Cafe cuối tuần số 5 - Cuối cùng thì bạn muốn đạt được điều gì trong trading?

Cafe cuối tuần số 5 - Cuối cùng thì bạn muốn đạt được điều gì trong trading?

Cafe cuối tuần số 5 - Cuối cùng thì bạn muốn đạt được điều gì trong trading?

DuongHuy

Administrator
Thành viên BQT
28,529
153,874
Nhanh thật, lại hết 1 tuần nữa rồi. Anh em chúng ta lại già thêm 1 tuần tuổi, kho kinh nghiệm có thêm 7 ngày bổ ích và có thể số lượng tài khoản cháy lại ... tăng thêm 1 ít. Không sao cả, thất bại là mẹ của thành công, mình chưa gặp được thằng thành công thì cứ gặp mẹ nó trước cũng được, chả sao.

Tuần này, bên ly cafe sữa nóng trong cái tiết trời Sài Gòn ẩm ương sáng nắng chiều mưa trưa áp thấp nhiệt đới này, anh em mình sẽ cũng chém về 1 câu hỏi nghe có vẻ rất banana "Cuối cùng thì chúng ta muốn đạt được điều gì trong trading?" hay "Trading để làm gì?"

Vâng, anh em muốn đạt được điều gì trong trading vậy? Để mình kể cho anh em nghe 1 câu chuyện nhỏ trước khi đi vào vấn đề chính.

Vào hồi 2009 - 2010, mình rất hay làm seminar giới thiệu về thị trường vàng thế giới cho các khách hàng muốn tìm hiểu. Mỗi lần seminar cũng được vài chục người tham dự. Hồi đó chả có đa cấp biến tướng hay bán EA gì đâu, chỉ đơn giản là giới thiệu thị trường spot gold và trade thế nào thôi. Buổi seminar hôm ấy vừa xong thì trời cũng đã tối, hai chị khách hàng ăn mặc khá sang trọng lên gặp mình, bắt tay cảm ơn. Mình hỏi liệu em nói vậy các chị có hiểu gì không. Hai chị cười, khen hay và trả lời "nếu biết thị trường này sớm thì các chị đỡ phải tuần nào cũng sang Campuchia ... đánh bài".

Lúc đó mình rất buồn cười, nhưng khi suy ngẫm lại thì đúng là 1 câu chuyện hay. Mục đích bước vào trading của mỗi người là rất khác nhau. Thường ai cũng nghĩ rằng vào Trading hoặc biến thành Trader là để kiếm tiền từ market, nhưng qua cách thể hiện thì không phải ai cũng vậy đâu. Chỉ cần đánh 1 lệnh demo, chúng ta vẫn có thể gọi mình là Trader rồi, chả ai cấm, cứ như kiểu khoe vếu to mông to, friend facebook đông thì tự gọi là hot girl vậy. Tuy nhiên, để có thể chuyển thành Trader có lợi nhuận lâu dài (như kiểu hot girl vớ được đại gia nuôi) thì lại là 1 câu chuyện khác nữa. Trader được thị trường nuôi cũng như hotgirl Phương Nga được anh Toàn Mỹ vinagame nuôi vậy, phải chiều chuộng nó và chịu đựng mấy trò "bỉ ổi" của nó. Vùng lên kháng chiến 1 cái là nó cho "banh xác" ngay. Cơ bản cả Trader và Hot girl đều phải ngoan và nghe lời, chỉ gì làm đó, cho gì xài đó, cấm cãi.

Thôi vào ý chính kẻo lại lạc đề. Sau một quãng thời gian vài năm mình biết đến Trading và chứng kiến chắc hơn cả ngàn người đến rồi đi khỏi lĩnh vực này, mình tạm xếp đối tượng gọi là Trader vào các nhóm như sau:

Trading để giải trí


Anh em dạng này chỉ cần vui là chính. Thay vì giải trí vào cafe, nhậu, massage, chăn rau...thì anh em mở 1 tài khoản nho nhỏ, hôm nào thấy vui thì vào lệnh. Phương pháp cũng vô chừng và không có sách vở nào hướng dẫn. Nhìn chung, system của anh em này toàn là học thuyết mới do anh em...tự chế. Có lần mình đã chứng kiến 1 đám anh em vừa ngồi nhậu ngà ngà vừa mở laptop ra đặt lệnh, đặt xong rồi "1 2 3 dzô" rất vui. Anh em dạng này sớm muộn rồi cũng rời bỏ trading vì tiền đâu mà nạp mãi vào tài khoản, với lại may mắn thắng vài lần thôi chứ không thắng mãi được.

Trading để chứng tỏ cái tôi


Anh em Trader dạng này có cái tôi rất cao, lúc nào cũng sẵn sàng lao vào tranh cãi, la ó với mấy thằng trader khác nếu nó có quan điểm khác mình. Đôi khi nước miếng văng đầy mặt thằng đối diện y như mưa rào Sài Gòn mỗi buổi chiều. Người nào bàn luận trading với mấy anh này rất mệt, 1 phần vì .... mất vệ sinh, 1 phần vì toàn các anh nói nên lần sau không dám đi nữa. Nhưng khổ 1 nổi, thằng Market nó lại có cái tôi to nhất, vì vậy nhiều anh Trader dạng này sớm bị thị trường "tiễn khách" không lời từ biệt. Vào Trading mà không biết ai là "sếp", hoặc cứ nghĩ mình là "sếp" là sẽ banh gáo sớm.

Trading để làm giàu nhanh


Có một số anh em thỉnh thoảng chat với mình và hỏi "anh ơi, mỗi tháng anh kiếm được nhiêu anh?", mình trả lời "tùy trời thương, mà thấy mấy ông giỏi kiếm tầm vài chục % thì phải", thế là bị la ó luôn "kiếm vậy thì sao mà giàu hả anh?". Nói chung giờ không biết mấy anh em dạng này đang chuyển sang kênh làm giàu nào khác rồi, vì lâu không thấy chat tiếp (chắc chuyển qua mua vé vietllot kiếm 80 tỷ).

Trading thuật toán kiểu Việt Nam style


Anh em dạng này nổi lên trong vòng 3 năm gần đây rất đông, đông hơn quân Nguyên. Có nhiều anh em giỏi, rất giỏi về coding EA, cái này mình công nhận. Nhưng đông không kém là các anh em vừa yếu kiến thức về trading, vừa không có kiến thức về coding nhưng vẫn dùng EA để trade. Mình hỏi thì anh em nói EA thầy/bạn/người yêu cho nên xài thôi, phải tin chứ anh. Hic. Mình hay kể cho mấy anh em này về phim Terminator của Arnold, nội dung là các cỗ máy được tạo nên để bảo vệ con người, cuối cùng nó thịt luôn cả con người. Thực ra, viết được EA đúng ý muốn là 1 câu chuyện dài thật dài và khó thật khó chứ không hề đơn giản như một số anh em đang nghĩ đâu.

Trading để kiếm tiền thực thụ


Loại này hình như ở VN rất ít và mình may mắn biết được 1 số. Mấy anh em này kiến thức rất tốt và hầu như là khá điềm đạm, không tranh cãi kiểu văng nước miếng lung tung. Đa số đều biết đến Trading từ 5 năm trở lên và theo như mình để ý thì facebook họ không hề up report lên (cái này quan sát cá nhân, xin đừng chém). Nhiều người cũng trade bằng EA đó nhưng hầu như là EA tự viết chứ không dùng đồ mua. Mỗi người có 1 cách để trade kiếm tiền nên ít khi cãi lộn nhau vì đa số đều hiểu thị trường này như kiểu thầy bói xem voi, mỗi người chỉ chuyên được 1 mặt nhỏ của 1 thị trường cực lớn.

Lời kết


Thôi làm gì cũng được, vui là được nhỉ. Nếu Trading thua lỗ mà cho chúng ta niềm vui thì cứ tiến tới thôi. Nhưng nếu không lỗ mà có niềm vui thì tốt hơn chứ sao. Nhìn chung, cố gắng tiến hóa từ giai đoạn "lỗ vui" sang giai đoạn "lời vui" là được

Vẫn còn nhiều loại Trader khác mà mình đã có điều kiện gặp và nói chuyện tại Việt Nam. Sau này nếu anh em vẫn thích thì mình sẽ viết tiếp. Mình hi vọng anh em xác định được cho bản thân mục đích cho việc Trading của bản thân. Có câu nói nổi tiếng "Suy nghĩ tạo hành động, hành động tạo tư duy, tư duy tạo tích cách, tích cách tạo số phận". Số phận mình ra sao thì cứ nhìn vào cái suy nghĩ của mình thôi. Muốn làm giàu nhanh, giàu dễ, giàu đơn giản, giàu nhẹ nhàng, giàu thanh tao, giàu nhàn nhã....kính thưa các loại giàu, thì chắc Trading không phải là nghề bạn nên chọn rồi. Thật đấy.

Chúc anh em cuối tuần có 1 ly cafe ngon và có nhiều sức khỏe, nhiều hạnh phúc bên gia đình và người thân. Gia đình vẫn là số 1, trading xếp hàng thứ 2 và Ngọc Trinh hàng thứ 3 nhé.

Happy trading !!!

Đọc thêm các bài Cafe cuối tuần khác:
 

Giới thiệu sách Trading hay
Nhật Ký Giao Dịch Thực Chiến của Phù Thủy Thị trường Tài Chính

Sách chia sẻ 05 tháng giao dịch thực tế trên thị trường tài chính, sử dụng Price Action và Mô hình Biểu đồ của Phù thủy trader Peter Brandt, người có gần 50 năm kinh nghiệm trading và đạt lợi nhuận bình quân 68% lợi nhuận mỗi năm
Điều TS muốn đạt trong trading là được tự do tài chính không cần ngày nào sáng 6 giờ dậy đi làm đến 6 giờ tối về, vật lộn với hàng đống báo cáo, kế hoạch và ngày nào cũng phải giáp mặt với ông sếp bôn xê vic có mỗi bản báo cáo thôi mà sửa lên xuống tới 20 lần chỉ mong vậy thôi.
 
Điều TS muốn đạt trong trading là được tự do tài chính không cần ngày nào sáng 6 giờ dậy đi làm đến 6 giờ tối về, vật lộn với hàng đống báo cáo, kế hoạch và ngày nào cũng phải giáp mặt với ông sếp bôn xê vic có mỗi bản báo cáo thôi mà sửa lên xuống tới 20 lần chỉ mong vậy thôi.

Em thì cũng chẳng mong giầu nhanh, chỉ mong cuộc sống không phải gò bó, sáng cắp cặp đi, chiều cắp về nữa, thay vì đó tháng này ở Sing, tháng sau ở Dubai thôi!
:D:D:D

Vietlot thôi. Còn đợi gì nữa. Mình cũng mua rồi nhé
 
Còn một loại Trading để trả thù nữa, mới đầu thấy ăn được vài lệnh ngon lành, hý hửng ah! có mánh kiếm tiền ngon rồi, lượm tiền như lượm lá mít đây rồi, thừa thắng xông lên và...hự! giữa chiến trường Võ Đông Sơ thọ tiễn! Nhưng khổ cái là tâm lý ta đã từng thắng nó mà, từng thắng nó mà...nên phải rửa hận, phải báo thù...nhưng thù ngày càng chồng chồng chất chất...
Nhưng quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, nên cứ từ từ trả nhé, đời ta chưa trả hết thì đời con cháu chúng ta trả tiếp, yên tâm đi con cháu chúng ta giỏi lắm (nhớ ông gì to to phó thủ tướng gì gì ấy còn nói vậy mà)
hé hé.
 
Còn một loại Trading để trả thù nữa, mới đầu thấy ăn được vài lệnh ngon lành, hý hửng ah! có mánh kiếm tiền ngon rồi, lượm tiền như lượm lá mít đây rồi, thừa thắng xông lên và...hự! giữa chiến trường Võ Đông Sơ thọ tiễn! Nhưng khổ cái là tâm lý ta đã từng thắng nó mà, từng thắng nó mà...nên phải rửa hận, phải báo thù...nhưng thù ngày càng chồng chồng chất chất...
Nhưng quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, nên cứ từ từ trả nhé, đời ta chưa trả hết thì đời con cháu chúng ta trả tiếp, yên tâm đi con cháu chúng ta giỏi lắm (nhớ ông gì to to phó thủ tướng gì gì ấy còn nói vậy mà)
hé hé.
Bác mà lập hội báo thù forex thì đảm bảo member đông còn hơn fan Đàm Vĩnh Hưng
 
Đọc bài bác Huy ko dính jav cũng dính hotgirl hỉ.
Cơ mà mình khoái quá xá khoái ;)
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,621 Xem / 80 Trả lời
  • TraderViet News trong Chuyện bên lề 247 Xem / 1 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 447 Xem / 24 Trả lời
  • ngoi_sao_co_doc trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 24,136 Xem / 83 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 343 Xem / 3 Trả lời
  • Berkeley trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 121 Xem / 2 Trả lời
  • LuTienSinh trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 199 Xem / 3 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên