Jewel Nguyen
Active Member
- 3,974
- 3,967
1 nơi đầy thị phi mà chú đòi cao siêu, chú lại làm anh cười ngoác mồm nữa rồiThật là méo mó, từ khi nào một thớt có nội dung cực kỳ cao siêu bỗng trở thành nơi để anh em cười ngoác mồm.
1 nơi đầy thị phi mà chú đòi cao siêu, chú lại làm anh cười ngoác mồm nữa rồiThật là méo mó, từ khi nào một thớt có nội dung cực kỳ cao siêu bỗng trở thành nơi để anh em cười ngoác mồm.
bác lại ưu ái thằng em quá!thả tim cho bác luôn <3Úi za, 1 câu trả lời cực chất, tặng chú em triệu like nữa nhé
Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu thôi chú embác lại ưu ái thằng em quá!thả tim cho bác luôn <3
e thì chỉ nghĩ sao nói vậy thôi.ko ngờ lại hợp ý bác.lại được cho là đồng thanh tương ứng,đồng khí tương cầu.thủy lưu thấp,hỏa tựu táo.thế là hôm nay e lại may mắn rồi.hế hế.chúc bác 1 đêm thoải mái nhé!e đi ngủ đây <3!Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu thôi chú em
Ăn thịt chóOk bác. Mình thì trí tuệ tầm thường thôi, chỉ biết mỗi trade vàng. Cũng muốn xem tầm huyền thoại trading nó như thế nào để được dịp mở mang đầu óc.
Hệ thống này kia mình không cần vì mình có của mình rồi, chỉ mong được thấy một hệ thống 100% win để rửa mắt.
Btw, vàng bị đầu cơ lên tận 1790, ai lao vào bán cùng mình đập lại cậu cái nhỉ.
Dạ vì bác thớt không coi đây là chỗ giải trí xả stress nên em cũng nghiêm túc tí không người ta lại bảo mình cợt nhả, là vớ vẩn.Đây chỉ là chỗ anh em giao lưu để giảm stress, có gì để mà chờ với đợi chứ?
Người Việt mình đúng là tỉ phú thời gian, chỉ có điều là méo có xiềng thôi
Ăn thịt chó
Dạ vì bác thớt không coi đây là chỗ giải trí xả stress nên em cũng nghiêm túc tí không người ta lại bảo mình cợt nhả, là vớ vẩn.
Vâng vậy nên em cũng mới nói bài viết của bác Quang Vũ mang giá trị tinh thần (giải trí là chính)Mình đã đọc từ đầu đến cuối, chẳng thấy có 1 thông tin gì có giá trị cả.
Vậy tại sao mình vô đây làm gì?
Vì ham vui trong lúc đang bị stress, bot đang có lỗi chưa tìm đc, vừa nạp 1 lượng lớn thông tin trong 2 ngày: trên 6k bài viết ở FF nên cái đầu nó đang bị đơ vì chưa hấp thụ đc 1 lượng thông tin như vậy. Trong lúc đang lang thang post dạo trên TraderViet thì thấy ảnh đại diện của 1 chú em trong thread này, sự có mặt của bạn đó nên mình biết ở đây đang có trò vui nên tham gia.
Mà đúng là vui thật, cám ơn chủ thớt
Happy trading
Mình thích câu nàyĐồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu thôi chú em
Cuốn dạy con làm giàu em thấy đọc quyển 1 là được. Nó là cuốn hay nhất trong series rồi ạ.Chủ thớt chắc là người yêu sách, ủng hộ chủ thớt trong chuyện này, mình post vài cuốn sách các bạn nên đọc:
- Dạy con làm giàu, cuốn sách này giúp gì cho bạn? Đầu tiên nó giúp bạn nhận ra rằng trên thế giới này không có 1 trường học nào dạy bạn trở thành ông chủ, cái mà họ dạy bạn là làm công ăn lương => bỏ ảo tưởng về bằng cấp.Tiếp theo, nó giúp bạn định vị bản thân, bạn là ai trong cái đám lu sa bu lộn xộn này => bạn thực sự muốn gì? muốn bản thân trở thành cái gì => sống có mục đích
- Tradding zone: cuốn này tuy hay nhưng không để lại ấn tượng cho mình nên không nhớ
- Cuốn sách không nhớ tên, nói về cuộc đời của huyền thoại Jesse Livermore. Cuốn sách này giúp gì cho bạn? Thứ nhất luôn nhìn vào hiện tại và phản ứng phù hợp: thuận lợi cho Sell thì Sell, thuận lợi cho bán thì bán, không thuận lợi thì đứng ngoài => không dự đoán vì tương lai là vô thường, không đoán được, bỏ ảo tưởng về chén Thánh. Thứ hai, muốn làm được điều thứ nhất thì phải sống có kỷ luật. Cuộc đời lên voi xuống chó của ông mãi mãi là 1 tấm gương chói sáng cho mỗi chúng ta.
- Đạo trong trading: Hành trình chuyển từ phàm nhân sang Thánh nhân. Cuốn này rất phù hợp cho chủ thớt
Tạm vậy đi, mình là con mọt sách nên đọc rất nhiều không nhớ nổi
Happy trading
Hay câu miên miên nhược tồn...đấy là bác đang nói chu sa nào ấy chứ!e chỉ là cái loại cát bụi tầm thường vớ vẩn...nước chảy đến đâu thì trôi đến đó thôi..chỉ mong lở bên này thì bồi bên kia năm này qua năm khác miên man ko dứt =))
Cần ít nhất 3 tháng mới tạm đánh giá được nha. Còn khi bạn đã là tỉ phú thì chỉ cần vài lệnh là đủ rồibác vào thêm vài lệnh nữa cho anh em sáng mắt ra đi bác
Truyện cổ tích cho các bé:
Thầy bói xem voi
Được ngày rảnh rỗi, không có khách nào vào xem bói và bói bài tây cả nên năm ông thầy bói mù cùng nhau ngồi tán phét.
5 ông chưa từng một lần nhìn thấy con voi nên không biết hình thù nó ra sao. Bỗng nghe dân tình kháo nhau có người đang dắt voi đi ngang qua làng. Năm ông thầy bói chung tiền vào đưa cho người quản voi bảo họ cho voi dừng lại để xem.
Ông sờ vòi, ông sờ ngà, ông thì sờ chân, ông thì sờ tai còn ông thì sờ đuôi. Sau khi sờ voi kĩ lưỡng thì 5 ông thầy lần lượt phán.
Thầy sờ vòi của voi thì phán:
– Tôi cứ tưởng con voi nó thế nào chứ hóa ra nó cũng sun sun như con đỉa thôi
Thầy sờ ngà voi thì lại phán:
– Tôi thấy nó đâu có như con đỉa, nó dài dài cứng cứng như cái đòn càn
Tiếp đến thầy sờ tai thì phán:
– Không phải, nó bè bè như là cái quạt thóc
Thầy sờ chân voi phản ứng ngay:
– Các ông đều sai hết, nó sừng sững như là cái cột đình vậy
Cuối cùng thầy sờ đuôi phán:
– Bốn ông chả ai nói đúng cả, tôi thấy nó tua tủa như là cái chổi xể cùn
Năm ông thầy mỗi ông một ý, không ông nào chịu nhường ông nào cả nên nhảy vào cãi lộn rồi xô xát đến mức sứt đầu mẻ trán.
We get it, advertisements are annoying!
Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.