Chuyện cay đắng nghề IB Forex "Không cho mượn tiền thì mất khách,cho mượn rồi mất cả tiền lẫn khách"

Chuyện cay đắng nghề IB Forex "Không cho mượn tiền thì mất khách,cho mượn rồi mất cả tiền lẫn khách"

Chuyện cay đắng nghề IB Forex "Không cho mượn tiền thì mất khách,cho mượn rồi mất cả tiền lẫn khách"

DuongHuy

Administrator
Thành viên BQT
28,166
153,350
"Em ơi, tài khoản anh sắp cháy, nạp giúp anh 1 ít vào để giữ lệnh rồi tý anh trả"

"Em ơi, mở gấp cái tài khoản 5000 cho anh đánh nonfarm rồi anh chuyển khoản lại ngay"

"Cứ nạp vào đi, anh đang trên đường ra ngân hàng đây"

Nếu anh em đã từng làm IB - introducing broker - người môi giới trong lĩnh vực tài chính, chắc đã từng một vài lần rơi vào hoàn cảnh này. Khách hàng thay vì tự nạp tiền vào tài khoản lại gọi cho IB và nhờ nạp giúp rồi trả tiền sau. Hầu hết các tình huống đều xảy ra khi gấp gáp và hầu hết sau đó khách hàng đều chuyển trả lại tiền. Nhưng mà "hầu hết" thôi nhé, vì vẫn còn một số trường hợp sau khi giúp khách nạp tiền xong thì mối quan hệ khách hàng - IB tan vỡ, đường ai nấy đi, chia tay không gặp lại, chửi nhau chí chóe trên mạng xã hội. Rồi cũng có một số IB vì không giúp khách nạp tiền lúc "dầu sôi lửa bỏng" mà kết cục cũng hệt như trên, có điều là nhẹ nhàng hơn, đó là "chỉ mất khách", còn những IB cho mượn tiền thì "mất cả tiền lẫn khách".

"Đứng cho vay, quỳ đòi nợ" là câu nói ông bà đã dạy xưa nay mà.

lua-dao-forex-traderviet-3.jpg

Tôi kể vài câu chuyện tôi biết cho anh em cùng chia sẻ mấy trường hợp tương tự

Một đứa em xã hội nhắn tin "Ông khách em cho mượn tiền nạp cứu tài khoản giờ chặn facebook, chặn zalo, chặn số điện thoại em. Ổng ở tỉnh mà có mấy triệu à. Giờ em làm sao anh?". Tôi chịu, khuyên "Thôi kệ cha nó đi, nếu vài triệu xem như bị giật cái điện thoại. Còn nếu có giấy tờ rõ ràng thì đi kiện, nhưng mà chi phí chắc hơn mấy triệu". Bẵng đi 1 thời gian, gặp nó, nó kể vì tiếc mấy triệu nên mướn thằng giang hồ dưới tỉnh đến nhà đó quậy, kết quả đòi được tiền, chia cho giang hồ 5/5. Ông khách thì bị bà vợ phát hiện đánh forex thua vài trăm triệu, dẫn đến 2 vợ chồng lục đục đòi ly dị.

Hồi 2015 có 1 vụ kha khá nổi tiếng của 1 ông đánh forex thua lỗ lớn, sau đó hay liên hệ 1 số đầu IB hoặc quản lý của các sàn, kết thân, mời đi cafe hay bar biếc các loại để thể hiện. Cứ đến kỳ Nonfarm hay tin mạnh, anh này gọi điện mở tài khoản và nhờ nạp vào tầm 10.000 - 20.000 usd và hối mở gấp để "anh lướt tin". Tin đến, anh xuống xác toàn bộ tài khoản. Mấy lần lời, anh kiếm tiền nộp vốn vào để đòi rút lời. Mấy lần lỗ, anh .... viết đơn kiện lên công an và nói nhân viên sàn rủ rê anh đánh forex phi pháp, đề nghị trả phần vốn (do nhân viên hoặc sàn ứng chứ không phải của anh) cho anh. Kiện cáo qua lại mãi khiến nhân viên và cả sàn bị bên an ninh cho vào sổ bìa đen nhưng cuối cùng ông khách hàng "trời thần" kia vẫn không thắng được. Cũng còn may cho bạn nhân viên

lua-dao-forex-traderviet-1.jpg

Ông khách đi kiện nhưng không được khởi tố hình sự

lua-dao-forex-traderviet.jpg

Ông khiếu nại tiếp nhưng vẫn bị từ chối
Riêng bản thân tôi khi còn làm quản lý chi nhánh cho một sàn vàng chui đã từng bị 1 chị khách hàng của 1 bạn nhân viên dắt chồng là công an lên gặp để đòi lại 20 triệu đã ký quỹ và .... đã cháy. Không biết chị thỏa thuận gì với bạn nhân viên mà bạn ấy lấy tài khoản đánh cháy sạch. Rồi chị cầm biên lại nhận tiền lên gặp tôi và đòi trả tiền, với lý do là đã nộp tiền vào công ty, giờ không muốn đầu tư nữa nên đòi tiền lại. May mà anh công an chồng chị đi theo rất hiểu vấn đề nên cuối cùng 2 bên giải quyết hợp tình hợp lý. Xem lại bài dưới đây nhé


Còn câu chuyện nữa là của một bạn nhân viên cũ, không phải cho mượn tiền nhưng cũng mắc nợ oái oăm. Bạn đến nhà khách hàng để cầm tiền đi nộp giúp. Lúc đến thì nhà đang có 2 vợ chồng (chị vợ là trader) nên chị vợ nói "thôi em ký cái giấy nhận tiền cho chồng chị khỏi nghi". Thế là ông nhân viên ký vào rồi cầm tiền về nộp. Kết quả chị vợ đánh cháy tài khoản, rồi quay sang....đòi nhân viên đã ký giấy phải trả tiền. Số tiền 20 triệu đó khiến bạn nhân viên phải nghỉ việc bên forex và đi làm việc khác (do chị vợ lên công ty quậy và cho người canh bạn ấy), rồi tích góp tiền trả dần.

lua-dao-forex-traderviet-2.jpg

Nhìn chung, tôi đã chứng kiến một số trường hợp "không cho mượn tiền thì mất khách mà cho mượn tiền thì mất cả khách lẫn tiền". Mặc dù không phải trường hợp nào cũng đúng và cũng có rất nhiều mối quan hệ thân thiết giữa khách hàng - IB như anh em đồng đội, nhưng những vấn đề nêu ra bên trên cũng giúp đưa ra một số trường hợp "nguy hiểm" của mối quan hệ này. Anh em IB thì mạnh ai nấy tự cân nhắc thôi.

>> Cafe cuối tuần - Trader Wall Street phải sợ Chuyên viên tư vấn đầu tư tài chính Việt Nam điều gì?

>> Cafe cuối tuần số 40 - Định kiếm của thị trường 100 USD, ai dè đi đứt 3000 USD
 

Giới thiệu sách Trading hay
Thực Hành Phân tích Fibonacci

Tác giả sách là cựu trader quản lý quỹ kiêm học giả CMT. Sách đoạt giải và được xuất bản bởi Bloomberg Press. Sách khái quát từ cơ bản đến chuyên sâu về FIbonacci Trading
Không liên quan đến bài viết lắm nhưng e mạo muội post bình luận muốn hỏi a Dương Huy có tài liệu nào hướng dẫn vẽ xu hướng không ạ? Cho e xin với, đặc biệt xin a chỉ giáo chút kinh nghiệm về vẽ xu hướng ạ. Cảm ơn a nhiều.
 
"Em ơi, tài khoản anh sắp cháy, nạp giúp anh 1 ít vào để giữ lệnh rồi tý anh trả"

"Em ơi, mở gấp cái tài khoản 5000 cho anh đánh nonfarm rồi anh chuyển khoản lại ngay"

"Cứ nạp vào đi, anh đang trên đường ra ngân hàng đây"

Nếu anh em đã từng làm IB - introducing broker - người môi giới trong lĩnh vực tài chính, chắc đã từng một vài lần rơi vào hoàn cảnh này. Khách hàng thay vì tự nạp tiền vào tài khoản lại gọi cho IB và nhờ nạp giúp rồi trả tiền sau. Hầu hết các tình huống đều xảy ra khi gấp gáp và hầu hết sau đó khách hàng đều chuyển trả lại tiền. Nhưng mà "hầu hết" thôi nhé, vì vẫn còn một số trường hợp sau khi giúp khách nạp tiền xong thì mối quan hệ khách hàng - IB tan vỡ, đường ai nấy đi, chia tay không gặp lại, chửi nhau chí chóe trên mạng xã hội. Rồi cũng có một số IB vì không giúp khách nạp tiền lúc "dầu sôi lửa bỏng" mà kết cục cũng hệt như trên, có điều là nhẹ nhàng hơn, đó là "chỉ mất khách", còn những IB cho mượn tiền thì "mất cả tiền lẫn khách".

"Đứng cho vay, quỳ đòi nợ" là câu nói ông bà đã dạy xưa nay mà.


Tôi kể vài câu chuyện tôi biết cho anh em cùng chia sẻ mấy trường hợp tương tự

Một đứa em xã hội nhắn tin "Ông khách em cho mượn tiền nạp cứu tài khoản giờ chặn facebook, chặn zalo, chặn số điện thoại em. Ổng ở tỉnh mà có mấy triệu à. Giờ em làm sao anh?". Tôi chịu, khuyên "Thôi kệ cha nó đi, nếu vài triệu xem như bị giật cái điện thoại. Còn nếu có giấy tờ rõ ràng thì đi kiện, nhưng mà chi phí chắc hơn mấy triệu". Bẵng đi 1 thời gian, gặp nó, nó kể vì tiếc mấy triệu nên mướn thằng giang hồ dưới tỉnh đến nhà đó quậy, kết quả đòi được tiền, chia cho giang hồ 5/5. Ông khách thì bị bà vợ phát hiện đánh forex thua vài trăm triệu, dẫn đến 2 vợ chồng lục đục đòi ly dị.

Hồi 2015 có 1 vụ kha khá nổi tiếng của 1 ông đánh forex thua lỗ lớn, sau đó hay liên hệ 1 số đầu IB hoặc quản lý của các sàn, kết thân, mời đi cafe hay bar biếc các loại để thể hiện. Cứ đến kỳ Nonfarm hay tin mạnh, anh này gọi điện mở tài khoản và nhờ nạp vào tầm 10.000 - 20.000 usd và hối mở gấp để "anh lướt tin". Tin đến, anh xuống xác toàn bộ tài khoản. Mấy lần lời, anh kiếm tiền nộp vốn vào để đòi rút lời. Mấy lần lỗ, anh .... viết đơn kiện lên công an và nói nhân viên sàn rủ rê anh đánh forex phi pháp, đề nghị trả phần vốn (do nhân viên hoặc sàn ứng chứ không phải của anh) cho anh. Kiện cáo qua lại mãi khiến nhân viên và cả sàn bị bên an ninh cho vào sổ bìa đen nhưng cuối cùng ông khách hàng "trời thần" kia vẫn không thắng được. Cũng còn may cho bạn nhân viên

View attachment 32093
Ông khách đi kiện nhưng không được khởi tố hình sự

View attachment 32094
Ông khiếu nại tiếp nhưng vẫn bị từ chối
Riêng bản thân tôi khi còn làm quản lý chi nhánh cho một sàn vàng chui đã từng bị 1 chị khách hàng của 1 bạn nhân viên dắt chồng là công an lên gặp để đòi lại 20 triệu đã ký quỹ và .... đã cháy. Không biết chị thỏa thuận gì với bạn nhân viên mà bạn ấy lấy tài khoản đánh cháy sạch. Rồi chị cầm biên lại nhận tiền lên gặp tôi và đòi trả tiền, với lý do là đã nộp tiền vào công ty, giờ không muốn đầu tư nữa nên đòi tiền lại. May mà anh công an chồng chị đi theo rất hiểu vấn đề nên cuối cùng 2 bên giải quyết hợp tình hợp lý. Xem lại bài này nhé

Còn câu chuyện nữa là của một bạn nhân viên cũ, không phải cho mượn tiền nhưng cũng mắc nợ oái oăm. Bạn đến nhà khách hàng để cầm tiền đi nộp giúp. Lúc đến thì nhà đang có 2 vợ chồng (chị vợ là trader) nên chị vợ nói "thôi em ký cái giấy nhận tiền cho chồng chị khỏi nghi". Thế là ông nhân viên ký vào rồi cầm tiền về nộp. Kết quả chị vợ đánh cháy tài khoản, rồi quay sang....đòi nhân viên đã ký giấy phải trả tiền. Số tiền 20 triệu đó khiến bạn nhân viên phải nghỉ việc bên forex và đi làm việc khác (do chị vợ lên công ty quậy và cho người canh bạn ấy), rồi tích góp tiền trả dần.


Nhìn chung, tôi đã chứng kiến một số trường hợp "không cho mượn tiền thì mất khách mà cho mượn tiền thì mất cả khách lẫn tiền". Mặc dù không phải trường hợp nào cũng đúng và cũng có rất nhiều mối quan hệ thân thiết giữa khách hàng - IB như anh em đồng đội, nhưng những vấn đề nêu ra bên trên cũng giúp đưa ra một số trường hợp "nguy hiểm" của mối quan hệ này. Anh em IB thì mạnh ai nấy tự cân nhắc thôi.

>> Cafe cuối tuần - Trader Wall Street phải sợ Chuyên viên tư vấn đầu tư tài chính Việt Nam điều gì?

>> Cafe cuối tuần số 40 - Định kiếm của thị trường 100 USD, ai dè đi đứt 3000 USD
Ơ thế có mượn được tiền ib à anh,hay quá nhỉ
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 323 Xem / 29 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 301 Xem / 18 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,397 Xem / 89 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên