Thứ nhất : Tại sao bạn vào post ko chú ý đến cái chủ đề topic mà bạn chú ý đến vấn đề tranh cãi nhỉ, tôi biết bạn có hảo cảm với 1 cá nhân nào đấy, tốt thôi , điều đấy không có gì là sai cả . Nhưng nếu cái văn hóa lịch sự không được đề cao nơi cộng đồng, Và nếu như 1 ai đó nghĩ mình có fame cao nên có quyền phát ngôn thiếu chuẩn mực, và nhận xét quàng xiên về bạn dù chưa biết thực hư bạn như thế nào , thì trước tiên đó chỉ chứng tỏ người impolite với bạn. Tôi nói không sai chứ ? Tôi bài trừ cái văn hóa đó trong post của tôi. Chỉ có vậy. Tôi chưa động vào kiến thức của anh ta, Bởi rõ ràng chúng tôi ở 2 trường phái khác nhau. Một thằng theo Marathon chê thằng chạy nước rút là chạy đc ngắn thế , loại gà... vì có thể trong thực tế bản thân nó ngày xưa từng thất bại và phải chọn hướng khác. Hoặc trái với tôn chỉ chơi của nó. Hài lắm. Sao nó không nghĩ rằng ở thể loại nào cũng có người đột phá và giành đc vinh quang cho riêng mình. Như vậy không phải là lấy giới hạn của mình để làm thước đo cho người khác ư ? Nực cười...
Thứ 2 : Lại nói về vấn đề 1 là lùa gà 2 là v.v của bạn.
Tôi chỉ nói thế này thôi . Bạn nhìn đời xa và rộng quá nhỉ. Nhìn được tận đến số 2 cơ. Sợ bạn thật.
Còn văn phong mỗi người khác nhau , Con người ta chỉ tò mò với những điều huyền bí , bí mật , scandal , những thứ gây shock , Nếu ko có những thứ đó , chắc gì bạn đã vào đây , nghĩa là tôi vừa thành công lôi đc 1 người vào post. Phạm trù này nó khác và sẽ làm loãng topic nên xin phép dừng lại ở đây thôi. Mong bạn có cái nhìn mở hơn nữa . Chào bạn