- 2,034
- 13,215
Bài đăng của anh Nguyễn Văn Quic Óp (@Quíc Óp )trong group fb Anh Em TraderViet Thiện Lành. Xem nguồn bài viết tại đây.
Bài trước trước tôi có nói "Anh em nào trade giỏi mà lỡ hết tiền thì trade cho quỹ, nhiều quỹ lắm, Darwinex, FTMO, v.v...". Miễn là anh chị em trade giỏi, trade ra tiền là quỹ nào cũng hoan nghênh cả.
Có anh em bảo: "Thế cũng như đi làm thuê", "Thế cũng chả phải tự do tài chính", "Tự trade cho mình ngon hơn".
Tôi hiểu, tôi cũng đồng ý. Nhưng người anh em ơi, tôi méo còn tiền. Tiền tôi có, tôi đem trade real để luyện "tâm lý thực chiến" hết rồi. Giờ làm sao đây, tôi đi cmn vào ngõ cụt rồi. Người ta bảo có phương pháp, có tiền mà không có tâm lý thì cũng tạch. Người ta lại bảo muốn có tâm lý thì phải trade real cho có trách nhiệm với tiền. Nhưng mà giờ hết tiền rồi, tâm lý cũng sang chấn rồi, lại còn mang nợ và hình như là cũng chả biết trade thế nào để ra tiền vì cứ thua lỗ và cháy hoài
.
Đây là thực tế đó các bạn à. Không tin hả? "Buôn tài không bằng dài vốn" à? Tôi mà dài vốn thì tôi gửi ngân hàng ăn lãi cho khoẻ, dài vốn rồi còn trade làm cờ hó gì cho mệt thân vậy
.
Có người từng bảo "Người ta bảo quản lý vốn là quan trọng nhất, nhưng vốn ở đâu để quản lý thì chả ai nói". Đây cũng là sự thật đó, tin thì tin, không tin thì tin
.
Các bạn nghĩ thử nhé.
1 người bình thường, cơ thể có chút khoẻ mạnh, vì muốn làm võ sĩ MMA nên tới CLB để hỏi.
Theo bạn, huấn luyện viên sẽ nói sao:
Theo anh chị em, người bình thường sẽ chọn phương án nào?
Vừa vào trận ăn 1 đòn liên hoàn rồi bất tỉnh, ăn cơm bệnh viện 3 tháng xong lại vào thực chiến và lặp lại cái quy trình này thì đc mấy lần tâm lý tan nát "Em xin lỗi HLV, em không muốn làm MMA fighter nữa ahuhu"
Trong việc trading cũng vậy. Khi ace còn chưa biết "cách làm sao để chiến thắng" mà lại đi thực chiến thì việc anh chị em tạch là điều dĩ nhiên. Mà tôi đảm bảo bài học rút ra là: "Phương pháp này không xài đc, phải đổi phương pháp khác thôi". Sau nhiều lần đổi phương pháp, xài hết vốn, anh chị em còn thừa lại cái thân xác hao mòn, tâm lý sang chấn và 1 bài học lớn: "Trading là lừa đảo", "Thầy dạy trade là lừa đảo", "Broker là lừa đảo"....
Uhm, thôi thì đấy là trải nghiệm của mỗi người.
Tiền không nhiều, kiến thức không có, phương pháp không biết, nhưng ước mơ trở thành Soros thì xài không bao giờ hết. Muốn đánh xập ECB nhưng không biết cách làm, chỉ biết ước thôi. Rồi 1 ngày nào đó ước mơ sẽ trở thành sự thật, chỉ cần ngồi ước là được.
Nói tóm lại, anh chị em nên luyện tập bằng demo, luyện phương pháp, xây dựng hệ thống giao dịch, học quản lý vốn, rèn luyện kỷ luật, học cách tự tinh chỉnh hệ thống, hoàn thiện tư duy giao dịch, bằng cách giao dịch demo, vì nó không mất tiền, chỉ mất thời gian thôi. Có như vậy, anh chị em mới có thể đảm bảo khi anh chị em đủ tự tin, căn cơ vững chắc thì anh chị em còn vốn để vào trade real, để được thị trường đấm, và ít ra vẫn có cơ hội đấm lại thị trường. Lúc đấy chỉ cần vài tháng có lợi nhuận, tâm lý chiến gì cũng sẽ tự đến, không cần phải ngồi thiền để có tâm lý đâu.
Mà rèn luyện bằng demo thì nó chán kinh khủng. Giống như bao việc luyện tập khác cũng vậy thôi. Không chịu được thì nghỉ cmn đi....
Võ sĩ lên sàn mạnh mẽ bao nhiêu là tỉ lệ thuận với công sức anh ta bỏ ra để luyện tập mỗi ngày, bao nhiêu ngày tháng lặp đi lặp lại 1 quá trình chỉ để 1 ngày dẫm lên đối thủ trên sàn đấu.
À mà nếu ba má để lại thừa kế 10 triệu Biden thì không cần rèn luyện trong nhàm chán đâu, gửi tiết kiệm VCB lấy lãi hàng tháng đi đập vào mặt TT cho nó sợ nhé. Tôi đảm bảo là lấy tiền đập TT sẽ rất phê. Nhưng đừng vác 10tr Biden tiền vốn ra đập luôn là khéo phế cmn luôn đấy.
Happy trading.
Văn của tôi nó hơi tục, các bạn đọc được thì đọc, mà không đc thì cũng nên đọc. Nghe mùi đá xoáy, nhắm đá không lại thì nên nhịn, đừng văng tục nó dơ diễn đàn nhé.
--------------
Tiếp tục chủ đề "Cái gì là cần thiết nhất khi bước vào nghề Trading". Hay nói cách khác, muốn trở thành trader thì phải làm gì đầu tiên?Bài trước trước tôi có nói "Anh em nào trade giỏi mà lỡ hết tiền thì trade cho quỹ, nhiều quỹ lắm, Darwinex, FTMO, v.v...". Miễn là anh chị em trade giỏi, trade ra tiền là quỹ nào cũng hoan nghênh cả.
Có anh em bảo: "Thế cũng như đi làm thuê", "Thế cũng chả phải tự do tài chính", "Tự trade cho mình ngon hơn".
Tôi hiểu, tôi cũng đồng ý. Nhưng người anh em ơi, tôi méo còn tiền. Tiền tôi có, tôi đem trade real để luyện "tâm lý thực chiến" hết rồi. Giờ làm sao đây, tôi đi cmn vào ngõ cụt rồi. Người ta bảo có phương pháp, có tiền mà không có tâm lý thì cũng tạch. Người ta lại bảo muốn có tâm lý thì phải trade real cho có trách nhiệm với tiền. Nhưng mà giờ hết tiền rồi, tâm lý cũng sang chấn rồi, lại còn mang nợ và hình như là cũng chả biết trade thế nào để ra tiền vì cứ thua lỗ và cháy hoài
Đây là thực tế đó các bạn à. Không tin hả? "Buôn tài không bằng dài vốn" à? Tôi mà dài vốn thì tôi gửi ngân hàng ăn lãi cho khoẻ, dài vốn rồi còn trade làm cờ hó gì cho mệt thân vậy
Có người từng bảo "Người ta bảo quản lý vốn là quan trọng nhất, nhưng vốn ở đâu để quản lý thì chả ai nói". Đây cũng là sự thật đó, tin thì tin, không tin thì tin
Các bạn nghĩ thử nhé.
1 người bình thường, cơ thể có chút khoẻ mạnh, vì muốn làm võ sĩ MMA nên tới CLB để hỏi.
Theo bạn, huấn luyện viên sẽ nói sao:
A. Tí nữa em vào lồng bát giác đánh nhau với anh, nhập viện liên tục vài năm là em thành võ sĩ MMA, không cần luyện tập với bao cát, luyện tập thể lực, luyện miếng đòn, luyện chịu đòn gì đâu. Cứ phải đấm nhau thật cho nó có tâm lý chứ luyện với bao cát xong vào đấm thật mà ăn 1 đấm thì cũng tạch thôi
.
B. Em đăng ký, anh sẽ cho em huấn luyện bài bản từ thể lực, sức mạnh, đòn đánh, đến khi em có căn cơ vững chắc rồi anh sẽ sắp xếp cho em đấu tập. Đấu tập ngon rồi mình mới vào lồng sắt để chiến em nhé.
C. Em chỉ cần không đau vì quá trâu, trâu cỡ Thanos, thì vào đấm không sợ bố con thằng nào cả, đối thủ đấm 1 lúc mệt rồi mà em chả si nhê gì thì sẽ tới lượt em bán hành cho nó thôi
.
B. Em đăng ký, anh sẽ cho em huấn luyện bài bản từ thể lực, sức mạnh, đòn đánh, đến khi em có căn cơ vững chắc rồi anh sẽ sắp xếp cho em đấu tập. Đấu tập ngon rồi mình mới vào lồng sắt để chiến em nhé.
C. Em chỉ cần không đau vì quá trâu, trâu cỡ Thanos, thì vào đấm không sợ bố con thằng nào cả, đối thủ đấm 1 lúc mệt rồi mà em chả si nhê gì thì sẽ tới lượt em bán hành cho nó thôi
Theo anh chị em, người bình thường sẽ chọn phương án nào?
- Thực chiến ngay từ bước đầu tiên? Ăn cơm bệnh viện vài năm là thành võ sĩ MMA?
- Ba má đẻ ra cơ thể bằng thép, không đau vì quá trâu, vào cho đối thủ đấm rồi nó sẽ mệt và tự toang?
- Hay rèn luyện bài bản cho tới khi HLV thấy đã đủ căn cơ mới cho đi chiến?
Vừa vào trận ăn 1 đòn liên hoàn rồi bất tỉnh, ăn cơm bệnh viện 3 tháng xong lại vào thực chiến và lặp lại cái quy trình này thì đc mấy lần tâm lý tan nát "Em xin lỗi HLV, em không muốn làm MMA fighter nữa ahuhu"
Trong việc trading cũng vậy. Khi ace còn chưa biết "cách làm sao để chiến thắng" mà lại đi thực chiến thì việc anh chị em tạch là điều dĩ nhiên. Mà tôi đảm bảo bài học rút ra là: "Phương pháp này không xài đc, phải đổi phương pháp khác thôi". Sau nhiều lần đổi phương pháp, xài hết vốn, anh chị em còn thừa lại cái thân xác hao mòn, tâm lý sang chấn và 1 bài học lớn: "Trading là lừa đảo", "Thầy dạy trade là lừa đảo", "Broker là lừa đảo"....
Uhm, thôi thì đấy là trải nghiệm của mỗi người.
Tiền không nhiều, kiến thức không có, phương pháp không biết, nhưng ước mơ trở thành Soros thì xài không bao giờ hết. Muốn đánh xập ECB nhưng không biết cách làm, chỉ biết ước thôi. Rồi 1 ngày nào đó ước mơ sẽ trở thành sự thật, chỉ cần ngồi ước là được.
Nói tóm lại, anh chị em nên luyện tập bằng demo, luyện phương pháp, xây dựng hệ thống giao dịch, học quản lý vốn, rèn luyện kỷ luật, học cách tự tinh chỉnh hệ thống, hoàn thiện tư duy giao dịch, bằng cách giao dịch demo, vì nó không mất tiền, chỉ mất thời gian thôi. Có như vậy, anh chị em mới có thể đảm bảo khi anh chị em đủ tự tin, căn cơ vững chắc thì anh chị em còn vốn để vào trade real, để được thị trường đấm, và ít ra vẫn có cơ hội đấm lại thị trường. Lúc đấy chỉ cần vài tháng có lợi nhuận, tâm lý chiến gì cũng sẽ tự đến, không cần phải ngồi thiền để có tâm lý đâu.
Mà rèn luyện bằng demo thì nó chán kinh khủng. Giống như bao việc luyện tập khác cũng vậy thôi. Không chịu được thì nghỉ cmn đi....
Võ sĩ lên sàn mạnh mẽ bao nhiêu là tỉ lệ thuận với công sức anh ta bỏ ra để luyện tập mỗi ngày, bao nhiêu ngày tháng lặp đi lặp lại 1 quá trình chỉ để 1 ngày dẫm lên đối thủ trên sàn đấu.
À mà nếu ba má để lại thừa kế 10 triệu Biden thì không cần rèn luyện trong nhàm chán đâu, gửi tiết kiệm VCB lấy lãi hàng tháng đi đập vào mặt TT cho nó sợ nhé. Tôi đảm bảo là lấy tiền đập TT sẽ rất phê. Nhưng đừng vác 10tr Biden tiền vốn ra đập luôn là khéo phế cmn luôn đấy.
Happy trading.
Văn của tôi nó hơi tục, các bạn đọc được thì đọc, mà không đc thì cũng nên đọc. Nghe mùi đá xoáy, nhắm đá không lại thì nên nhịn, đừng văng tục nó dơ diễn đàn nhé.
Giới thiệu sách Trading hay
Giao Dịch Theo Xu Hướng Để Kiếm Sống
Sách chia sẻ chiến lược giao dịch, tâm lý, phương pháp quản lý vốn thực chiến của Trader 18 năm kinh nghiệm giao dịch theo xu hướng
Bài viết liên quan