL của tôi ở 49, tôi mất 10%TK và trở nên thù ghét USOIL. Tôi còn cảm thấy hận chính bản thân mình vì đã không chốt lãi (Nếu mà chốt thì dc 25% TK). Tất cả quyết định trong cú trade này bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi Lòng tham, sau khi giá về ngưỡng hòa vốn thì nó đc nuôi bằng hi vọng. Cũng còn may là tôi tỉnh táo để không dời SL, chứ nếu tôi mua bồi thêm ở 49 thì với giá Dầu hiện tại, không khó để các bạn đoán đc kết cục của tôi nhỉ.

2. Chỉ cho phép rủi ro 10%/tháng, nếu đạt mức này thì nghỉ giao dịch phần còn lại của tháng.
Nhờ nguyên tắc này, tháng 2 sau khi tôi dính cú trade OIL, phần thời gian còn lại tôi phân tích bậy bạ hết, nhưng tôi ko mất tiền. Áp lực tâm lý sau 1 chuỗi thua nghiêm trọng cỡ 10-20-30% TK là cực kỳ khủng khiếp, các bạn sẽ chịu áp lực phải GỠ LẠI và từ đó, các quyết định giao dịch hay thậm chí là phân tích cũng sẽ thiên về hướng tìm LÍ DO ĐỂ VÀO LỆNH. Nhưng trading không phải là đánh bài, đánh bài thì ván nào cũng chơi, bài chia sao cũng phải đánh, số tiền thắng thua mỗi ván same same không thay đổi. Còn trading là ta đc quyền chọn bài đẹp, setup đẹp, vận động giá đẹp. Tiền cược cũng đc phép chọn luôn, siêu đẹp thì tăng cược, xấu xấu thì không cược v.v... Nhưng khi dính tâm lý GỠ LỖ, thì không cần biết xấu đẹp, miễn có bài là xuống tiền, nhiều khi bài xấu còn tăng cược lên với suy nghĩ "Chỉ cần đúng 1 phát thôi là mình sẽ ổn". Nhưng mà thị trường, đôi khi không như là những gì ta muốn, vì giá thường vận hành theo cái cách luôn ghì ta xuống.
Mà khi đã thua càng thêm thua thì lý trí bốc hơi, tất cả những gì còn sót lại là 1 con bạc khát nước. Trading mà không dùng lí trí ấy mà, phá sản là bình thường ACE ạ.

Sáng tôi dậy sớm, đọc đc 1 cái bài mà cái đoạn cuối có 1 câu đại loại thế này:
"Nếu bạn không biết những gì mình nên làm thì đầu tiên bạn phải cố loại bỏ những việc mình không nên làm"
Nó cũng tương tự như:
- Chưa biết làm sao để thắng thì trước tiên phải loại bỏ những thứ gây ra thua lỗ.
Đây cũng là ý nghĩa của chân lý "Không được phép làm mất tiền".
Trong trading điều gì cũng có thể xảy ra, tiếng anh là POSSIBILITY. Điều này chúng ta chấp nhận. Nhưng 1 trader lâu năm sẽ biết thế nào gọi là xác suất cao - HIGH PROBABILITY.
Làm sao để chúng ta xác định cái gọi là XÁC SUẤT CAO này? Bằng THỐNG KÊ.
Phương pháp nguyên thủy và đơn giản nhất là THỐNG KÊ. Cũng chỉ có THỐNG KÊ mới cho ta biết cái gì gọi là XÁC SUẤT CAO.

Bạn nào chưa có 1 bộ SETUP có XÁC SUẤT kiếm tiền CAO (Hoặc thậm chí éo hiểu tôi đang nói về cái gì) mà thích lao vào thị trường để kiếm tiền thì tôi nói thật và tôi khuyên các bạn 1 cách chân thành: Các bạn nên ngừng trading và rút hết tiền ra gửi tiết kiệm đi.
Vì sao? Vì tôi có thể chắc chắn 100% là các bạn sẽ éo kiếm đc cái mẹ gì đâu. Tin hay không tin tùy các bạn nhé. Có thể các bạn thông minh hơn tôi, nên các bạn sẽ làm đc cái việc mà tôi cho là không làm được, đấy là tùy các bạn quyết định.
Trading không chỉ đơn giản là nhìn cái indicator rồi vào lệnh đâu, dễ thế thì ai chung tiền cho ai bây giờ :D
 
Đang rảnh háng, lại vài dòng tâm sự sau khi @Mạc An đăng cái bài gia đình tan nát vì chồng đánh FX ko stoploss.

Nhà mình cũng 2 vợ chồng, lương lậu khá, nhà cửa ngon lành, mỗi tội vẫn đang trả tiền vay. Mình coi FX này như 1 nguồn thu nhập thêm, nghĩa là có cũng đc, ko có cũng chả sao => Tâm lý rất thoải mái.
Ngoài FX thì mình có ĐẦU TƯ chứng khoán, nói là ĐẦU TƯ nhưng cũng có chút hơi hướng ĐẦU CƠ.
ACE phải phân biệt 2 hình thức đi tiền này là hoàn toàn khác nhau về bản chất nhé, dù đều hướng về cùng 1 mục tiêu như nhau.

Lại nói về trading FX, có thể ACE éo tin, nhưng các nguyên tắc cơ bản của hoạt động trading mà các tiền bối khuyến cáo đều là chân lý cả. Bao gồm:
1. Không bao giờ được làm mất tiền
2. Không bao giờ mua bình quân giá xuống hoặc bán bình quân giá lên
3. Nuôi lãi và cắt lỗ, không bao giờ làm ngược lại.

Còn nhiều chân lý nữa nhưng bữa nay chỉ bàn về quản lý vốn, quản lý rủi ro, tồn tại trên thị trường v.v...
Hôm trước bác Gà có bảo tưởng tôi pro mà nhìn lệnh tôi đi y như ng dưới quê. Tôi đọc xong cũng hơi hơi nao nao. Quả thực tôi phân tích rất kỹ lưỡng trước khi tôi vào lệnh, dạo gần đây các phân tích bỗng dưng trở nên thuận lợi và giá đều vận động trùng khớp với phân tích khiến tôi có 1 chuỗi lệnh thắng liên tiếp. Nhưng thăng liên tiếp thì thế, lợi nhuận nhìn lại chả bao nhiêu cả, vài trăm $, còn ko bằng tiền lẻ của mấy bác đánh khối lượng cả lot. Tôi chợt nghĩ hay là mình tăng mức chịu rủi ro lên để nhanh kiếm tiền nhỉ?
Hoặc là một người nào đấy có thể sẽ khuyên tôi:
- Ông phân tích chuẩn thế thì sao không tăng khối lượng lên mà kiếm tiền cho nó nhanh, đánh bé bé thế mãi sao mà giàu đc.

Để tôi nói cho ACE nghe, 2 ý kiến ở trên, dân gian ông bà ta bảo là "TÍNH CUA TRONG LỖ"
Thị trường vận hành theo cách của thị trường, hôm qua nó vận hành giống phân tích của tôi, nhưng ngày mai thì không ai biết đc. Do vậy, để đảm bảo hoạt động giao dịch của tôi không bị ảnh hưởng, tôi tự định ra các nguyên tắc cho bản thân:
1. Không rủi ro nhiều hơn 1% Tài khoản cho 1 entry.
Cái thời điểm tôi hưng phấn bỏ qua nguyên tắc này cho cú trade dầu từ giá 50.5-52.5 hôm trước là 1 ví dụ điển hình các bạn ạ. Tôi mua USOIL ở 50.5 và bồi thêm ở 52.5, tổng mức rủi ro cho 2 cú trade là 10% TK. Giá lên tới 56.5 và đổ xuống hit SL của tôi ở 49, tôi mất 10%TK và trở nên thù ghét USOIL. Tôi còn cảm thấy hận chính bản thân mình vì đã không chốt lãi (Nếu mà chốt thì dc 25% TK). Tất cả quyết định trong cú trade này bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi Lòng tham, sau khi giá về ngưỡng hòa vốn thì nó đc nuôi bằng hi vọng. Cũng còn may là tôi tỉnh táo để không dời SL, chứ nếu tôi mua bồi thêm ở 49 thì với giá Dầu hiện tại, không khó để các bạn đoán đc kết cục của tôi nhỉ.

2. Chỉ cho phép rủi ro 10%/tháng, nếu đạt mức này thì nghỉ giao dịch phần còn lại của tháng.
Nhờ nguyên tắc này, tháng 2 sau khi tôi dính cú trade OIL, phần thời gian còn lại tôi phân tích bậy bạ hết, nhưng tôi ko mất tiền. Áp lực tâm lý sau 1 chuỗi thua nghiêm trọng cỡ 10-20-30% TK là cực kỳ khủng khiếp, các bạn sẽ chịu áp lực phải GỠ LẠI và từ đó, các quyết định giao dịch hay thậm chí là phân tích cũng sẽ thiên về hướng tìm LÍ DO ĐỂ VÀO LỆNH. Nhưng trading không phải là đánh bài, đánh bài thì ván nào cũng chơi, bài chia sao cũng phải đánh, số tiền thắng thua mỗi ván same same không thay đổi. Còn trading là ta đc quyền chọn bài đẹp, setup đẹp, vận động giá đẹp. Tiền cược cũng đc phép chọn luôn, siêu đẹp thì tăng cược, xấu xấu thì không cược v.v... Nhưng khi dính tâm lý GỠ LỖ, thì không cần biết xấu đẹp, miễn có bài là xuống tiền, nhiều khi bài xấu còn tăng cược lên với suy nghĩ "Chỉ cần đúng 1 phát thôi là mình sẽ ổn". Nhưng mà thị trường, đôi khi không như là những gì ta muốn, vì giá thường vận hành theo cái cách luôn ghì ta xuống.
Mà khi đã thua càng thêm thua thì lý trí bốc hơi, tất cả những gì còn sót lại là 1 con bạc khát nước. Trading mà không dùng lí trí ấy mà, phá sản là bình thường ACE ạ.

Sáng tôi dậy sớm, đọc đc 1 cái bài mà cái đoạn cuối có 1 câu đại loại thế này:
"Nếu bạn không biết những gì mình nên làm thì đầu tiên bạn phải cố loại bỏ những việc mình không nên làm"
Nó cũng tương tự như:
- Chưa biết làm sao để thắng thì trước tiên phải loại bỏ những thứ gây ra thua lỗ.
Đây cũng là ý nghĩa của chân lý "Không được phép làm mất tiền".
Trong trading điều gì cũng có thể xảy ra, tiếng anh là POSSIBILITY. Điều này chúng ta chấp nhận. Nhưng 1 trader lâu năm sẽ biết thế nào gọi là xác suất cao - HIGH PROBABILITY.
Làm sao để chúng ta xác định cái gọi là XÁC SUẤT CAO này? Bằng THỐNG KÊ.
Phương pháp nguyên thủy và đơn giản nhất là THỐNG KÊ. Cũng chỉ có THỐNG KÊ mới cho ta biết cái gì gọi là XÁC SUẤT CAO.

Bạn nào chưa có 1 bộ SETUP có XÁC SUẤT kiếm tiền CAO (Hoặc thậm chí éo hiểu tôi đang nói về cái gì) mà thích lao vào thị trường để kiếm tiền thì tôi nói thật và tôi khuyên các bạn 1 cách chân thành: Các bạn nên ngừng trading và rút hết tiền ra gửi tiết kiệm đi.
Vì sao? Vì tôi có thể chắc chắn 100% là các bạn sẽ éo kiếm đc cái mẹ gì đâu. Tin hay không tin tùy các bạn nhé. Có thể các bạn thông minh hơn tôi, nên các bạn sẽ làm đc cái việc mà tôi cho là không làm được, đấy là tùy các bạn quyết định.
Trading không chỉ đơn giản là nhìn cái indicator rồi vào lệnh đâu, dễ thế thì ai chung tiền cho ai bây giờ :D
Khi mà chủ tịch bị cà khịa quá nhiều :D
 
khịa gì đâu. Thua nhiều thì xuống nông dân 0.01 lots ma cày. Ngày được mùa mình cũng trade bình bình 0.04 - 0.03 lots, hưng phấn cũng có lệnh 0.06 lots. Giờ chỉ còn 0.01 lots thôi. Nếu mà cố gỡ thì giờ không còn ngồi đây mà trade đâu. Nói cho nó dễ chịu là: cố gắng thua ít nhất có thể (còn sống còn hy vọng cái đã).
Thằng đồng đội mà nghe chê nông dân mà vol 0.1 lots nhồi vàng 1610-1620 thì giờ gồng thấy mẹ.
 
Con UJ này đang có 1 lệnh sell tút lút ở dưới, còn hiện tại thì chắc đợi đóng nến ngày dưới nêm đó thì hợp lý hơn, trước giờ e thấy mấy tín hiệu phá vỡ trên H4 không đáng tín cậy lắm!
Tín hiệu ngon mà chê...Mạc moku càng ngày càng e dzè chăng:confused::confused::confused:
 
high five nào các đồng chí 0.01 @Vũ Thái Dương @kevinng
klq nhưng trên M15 con vàng đang sắp cạn vol. chuẩn bị bung rồi
Mọi người hay để ý vol cao đột biến chứ tôi thấy lúc cạn vol cũng quan trọng không kém
khung giờ cô hồn lúc nào cũng khg có vol. Quánh luc này chỉ quanh âm mưu thôi chứ khg co pp. Trua nay thì minh khg co âm mưu. Mời anh em triển chiêu.
 
Đây là 1 bài post bác Viet Trader đăng trên Facebook bác ấy, mình không đủ khả năng kiểm chứng thực hư, nhưng có 1 số yếu tố mình nghĩ có thể có ích - đó là bài học từ những người đi trước!

Bài học cắt lỗ và DCA là 1 bài học truyền đời mà nhiều, rất nhiều nhà giao dịch mắc phải rồi. Nếu chúng ta muốn ít nhất không cháy tài khoản thì phải tập cắt lỗ, đây có lẽ là bài học đầu tiên trước khi tìm hiểu vào các hệ thống phân tích ì xèo này kia!

Anh em đọc và chia sẻ nhé!

SỰ KHỐC NGHIỆT CỦA THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH:
Nguồn: Hy Vọng (FX Đầu Tư Thông Minh).

Chào mọi người, tôi xin được chia sẻ câu chuyện của mình.
Gia đình tôi hiện nay đã bị phá sản. Nguyên nhân vì chồng tôi đầu tư FOREX.

Chồng tôi đầu tư FOREX được 3 năm
Năm đầu, năm 2 công việc ổn, thu nhập được coi là khá giả đủ để đảm bảo cho cuộc sống ở Sài Gòn.

Năm 2, công việc vẫn suôn sẻ, tuy không có nhà Sài Gòn nhưng vẫn thoai mái chi tiêu, không áp lực bởi cơm áo gạo tiền.
Anh em gia đình 2 bên ở quê, nhìn thấy vợ chồng tôi làm ăn ngày càng phát , nên đã góp vốn vào để chồng tôi đầu tư. Công việc vẫn suôn sẻ, cho đến năm thứ 3.

Năm 3, chồng tôi gồng lỗ vàng, vì sell nhưng giá vàng lại lên cao quá, ko chịu cắt lỗ. Nên toàn bộ tài sản của tôi và gia đình anh em 2 bên đã cháy toàn bộ. Chồng tôi mất hơn 5 tỉ. Trong đó vốn của vợ chồng tôi là 2.5 tỉ. Và vốn vay anh em bố mẹ là 2.5 tỉ. Toàn bộ đã mất trắng sau 1 đêm.

Tôi quá tin tưởng chồng nên để anh tự quyết định công việc đầu tư của mình. Toàn bộ số tiền vợ chồng tôi tích cóp tự 2 bàn tay trắng nay đã mất hết. Thậm chí tài khoản ngân hàng của tôi cũng không còn 1 đồng nào.

Tôi là giáo viên nhà nước đc gần 10 năm, lương tôi hiện giờ là 4tr7. Cuộc sống của gia đình tôi bị đảo lộn. Tôi còn 2 con nhỏ, 1 đứa chuẩn bị vào lớp 1, 1 đứa đc 1 tuổi.

Vợ chồng tôi vì ở quê lên thành phố, cả 2 đều bắt đầu đến với nhau từ 2 bàn tay trắng. Vì 2 bên nội ngoại anh em cũng vì tin tưởng chồng tôi nên giờ chúng tôi rơi vào tình cảnh này cũng ko thể nhờ sự trợ giúp của người thân. Bạn bè tôi cũng ko dám nói. Duy nhất chỉ nói với 1 ng bạn thân thời THPT nhưng đổi lại từ đó họ không gọi điện cho tôi nữa.

Hiện giờ tôi không còn 1 đồng tiền nào trong nhà. Chỉ chờ vào tiền giáo viên của tôi hàng tháng 4tr7. Nhưng ko đủ chi trả nuôi 2 con và trả tiền thuê nhà. Chồng tôi từ lúc bị phá sản, rơi vào trạng thái trầm cảm, và bỏ về Bình Dương nơi 1 ng họ hàng xa. Vì không thể nương tựa vào họ hàng 2 bên nữa. nên phải đi xa.

Tôi không biết phải làm gì trong giai đoạn khó khăn này, bố mẹ đẻ tôi cũng đang rất khó khăn không thể giúp đỡ. Vì chồng tôi cũng làm mất của ông bà 1 khoản tiền lớn.

Tôi đã rơi vào hoàn cảnh đau khổ này, tôi đã bị trầm cảm và khổ đau suốt 1 thời gian và không có ai để sẻ chia. Giờ tôi nhận ra mình không mãi cứ sống với những đau khổ này. Phải tự mình cứu lấy mình. Nhưng tôi không biết bắt đầu từ đâu. Vì công việc là giáo viên, muốn làm thêm 1 việc để kiếm thêm tiền nuôi con thật khó. Tôi cũng đã thử bán hàng online nhưng nó ko hiệu quả.

Tôi mong anh/ chị nào trong group này, chia sẻ giúp cho tôi 1 công việc làm thêm để tôi có thêm 1 khoản tiền nuôi con.

Giờ tôi không có vốn, không có gì hết. Chỉ còn sức khoẻ thôi.

Tôi phải lấy một cái nick fb lập mới để đăng. Vì tôi sợ người quen bạn bè của mình biết chuyện này. Rồi tôi sẽ lại rơi vào hoàn cảnh trầm cảm. Tôi rất sợ điều đó.
Ngày đầu trading mà tui có 10 tỷ thì cũng bay luôn nhé...hên dễ sợ sống tới chừng này
 
Rảnh háng ngồi chém gió tí về gói kích thích 2000 tỷ và chứng khoán Mỹ. Rào trước luôn là những hoạt động của Fed nó nằm ngoài khả năng hiểu biết của mình nên mình ko khẳng định hành động của họ là đúng hay sai, chỉ nêu ý kiến riêng và ý kiến này có thể sai hoặc là thiển cận.
Kinh tế Mỹ trước dịch rất ổn, tăng trưởng tốt + bền. Khi dịch bệnh bắt đầu lan ra thì Fed cũng như chính phủ + quốc hội Mỹ liên tục hạ lãi suất + tung các gói kích cầu siêu to, theo đánh giá mình đây là sai lầm lớn có thể gây hậu quả lớn sau này.

1. Vấn đề lớn nhất của dịch bệnh là nó làm đình trệ hoạt động sản xuất khi hầu hết các hoạt động kinh tế sẽ phải dừng lại và đó là 1 điều không thể tránh. Việc duy nhất lúc này là tập trung mọi nguồn lực để dập dịch trước khi nghĩ đến việc kích thích kinh tế. Lí do rất đơn giản, khi dịch bệnh còn đang lan rộng thì việc cách ly diện rộng sẽ buộc phải tiến hành và các doanh nghiệp ko thể nào mở rộng sản xuất (thậm chí là duy trì như cũ đã là ko thể) thì việc bơm tiền vào thị trường lúc này nó hoàn toàn vô nghĩa vì các chủ DN ko thể dùng tiền này tăng đầu tư qua đó kích thích kinh tế Mỹ. Ngược lại nó có thể gây hậu quả tai hại vì dẫn đến 2 hệ quả: (1) là các chủ DN muốn tận dụng lợi ích từ gói kích thích này nên liều lĩnh mở rộng kinh doan và khiến dịch bệnh càng dễ lây lan hơn, (2) là khi gói siêu to khổng lồ 2000 tỷ + hạ lãi suất ồ ạt không thể chảy vào sản xuất như mong muốn của Fed thì nó sẽ chảy vào những chỗ không mong muốn chẳng hạn như BĐS và có thể thổi nên các bong bóng tai hại khác.

2. Thị trường có quy luật riêng của nó, TT chứng khoán Mỹ đã tăng liên tục trong hơn 10 năm từ đáy 8k lên gần 30k. Sớm hay muộn sẽ phải có 1 đợt điều chỉnh. Nó lẽ ra đã diễn ra khi tradewar Mỹ-Tàu diễn ra năm ngoái và TTCk Mỹ liên tục tạo tín hiệu điều chỉnh ở vùng 26k. Nếu sự điều chỉnh đó có thể diễn ra thì TTCK Mỹ đã có cơ hội tái tích lũy cho 1 đợt tăng mới bền vững hơn. Nhưng Trumph liên tục gây tác động và sức ép hạ lãi suất lên Fed khiến TT không thể điều chỉnh và vượt mốc 26k lên test 30k sau đó rụng mạnh xuống 18k. Việc điều chỉnh CK Mẽo là chuyện sớm muộn sẽ diễn ra, nó chỉ cần 1 cái cớ và dịch bệnh chỉ là 1 cái cớ chứ không hoàn toàn là nguyên nhân. Việc trì hoãn quá trình điều chỉnh tự nhiên này chỉ khiến mọi thứ tệ hơn vì nó khiến quả bong bóng càng căng hơn và lực buy càng trở nên đuối ở vùng giá quá cao mới, khiến việc rụng sau này trở nên khó lường hơn.
Giờ thì mọi thứ trở nên cực kỳ tai hại với CK Mẽo khi việc vượt đỉnh 26k mà thiếu tích lũy đã biến thành 1 tín hiệu false break siêu to khổng lồ. Với cây nến này thì mọi thứ nhiều khả năng sẽ không dừng lại ở việc điều chỉnh, nhất là khi các hoạt động của Trumph và Fed có vẻ như đang đi sai hướng.
upload_2020-3-26_12-50-37.png


3. Trong các post trước mình đã nói Trumph đã có 1 nhiệm kỳ cực kỳ thành công trên mọi mặt trận, bất chấp những khó khăn lớn từ phía đảng DC gây ra. Đó là thực tế chứ không phải là nhận định kiểu "cuồng Trumph". Lần này thì khác, Trumph đã rất sai lầm trong việc lái chỉ số CK Mẽo nhằm tô đẹp bảng thành tích cá nhân. Nó cũng giống như ông cố gắng mua 1 cái du thuyền để chứng tỏ với thiên hạ là mình giàu có. Trumph đã sai khi đánh đồng việc 1 nền kinh tế tốt với việc chỉ số CK Mỹ tăng trưởng mạnh và liên tục. Việc cố gắng duy trì tăng trưởng TTCK bằng mọi giá khiến mọi thứ trở nên tệ hơn rất nhiều. Và việc xử lí khủng hoảng hiện tại sai lầm có thể khiến xác suất 1 sự đổ vỡ trên TTCK Mẽo ngày càng tăng cao.
Dịch bệnh lan rộng tại Mỹ không phải lỗi của Trumph
TTCK điều chỉnh không phải lỗi của Trumph
Nhưng nếu TTCK sụp mạnh gây nên khủng hoảng thì đó chắc chắn là lỗi của Trumph. Giống như 1 trader, sau 1 chuỗi lệnh thắng đẹp, Trumph đã quá đề cao cái tôi và trade vì mục đích muốn kiếm profit hay tô đẹp bảng thành tích hơn là tìm kiếm các "good entry" mới.

4. Anh em xem mấy phim tài chính chắc ai cũng kích thích với mấy câu chuyện kiểu "big short", muốn làm thương vụ để đời, thì đây là cơ hội.
Từ năm ngoái mình đã dự báo CK Mẽo sẽ tạo đỉnh trong năm bầu cử TT, là năm nay. Và mọi thứ đang ngày càng trở nên rõ ràng và chắc chắn hơn. Với các biện pháp kích thích của chính phủ, CK Mẽo sẽ hồi phục, nhưng câu hỏi là hồi phục đến đâu và hồi phục xong thì sao? Có 4 yếu tố quan trọng hiện tại:
- Về PTKT, CK Mẽo đã tăng trưởng quá nhanh và dài, đang có dấu hiệu tạo đỉnh.
- Kinh tế Mỹ tốt là lí do chủ yếu để người ta thổi lên đợt tăng dài vừa qua, sẽ không còn khi dịch bệnh lan rộng, nên chắc chắn sẽ ảnh hưởng.
- Các biện pháp kích thích kinh tế hiện tại là sai lầm, sẽ ko hiệu quả và gây tác hại trong tương lai.
- Chiến dịch tranh cử tổng thống sắp tới của 2 đảng sẽ gây tác động xấu cho TTCK khi phe DC sẽ cố gắng phóng đại đợt giảm này, khiến tâm lý sợ hãi sẽ còn tăng lên. Nếu may mắn trụ lại qua bầu cử thì TTCK nhiều khả năng vẫn sẽ sập bất kể bên nào chiến thắng. Trumph thắng sẽ ko còn nhiều động lực giữ CK ở mức cao như trước và chấp nhận thực tế vận động của thị trường, đảng DC thắng sẽ là 1 tai họa cho nền kinh tế Mỹ với các chính sách ngày càng thiên tả tệ hại của phe DC từ thời Obama kéo dài tới hiện nay.

Tóm lại là chờ hồi về 25-26k nếu thấy hết lực buy thì short all in !!!
 

Đính kèm

  • upload_2020-3-26_12-14-33.png
    upload_2020-3-26_12-14-33.png
    151.5 KB · Xem: 8
Chỉnh sửa lần cuối:
Đang rảnh háng, lại vài dòng tâm sự sau khi @Mạc An đăng cái bài gia đình tan nát vì chồng đánh FX ko stoploss.

Nhà mình cũng 2 vợ chồng, lương lậu khá, nhà cửa ngon lành, mỗi tội vẫn đang trả tiền vay. Mình coi FX này như 1 nguồn thu nhập thêm, nghĩa là có cũng đc, ko có cũng chả sao => Tâm lý rất thoải mái.
Ngoài FX thì mình có ĐẦU TƯ chứng khoán, nói là ĐẦU TƯ nhưng cũng có chút hơi hướng ĐẦU CƠ.
ACE phải phân biệt 2 hình thức đi tiền này là hoàn toàn khác nhau về bản chất nhé, dù đều hướng về cùng 1 mục tiêu như nhau.

Lại nói về trading FX, có thể ACE éo tin, nhưng các nguyên tắc cơ bản của hoạt động trading mà các tiền bối khuyến cáo đều là chân lý cả. Bao gồm:
1. Không bao giờ được làm mất tiền
2. Không bao giờ mua bình quân giá xuống hoặc bán bình quân giá lên
3. Nuôi lãi và cắt lỗ, không bao giờ làm ngược lại.

Còn nhiều chân lý nữa nhưng bữa nay chỉ bàn về quản lý vốn, quản lý rủi ro, tồn tại trên thị trường v.v...
Hôm trước bác Gà có bảo tưởng tôi pro mà nhìn lệnh tôi đi y như ng dưới quê. Tôi đọc xong cũng hơi hơi nao nao. Quả thực tôi phân tích rất kỹ lưỡng trước khi tôi vào lệnh, dạo gần đây các phân tích bỗng dưng trở nên thuận lợi và giá đều vận động trùng khớp với phân tích khiến tôi có 1 chuỗi lệnh thắng liên tiếp. Nhưng thăng liên tiếp thì thế, lợi nhuận nhìn lại chả bao nhiêu cả, vài trăm $, còn ko bằng tiền lẻ của mấy bác đánh khối lượng cả lot. Tôi chợt nghĩ hay là mình tăng mức chịu rủi ro lên để nhanh kiếm tiền nhỉ?
Hoặc là một người nào đấy có thể sẽ khuyên tôi:
- Ông phân tích chuẩn thế thì sao không tăng khối lượng lên mà kiếm tiền cho nó nhanh, đánh bé bé thế mãi sao mà giàu đc.

Để tôi nói cho ACE nghe, 2 ý kiến ở trên, dân gian ông bà ta bảo là "TÍNH CUA TRONG LỖ"
Thị trường vận hành theo cách của thị trường, hôm qua nó vận hành giống phân tích của tôi, nhưng ngày mai thì không ai biết đc. Do vậy, để đảm bảo hoạt động giao dịch của tôi không bị ảnh hưởng, tôi tự định ra các nguyên tắc cho bản thân:
1. Không rủi ro nhiều hơn 1% Tài khoản cho 1 entry.
Cái thời điểm tôi hưng phấn bỏ qua nguyên tắc này cho cú trade dầu từ giá 50.5-52.5 hôm trước là 1 ví dụ điển hình các bạn ạ. Tôi mua USOIL ở 50.5 và bồi thêm ở 52.5, tổng mức rủi ro cho 2 cú trade là 10% TK. Giá lên tới 56.5 và đổ xuống hit SL của tôi ở 49, tôi mất 10%TK và trở nên thù ghét USOIL. Tôi còn cảm thấy hận chính bản thân mình vì đã không chốt lãi (Nếu mà chốt thì dc 25% TK). Tất cả quyết định trong cú trade này bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi Lòng tham, sau khi giá về ngưỡng hòa vốn thì nó đc nuôi bằng hi vọng. Cũng còn may là tôi tỉnh táo để không dời SL, chứ nếu tôi mua bồi thêm ở 49 thì với giá Dầu hiện tại, không khó để các bạn đoán đc kết cục của tôi nhỉ.

2. Chỉ cho phép rủi ro 10%/tháng, nếu đạt mức này thì nghỉ giao dịch phần còn lại của tháng.
Nhờ nguyên tắc này, tháng 2 sau khi tôi dính cú trade OIL, phần thời gian còn lại tôi phân tích bậy bạ hết, nhưng tôi ko mất tiền. Áp lực tâm lý sau 1 chuỗi thua nghiêm trọng cỡ 10-20-30% TK là cực kỳ khủng khiếp, các bạn sẽ chịu áp lực phải GỠ LẠI và từ đó, các quyết định giao dịch hay thậm chí là phân tích cũng sẽ thiên về hướng tìm LÍ DO ĐỂ VÀO LỆNH. Nhưng trading không phải là đánh bài, đánh bài thì ván nào cũng chơi, bài chia sao cũng phải đánh, số tiền thắng thua mỗi ván same same không thay đổi. Còn trading là ta đc quyền chọn bài đẹp, setup đẹp, vận động giá đẹp. Tiền cược cũng đc phép chọn luôn, siêu đẹp thì tăng cược, xấu xấu thì không cược v.v... Nhưng khi dính tâm lý GỠ LỖ, thì không cần biết xấu đẹp, miễn có bài là xuống tiền, nhiều khi bài xấu còn tăng cược lên với suy nghĩ "Chỉ cần đúng 1 phát thôi là mình sẽ ổn". Nhưng mà thị trường, đôi khi không như là những gì ta muốn, vì giá thường vận hành theo cái cách luôn ghì ta xuống.
Mà khi đã thua càng thêm thua thì lý trí bốc hơi, tất cả những gì còn sót lại là 1 con bạc khát nước. Trading mà không dùng lí trí ấy mà, phá sản là bình thường ACE ạ.

Sáng tôi dậy sớm, đọc đc 1 cái bài mà cái đoạn cuối có 1 câu đại loại thế này:
"Nếu bạn không biết những gì mình nên làm thì đầu tiên bạn phải cố loại bỏ những việc mình không nên làm"
Nó cũng tương tự như:
- Chưa biết làm sao để thắng thì trước tiên phải loại bỏ những thứ gây ra thua lỗ.
Đây cũng là ý nghĩa của chân lý "Không được phép làm mất tiền".
Trong trading điều gì cũng có thể xảy ra, tiếng anh là POSSIBILITY. Điều này chúng ta chấp nhận. Nhưng 1 trader lâu năm sẽ biết thế nào gọi là xác suất cao - HIGH PROBABILITY.
Làm sao để chúng ta xác định cái gọi là XÁC SUẤT CAO này? Bằng THỐNG KÊ.
Phương pháp nguyên thủy và đơn giản nhất là THỐNG KÊ. Cũng chỉ có THỐNG KÊ mới cho ta biết cái gì gọi là XÁC SUẤT CAO.

Bạn nào chưa có 1 bộ SETUP có XÁC SUẤT kiếm tiền CAO (Hoặc thậm chí éo hiểu tôi đang nói về cái gì) mà thích lao vào thị trường để kiếm tiền thì tôi nói thật và tôi khuyên các bạn 1 cách chân thành: Các bạn nên ngừng trading và rút hết tiền ra gửi tiết kiệm đi.
Vì sao? Vì tôi có thể chắc chắn 100% là các bạn sẽ éo kiếm đc cái mẹ gì đâu. Tin hay không tin tùy các bạn nhé. Có thể các bạn thông minh hơn tôi, nên các bạn sẽ làm đc cái việc mà tôi cho là không làm được, đấy là tùy các bạn quyết định.
Trading không chỉ đơn giản là nhìn cái indicator rồi vào lệnh đâu, dễ thế thì ai chung tiền cho ai bây giờ :D
bác Vũ Thái Dương chắc là fan ruột của Đen vâu kkk
 
Chỉnh sửa lần cuối:

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • ngoi_sao_co_doc trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 24,021 Xem / 83 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 328 Xem / 21 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,349 Xem / 77 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 230 Xem / 3 Trả lời
  • Berkeley trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 109 Xem / 2 Trả lời
  • LuTienSinh trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 140 Xem / 3 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 234 Xem / 9 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên