Phân tích forex và hàng hóa theo góc nhìn đồ thị P&F - Ngày 07/04

Phân tích forex và hàng hóa theo góc nhìn đồ thị P&F - Ngày 07/04

Phân tích forex và hàng hóa theo góc nhìn đồ thị P&F - Ngày 07/04
gbp/usd tuần nào nó cũng có sóng,không có sóng dài thì có sóng ngắn, các bác cứ kiên nhẫn đợi hành động giá nó xác nhận hướng rồi trade
 
Cái đó mới khó, nhiều khi tâm lý, bác cứ ngồi nhìn chằm chằm màn hình thấy nó giật 1 nến dài xuống là muốn chốt hoặc muốn sell cmnr. Khổ cái chốt/sell xong nó phi lên :D. Vàng là 1 ca rất rất đặc thù, đợt này mình cũng dính tâm lý nên bỏ qua lệnh MUA hôm qua, cơ mà thôi, hôm qua mua tính theo H1 vẫn là sớm, đợt tới này sẽ khác này :D
Bạn có tính đánh Vàng hôm nay không đó, mình đang chờ nó tạo cái nền H4 để nâng SL rồi BUY break nếu nó lại phi lên được đây.
 
À mình thấy có EU nó đang muốn đảo chiều đấy. Ai ưa cặp này có thể LONG được.
upload_2020-4-7_10-21-46.png

upload_2020-4-7_10-22-43.png
 
Bạn có tính đánh Vàng hôm nay không đó, mình đang chờ nó tạo cái nền H4 để nâng SL rồi BUY break nếu nó lại phi lên được đây.
Nếu cơ hội tới thì múc chứ bác, ngại gì, RSI hôm qua vượt 70, giá cũng bắt đầu tăng dốc lên rồi :D
Mình vừa xem qua, khó hiểu vãi, nên thôi nhé :D
 
Cái đó mới khó, nhiều khi tâm lý, bác cứ ngồi nhìn chằm chằm màn hình thấy nó giật 1 nến dài xuống là muốn chốt hoặc muốn sell cmnr. Khổ cái chốt/sell xong nó phi lên :D. Vàng là 1 ca rất rất đặc thù, đợt này mình cũng dính tâm lý nên bỏ qua lệnh MUA hôm qua, cơ mà thôi, hôm qua mua tính theo H1 vẫn là sớm, đợt tới này sẽ khác này :D
e cũng bị như thế. chữa mãi chưa khỏi. nên chữa ntn đây
 
Cái oscillator ấy bro. Em đang tìm hiểu thôi. Vì thấy các bác nói chuyện .......
bạn chịu khó đọc cuốn trading for a living của Elder trước. Ở đây nói chuyện dùng thuật ngữ bear/bull là thị trường bò (húc: giá tăng), thị trường gấu (tát sấp mặt: giá giảm).
Còn cái indicator của Elder là ổng đặt tên để gọi là chỉ số đo sưc mạnh bò/gấu.
=> những gì anh em ở đây nói chuyện là dùng thuật ngữ bò/gấu miêu tả sức mạnh thi trường nghiêng về phe nào tùy vào bài vở mỗi người. Nó không liên quan gì cái indicator bò/gấu của Elder.
Mình gơi ý cuốn sách của Elder, bạn đọc sẽ hiểu tác giả dùng indicators là điều kiện xác nhận, nó mang tính khách quan: kiểu check list, chắc chưa? chắc chưa? ... check hết thì vô. Còn điều quan trọng là ổng nắm cái bối cảnh thể hiện trên giá rồi, có định hướng rồi ổng mới lôi check list ra kiểm tra theo nguyên tắc "tỉnh táo - lạnh lùng". Chuyện sao mà ổng nắm được bối cảnh mà đánh breakout, false break thì không chỉ riêng ổng mà tất cả mọi người đều không biết/dạy được. Vậy nên mới có cái gọi là quản lý rủi ro.
99% các ca thấy ăn chắc là ăn SL chắc, kinh nghiêm cá nhân cho thấy. Còn ca nào "tỉnh táo - lạnh lùng" thấy 5 ăn - 5 thua thì triển vọng hơn.
Trading mà cứ nhẹ nhàng, xanh chín thì bốc phét. Dễ ăn của ngoại quá!
 
e cũng bị như thế. chữa mãi chưa khỏi. nên chữa ntn đây
Khó mà nói lắm :D. Máu mà lên não rồi là click, click rồi là bắt đầu hi vọng =)). Phần lớn thời gian là thất vọng, nhưng chả hiểu sao 1000 lần thì 999 lần đều phản ứng như nhau.
Lời khuyên là bạn nên có 1 cái checklist, trong đó vài cái hạng mục cần suy nghĩ:
1. Xu hướng: Ngắn thế nào, trung thế nào, dài thế nào?
2. Setup: Mô hình gì? Nêm? Hành động giá?
3. v.v...
.....
Thấy 1 cái nến giật giật, nghĩ là cơ hội thì lấy checklist ra làm. Xem thử xem có lí do gì hỗ trợ cho cái quyết định click hay ko? Nếu đầy đủ lí do như bình thường thì cứ click, còn không đủ lí do thì thôi. Nên tiếc tiền, tiếc tài khoản chứ đừng tiếc trade. Ôm tiền ko có lệnh tốt hơn là ôm lệnh mà ko có tiền :D
Chưa có cách kiếm tiền ổn định thì cố gắng đừng để mất tiền ngu cái đã. Trong trading, mỗi khi thua lỗ thì có 2 dạng tâm lý:
1. Ới đệch, nhận định sai rồi @@, sao thế nhỉ, Hmmm. Và;
2. Trời ơi phải chi mình ko ABCXYZ thì đã không mất tiền T___T.
Tôi cá là đa phần ACE đều ở loại 2. Người ở loại 1 thì hoặc họ ko lên diễn đàn để kiếm nhận định, hoặc họ lên diễn đàn ngồi chém gió chứ ko xem nhận định của ng khác. Vì mất tiền do "Bản thân" nhận định sai thì còn tốt, chứ mất tiền do "Nghe người khác" nhận định sai là xếp vào loại 2 hết :D.
bạn chịu khó đọc cuốn trading for a living của Elder trước. Ở đây nói chuyện dùng thuật ngữ bear/bull là thị trường bò (húc: giá tăng), thị trường gấu (tát sấp mặt: giá giảm).
Còn cái indicator của Elder là ổng đặt tên để gọi là chỉ số đo sưc mạnh bò/gấu.
=> những gì anh em ở đây nói chuyện là dùng thuật ngữ bò/gấu miêu tả sức mạnh thi trường nghiêng về phe nào tùy vào bài vở mỗi người. Nó không liên quan gì cái indicator bò/gấu của Elder.
Mình gơi ý cuốn sách của Elder, bạn đọc sẽ hiểu tác giả dùng indicators là điều kiện xác nhận, nó mang tính khách quan: kiểu check list, chắc chưa? chắc chưa? ... check hết thì vô. Còn điều quan trọng là ổng nắm cái bối cảnh thể hiện trên giá rồi, có định hướng rồi ổng mới lôi check list ra kiểm tra theo nguyên tắc "tỉnh táo - lạnh lùng". Chuyện sao mà ổng nắm được bối cảnh mà đánh breakout, false break thì không chỉ riêng ổng mà tất cả mọi người đều không biết/dạy được. Vậy nên mới có cái gọi là quản lý rủi ro.
99% các ca thấy ăn chắc là ăn SL chắc, kinh nghiêm cá nhân cho thấy. Còn ca nào "tỉnh táo - lạnh lùng" thấy 5 ăn - 5 thua thì triển vọng hơn.
Trading mà cứ nhẹ nhàng, xanh chín thì bốc phét. Dễ ăn của ngoại quá!
Cụ nói gì thế, trading là nhẹ nhàng và xanh chín mà, giờ tôi lại mua GU này :D
 
Cập nhật tình hình:
+ Long UsdCad 1.45 đang gồng lỗ.
+ Vàng Long 1613, chốt non 1630.
+ Long GbpUsd SL 1.217. Đm, hận các bác LONG/SHORT gì cũng ăn, mình tưởng LONG ngon rồi, hôm qua bẫy SHORT. Sáng dậy nó quất SL mình đi lên, lại một lệnh yếu sinh lý bị giũ. Ức chế.

Cập nhật tình hình:
Yếu sinh lý giờ lại ngồi gồng - rặn Long UsdCad, bạn Aud giữ nguyên lãi suất, 2 ông Aud, Cad mạnh lên.
 
hôm nào vô lệnh 1 buổi sáng tới 11h khuya mở ra đóng lệnh thì win, còn hôm nào rãnh cứ ôm màn hình chart suốt thì lại thua liên miên, haizzzz. cái tật nhìn cây nến lên xuống rồi phân tích làm rối loạn tâm lý, phán đoán mò cua.
 
Lệnh này sáng nay nó giật là mình đóng luôn rồi. Kèo sell vẫn theo được, nhưng có lẽ cần chờ thêm xác nhận!
Nay đóng cao hơn 1.232 thì vào mà BUY chứ sell sủng j em :D
awww_tradingview_com_x_gIn4WLcS__.png

Vừa sáng vào fomo quất tí ở 1.226, giờ thấy có vẻ ổn rồi, ko thấy chỉnh mấy. Có điều đánh lên vẫn đang ko có khối lượng nên chả biết sao ~~
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • DungMaximus trong Quyền chọn Nhị phân - Binary Options 12,862 Xem / 37 Trả lời
  • TraderViet News trong Chuyện bên lề 2,259 Xem / 1 Trả lời
  • TraderViet Crypto trong Chuyện bên lề 104 Xem / 1 Trả lời
  • TraderViet Crypto trong Chuyện bên lề 234 Xem / 1 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 468 Xem / 12 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên