Sự thật về Trading của tôi

Sự thật về Trading của tôi

Sự thật về Trading của tôi
Nhiều lệnh hay ít lệnh, khối lượng lớn nhỏ tùy kế hoạch từng cá nhân cho từng vị trí thôi bác. Có lúc chạm trend line giá đảo chiều, có lúc lại không nên thắng thua là lẽ thường tình. Cốt lõi nhất vẫn là dù thắng hay thua thì thân, tâm vẫn luôn định tĩnh trong lành và sáng suốt. Dưới đây là một trường hợp giá chạm trendline và sau đó phá qua trend line.
7-14-2017 12-23-36 PM.jpg
 
Xem cái minh họa "sân, si" của bạn mà thấy bạn sell một nhát 4 lệnh, giá về chạm trend line mà vẫn không chốt thì thấy cái tâm vẫn còn quá " tham "!


Có thể comment của bác thangco có ẩn ý khác nữa, :)… nhưng tôi xin mượn để giải thích thêm thế này (hơi dài dòng tí):

1. Sell liên tiếp 4 lệnh => tham
(Thực ra, tôi sell 2 lệnh khi phá range, rồi sell tiếp 2 lệnh khi phá cản chính D1)

Nếu system của tôi cho phép chỉ vào một lệnh mà lúc đó bị biến động giá thu hút, đánh lớn khi lệnh đầu có lãi thì đó là do tham. Nếu tôi đang bị thua trước đó, khởi sinh ý định gỡ gạc mà sell ồ ạt 4 lệnh (may mắn là đúng hướng) thì đó là do sân. Nếu tôi chỉ vào lệnh theo system của tôi qui định thì không có vấn đề gì (nhưng ngay cả khi đó nếu vẫn cứ hóng giá chạy mạnh thì vẫn là tham).

2. Chạm cản mà không chốt => tham:

Nếu giá chạm cản mà chốt thì có thể là thuần túy kỹ thuật nhưng cũng có thể là do lo sợ giá bật lại (sân) và cũng có thể tham sân si thay đổi luân phiên theo dao động giá tại đó… Vd, lúc đó tôi thấy xu hướng xuống mạnh, phá range, phá cản D1, nên nhận định là kênh giá dưới ko giữ được nên ko chốt. Tuy nhiên, giá chựng lại khá lâu, tôi đâm ra phân vân (tâm si) và tâm đang bị phân tán vào công việc khác nên chủ quan ko tight stop (tâm si). Nhưng nếu khi giá chạm cản mà tôi đang phê muốn kéo dài nó ra hoặc mong nó về 1200 thì phê hơn... thì tôi đang bị tâm tham chi phối…

Thực tế, tâm chúng ta biến hóa liên tục theo biến động giá nên chỉ nêu ra phản ứng tâm chủ đạo để nói chuyện thôi. Nó có thể tác động mạnh hay yếu, tồn tại lâu hay mau tùy vào mỗi người. Mỗi người chỉ có thể quan sát tâm mình chứ ko thể biết được nội tâm người khác như thế nào vào lúc đó. Cùng một hành vi bên ngoài nhưng phản ứng tâm bên trong lại khác nhau giữa mỗi người và đối với bản thân mỗi người thì trạng thái tâm mỗi lúc mỗi khác, “sáng nắng chiều mưa” mà (vô thường). Thiền là để thấy ra điều này.

Tương tự khi coi trận đá banh thì chúng ta cứ bị up down liên tục vậy, nhất là khi có cá độ.
 
Mỗi người chỉ có thể quan sát tâm mình chứ ko thể biết được nội tâm người khác như thế nào vào lúc đó. Cùng một hành vi bên ngoài nhưng phản ứng tâm bên trong lại khác nhau giữa mỗi người và đối với bản thân mỗi người thì trạng thái tâm mỗi lúc mỗi khác, “sáng nắng chiều mưa” mà (vô thường). Thiền là để thấy ra điều này.
Rất sâu sắc, chỉ quan sát tâm mình thôi cũng đã thấy nhiều vấn đề xuất hiện rồi. :D Những tác động liên tục của thị trường từ sự giao động của giá, các yếu tố cho giá trị up down từ chính các công cụ kĩ thuật chúng ta sử dụng xuất hiện liên tục, các lệnh thắng thua... chúng tác động liên tục lên thân và tâm khiến tâm rối loạn, hỗn loạn, điên loạn chẳng còn biết up down là gì nữa. Trong rất nhiều trường hợp thì thị trường vẫn dao động như vậy nhưng khi thân và tâm mất cân bằng thì không thể nào xác định được market đang ở hướng nào.
 
Tôi post lại toàn bộ phần 1 để bạn nào quan tâm tiện tham khảo... Phần còn lại tôi xin hẹn sẽ post tiếp vào một dịp khác...Cám ơn mọi người.

https://www.mediafire.com/?v1v8li05jc4vt14

Cảm ơn bác @Ehi rất nhiều. Lâu lắm rồi mới xuất hiện một tuyệt tác: Đi đến tận cùng phân tích tâm lý trading.

Trước chỉ được đọc phần Phân tích tâm lý của DiemKhanh bên vsg. Nhưng chỉ nêu lên vấn đề và vài gợi ý giải quyết vấn đề. Nay thật sự được bác Ehi giải quyết một cách rốt ráo mọi căn nguyên vấn đề.

Rất mong được đọc tiếp!!!
 
Tôi post lại toàn bộ phần 1 để bạn nào quan tâm tiện tham khảo... Phần còn lại tôi xin hẹn sẽ post tiếp vào một dịp khác...Cám ơn mọi người.

https://www.mediafire.com/?v1v8li05jc4vt14

Chân thành cảm ơn bác đã chia sẻ
Đọc đến đâu thấm đến đó, đây đúng là 1 tuyệt phẩm
Rất mong được bác khai sáng thêm cho bọn e ở các phần tiếp theo
 
Cảm ơn bác @Ehi rất nhiều. Lâu lắm rồi mới xuất hiện một tuyệt tác: Đi đến tận cùng phân tích tâm lý trading.

Trước chỉ được đọc phần Phân tích tâm lý của DiemKhanh bên vsg. Nhưng chỉ nêu lên vấn đề và vài gợi ý giải quyết vấn đề. Nay thật sự được bác Ehi giải quyết một cách rốt ráo mọi căn nguyên vấn đề.

Rất mong được đọc tiếp!!!


Nếu bác không troll mình thì xin cám ơn nhé! :)

Thực ra mình biết rằng ai thấu hiểu những điều mình chia sẻ đều phải qua thực chiến vài năm và đọc qua cũng không ít sách về trading... và mình tự tin là chúng có giá trị bởi chính bản thân mình đã được chuyển hóa mạnh mẽ trong nghề nghiệp và trong cuộc sống.

Vấn đề tâm lý trong trading sẽ được giải quyết rốt ráo nếu chúng ta thường xuyên thực tập theo con đường này. Thua lỗ vẫn xảy ra nhưng nó ko còn hành hạ chúng ta nữa... Nhưng mình không dám nhận là người giải quyết vấn đề này... mà đó là con đường Phật dạy qua lời giảng giản dị, dễ hiểu của Thiền sư Viên Minh. Con đường giải thoát quý báu này đã tồn tại hơn 2500 năm và bị che phủ bởi vô số quan điểm sai lầm, xuyên tạc của xã hội.

May mắn là chúng ta đã nhanh chóng tiếp cận được cốt lõi của chánh pháp nhờ chúng ta lựa chọn một trong những công việc khắc nghiệt nhất là trading... "Sen mọc từ bùn" quả không sai!
 
Dear @Ehi,

Chỉ vừa đọc xong phần 1, chương một của Đạo Trading, em tin chắc đây là cái mình đang cần, em in ra ngay lập tức, và nhai ngấu nghiến hết các phần của chương 1 trong 2 ngày. Cảm giác: phê, tê, sướng.

"Thực ra mình biết rằng ai thấu hiểu những điều mình chia sẻ đều phải qua thực chiến vài năm và đọc qua cũng không ít sách về trading" => Những traders đang test trading system sẽ không thể hiểu nổi Đạo Trading. Khi đi đến tận cùng, không còn tin vào bất cứ system nào, thì may ra họ mới tìm về đạo trading.

Em thì cũng chỉ 6 năm thôi. Ngụp lặn trong rất nhiều giáo trình, từ chánh quy tới cụ gồ. Từ CMT tới CFA, từ tài chánh hành vi đến tâm lý đám đông, từ chứng thúi tới fx, từ futures tới options. Trong 5 bước để trở thành trader thì tự cảm nhận mình đang vào giai đoạn 4. Còn thiếu 1 thứ duy nhất để hoàn thiện, đạo trading xuất hiện đúng lúc em cần. Cảm ơn bác Ehi đã cống hiến vì cộng đồng.

Khi đọc hết các phần chương 1, em đã hình dung ra được phần lớn các bước phải thực hiện tại chương 2. Vì hiện tại system của em chỉ là minh sát giá, nhận diện market "as it is": cửu âm chân nến kết hợp với volume thần chưởng. Không còn bất kỳ indicators nào nữa. Chỉ thiếu vài khẩu quyết để hạn chế tâm tham sân si. Rất mong được bác Ehi chia sẻ thêm về phần thực chiến và tâm pháp để khắc phục fear and greed !!!

Cảm ơn bác Ehi đã cho ra một tuyệt tác vì cộng đồng trading.

19989289_459018051133474_8453284215926514039_n.jpg
 
Chỉ có thể nói một từ: TUYỆT.
Thị trường Tài Chính là sôi động, nhưng Trader phải có một Tâm tĩnh để Chinh phục được bản thân rồi mới chiến thắng được Thị trường.
 
@TraderKNJ,

Tuy ko thể biết hết về các trading system, indicators nhưng mình nghĩ rằng chúng có thể phù hợp với ai đó, miễn là họ chú tâm quan sát và phát hiện ra qui luật vận động của chúng. Lúc trước bác VietCurrency có chia sẻ như thế này mà mình ko tin lắm: "Anh chắc có nghe giai thoại trên đây về các cao thủ T/A xài RSI để trade mà không cần nhìn PRICE CHART chứ? Yeah...cái chart của gold bi giờ đang trong trường hợp đó đóa. Nghĩa là nhìn sức mạnh của RSI mà trade thì dể đoán hơn giá gold thật sự bên ngoài." ...Sau này mình thấy rằng điều đó cũng ko phải là vô lý nếu người ta có thể cảm nhận RSI như mình cảm nhận NẾN... Thực là nến cũng chỉ là qui ước do phân đoạn chuỗi biến động giá theo thời gian chứ ko phải là các lệnh khớp thực sự và RSI cũng là một loại qui ước khác (tuy có phức tạp hơn).

Còn mục đích chính của Đạo Trading là con đường để thấy ra chính mình, điều mà ai cũng cũng có thể vận dụng. Nếu ai chỉ dùng nến thuần túy thì tạm gọi là đi bộ, ai dùng indicators thì đi xe đạp, ai dùng EA, robot thì đi xe máy, còn ai thuê người khác quản lý tài khoản thì như đi xe hơi mà có tài xế riêng vậy.

Mình thì thích đi bộ cho khỏe người, :)
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 830 Xem / 6 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,152 Xem / 57 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 305 Xem / 20 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 302 Xem / 7 Trả lời
  • nlinh trong Lập trình MQL - Expert Advisor - Indicator 13,913 Xem / 14 Trả lời
  • ngoi_sao_co_doc trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 24,460 Xem / 86 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên