có đưa vào đời cũng thế thôi. Cái đám traders giao lưu với nhau gặp lúc "được mùa" càng dễ sinh tệ nạn.
Tôi gởi tiền ngân hàng đây cò dễ "sa ngã". Lúc trước gặp con nhỏ tư vấn lãi suất để gởi tiết kiệm. Ngó qua bản điện thấy giá vàng sjc "sai sai" (rẻ hơn ngoài tiệm vàng) hỏi nó đúng giá khg, ngân hàng có bán sjc khg. Nó kêu có, giá bảng điện cập nhật liên tục mà, xong gọi qua bộ phận liên quan báo giá cao hơn (méo hiểu). Thế là mình tra lời ra tiệm vàng mua rẻ hơn. Sau đó cũng mở tk tiet kiệm rồi cung lấy card visit. Sau đó về dò zalo thì đúng là làm bank, cham sóc khách hàng cũng banh banh. Mình khg add, cung khg lien hệ. Méo phải thanh niên cứng, nhưng tiền bạc là chuyen rach ròi, khg can dự loại này.
Bẵng một thời gian, có số lạ gọi thì mình:
- Allo.
- Anh C dạo này khoẻ khg? Sao hôm qua không ghé chỗ em?
Đcm, vợ đứng kế bên nghe rõ luôn. Mình xanh mặt nghĩ "cái quần gì đây", cũng bình tĩnh ú ớ:
- Ủa ai gọi vậy? Có nhầm số khg?
- Em D bên XYZ bank nè. Hôm qua tới ngày đáo hạn sổ tk của aC.
- Vậy thì tiếp tục kì hạn đó thôi. Đợt tới anh ghé ngân hàng.
Gần đây quẹt tiktok còn thấy ẻm, thêm một số em khác chắc chung bộ phận quá. Gì chứ dạng này khg rớ nha! Nó biet trong túi mình có bao nhiêu, tốt nhat khg nen quan hệ gì.