Câu chuyện tình buồn của những người trẻ với Forex

Câu chuyện tình buồn của những người trẻ với Forex

Câu chuyện tình buồn của những người trẻ với Forex

DuongHuy

Administrator
Thành viên BQT
28,160
153,345
Tôi nhận câu chuyện này thông qua email của TraderViet. Tác giả nhờ tôi đăng lên diễn đàn. Hình là do tôi thêm vào cho đẹp, còn chuyện thì giữ nguyên. Xin mời anh em thưởng thức
-------​
Em xin nhờ anh chị admin TraderViet chuyển câu chuyện này đến diễn đàn. Em xin cảm ơn

Câu chuyện của em bắt đầu khoảng 3 năm về trước, khi em làm 1 cô bé sinh viên mới ra trường

Lúc đó em còn ngây thơ lắm, nhiều mơ mộng về công việc và cuộc đời vì gia đình em cũng khá giả. Cuộc sống sinh viên em cũng không phải đi làm thêm gì nhiều, chỉ làm cho vui với bạn thôi.

Một hôm, em còn nhớ rõ hôm đó Sài Gòn có mưa bay nhè nhẹ, em nhận được 1 cuộc điện thoại. Một giọng nói ấm áp của 1 anh làm sales giới thiệu về ngành đầu tư tài chính, ngành giao dịch tiền tệ và mời em đi dự hội thảo. Sẵn vừa ra trường còn đang rảnh, em rủ nhỏ bạn cùng đi. Tại buổi hội thảo của 1 công ty trong quận 1, em đã được biết đến Forex và quan trọng là em gặp Anh. Anh cao to, hiền lành, trắng trẻo, giọng miền Nam. Anh ân cần chỉ em cách cài phần mềm, cách giao dịch demo và giảng giải về thị trường tiền tệ. Thực sự em cũng mù tịt nhưng Anh nhiệt tình nên em cũng ngồi tới cuối buổi.

Sau buổi hội thảo, Anh hay nhắn tin hỏi han việc đánh demo của em. Em cũng thành thực là em không có đam mê trong lĩnh vực này. Anh nói không sao rồi đôi lần mời em đi cafe và trà sữa. Chúng em yêu nhau từ lúc nào không hay nữa.
love-traderviet-1.jpg
Những buổi cafe bên nhau, Anh nói về thị trường tài chính với giọng nói đầy nhiệt huyết. Anh mong muốn trở thành 1 người tư vấn tốt, giúp khách hàng của mình kiếm được tiền. Anh nói Anh sẽ học thêm về ngành tài chính kỹ hơn vì Anh là dân kỹ thuật máy móc. Anh nói sẽ để dành thật nhiều tiền và 2 đứa sẽ lấy nhau, rồi Anh sẽ mua 1 bộ máy tính thật xịn cùng nhiều màn hình, cái này thì xem biểu đồ, cái kia thì xem tin tức. Ngôi nhà nhỏ sẽ tràn ngập tiếng cười.

Em cứ ngây ngô và tin tưởng. Em chỉ biết dựa vào vai Anh mỗi khi Anh nói mãi không ngừng nghỉ về tin tức tài chính thế giới. Anh lúc nào cũng chìm trong đam mê.

Rồi Anh có 1 nhóm bạn. Nhóm bạn của Anh làm ủy thác đầu tư. Anh không làm chung. Không biết làm thế nào mà bạn Anh kiếm tiền nhanh lắm. Các anh ấy ban đầu cũng toàn dân tỉnh lẻ như Anh, nhưng rồi anh nào cũng chuyển sang dùng điện thoại xịn, máy tính xịn, đi xe máy xịn.

Em thấy Anh buồn lắm. Anh nói sẽ thử làm với bạn. Em có biết gì đâu. Từ lúc đó, bọn em ít đi cafe cùng nhau hơn mà thấy lúc nào Anh cũng ngồi trước màn hình máy tính để giao dịch. Anh trở nên cáu gắt nhiều hơn, đôi khi còn to tiếng với em nữa. Em biết Anh bị áp lực công việc nên em chia sẻ hết, em không trách gì Anh.

pressure-traderviet.jpg
Rồi Anh bắt đầu đi qua đêm, đi nhậu rồi đi bar. Em gọi điện Anh không trả lời hoặc trả lời qua loa. Anh dần lẩn tránh em. Cho đến 1 hôm qua say quá ngủ mất mà máy tính thì còn mở. Em đã xem facebook messenger của Anh. Xem xong rồi Em khóc. Em đã khóc rất nhiều.

Anh và đám bạn của anh rủ rê những phụ nữ trung niên vào đầu tư forex rồi các anh nhận ủy thác. Các anh sẵn sàng đi ăn chơi và qua đêm với những phụ nữ này như 1 kiểu trao đổi tình tiền vậy. Các bà ấy có tiền đưa cho các anh đánh ủy thác, còn các anh thì cố gắng đánh để lấy hoa hồng thật nhiều.
chia-tay-traderviet.jpg

Em cảm thấy khinh bỉ Anh. Anh thật bẩn thỉu và hạ tiện. Những ngôn từ mà anh chat với nhóm bạn Anh, rồi chat với các phụ nữ ấy thật không thể tưởng tượng được. Dơ bẩn đến tận cùng. Em bị ám ảnh bởi các từ ngữ ấy.

Em khóc và em rời khỏi căn phòng của anh. Em xóa tên Anh khỏi điện thoại. Em khóa facebook Anh.

Anh đã khóc, đã giải thích, đã năn nỉ, đã hứa hẹn.

Nhưng ly nước đổ làm sao hốt lại cho đầy, hình tượng đã vỡ thì sao dán cho lành lặn lại.

Em gắng học trở lại và kiếm được 1 học bổng nhỏ, rồi em đi khỏi Việt Nam

Khi em viết những dòng này cho anh chị, em đang cách xa Việt Nam lắm rồi.

Nhưng câu chuyện ám ảnh em mãi như mới xảy ra ngày hôm qua mà thôi

Em chỉ vô tình biết đến diễn đàn khi thấy có 1 người bạn chia sẻ bài viết trên facebook. Đột nhiên những kỷ niệm xưa quay lại. Em đã khóc khi vào diễn đàn.

Em thấy có 1 cái nick giống tên của Anh trên diễn đàn này. Không biết có phải Anh không

Nếu đúng là Anh và Anh có đọc bài viết này, em muốn nói với Anh rằng em vẫn còn nhớ Anh, nhưng chuyện của chúng ta đã kết thúc rồi anh ạ. Xin Anh đừng tìm và liên lạc gì với em nữa.

Em xin cảm ơn admin nếu admin đăng bài của em lên diễn đàn. Em xin chúc diễn đàn luôn phát triển và các thành viên có nhiều thành công

Em Q.A
 

Giới thiệu sách Trading hay
Trading In The Zone - Thực hành Kiểm soát Cảm xúc bằng Tâm lý học Hành vi trong Đầu tư và Giao dịch Tài chính

Là quyển sách Top 1 toàn cầu về chủ đề đầu tư/trading, Trading In The Zone giúp thấu hiểu và quản trị cảm xúc cũng như giữ vững kỷ luật khi tham gia thị trường tài chính, nhằm nâng cao trình độ và hiệu quả đầu tư lên mức cao nhất có thể
Ơi cuộc sống hỡi thế gian
Cớ sao cuộc đời này quá gian nan
Anh gặp em những tưởng là duyên kiếp
Hôm nay đây em và anh buồn than

Hỡi thế gian tình sao quá bạc nhạc
Để mình ta đi trong lầm lạc
Bất giác quay đầu anh ngoảnh lại
Em đi xa để lại lòng trôi bạc

Ôi những đôi chim liền cách
Bên nhau mấy lại chia đôi chóng vánh
Yêu nhau đâu biết ngày trở về
Đâu thiên đường mộng ước xây nên em và anh

Nếu thời gian xưa có trở lại
Anh không muốn có nỗi đau hiện tại
Anh sẽ làm khác đi trong suy nghĩ
Vẫn còn em là tất cả - đời anh!

Hcm, 19/08/17 - vnufmer
 
Làm ăn chân chính. Luôn luôn suy nghĩ rằng LN cao thì risk cao. Hên thì x3 x4 tk trong 1 đêm hay 1 tuần nào đó. Tuy nhiên cũng sẽ cháy tk trong 1 lần nào đó :v may mắn không đi cùng mình mãi được. Hãy tỉnh táo :v
 
Ơi cuộc sống hỡi thế gian
Cớ sao cuộc đời này quá gian nan
Anh gặp em những tưởng là duyên kiếp
Hôm nay đây em và anh buồn than

Hỡi thế gian tình sao quá bạc nhạc
Để mình ta đi trong lầm lạc
Bất giác quay đầu anh ngoảnh lại
Em đi xa để lại lòng trôi bạc

Ôi những đôi chim liền cách
Bên nhau mấy lại chia đôi chóng vánh
Yêu nhau đâu biết ngày trở về
Đâu thiên đường mộng ước xây nên em và anh

Nếu thời gian xưa có trở lại
Anh không muốn có nỗi đau hiện tại
Anh sẽ làm khác đi trong suy nghĩ
Vẫn còn em là tất cả - đời anh!

Hcm, 19/08/17 - vnufmer
Bác học tài chính chớ có học khoa văn đâu mà đẻ ra thơ thế này :rolleyes:
 
1 câu chuyện thực tế rất hay, và kết thúc rất có hậu cho bạn nữ, nghề gì cũng vậy, nếu không chân chính thì sao tồn tại được.
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 689 Xem / 48 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 158 Xem / 7 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 210 Xem / 19 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên