- 28,641
- 154,038
Mấy nay ở Việt Nam mình lại xôn xao vụ ông tây cao thủ võ thuật Vịnh Xuân Quyền từ Canada về đòi đấu với ông Huỳnh Tuấn Kiệt, chưởng môn võ Nam Huỳnh Đạo, có tuyệt chiêu phóng điện giựt nguyên 1 đội hình, y như trong phim kiếm hiệp vậy. Kết quả là ông tây lặn lội nửa vòng trái đất về đến xứ Việt mà ông điện giựt kia thì trốn mất tăm.
Ông tây Flores đánh bại võ sư Việt Nam
Ông tây buồn quá đành nhận lời thách đấu của mấy võ sư thuộc hàng "ông cụ", vừa già vừa thấp bé nhẹ cân. Kết quả là chỉ cần ít phút là ông tây Vịnh Xuân Quyền luộc được ngay các cụ võ sư nhà mình, chả tốn mấy mồ hôi.
Nhớ cách đây không lâu, bên Trung Quốc cũng có ông võ sỹ MMA cũng đánh với ông cao thủ võ thuật Thái Cực Quyền bên Trung Hoa. Kết quả là mới mấy giây, ông Thái Cực Quyền kia đã nằm 1 cục, máu me bê bết.
Từ Hiểu Đông hạ gục cao thủ Thái Cực Quyền
Tôi không biết môn võ nào ngoài môn võ...bảy chọ, nhưng mà hôm nay vui vui nên đem vụ võ vẽ ra chém. Cafe cuối tuần là mục để chém mà.
Phương Tây họ mang tính thực dụng, chú trọng vào nền tảng cơ bản. Mà nền tảng cơ bản của võ học là thể lực. Không có sức khỏe thì bộ tấn không vững, đòn không có lực, đánh có đẹp cách mấy cũng chả hiệu quả. Ngược lại, mấy ông Phương Đông, đặc biệt là ông Trung Quốc, thì thích chiêu thức kỳ bí, đẹp mắt như kiểu Giáng Long Thập Bát Chưởng, Nhất Dương Chỉ hay Cửu Âm Chân Kinh các loại, tên nghe rất gớm. Rồi phim Trung Quốc còn bay tới bay lui ngon hơn cả máy bay phản lực nữa. Nhìn chung, võ công Phương Đông nặng về chiêu trò, chiêu thức, múa may đẹp mắt.
Tuy nhiên, khi ra thực chiến, hiếm có bác nào kịp múa múa. Đối phương nó cũng không xông vào đúng thế của bài quyền cho các bác ra tay. Cứ xem mấy cái MMA với UFC đấy các anh em, bọn nó đánh nhau túi bụi, miễn sao thắng. Đánh kiểu gì món gì cũng được tất. Kẻ thắng là kẻ mạnh chứ không phải kẻ múa đẹp là kẻ mạnh.
Anh em nào thích màu mè thì học chiêu thức bên Trung Quốc vậy
Về Trading hình như cũng hơi giống vậy. Các anh em Trader phương tây có nền tảng khoa học tự nhiên tốt, tư duy khoa học tốt, biết phản biện các loại nên họ học trading dễ hơn 1 xíu so với trader phương đông, vốn thích huyền bí, chiêu thức lằng nhằng đẹp mắt. Những sách vở làm nền tảng cho giới trading toàn cầu cũng là sách của bọn tây lông hết cả, chả có sách nào của phương đông, mặc dù cái mô hình nến và cái ichimoku của Nhật Bổn cũng khá vàng danh thiên hạ.
Túm lại, trader cũng như võ công. Chiêu thức có đẹp mấy nhưng không có nền tảng thể lực, tức là hiểu biết kiến thức về thị trường, về tâm lý, về hệ thống giao dịch, thì cũng nằm đo đài với võ sỹ market thôi.
Anh em nào còn yêu thích chiêu thức kỳ bí, chiêu thức 1 phát ăn ngay mà không cần khổ luyện thể lực thì chuyển qua Trung Quốc học trading nhé.
Thôi cuối tuần chém đủ rồi, chúc các anh em mấy ngày xả hơi vui vẻ cùng gia đình và người thân.
Ông tây Flores đánh bại võ sư Việt Nam
Ông tây buồn quá đành nhận lời thách đấu của mấy võ sư thuộc hàng "ông cụ", vừa già vừa thấp bé nhẹ cân. Kết quả là chỉ cần ít phút là ông tây Vịnh Xuân Quyền luộc được ngay các cụ võ sư nhà mình, chả tốn mấy mồ hôi.
Nhớ cách đây không lâu, bên Trung Quốc cũng có ông võ sỹ MMA cũng đánh với ông cao thủ võ thuật Thái Cực Quyền bên Trung Hoa. Kết quả là mới mấy giây, ông Thái Cực Quyền kia đã nằm 1 cục, máu me bê bết.
Từ Hiểu Đông hạ gục cao thủ Thái Cực Quyền
Tôi không biết môn võ nào ngoài môn võ...bảy chọ, nhưng mà hôm nay vui vui nên đem vụ võ vẽ ra chém. Cafe cuối tuần là mục để chém mà.
Phương Tây họ mang tính thực dụng, chú trọng vào nền tảng cơ bản. Mà nền tảng cơ bản của võ học là thể lực. Không có sức khỏe thì bộ tấn không vững, đòn không có lực, đánh có đẹp cách mấy cũng chả hiệu quả. Ngược lại, mấy ông Phương Đông, đặc biệt là ông Trung Quốc, thì thích chiêu thức kỳ bí, đẹp mắt như kiểu Giáng Long Thập Bát Chưởng, Nhất Dương Chỉ hay Cửu Âm Chân Kinh các loại, tên nghe rất gớm. Rồi phim Trung Quốc còn bay tới bay lui ngon hơn cả máy bay phản lực nữa. Nhìn chung, võ công Phương Đông nặng về chiêu trò, chiêu thức, múa may đẹp mắt.
Tuy nhiên, khi ra thực chiến, hiếm có bác nào kịp múa múa. Đối phương nó cũng không xông vào đúng thế của bài quyền cho các bác ra tay. Cứ xem mấy cái MMA với UFC đấy các anh em, bọn nó đánh nhau túi bụi, miễn sao thắng. Đánh kiểu gì món gì cũng được tất. Kẻ thắng là kẻ mạnh chứ không phải kẻ múa đẹp là kẻ mạnh.
Anh em nào thích màu mè thì học chiêu thức bên Trung Quốc vậy
Về Trading hình như cũng hơi giống vậy. Các anh em Trader phương tây có nền tảng khoa học tự nhiên tốt, tư duy khoa học tốt, biết phản biện các loại nên họ học trading dễ hơn 1 xíu so với trader phương đông, vốn thích huyền bí, chiêu thức lằng nhằng đẹp mắt. Những sách vở làm nền tảng cho giới trading toàn cầu cũng là sách của bọn tây lông hết cả, chả có sách nào của phương đông, mặc dù cái mô hình nến và cái ichimoku của Nhật Bổn cũng khá vàng danh thiên hạ.
Túm lại, trader cũng như võ công. Chiêu thức có đẹp mấy nhưng không có nền tảng thể lực, tức là hiểu biết kiến thức về thị trường, về tâm lý, về hệ thống giao dịch, thì cũng nằm đo đài với võ sỹ market thôi.
Anh em nào còn yêu thích chiêu thức kỳ bí, chiêu thức 1 phát ăn ngay mà không cần khổ luyện thể lực thì chuyển qua Trung Quốc học trading nhé.
Thôi cuối tuần chém đủ rồi, chúc các anh em mấy ngày xả hơi vui vẻ cùng gia đình và người thân.
Đính kèm
Giới thiệu sách Trading hay
Mô Hình Biểu Đồ - Phương Pháp Hiệu Quả Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận
Được xem là cẩm nang về mô hình biểu đồ của các nhà đầu tư, giao dich tài chính toàn cầu và là kiến thức bắt buộc phải nắm về Phân Tích Kỹ Thuật
Bài viết liên quan