Góc tâm sự của 1 thanh niên 1996 thất học muốn kiếm tiền bằng trading :(

Góc tâm sự của 1 thanh niên 1996 thất học muốn kiếm tiền bằng trading :(

Góc tâm sự của 1 thanh niên 1996 thất học muốn kiếm tiền bằng trading :(
Anh.nói thất với e nhé,e post bài viết lên đây cũng chả giải quyết vấn đề gì đâu vì hầu hết những thằng cho e lời khuyên cũng đang trong tình trạng giống e cả mà thôi,nói trắng phớ ra là ngu nhưng tỏ ra hiểu biết.Còn a khuyên thật e là đi học lại kiếm một nghề ổn định năm nay 23 tuổi vẫn còn trẻ em ạ.Còn FX này không làm giàu nổi đâu mà thậm trí e có lợi nhuận cũng ko đủ sống chỉ là trò chơi cho vui thôi e ạ.Ngừng trade và kiếm con đường khác
 
T cũng năm 96 đây, học đại học k.tế Tphcm, năm 2 t bắt đâu trade CK, cuối năm 3 tui bỏ CK nhảy qa FX, cũng win vài lần rồi lại cháy tk. Sau nhiều tuần đắn đo suy nghĩ t quyết định bỏ học Đhoc để tập trung toàn bộ vào nghiên cứu Fx. Tới tháng 8/2018 là thời điểm đáng lẻ t đã ra trường nhưng t đã nói dối vs bố mình là t đã nhận bằng và đang làm một công việc ổn định cho cty chứng khoán. Bây giờ là tháng 4/2019 tức là bác ko còn thời gian và tiền bạc rủng rỉnh để tiếp tục nghiên cứu trading nữa đâu vì sẽ rất áp lực đấy, theo t bác nên chọn một công việc khác đi.
 
học nốt, lấy bằng ra trường. tìm việc làm thu nhập ổn định. nếu bạn có khả năng đánh từ 100u lên 600u , 600u r mất. thì sao bạn k rút 500u để lại vốn tối thiểu để chơi .
chia sẻ của 1 ng mới chơi live dc 1 tháng. kaka
 
Em có một cái lỗi là lần nào em cũng trade đc lên 5 600$ (dep 100-200) nhưng đều cháy trong 1 lệnh (lần cao nhất là lên đc 2k5$ vì khi đó eu và gu gj sideway). Trade có SL thì gần như em không có lãi( có thể SL của e quá chặt) nhưng trade không SL thì phải 8 9/10 lần dep em lên đc 5 600$. Cái này em nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hiểu vì sao ạ. Bác có lời khuyên giúp em không ạ?

Dep. 100-200 trade 8-9/10 lần lên được 500-600, con số 500-600 này là equity hay balance? Nếu là equity thì bạn trade quá ngon rồi. Nếu là balance + 1 đống lệnh lỗ thì kết cục bạn cháy là đương nhiên.
 
Nếu bạn đọc được tiến anh thì pm mình email, mình gửi cho bạn ít tài liệu để tự học, chỉ cần tập trung luyện 1 pp là ok à.
 
Nhân mấy tài khoản trong vài ngày thì thuộc kiểu nhồi lệnh và đánh khối lượng lớn rồi, nếu bạn ko đặt sl tất nhiên là bạn chỉ cần đoán đúng hướng thì tk sẽ lên 9/10 lệnh có thể là đúng tuy nhiên 1 lệnh còn lại sai ( ngược xu hướng ) là cháy hoặc bạn vào 1 lệnh và chốt thua bạn cay cú vào thêm để gỡ và cứ thế đến tèo luôn tk. Hướng giải quyết thì tất nhiên là có tuy nhiên chỉ có số ít làm đc theo, số còn lại trong đó có tôi. :D
 
xin góp ý kiến cho bạn , nếu bạn trade có lợi nhuận như những gì bạn nói thì điều đầu tiên bạn nên quản lý tốt tài chính cho mình. nên đặt SL bằng cách cố định số tiền trong tk ( vd 100u đánh lên bnhiu ko cần biết lợi nhuận là rút liền ) sau đó đánh tiếp. Rồi tổng thu nhập 1 tuần vào chia 50% lợi nhuận làm vốn cho tuần sau ( tương tự lãi suất kép ) .
Và quản lý tốt vốn thời gian, đừng để rãnh quá nghiện vào lệnh .
Sau đó có kế hoạch cho lợi nhuận mình kiếm được để tạo thu nhập thụ động thực tế.
Ý kiến cá nhân là vậy mong bạn đừng cười ;)
Safe trading!!!
 
Tôi chỉ cần 0.5 là tôi rút lui rồi bạn x2 mà chưa thoát thì ....
dạ tại em nghĩ nếu trade mãi tài khoản vài trăm $ thì không được nên em vẫn để chứ em vẫn rút vốn ra sau
Dep. 100-200 trade 8-9/10 lần lên được 500-600, con số 500-600 này là equity hay balance? Nếu là equity thì bạn trade quá ngon rồi. Nếu là balance + 1 đống lệnh lỗ thì kết cục bạn cháy là đương nhiên.
là equity bác ạ vì em thường hay chốt hết tối thứ 6, nhưng rồi cái tính em nó không chịu cắt lỗ nên entry có 0.05 với 0.1 nhưng cứ mấy chục pip là double entry ở res or support lên :(.
 
xin góp ý kiến cho bạn , nếu bạn trade có lợi nhuận như những gì bạn nói thì điều đầu tiên bạn nên quản lý tốt tài chính cho mình. nên đặt SL bằng cách cố định số tiền trong tk ( vd 100u đánh lên bnhiu ko cần biết lợi nhuận là rút liền ) sau đó đánh tiếp. Rồi tổng thu nhập 1 tuần vào chia 50% lợi nhuận làm vốn cho tuần sau ( tương tự lãi suất kép ) .
Và quản lý tốt vốn thời gian, đừng để rãnh quá nghiện vào lệnh .
Sau đó có kế hoạch cho lợi nhuận mình kiếm được để tạo thu nhập thụ động thực tế.
Ý kiến cá nhân là vậy mong bạn đừng cười ;)
Safe trading!!!
dạ cám ơn bác, tại em nghĩ nếu trade mãi tài khoản vài trăm $$ thì không được nên em vẫn để lại lời + vốn :(.
 
Nhân mấy tài khoản trong vài ngày thì thuộc kiểu nhồi lệnh và đánh khối lượng lớn rồi, nếu bạn ko đặt sl tất nhiên là bạn chỉ cần đoán đúng hướng thì tk sẽ lên 9/10 lệnh có thể là đúng tuy nhiên 1 lệnh còn lại sai ( ngược xu hướng ) là cháy hoặc bạn vào 1 lệnh và chốt thua bạn cay cú vào thêm để gỡ và cứ thế đến tèo luôn tk. Hướng giải quyết thì tất nhiên là có tuy nhiên chỉ có số ít làm đc theo, số còn lại trong đó có tôi. :D
em chỉ thường entry 0.05 và 0.1 thôi ạ và đánh thêm 1 lệnh hedge nếu break support or resistance ạ, nếu không ổn em vẫn cắt cả 2 lệnh :( cơ mà hedge cũng tùy lúc em mới đánh :(
 
T cũng năm 96 đây, học đại học k.tế Tphcm, năm 2 t bắt đâu trade CK, cuối năm 3 tui bỏ CK nhảy qa FX, cũng win vài lần rồi lại cháy tk. Sau nhiều tuần đắn đo suy nghĩ t quyết định bỏ học Đhoc để tập trung toàn bộ vào nghiên cứu Fx. Tới tháng 8/2018 là thời điểm đáng lẻ t đã ra trường nhưng t đã nói dối vs bố mình là t đã nhận bằng và đang làm một công việc ổn định cho cty chứng khoán. Bây giờ là tháng 4/2019 tức là bác ko còn thời gian và tiền bạc rủng rỉnh để tiếp tục nghiên cứu trading nữa đâu vì sẽ rất áp lực đấy, theo t bác nên chọn một công việc khác đi.
Giờ ông làm nghề gì rồi :( tiếc không ở hà nội nhỉ, cơ bản t muốn thử 2 3 năm nếu nghề này không được thì t sẽ đi học lại vì cơ bản cũng có chút đam mê, tiền bạc hiện tại t cũng khá khá nên mới dám thử, giờ t học lại chỉ mất 6 tháng thôi. T cũng nói dối bố là ra trường rồi nhưng chưa muốn đi làm muốn tự làm :(
 
gđ bạn có điều kiện thế nên có cơ hội thử sai. Có đầy bạn ko có đk để mà thử sai đâu bạn. nếu coi nó là nghề thì cứ thử và đặt kế hoạch ( cũng như kế hoạch kinh doanh thôi) . Sau 3- 5 năm toàn thua lỗ thì tốt nhất giải tán tìm hướng khác. :)
 
em cũng hay đi oánh poker lắm :)) cơ mà em thường hay bỏ được bài mà người khác không bỏ nhưng sang fx thì không áp dụng được T_T
Ăn nhau ở chỗ bluff các kiểu. Em cứ đợi flop the nuts là không bao giờ ăn được, mà mất tiền xâu rất nhiều.

Biết lúc nào ăn được, bỏ được thì mới kiếm đc với poker.
 
Ở góc nhìn của chị, chị khuyên em thế này

1. Chuyên đi học và lấy 1 công việc là 1 việc nên làm, vì nó giống như là phương án dự phòng để sửa chữa cho mọi sai lầm. Có thể mình sai lầm khi chọn nghề, có thể mình sai lầm khi đầu tư, khi trắng tay còn có cái bằng đại học mà xin việc mưu sinh

2. Về nghiệp trading: Em cần nhìn rõ:
a. Trader là 1 nghề không hề dễ dàng, em xác định theo nghề thì fai bỏ rất nhiều thời gian và tâm huyết, tiền bạc và xương máu có khi còn chưa thành tựu. Thế nên, em fai tự trả lời, em có đủ sẵn sàng bước vào con đường này chưa? Có đủ nghị lực vượt qua ko? Đủ thì ok bước vào, khó khăn mấy cũng vượt đc. NHƯNG:
Em ko thể đến với nghề trong hoàn cảnh tay trắng hoặc bị áp lực kiếm tiền, hoặc bị bể nợ, thâm hụt.... Em chỉ nên đến với nghề với số tiền em dư giả, số tiền em mất cũng ko khiến em bị đói, ăn cơm ko fai chan nước mắt. Bên cạnh học trading em cần có 1 nguồn thu nhập ổn định khác để nuôi sống bản thân (1 công việc cố định hoặc 1 nguồn đầu tư sinh lãi ổn định) Chỉ như thế em mới bình tâm mà học, học đến mọt gông mọt xương, học đến râu dài tới gối nếu em đủ đam mê và nghị lực. Lỡ có mất hết thì đó là số tiền em chấp nhận mất đc. Fai lấy nhu chế cương, lấy cái ổn định nuôi cái bất định. Còn nếu em bán mạng cá cược, làm liều thì em ko khác gì con bạc, mà con bạc bể thì toàn nhảy cầu thôi.

b. Nếu em cảm thấy em trade ko đc, thì vẫn còn cách khác là đầu tư.
Chị biết darwinex là 1 kênh đầu tư khá tốt. Nếu em cảm thấy ko có duyên hoặc ko có đam mê theo nghề thì tìm hiểu các kênh đầu tư uy tín, bền vững như darwinex để kiếm thêm thu nhập cũng đc
 
Chào các bác, em viết bài này mong muốn xin các anh chị đi trước đôi lời khuyên về nghề fx ạ. ( bài em viết có hơi dài và câu văn kém mong các bác thông cảm ).....

Xin chào bạn Phong,

Mình cũng sinh năm 1996, và cũng tham gia chơi Forex thôi chứ không có chứng khoán phát sinh và đầu tư cổ phiếu. Kể về một chút về bản thân cho bạn và cả nhà TraderViet biết luôn.
- Mình tham gia thị trường Forex vào tháng 5 năm 2018, sau khi tốt nghiệp đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. Mình cũng được gọi là khá thông minh và nhanh nhẹn nên mình tiếp cận với giao dịch Forex khá nhanh và mình vẫn nhớ là lần đầu tiên trong đời mình giao dịch với số tiền thật là khi mình đăng ký sàn FBS với gói 50$ Bonus và mình cứ buy AUDCAD liên tục và lợi nhuận lên đến 300$ trong 2 ngày. Thật sự lúc này mình rất vui nhưng đến ngày thứ 3 mình lại mất hết số tiền này, ngoài 50$ bonus ra thì mình có nạp thêm khoảng 1 triệu đồng tiền việt. Mình và thằng bạn cùng lứa cũng tham gia cùng lúc do mình lôi kéo. Nhưng nó bỏ sau 4 tháng trading Forex và chuyển sang bán giày.

- Mình ít khi nói chuyện với trader việt nam vì mình tình cờ tham gia vào 1 CLB của các traders Châu Âu (do tiếng anh mình cũng ok nên việc giao tiếp và hiểu ổn và bây giờ vẫn còn), họ là những người trader có kinh nghiệm gần 10 năm và họ dạy mình rất nhiều về Risk Management, Entry Strategy, Exit Strategy,... nhưng chủ yếu điều cốt yếu là hãy giữ lấy những gì mình có dù đó chỉ là 1 xu!

- Mình trong năm 2018 mình mất khoảng 500$ tiền vốn, và mình rất vui vì nó đã dạy mình rất nhiều thứ cùng với những trader lão làng ở CLB kia.

- Trong năm 2019, tháng 1 mình thử nạp 100$ vào và mình đánh lên 700$ trong 2 tuần. Lúc đầu mình chỉ thử nạp 100$ cờ bạc đánh lên xem max là mình được bao nhiêu. Cuối cùng và ngày 25 tháng 1, mình đánh 2 lot và mất hết 400$ và 2 ngày sau mình mất luôn 300$ còn lại. Mình đã rút 95$ ra, và cuối cùng mình lỗ 5$ trong tháng 1. Tháng 2, mình được tiền thưởng công ty nên mình quyết định nạp 400$ vào và đánh lên chỉ được 1,200$ và sau 2 tuần sau mình vẫn mất hết do việc Risk management quá yếu, và cuối cùng mình rút 375$, tức lỗ 25$ tiền vốn trong tháng 2. Quyết định lên núi tu luyện trong tháng 3 và mình đang trở lại trong tháng 4 với số tiền nhiều hơn (900$) và mức DD thấp <5%/trade. Trong tháng 4 này mình thành công với lợi nhuận khoảng 62%.

-> Dù chỉ là thời gian ngắn nhưng việc gì thì việc, Hãy bảo vệ những gì mình có và đừng quan trọng hoá việc lợi nhuận cũng như chiến lược vào lệnh!
-> Đừng nản lòng bạn nhé!
-> Hãy coi Trading là mình dự án kinh doanh dài hạn chứ không phải một vài ván bài Poker trong Casino!

- Mình cũng vẫn đọc sách và nghiên cứu rất nhiều phương pháp, rất mong anh em TraderViet giúp đỡ.
upload_2019-4-27_15-21-5.png
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,293 Xem / 75 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 315 Xem / 20 Trả lời
  • ngoi_sao_co_doc trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 23,998 Xem / 82 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 210 Xem / 3 Trả lời
  • Berkeley trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 107 Xem / 2 Trả lời
  • LuTienSinh trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 131 Xem / 3 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 234 Xem / 9 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên