Những kiểu người đầu tư vào mô hình Ponzi đa cấp

Những kiểu người đầu tư vào mô hình Ponzi đa cấp

Những kiểu người đầu tư vào mô hình Ponzi đa cấp

Pan

Active Member
1,613
5,723
Không cần phải nói thì chắc mọi người cũng biết Việt Nam là thiên đường đầu tư đa cấp Ponzi đúng không nhỉ? Và gần đây, mô hình đầu tư ponzi đang nổi lên một lần nữa. Sau một thời gian nghiên cứu, mình đã phân loại ra được 4 kiểu người đầu tư vào những mô hình như thế này.

Kiểu người thứ nhất: Con nai vàng ngơ ngác


Đây chính là kiểu người phổ biến trong một mô hình đầu tư đa cấp. Họ là những người không có hoặc có rất ít kiến thức về đầu tư cả, họ tham gia vào là do thấy lợi nhuận cao trước mắt cùng với những lời hứa hẹn tuyệt vời của các nhà quảng bá. Kiểu “con nai vàng ngơ ngác này” sẽ sớm tha hóa thành kiểu người thứ hai dưới đây.

Kiểu người thứ hai: Thùng rỗng kêu to


Khi ai đó đăng một bài viết cảnh báo lừa đảo liên quan đến tổ chức đầu tư nào đó mà kiểu người thứ hai này thì gạch đá văng tứ tung. Kiểu người “thùng rỗng kêu to” này sẽ ngay lập tức bay vào comment bênh vực tổ chức, dự án mà họ đang đầu tư với những lý lẽ rất cùn hay thậm chí còn dùng những từ ngữ để hạ thấp người đăng tải. Chưa hết, họ còn đi khắp nơi rêu rao về dự án, nào là một thế giới không có người nghèo, cùng nhau làm giàu, siêu lợi nhuận, v.v, chỉ để lùa “gà” (kiểu người thứ nhất) kiếm tiền hoa hồng. Như mình nói ở trên, kiểu người thứ nhất có khả năng cao trở thành kiểu người thứ hai này, tại sao? Bởi vì họ giống như một tờ giấy trắng vậy, khi nói chuyện với những “chuyên gia” trong một dự án nào đó thì họ sẽ dễ dàng bị ảnh hưởng bởi những tư tưởng đó, hay chúng ta thường nói là bị nhồi sọ. Bởi vậy, đừng cố gắng giải thích lý lẽ làm gì với kiểu người này, kiểu gì thì họ cũng đúng thôi.

yelling-man.jpg

Kiểu người thứ ba: Gừng càng già càng cay


Đây là kiểu người có kiến thức, biết mình đầu tư đa cấp nhưng vẫn đầu tư bởi vì họ biết nhấp nhả, khi nào bước vào, khi nào bước ra cho thích hợp. Bởi vì đối với những dự án đa cấp, ai biết lựa chọn thời điểm thì là người thắng cuộc. Kiểu người thứ ba này cũng không dành thời gian để ném đá những người cảnh báo lừa đảo, bởi vì họ biết được rằng những người kia nói đúng, nên ai làm gì thì kệ, họ hoạt động một cách rất kín đáo.

Kiểu người thứ tư: Đập chai không bằng chai mặt


Đây là những người điều hành, những người quản bá, các đại lý của dự án đầu tư đa cấp, họ có kiến thức, hiểu rõ những gì họ đang làm nhưng hoạt động rất rầm rộ và công khai. Họ giống như sự kết hợp của kiểu 2 và 3 vậy. Họ bảo vệ dự án của mình nhưng có luận điểm luận cứ rõ ràng và rất lịch sự, không sỗ sàng như kiểu người thứ hai. Họ có kinh nghiệm như kiểu người thứ 3 nhưng họ hoạt động công khai, khoe hàng với mục đích mà ai cũng biết, lùa “gà”.

man.jpg

Đó chính là 4 kiểu người mà mình thường thấy trong những mô hình đầu tư ponzi đa cấp, mọi người còn còn thấy thiếu kiểu nào không, cùng thảo luận nào :D!

P/s: Nhiều người hỏi mình về đồng BitConnect là nó có phải ponzi hay không thì mình trả lời là không nhé. Bitconnect không phải là coin ponzi, MÀ BITCONNECT TINH VI HƠN PONZI NHIỀU! Với vốn hiểu biết nghèo nàn của mình thì ngày mai mình xin mạo muội viết một bài giải thích đơn giản về mô hình đầu tư Bitconnect nhé, dự là sẽ nhận gạch đá đủ để xây nhà luôn nhé, Bitconnect ở Việt Nam dạo này nổi hơn cả Bitcoin, chậc!

Xem thêm:

> Công việc nào kiếm được nhiều tiền nhất?

 

Giới thiệu sách Trading hay
Naked Forex - Phương Pháp Price Action Tinh Gọn

Naked Forex được đánh giá cao trên toàn cầu (theo Amazon) vì đã cung cấp một cẩm nang thực thụ cho những nhà giao dịch theo trường phái Price Action
Tuyệt vời! xD
theo kiểu thứ 3 cũng gặt thêm được tí lúa về cúng forex tiếp ạ.
 
Không cần phải nói thì chắc mọi người cũng biết Việt Nam là thiên đường đầu tư đa cấp Ponzi đúng không nhỉ? Và gần đây, mô hình đầu tư ponzi đang nổi lên một lần nữa. Sau một thời gian nghiên cứu, mình đã phân loại ra được 4 kiểu người đầu tư vào những mô hình như thế này.

Kiểu người thứ nhất: Con nai vàng ngơ ngác


Đây chính là kiểu người phổ biến trong một mô hình đầu tư đa cấp. Họ là những người không có hoặc có rất ít kiến thức về đầu tư cả, họ tham gia vào là do thấy lợi nhuận cao trước mắt cùng với những lời hứa hẹn tuyệt vời của các nhà quảng bá. Kiểu “con nai vàng ngơ ngác này” sẽ sớm tha hóa thành kiểu người thứ hai dưới đây.

Kiểu người thứ hai: Thùng rỗng kêu to


Khi ai đó đăng một bài viết cảnh báo lừa đảo liên quan đến tổ chức đầu tư nào đó mà kiểu người thứ hai này thì gạch đá văng tứ tung. Kiểu người “thùng rỗng kêu to” này sẽ ngay lập tức bay vào comment bênh vực tổ chức, dự án mà họ đang đầu tư với những lý lẽ rất cùn hay thậm chí còn dùng những từ ngữ để hạ thấp người đăng tải. Chưa hết, họ còn đi khắp nơi rêu rao về dự án, nào là một thế giới không có người nghèo, cùng nhau làm giàu, siêu lợi nhuận, v.v, chỉ để lùa “gà” (kiểu người thứ nhất) kiếm tiền hoa hồng. Như mình nói ở trên, kiểu người thứ nhất có khả năng cao trở thành kiểu người thứ hai này, tại sao? Bởi vì họ giống như một tờ giấy trắng vậy, khi nói chuyện với những “chuyên gia” trong một dự án nào đó thì họ sẽ dễ dàng bị ảnh hưởng bởi những tư tưởng đó, hay chúng ta thường nói là bị nhồi sọ. Bởi vậy, đừng cố gắng giải thích lý lẽ làm gì với kiểu người này, kiểu gì thì họ cũng đúng thôi.


Kiểu người thứ ba: Gừng càng già càng cay


Đây là kiểu người có kiến thức, biết mình đầu tư đa cấp nhưng vẫn đầu tư bởi vì họ biết nhấp nhả, khi nào bước vào, khi nào bước ra cho thích hợp. Bởi vì đối với những dự án đa cấp, ai biết lựa chọn thời điểm thì là người thắng cuộc. Kiểu người thứ ba này cũng không dành thời gian để ném đá những người cảnh báo lừa đảo, bởi vì họ biết được rằng những người kia nói đúng, nên ai làm gì thì kệ, họ hoạt động một cách rất kín đáo.

Kiểu người thứ tư: Đập chai không bằng chai mặt


Đây là những người điều hành, những người quản bá, các đại lý của dự án đầu tư đa cấp, họ có kiến thức, hiểu rõ những gì họ đang làm nhưng hoạt động rất rầm rộ và công khai. Họ giống như sự kết hợp của kiểu 2 và 3 vậy. Họ bảo vệ dự án của mình nhưng có luận điểm luận cứ rõ ràng và rất lịch sự, không sỗ sàng như kiểu người thứ hai. Họ có kinh nghiệm như kiểu người thứ 3 nhưng họ hoạt động công khai, khoe hàng với mục đích mà ai cũng biết, lùa “gà”.


Đó chính là 4 kiểu người mà mình thường thấy trong những mô hình đầu tư ponzi đa cấp, mọi người còn còn thấy thiếu kiểu nào không, cùng thảo luận nào :D!

P/s: Nhiều người hỏi mình về đồng BitConnect là nó có phải ponzi hay không thì mình trả lời là không nhé. Bitconnect không phải là coin ponzi, MÀ BITCONNECT TINH VI HƠN PONZI NHIỀU! Với vốn hiểu biết nghèo nàn của mình thì ngày mai mình xin mạo muội viết một bài giải thích đơn giản về mô hình đầu tư Bitconnect nhé, dự là sẽ nhận gạch đá đủ để xây nhà luôn nhé, Bitconnect ở Việt Nam dạo này nổi hơn cả Bitcoin, chậc!

Xem thêm:

> Công việc nào kiếm được nhiều tiền nhất?

Cám ơn bạn. Bài viết hay!

Hiện nay 99% dự án ICO CRYPTO đều là hình thức Ponzi. Có thể theo hình thức thứ 3 để ăn Scalping vẫn có thể sống khỏe.
 
Pan ơi, đừng viết bài về Bitconnect nhé. Cộng Đồng Bitconnect ở Việt Nam vào ném đá má nhìn không ra luôn đó. Bitconnect ở Việt Nam có cả văn phòng ở Hà Nội hẳn hoi.
 
  • Like
Reactions: Pan
Kiểu người thứ năm: kẻ đứng ngoài cuộc ("dở dở ương ương")
Là những người bị hấp dẫn bởi những lợi nhuận từ mô hình ponzi mang lại. Rất muốn tham gia nhưng lại không tham gia vì không có tiền hoặc không dám bỏ tiền.
Họ bị 2 cảm xúc THAM LAM và SỢ HÃI liên tục chi phối, giằng co.

Cuối cùng họ đứng bên ngoài cuộc chơi và phản ứng nương theo kết quả:
> Khi ai đó ăn được một số tiền từ mô hình ponzi, họ bĩu môi bảo: "rồi sẽ sập cho mà coi!" - Mặc dù trong lòng đầy luyến tiếc (Giá mà lúc ấy mình cũng tham gia một ít...)
> Khi ai đó thất bại, thua lỗ, bị lừa gạt, họ cười khoái chí: "đáng đời, ngu và tham nên mới bị lừa. Thông minh như ta có ai lừa được đâu."

Mặc dù không tham gia ponzi nhưng khi bàn đến chủ đề này thì họ luyên thuyên như một người từng trải đầy kinh nghiệm (bởi vì ngày nào cũng dõi mắt nhiều chuyện). :D
 
Pan ơi, đừng viết bài về Bitconnect nhé. Cộng Đồng Bitconnect ở Việt Nam vào ném đá má nhìn không ra luôn đó. Bitconnect ở Việt Nam có cả văn phòng ở Hà Nội hẳn hoi.
Haha, có gì đâu bác, mình chỉ giải thích nguyên lý hoạt động, tiền đâu ra mà Bitconnect có để trả cho nhà đầu tư thôi, mình đâu nói là Bitconnect lừa đảo đâu mà sợ ;)
 
cho minh hoi ve firstcoin luon nhe bac, co nguoi dang ru minh choi mon nay ne
Mấy cái nào mà lấy lợi nhuận hàng tháng là có mùi hết à bác, nhưng bác muốn bỏ tiền vào thì bác bỏ thôi, đầu tư ngắn hạn, kiếm chút cháo, đừng đâm sâu quá, khổ đấy :)), hãy như kiểu người thứ 3!
 
Có 1 đống lửa thì chỉ có 2 kiểu ngừoi dám bỏ tiền vào thôi:

1/ Biết đó là đống lửa nhưng nghĩ mình sẽ nhanh tay lấy được tiền mà không bị cháy. Mình sẽ nhận được phần thưởng từ phi vụ này.
Và tất nhiên người đó ko nói với mọi ngừoi đó là lửa.
Anh em trader cũng thuộc type ngừoi này. :))

2/ Không biết mình đang bỏ tiền vào lửa, chỉ nghe ngừoi số 1 nói bỏ vào chỗ đó sẽ có thưởng. Những ngừoi này có tiền và đầu “có sạn” nhưng do bị che mắt và dẫn dắt nên mù quáng. Chỉ vì chữ tham. Đây là type ngừoi mà tiền chiếm tỷ trọng cao nhất trong bất cứ mô hình ponzi nào.
 
hóng bài phân tích BCC =]]. Có lẽ mình thuộc người thứ 5 mà bác trên nói :3
 
  • Like
Reactions: Pan
Kiểu người thứ năm: kẻ đứng ngoài cuộc ("dở dở ương ương")
Là những người bị hấp dẫn bởi những lợi nhuận từ mô hình ponzi mang lại. Rất muốn tham gia nhưng lại không tham gia vì không có tiền hoặc không dám bỏ tiền.
Họ bị 2 cảm xúc THAM LAM và SỢ HÃI liên tục chi phối, giằng co.

Cuối cùng họ đứng bên ngoài cuộc chơi và phản ứng nương theo kết quả:
> Khi ai đó ăn được một số tiền từ mô hình ponzi, họ bĩu môi bảo: "rồi sẽ sập cho mà coi!" - Mặc dù trong lòng đầy luyến tiếc (Giá mà lúc ấy mình cũng tham gia một ít...)
> Khi ai đó thất bại, thua lỗ, bị lừa gạt, họ cười khoái chí: "đáng đời, ngu và tham nên mới bị lừa. Thông minh như ta có ai lừa được đâu."

Mặc dù không tham gia ponzi nhưng khi bàn đến chủ đề này thì họ luyên thuyên như một người từng trải đầy kinh nghiệm (bởi vì ngày nào cũng dõi mắt nhiều chuyện). :D
chưa có truyện tiếp hả bác ;v
 
  • Like
Reactions: Pan
hóng bài phân tích BCC =]]. Có lẽ mình thuộc người thứ 5 mà bác trên nói :3
Có 1 đống lửa thì chỉ có 2 kiểu ngừoi dám bỏ tiền vào thôi:

1/ Biết đó là đống lửa nhưng nghĩ mình sẽ nhanh tay lấy được tiền mà không bị cháy. Mình sẽ nhận được phần thưởng từ phi vụ này.
Và tất nhiên người đó ko nói với mọi ngừoi đó là lửa.
Anh em trader cũng thuộc type ngừoi này. :))

2/ Không biết mình đang bỏ tiền vào lửa, chỉ nghe ngừoi số 1 nói bỏ vào chỗ đó sẽ có thưởng. Những ngừoi này có tiền và đầu “có sạn” nhưng do bị che mắt và dẫn dắt nên mù quáng. Chỉ vì chữ tham. Đây là type ngừoi mà tiền chiếm tỷ trọng cao nhất trong bất cứ mô hình ponzi nào.
Sợ nhất là rủ rê bà con dòng họ vào nữa, lúc cháy thì cháy nguyên 1 dây :))
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,461 Xem / 94 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 347 Xem / 29 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 311 Xem / 18 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên