Chu Quang Khuê
Member
- 5
- 1
Bác Nam Phan giờ nổi tiếng quá.11 năm trước bạn giao dịch tại sàn nào hả bạn?
Bác Nam Phan giờ nổi tiếng quá.11 năm trước bạn giao dịch tại sàn nào hả bạn?
Chính xác dù ai nói ngả nói nghiêng , Lòng Nam tiên sinh vẫn vững như kiềng 3 chân. và thành quả là 53 tỏiTraderViet là nơi long tàng hổ huyệt, đầy rẫy nhân tài, cao thủ như mây, kẻ bóc phốt, người vạch mặt chỉ tên, người gióng lên hồi chuông báo động, người cảnh báo mưu gian, người tích phân à phân tích thiệt hơn đúng sai hay lột trần âm mưu dối trá...
cuối cùng cũng thua anh ấy hết!
anh ấy vẫn là cao thủ võ lâm
anh ấy vẫn là giáo chủ tà giáo
anh ấy lùa gà lùa vịt được 53 tỏi !
Nếu có thì cũng không dám nhận, vì có ai mà ngâu đến cấp độ ấy ?51 ông nđt này có mấy ông đọc bài này từ 2017 ko?
Bác Nam Phan đã ra đi rồi anh em ạ
https://traderviet.org/threads/51-n...anh-tinh-cho-nhung-nguoi-nhe-da-ca-tin.35964/
Say YesBác Nam Phan đã ra đi rồi anh em ạ
https://traderviet.org/threads/51-n...anh-tinh-cho-nhung-nguoi-nhe-da-ca-tin.35964/
Nhân tài sử dụng tài năng 1 cach không lương thiện thì kết cũng như Sào Nam , ủa cũng tên Nam. Phải công nhận là bạn ấy gọi vốn giỏi. Tài năng hiếm gặp tiếc là đi sai đường.
MÌnh nghĩ rằng chém gió quá nhiều bản thân người đó cũng bị ảo tưởng sức mạnh chứ không phải là chủ định đị lừa. Hoặc chỉ đơn giản là ALL IN - được làm vua thua làm giặc bằng tiền người khác. Không may thôi, son thì quên đi.Làm ác mau giàu, nhưng ăn xổi ở thì.
Thế mới thấy làm thiện khó như thế nào.
Mà thấy trên cái mạng này đầy thằng như vầy chứ đâu có hiếm gặp đâu bác?
Có rất nhiều người tài năng, nhưng đạo đức lương tâm họ không cho phép họ làm ác, chứ không phải họ dốt không nghĩ ra.
Nam Phan là người bình thường, nhớ sao nói dzậy chứ không cần chuẩn bị kỹ làm gì cả. Nếu muốn chuẩn, mình đã Google trước để không bị "soi" . Nói thật chứ tuần trước mình đã ăn những món gì... đã phải vắt óc ra mà suy nghĩ, may ra mới nhớ nổi vài món, nói chi nhớ rõ chuyện đã lâu.
Bạn này chang nói càng điêu. Tuy có thể mình sẽ ko nhớ kỹ ngày tháng mình bắt đầu làm việc ở nơi mình làm nhưng có 1 điều chắc chắn là mình sẽ nhớ rõ năm mình bắt đầu làm. Sinh 1981 chứ có phải 1918 đâu mà lẩm cẩm tới mức ko rõ năm mình bắt đầu làm là khi nào. Ko cần nói bao nhiêu năm chỉ cần ghi làm từ năm bn là mọi người sẽ tính được cái phép tính dễ ờm này chứ gì. Mình là biết bạn này rõ như 1 một. Năm 2007 mà bạn ấy làm ở hồng hối thì mặt trời mọc ở hướng tây rồi. Lúc đó á còn làm bên sai bán bảo hiểm lừa ko biết bao nhiêu người mua mấy cái bảo hiểm nhân thọ của aia đấy. Còn sao ko quảng cáo vụ cá độ đá banh bị xã hội đen nói săn cho 1 thời luôn. Thằng này nó nổ hơm bomb hạt nhân nên hỏi sao giờ vỡ lỡ chuyện bành chanh
Nam Phan nói gì mình chịu trách nhiệm cho lời mình nói nếu gây hại cho ai đó
Và cho Nam Phan xin phép không trả lời các câu chuyện không đúng chủ đề đã đặt tên, để các bạn muốn xem tin và bài của Nam Phan đã nhắc nhở ở trên.
Tran trọng,
Nam Phan
Các bác chém nhau kinh quá, lôi luôn tôi vào
Tôi xin xác nhận Hồng Hối có mặt trên thị trường vào cuối tháng 8.2007 và tôi vào làm Hồng Hối đầu tháng 09.2007. Nếu bác Nam giao dịch từ hồi 2006 thì chắc nhầm với sàn nào chứ chắc chắn không phải Hồng Hối (chắc Hồng Công hay Hồng Hạnh gì rồi)
Tôi thấy bác @zizuvn nói là khách hàng của Hồng Hối từ thời mới mở cửa thì không biết hồi đó bác giao dịch với nhân viên nào (chúng tôi quen nhau hết vì lúc đó mới có mấy đứa thôi) và giao dịch trên phần mềm nào hả bác?
đã bảo đánh ngược lại chú là có ăn mà, chuyên gia đáy đỉnh là đây chứ đâu xa . Em thấy bác khả năng cũng chưa có gì, mà nổ thì siêu hạng
Nhân tài sử dụng tài năng 1 cach không lương thiện thì kết cũng như Sào Nam , ủa cũng tên Nam. Phải công nhận là bạn ấy gọi vốn giỏi. Tài năng hiếm gặp tiếc là đi sai đường.
Phải nói kết bài của bạn quá ấn tượng với mọi người. Lấy 50 mấy củ của mấy chục nđt, phải công nhận là bạn có tài lừa người ta. Thấy cách bạn trade là mệt rồi. Traders mở giao dịch thắng thua là chuyện thường, mà bạn thì mở 4 lệnh, cả 4 lệnh đều đỏ còn hơn lửa nữa mà cũng còn chém gió. Bạn chém quá, chém đến nỗi bay mất mấy chục tỷ của người ta luôn rồi ko dám đứng ra chịu trách nhiệm. Hèn quá NAM TIÊN Sinh ơi. Mà ko biết mấy chục nđt này tin bạn được, chứ hồi 2005 mình thấy cách bạn bán bảo hiểm aia thời xưa là mình đã ko dám tin bạn rồi chứ đứng nói đưa bạn mấy trăm triệu hay mấy tỷ để đi đầu tư này nọ. Thôi chia buồn cùng với các nđtThật sự vui vì có Trader có hiểu ý định của Nam Phan!
Khi kết bài, các bạn sẽ Thật sự BẤT NGỜ!
Trân trọng,
Nam Phan
Phải nói kết bài của bạn quá ấn tượng với mọi người. Lấy 50 mấy củ của mấy chục nđt, phải công nhận là bạn có tài lừa người ta. Thấy cách bạn trade là mệt rồi. Traders mở giao dịch thắng thua là chuyện thường, mà bạn thì mở 4 lệnh, cả 4 lệnh đều đỏ còn hơn lửa nữa mà cũng còn chém gió. Bạn chém quá, chém đến nỗi bay mất mấy chục tỷ của người ta luôn rồi ko dám đứng ra chịu trách nhiệm. Hèn quá NAM TIÊN Sinh ơi. Mà ko biết mấy chục nđt này tin bạn được, chứ hồi 2005 mình thấy cách bạn bán bảo hiểm aia thời xưa là mình đã ko dám tin bạn rồi chứ đứng nói đưa bạn mấy trăm triệu hay mấy tỷ để đi đầu tư này nọ. Thôi chia buồn cùng với các nđt
Bọn này thì quan tâm gì chữ HÈN hở bác?
Tua nhanh đến 1:40 mà nghe cho rõ nha!
Tới lúc mất tiền thì chối bay chối bẫy. Mất hết cả mặt thằng đàn ông.
We get it, advertisements are annoying!
Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.