Bạn có cảm thấy hối tiếc điều gì khi tham gia vào thị trường forex?

Bạn có cảm thấy hối tiếc điều gì khi tham gia vào thị trường forex?

Bạn có cảm thấy hối tiếc điều gì khi tham gia vào thị trường forex?

Jasmine Tran

Editor
Trial mod
839
4,978
Thỉnh thoảng, mình có sở thích lướt đọc các mẩu chuyện hoặc các dòng tâm sự ngắn của trader ở khắp nơi, ở Việt Nam và trên các diễn đàn trading thế giới. Và dĩ nhiên, các lời chia sẻ chủ yếu là về làm sao để gỡ lại các khoản thua lỗ, làm sao để cải thiện khả năng trading hoặc làm sao để kiếm tiền ổn định từ trading. Vì sao lại có nhiều nỗi quan tâm đến các chủ đề ấy như vậy, vì trading không hề dễ như tưởng tượng. Thế giới trading là một nơi mà trước khi bước vào bạn xem mọi thứ là màu hồng, nhưng bước vào rồi thì mới biết đấy là màu xám. Bất giác mình nghĩ liệu trader đã phải đánh đổi bao nhiêu thứ để bước vào top 5% những người thành công? Mồ hôi, nước mắt, tiền của, thời gian, thậm chí là các mối quan hệ cá nhân chỉ vì muốn bước chân vào thị trường mà có thể không mang đến thu nhập ổn định cho bạn, hay thậm chí còn khiến bạn đau tim với một tin tức bất chợt nào đó được công bố.

Lúc ấy, mình mới cảm thấy quả thực có quá nhiều thứ có thể làm trader nản chí, đánh đổi hay cảm thấy hối tiếc vì đã bước vào con đường trading. Nếu nói về mình, một đứa con gái cực kì ghét các con số, trừ việc cầm tiền và đếm tiền, đã đến với trading như một cơ duyên ngẫu nhiên. Mình đã tự hỏi bản thân về câu hỏi đó, liệu có điều gì làm mình hối tiếc không hay liệu mình nhất thiết phải đi con đường này trong khi mình hoàn toàn có thể lựa chọn nhiều cơ hội khác với chuyên ngành của mình. Nếu thành thật trả lời, mình không thấy hối hận khi biết đến trading và cộng động trader, vì nơi đây quả thực rất khác so với thế giới bình thường của mình. Nhưng để nói một điều làm mình hơi hối tiếc, có lẽ là khoảng thời gian mình lãng phí tiền vào những lệnh giao dịch không có kết quả. Đó là những lúc mình giao dịch mà không hề có bất kì sự kỉ luật nào, chỉ dựa vào vốn kiến thức ít ỏi mà mình có được rồi tìm cách đón đầu thị trường. Mình thậm chí không đặt stoploss, không vạch ra một khung thời gian để trading. Mình hoàn toàn đã có một giai đoạn như thế, một giai đoạn thách thức thị trường và ví tiền. Để rồi giờ nhìn lại mình thấy mình thật trẻ trâu mọi người ạ.

which_way_to_go-wallpaper-1920x1080.jpg

Tuy nhiên, mình đã không từ bỏ trading, mà mình đã học lại từng chút một, vạch lại kế hoạch một cách tỉ mỉ, các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn. Từ khi trở thành một phần của TraderViet, mình còn cảm thấy trách nhiệm tràn trề nữa. Nói chung mình đã cảm thấy khá hơn rất nhiều và nỗi hối tiếc đó chính là một bài học cho mình. Mình biết nhiều người có thể đã và đang trải qua một thời kì như mình, thường là vào khoảng thời gian bắt đầu tập trading. Thế nên mình muốn chia sẻ đôi chút để có thể đồng cảm cùng mọi người và tiếp thêm động lực cho cộng đồng của chúng ta trước những “cơn bão” sắp tới của thị trường. Một phần nữa cũng là vì mình cũng cảm thấy dạo gần đây trên TraderViet ít anh em chia sẻ về tình trạng của mình, đã đến giai đoạn cá chép hoá rồng hay chưa để mọi người cùng chung vui.

Cuối cùng, trading đã mang lại cho mình rất nhiều các cung bậc cảm xúc, hối tiếc cũng là một phần trong số đó nhưng nó không ảnh hưởng đến ý chí của mình. Mình hi vọng trader chúng ta cũng thế, cũng vượt qua mọi gian khó để sắp tới mình còn viết tiếp được bài “Những niềm vui mà forex mang lại cho bạn" nhe.

Còn với bài này, hãy cho mình biết xem mọi người đã hối tiếc điều gì khi tham gia vào thị trường forex không nhé !

Xem thêm:

>>Nếu nghiêm túc với trading thì hãy tìm học thầy dạy trade Forex. Tại sao?

 

Giới thiệu sách Trading hay
Bộ sách của Phù Thủy Trader Mark Minervini

Mark Minervini là một huyền thoại của giới trading toàn cầu. Bộ sách này mang đến các kiến thức cơ bản nhất về phương pháp giao dịch của Mark Minervini
Chỉnh sửa lần cuối:
em đang cố gắng học hỏi hi vong có thể bước chân vào giới trader.hiện tại thì e vẫn chưa hối tiếc vì điều gì hết.ngoài việc e cháy gần chục cái tk demo rồi
 
Hối tiếc lớn nhất cũng từa tựa như bạn thôi, vào lệnh khối lượng lớn quá mà còn ko để ý lịch econ. Hôm đó có Retail sale của Canada. Nó sập cho 1 nhát bay luôn 50% TK. Nghĩ lại thấy mình trẻ trâu thiệt...
 
Vật chất thì chưa tổn thương mấy, nhưng tinh thần thì khá nhiều. Mỗi ngày trôi qua lại tự hỏi mình liệu sau này có hối hận khi đâm đầu vào ngành này ko.
 
Đối với một vài trader (trong đó có mình), những cảm xúc đã trải qua không chỉ là hối tiếc, mà còn là dằn vặt và đau khổ khi đánh mất những số tiền lớn, mất thời gian, mất những cơ hội ở ngành nghề khác,...

Thực sự thì mình cũng đã có những khoảng thời gian rất kinh khủng: không tiền, không công việc, không nhà cửa,... Gia đình, người thân cấm cản, khuyên can đủ điều, vì tôi đã tốn quá nhiều thời gian vào trading mà chẳng mang lại kết quả gì, những cơ hội công việc thì cứ qua đi.

Trong khi đó thì kết quả trading thì thực sự tệ hại, những tài khoản cứ hao mòn dần cho đến khi hết sạch (ít kinh nghiệm cùng với những cảm xúc tiêu cực). Đó là những lúc thực sự bất lực đến tuyệt vọng.

Đó là khoảng thời gian kinh khủng với những cảm xúc thực sự không hề dễ chịu.

Sau bao năm vất vả thì thật may mắn là giờ đây tôi cũng đã sống được với nghề trading.

Nhân tiện PR xíu: tôi có nhận quản lý tài khoản MT4 cho người bận rộn:

- Lợi nhuận, rủi ro chia đều cho hai bên
- Vốn tối thiểu: 1000$
- Có hợp đồng qui định chi tiết được xác nhận qua email.
- Có link myfxbook những tài khoản tôi đã quản lý.

Chân thành cảm ơn!

~An Soros,
 
Đến với nghiệp trading
Có lẽ phần lớn mọi người đều bị thu hút bởi hào quang và danh vọng ,cũng như sự tô vẽ quá trớn với những giấc mộng màu hồng :rolleyes:
Thế nên khi mới bước vào nghề này ,ko ít người đã shock vì độ tàn khốc đến mức phải bỏ nghề để giữ mạng :)):D:D:D

Mấy ai có thể "nằm gai nếm mật" như Việt vương Câu Tiễn năm xưa ?o_O
Đường đến thành công có bao giờ trải hoa hồng ?:(

Biết mọi chuyện sẽ là như vậy nên khi gặp khó khăn trong trading ,mình thường nghĩ đến câu :)

"Nếu còn nắm được tay-đừng vội vàng buông bỏ ....Và niềm tin là thứ cuối cùng " hix hix :D:D

Đã có những lúc liều mạng vào lệnh rồi sợ đến run cả tay ...ko biết anh em đã gặp trường hợp này chưa ?:eek::eek:
:)Những thăng trầm trong cảm xúc là điều thú vị nhất của nghề này .:)
Vì vậy
Nếu hỏi "Có hối tiếc ko , khi chọn nghiệp này ? "
Câu trả lời của mình là: "Chẳng có gì hối tiếc ! "

Tặng AE 1 bài thơ mình hay xem ..mỗi khi bị Ma Kẹt nó cho banh gáo

Thiên di
Làm sao biết hết đêm dài?!
Làm sao biết được ngày mai những gì?!

Thôi thì chân cứ bước đi
Còn tâm còn sức, ngại gì nắng mưa

Cuộc đời lúc được lúc thua
Cuộc đời có lúc tưởng đùa mà nên

Cốt sao dạ vững tâm bền
Trước sau thuyền cũng qua miền bão giông

Cuộc đời có có không không
Con thuyền nho nhỏ mênh mông biển sầu

Làm sao biết hết đêm sâu?!
Làm sao biết được nơi đâu bến bờ?!

Cho dù là được là thua
Quẩn quanh vẫn giữa ván cờ trần ai!

Thôi thì!
Trên đầu còn có trời xanh
Dưới chân còn có đất lành chở che
Thôi thì ta cứ bước đi!
Cần gì nuối tiếc mà thêm đau đầu !

Hì , văn chương có hạn nên chỉ có thể bồi tiếp ae đến đây thôi
:DChúc mọi người vui vẻ :D
 
Đến với nghiệp trading
Có lẽ phần lớn mọi người đều bị thu hút bởi hào quang và danh vọng ,cũng như sự tô vẽ quá trớn với những giấc mộng màu hồng :rolleyes:
Thế nên khi mới bước vào nghề này ,ko ít người đã shock vì độ tàn khốc đến mức phải bỏ nghề để giữ mạng :)):D:D:D

Mấy ai có thể "nằm gai nếm mật" như Việt vương Câu Tiễn năm xưa ?o_O
Đường đến thành công có bao giờ trải hoa hồng ?:(

Biết mọi chuyện sẽ là như vậy nên khi gặp khó khăn trong trading ,mình thường nghĩ đến câu :)

"Nếu còn nắm được tay-đừng vội vàng buông bỏ ....Và niềm tin là thứ cuối cùng " hix hix :D:D

Đã có những lúc liều mạng vào lệnh rồi sợ đến run cả tay ...ko biết anh em đã gặp trường hợp này chưa ?:eek::eek:
:)Những thăng trầm trong cảm xúc là điều thú vị nhất của nghề này .:)
Vì vậy
Nếu hỏi "Có hối tiếc ko , khi chọn nghiệp này ? "
Câu trả lời của mình là: "Chẳng có gì hối tiếc ! "

Tặng AE 1 bài thơ mình hay xem ..mỗi khi bị Ma Kẹt nó cho banh gáo

Thiên di
Làm sao biết hết đêm dài?!
Làm sao biết được ngày mai những gì?!

Thôi thì chân cứ bước đi
Còn tâm còn sức, ngại gì nắng mưa

Cuộc đời lúc được lúc thua
Cuộc đời có lúc tưởng đùa mà nên

Cốt sao dạ vững tâm bền
Trước sau thuyền cũng qua miền bão giông

Cuộc đời có có không không
Con thuyền nho nhỏ mênh mông biển sầu

Làm sao biết hết đêm sâu?!
Làm sao biết được nơi đâu bến bờ?!

Cho dù là được là thua
Quẩn quanh vẫn giữa ván cờ trần ai!

Thôi thì!
Trên đầu còn có trời xanh
Dưới chân còn có đất lành chở che
Thôi thì ta cứ bước đi!
Cần gì nuối tiếc mà thêm đau đầu !

Hì , văn chương có hạn nên chỉ có thể bồi tiếp ae đến đây thôi
:DChúc mọi người vui vẻ :D
Hay! Anh thích :D
 
Riêng mình con đường bước vào trading nó hơi đặc biệt xíu :))

Mình học chuyên về tài chính, đặc biệt là về CK :) lúc biết đến forex thì mình đang làm tín dụng tại MB.

Chắc các bác cũng hiểu nghề NH rồi chứ gì, nhìn sang sang vậy chứ lui cui lắm, làm thiên về ngoại giao nhiều hơn, mà bản thân lại không phù hợp nên tìm cách chuyển nghề :D

Ban đầu bước vào forex, thì tìm thầy học, cơ bản thôi, tự dưng ông thầy khơi gợi chuyện EA, sẵn mình cũng có kiến thức IT, thôi mò tự viết EA, 2 tháng vật lộn với nó rồi cũng ok :)) rồi nghĩ nghĩ sao đó quit luôn MB. Giờ ngồi làm trading tại nhà =))

Tính tới nay vào forex cũng được 4 tháng, 2 tháng viết EA, 1.5 tháng chạy EA & 1 tuần trading :))

Kết quả: LN đạt được tầm 10% vốn, cũng khá ổn, dự tính cứ tiếp tục như vậy :))

Cảm xúc là cũng khá vui :) phấn khích mỗi ngày, chỉ ngồi phân tích buổi sáng & xem lịch để chốt lệnh :D cảm thấy phù hợp với nghề này dù hơi buồn do gặp ít người quá.

Luật của bản thân: Mỗi tháng LN 6-10% :) mình không có hy vọng x2 x3 TK trong 1 ngày hay 1 tuần nào đó, LN đi đôi với rủi ro mà thôi, ăn được thì trả được, nghề trading còn kéo dài, chả có gì phải lo
 
Riêng mình con đường bước vào trading nó hơi đặc biệt xíu :))

Mình học chuyên về tài chính, đặc biệt là về CK :) lúc biết đến forex thì mình đang làm tín dụng tại MB.

Chắc các bác cũng hiểu nghề NH rồi chứ gì, nhìn sang sang vậy chứ lui cui lắm, làm thiên về ngoại giao nhiều hơn, mà bản thân lại không phù hợp nên tìm cách chuyển nghề :D

Ban đầu bước vào forex, thì tìm thầy học, cơ bản thôi, tự dưng ông thầy khơi gợi chuyện EA, sẵn mình cũng có kiến thức IT, thôi mò tự viết EA, 2 tháng vật lộn với nó rồi cũng ok :)) rồi nghĩ nghĩ sao đó quit luôn MB. Giờ ngồi làm trading tại nhà =))

Tính tới nay vào forex cũng được 4 tháng, 2 tháng viết EA, 1.5 tháng chạy EA & 1 tuần trading :))

Kết quả: LN đạt được tầm 10% vốn, cũng khá ổn, dự tính cứ tiếp tục như vậy :))

Cảm xúc là cũng khá vui :) phấn khích mỗi ngày, chỉ ngồi phân tích buổi sáng & xem lịch để chốt lệnh :D cảm thấy phù hợp với nghề này dù hơi buồn do gặp ít người quá.

Luật của bản thân: Mỗi tháng LN 6-10% :) mình không có hy vọng x2 x3 TK trong 1 ngày hay 1 tuần nào đó, LN đi đôi với rủi ro mà thôi, ăn được thì trả được, nghề trading còn kéo dài, chả có gì phải lo
Thiên tài là đây chứ đâu có 4 tháng thôi - mình thì càn đến 8 tháng - VN nhiều nhân tài :D
 
Riêng mình con đường bước vào trading nó hơi đặc biệt xíu :))

Mình học chuyên về tài chính, đặc biệt là về CK :) lúc biết đến forex thì mình đang làm tín dụng tại MB.

Chắc các bác cũng hiểu nghề NH rồi chứ gì, nhìn sang sang vậy chứ lui cui lắm, làm thiên về ngoại giao nhiều hơn, mà bản thân lại không phù hợp nên tìm cách chuyển nghề :D

Ban đầu bước vào forex, thì tìm thầy học, cơ bản thôi, tự dưng ông thầy khơi gợi chuyện EA, sẵn mình cũng có kiến thức IT, thôi mò tự viết EA, 2 tháng vật lộn với nó rồi cũng ok :)) rồi nghĩ nghĩ sao đó quit luôn MB. Giờ ngồi làm trading tại nhà =))

Tính tới nay vào forex cũng được 4 tháng, 2 tháng viết EA, 1.5 tháng chạy EA & 1 tuần trading :))

Kết quả: LN đạt được tầm 10% vốn, cũng khá ổn, dự tính cứ tiếp tục như vậy :))

Cảm xúc là cũng khá vui :) phấn khích mỗi ngày, chỉ ngồi phân tích buổi sáng & xem lịch để chốt lệnh :D cảm thấy phù hợp với nghề này dù hơi buồn do gặp ít người quá.

Luật của bản thân: Mỗi tháng LN 6-10% :) mình không có hy vọng x2 x3 TK trong 1 ngày hay 1 tuần nào đó, LN đi đôi với rủi ro mà thôi, ăn được thì trả được, nghề trading còn kéo dài, chả có gì phải lo
Nhầm mất - thêm 4 năm chuyên về tài chính nữa là 5 năm chứ nhỉ :p
 
Nhầm mất - thêm 4 năm chuyên về tài chính nữa là 5 năm chứ nhỉ :p
Thôi không dám bác ạ :)) mong yên ổn thôi bác, chỉ muốn như bạn @Jasmine Tran có thể dịch được ro ro mấy bài English như vậy, mình đọc hiểu cũng ok thôi, cơ mà chưa tới trình dịch sát & hay như vậy.
Phấn đấu chặng đường còn dài bác, nghe AV & đọc trôi chảy.
Riêng còn thêm 1 vấn đề nữa là, mình ghét phải nói rằng hiện không có nguồn để đọc hoặc nghe livestream các bài phát biểu của các thành viên của các NHTW, sáng nay tìm k ra nó phát biểu chỗ nào, chứ nếu biết hoặc có livestream mình sell tất tay con NZD từ sáng :)) chả phải đợi tới trưa đọc của Kathy Lien mới khớp đâu
 
Thôi không dám bác ạ :)) mong yên ổn thôi bác, chỉ muốn như bạn @Jasmine Tran có thể dịch được ro ro mấy bài English như vậy, mình đọc hiểu cũng ok thôi, cơ mà chưa tới trình dịch sát & hay như vậy.
Phấn đấu chặng đường còn dài bác, nghe AV & đọc trôi chảy.
Riêng còn thêm 1 vấn đề nữa là, mình ghét phải nói rằng hiện không có nguồn để đọc hoặc nghe livestream các bài phát biểu của các thành viên của các NHTW, sáng nay tìm k ra nó phát biểu chỗ nào, chứ nếu biết hoặc có livestream mình sell tất tay con NZD từ sáng :)) chả phải đợi tới trưa đọc của Kathy Lien mới khớp đâu
Có nguoi quan tâm tin tức cũng có người không nhỉ - như mình cả nonfam còn ko thèm coi nữa - thấy nến vào tròng thì múc thoii :D :D
 
Có nguoi quan tâm tin tức cũng có người không nhỉ - như mình cả nonfam còn ko thèm coi nữa - thấy nến vào tròng thì múc thoii :D :D
Hì hì tùy bạn ơi, hqua tin PPI của US quá xấu mình k cắt kịp thì cũng lỗ sặc máu rồi :)) vẫn đủ LN yêu cầu. Tin tức cơ bản giúp mình xác định trend dài hạn trên D1, giờ cứ đặt sell limit chờ nó hồi mà vào thôi bác :))
 
Hì hì tùy bạn ơi, hqua tin PPI của US quá xấu mình k cắt kịp thì cũng lỗ sặc máu rồi :)) vẫn đủ LN yêu cầu. Tin tức cơ bản giúp mình xác định trend dài hạn trên D1, giờ cứ đặt sell limit chờ nó hồi mà vào thôi bác :))
Mỗi người 1 pp mà cậu - nhưng những người theo dõi cả tin tức và nến là những người rất nhanh nhạy - xử lí nhanh - kết hợp cực tốt - mình rất phục những người vậy - như mình - nếu xem tin tức thì ko cách nào kết hợp đc - đau đầu đau lưng kinh khủng nên đành ngậm ngùi nhìn 1 thứ - thấy mọi nguoi lướt tin cũng thèm bỏ mẹ ra nhưng ko tài nào làm đc hic hic :( :(
 
Mỗi người 1 pp mà cậu - nhưng những người theo dõi cả tin tức và nến là những người rất nhanh nhạy - xử lí nhanh - kết hợp cực tốt - mình rất phục những người vậy - như mình - nếu xem tin tức thì ko cách nào kết hợp đc - đau đầu đau lưng kinh khủng nên đành ngậm ngùi nhìn 1 thứ - thấy mọi nguoi lướt tin cũng thèm bỏ mẹ ra nhưng ko tài nào làm đc hic hic :( :(
Lướt tin để xem nên để hay không, như hqua mà nó đúng forecast hoặc bằng 0% thôi cũng đc, đây forecast 0.1% nó -0.1% hic thôi em ngắt luôn :))

Mình kết hợp nhiều thứ, lấy giao điểm các điều kiện thì vào, cứ tuân thủ thôi :D đặc biệt mình ít khi vào lệnh thị trường, vào thị trường dễ gây áp lực LN đôi khi không thực tế :D thà không vào, còn vào thì phải tốt như vậy cái chỗ thoát lệnh của bạn sẽ thoải mái hơn nhiều, đang tập pp này :D
 
Lướt tin để xem nên để hay không, như hqua mà nó đúng forecast hoặc bằng 0% thôi cũng đc, đây forecast 0.1% nó -0.1% hic thôi em ngắt luôn :))

Mình kết hợp nhiều thứ, lấy giao điểm các điều kiện thì vào, cứ tuân thủ thôi :D đặc biệt mình ít khi vào lệnh thị trường, vào thị trường dễ gây áp lực LN đôi khi không thực tế :D thà không vào, còn vào thì phải tốt như vậy cái chỗ thoát lệnh của bạn sẽ thoải mái hơn nhiều, đang tập pp này :D
Còn mình thì chủ yếu vào lệnh thị trường và stop lost rất chặt - yên tâm là có bay 10 lệnh liên tiếp hay 20 lệnh liên tiếp cũng ko là gì lớn lao ------- :D phải cắt cắt và cắt :D
 
Còn mình thì chủ yếu vào lệnh thị trường và stop lost rất chặt - yên tâm là có bay 10 lệnh liên tiếp hay 20 lệnh liên tiếp cũng ko là gì lớn lao ------- :D phải cắt cắt và cắt :D
Hì đúng rồi, mình dính hết SL thì chắc mất 1-2% TK ấy :D vì chỉ tiêu mình có 6% 1 tháng =)) đánh gì cho lớn hả bạn?

thấy mấy bạn kia đánh 0,5 rồi 1 lot, rồi 0,2 lot, mình đánh 0.01 lot :))
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,461 Xem / 93 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 347 Xem / 29 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 311 Xem / 18 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên