Nhân 20/11, xin tri ân Mr.Market, người thầy lớn của anh em Trader

Nhân 20/11, xin tri ân Mr.Market, người thầy lớn của anh em Trader

Nhân 20/11, xin tri ân Mr.Market, người thầy lớn của anh em Trader

DuongHuy

Administrator
Thành viên BQT
28,160
153,345
Hôm nay là ngày Nhà giáo Việt Nam và theo truyền thống tôn sư trọng đạo, anh em dành ngày này để gửi lời cảm ơn và đi thăm các thầy cô giáo cũ của mình nhằm tỏ lòng tri ân đến công lao dạy dỗ. Chúng ta thường nhớ tới những thầy cô giáo "hữu hình", nhưng nếu là Trader thì anh em sẽ còn 1 người thầy "vô hình" nữa, đó là Mr.Market, người thầy của bao thế hệ Trader trên toàn thế giới và cả ở Việt Nam.

Nếu phải bình chọn thì mình xin chọn thầy Market (tên tiếng Việt của thầy tùy theo vùng miền sẽ là Ma Két hoặc Ma Kẹt) là người thầy nghiêm khắc và dã man nhất mà mình từng theo học, và dĩ nhiên là ông thầy gây tốn tiền tốn của nhiều nhất luôn.

Học lớp Trading của thầy Market, anh em nào cũng bị hành lên bờ xuống ruộng. Mất tiền hầu như là chuyện mà ai cũng phải trải qua, rồi còn tổn hao sức khỏe, hư hại tâm lý và đôi khi là mất luôn nhiều mối quan hệ (bạn bè không cho mượn tiền, người yêu chia tay do không có thời gian bên nhau). Thầy Market thì tâm lý bất ổn, nay rày mai khác, tưởng vậy mà không phải vậy. Thầy chắc chắn là có họ hàng với Tôn Hành Giả, thiên biến vạn hóa, xuất quỷ nhập thần.

Nhìn chung, không anh em nào thực sự gọi là ĐẬU được lớp của thầy cả. Ngay cả Trader chuyên nghiệp còn vẫn phải học, vẫn phải lỗ hàng ngày, vẫn phải nép mình khi gặp thầy. Dù thầy có tuổi đời rất già rồi nhưng sức khỏe của thầy vẫn tuyệt vời, có thể lên xuống đôi lúc cả ngàn pips như chơi. Mình thầy cân hết bọn Trader và đôi khi cân luôn bọn Banker nếu bọn nó dám nghĩ là có thể xỏ mũi được thầy.

Sau vài lần đập học trò nát mặt, thầy mới dạy sơ sơ vài món như phải có kỷ luật, phải có quản lý rủi ro, phải kiểm soát được tham và sợ...rồi thầy lì xì cho vài pips, làm đứa nào cũng khấp khởi hi vọng trở lại. Nhìn chung, thầy vừa quyến rũ như Brad Pitt vừa khiến người ta lo sợ như Bin Laden vây.

Hôm nay nhân ngày nhà giáo, mình xin thay mặt các anh em Trader đang theo học lớp Market, xin gửi 1 bó pips dâng tặng thầy. Kính chúc thầy dồi dào sức khỏe và ngày càng dễ đoán hơn cho các học trò được nhờ. Chứ thầy cứ chập cheng kiểu này thì chả mấy chốc, đám học trò đi bụi hết. Bây giờ đứa nào cũng có nghề tay trái là chạy Uber Moto với Grab Bike rồi thầy ơi. Khổ lắm thầy ạ.

Dù sao, chúng em vẫn yêu thầy lắm
 

Giới thiệu sách Trading hay
Trading In The Zone - Thực hành Kiểm soát Cảm xúc bằng Tâm lý học Hành vi trong Đầu tư và Giao dịch Tài chính

Là quyển sách Top 1 toàn cầu về chủ đề đầu tư/trading, Trading In The Zone giúp thấu hiểu và quản trị cảm xúc cũng như giữ vững kỷ luật khi tham gia thị trường tài chính, nhằm nâng cao trình độ và hiệu quả đầu tư lên mức cao nhất có thể
Các học trò Việt Nam chắc được thầy cưng lắm, vì nộp tiền học phí liên tục mà
 
Hôm nay là ngày Nhà giáo Việt Nam và theo truyền thống tôn sư trọng đạo, anh em dành ngày này để gửi lời cảm ơn và đi thăm các thầy cô giáo cũ của mình nhằm tỏ lòng tri ân đến công lao dạy dỗ. Chúng ta thường nhớ tới những thầy cô giáo "hữu hình", nhưng nếu là Trader thì anh em sẽ còn 1 người thầy "vô hình" nữa, đó là Mr.Market, người thầy của bao thế hệ Trader trên toàn thế giới và cả ở Việt Nam.

Nếu phải bình chọn thì mình xin chọn thầy Market (tên tiếng Việt của thầy tùy theo vùng miền sẽ là Ma Két hoặc Ma Kẹt) là người thầy nghiêm khắc và dã man nhất mà mình từng theo học, và dĩ nhiên là ông thầy gây tốn tiền tốn của nhiều nhất luôn.

Học lớp Trading của thầy Market, anh em nào cũng bị hành lên bờ xuống ruộng. Mất tiền hầu như là chuyện mà ai cũng phải trải qua, rồi còn tổn hao sức khỏe, hư hại tâm lý và đôi khi là mất luôn nhiều mối quan hệ (bạn bè không cho mượn tiền, người yêu chia tay do không có thời gian bên nhau). Thầy Market thì tâm lý bất ổn, nay rày mai khác, tưởng vậy mà không phải vậy. Thầy chắc chắn là có họ hàng với Tôn Hành Giả, thiên biến vạn hóa, xuất quỷ nhập thần.

Nhìn chung, không anh em nào thực sự gọi là ĐẬU được lớp của thầy cả. Ngay cả Trader chuyên nghiệp còn vẫn phải học, vẫn phải lỗ hàng ngày, vẫn phải nép mình khi gặp thầy. Dù thầy có tuổi đời rất già rồi nhưng sức khỏe của thầy vẫn tuyệt vời, có thể lên xuống đôi lúc cả ngàn pips như chơi. Mình thầy cân hết bọn Trader và đôi khi cân luôn bọn Banker nếu bọn nó dám nghĩ là có thể xỏ mũi được thầy.

Sau vài lần đập học trò nát mặt, thầy mới dạy sơ sơ vài món như phải có kỷ luật, phải có quản lý rủi ro, phải kiểm soát được tham và sợ...rồi thầy lì xì cho vài pips, làm đứa nào cũng khấp khởi hi vọng trở lại. Nhìn chung, thầy vừa quyến rũ như Brad Pitt vừa khiến người ta lo sợ như Bin Laden vây.

Hôm nay nhân ngày nhà giáo, mình xin thay mặt các anh em Trader đang theo học lớp Market, xin gửi 1 bó pips dâng tặng thầy. Kính chúc thầy dồi dào sức khỏe và ngày càng dễ đoán hơn cho các học trò được nhờ. Chứ thầy cứ chập cheng kiểu này thì chả mấy chốc, đám học trò đi bụi hết. Bây giờ đứa nào cũng có nghề tay trái là chạy Uber Moto với Grab Bike rồi thầy ơi. Khổ lắm thầy ạ.

Dù sao, chúng em vẫn yêu thầy lắm

Em cảm ơn thầy nhiều lắm. Nhưng mà thầy ơi, tiền học phí của em khi nào mới không cần đóng nữa ạ?
 
bài viết quá hay, cũng vừa mới cảm ơn ông thầy market :D, tuần rồi được lì xì 100 pips mừng hết lớn .
 
xin chân thành cảm tạ công ơn dạy dỗ của thầy ma kẹt :oops:
cùng sự nhiệt tình giúp đỡ của ban cán sự lớp là anh bốc kựt(broker):D...

1-quá khứ
ko có các vị đời em như hoa như nắng ;)
dính vào rồi ,thật tang tóc bi thương:mad:
cơm ngày 2 bát nay ..còn 1
gái suốt năm canh ...giờ nằm ko :p
bạn bè hắt hủi ..quay lưng hết :(
người thân thảng thốt : "cái nợ đời":D
hỡi ôi ...hỡi ôi...
sau đó
đã từng-ngửa mặt và thề
dù cho đánh chết cũng ko tra-de :oops:
 
Vậy là có ngày cúng Tổ rồi đó các anh. Chúng ta đã có Tổ!
Showbiz sẽ phải ganh tỵ về điều này. Em sẽ cố gang "xây" nhà Tổ.
Chú nên xây mộ Tổ đi là vừa.

Anh em mà phát hiện Ma Kẹt là cha nào thì có thằng nó vác rựa đến chém chết ổng đó

Mấy thằng ngáo FX đó
 
Mỗi lần bị đánh là đau phải biết. Mất ăn, mất ngủ, vò đầu, bức tóc,... ĐCM Mr.Market. kaka
 
Khởi nghiệp với nghề trader, giờ em sang làm cho cả 2 tập đoàn đa quốc gia: uber và grab rồi các bác ạ :(
"trader, uber, grab", chu choa, mí chỗ Bác làm toàn là tập đoàn lớn, còn đòi hỏi gì hơn ;)
Nhân tiện cũng gửi ngàn nụ hôn cho Thầy Market, hope Thầy dần dần giảm bớt học phí!!!
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 158 Xem / 7 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 689 Xem / 47 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 210 Xem / 19 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên