https://traderviet.org/threads/giao-dich-da-day-cho-toi-nhung-bai-hoc-doi-den-muc-nao.26976/
Ở bài viết này, mục số 6 " Bạn phải làm những việc mà người khác không làm để có được những thứ mà người ta không có"
Trích dẫn: 90%
trader thất bại, vậy làm sao chúng ta mong có một kết quả khác nếu làm y hệt những gì đám đông đang làm?
Trước đây vào diễn đàn này, lúc nào mình cũng đọc được là M1, M5 gây tín hiệu nhiễu, không nên chơi. Mình biết tính cách là không thể chờ đợi lâu được trên H4 chart nên chọn lối scalping. Lần đầu tiên chơi, muốn sử dụng IB để cash back, nhưng người ấy lại chửi mình là "cờ bạc"
Mình cũng công nhận là người ấy đúng, và tiếp tục tìm hiểu học hỏi
Lần đầu chơi chưa có kinh nghiệm nên suýt cháy tài khoản. Đến khi chơi lại khoảng 6 tháng thì tài khoản đã gần phục hồi huề vốn. Đến nay vẫn chơi lối scalping, có những lúc ra quyết định sai nhưng không hề chi.
Người ta nói không nên chơi M1, M5 tôi lại chọn vào. Tôi tin trong thế giới trader vẫn có người scalping vẫn thắng. Vậy không thể nói rằng M1, M5 không tốt. M1, M5 có điểm hạn chế, nhưng chỉ cần mình chịu khó tìm hiểu để cải thiện kỹ thuật thì ok. Chỉ tùy người, tùy tính cách và sức chịu đựng loss mà chiến thật chơi khác nhau.
Lắng nghe những bậc đàn anh đi trước là điều nên làm, nhưng cũng phải có chủ kiến riêng. Đừng để những lời khuyên "đừng làm cái này cái kia rất là risk mạo hiểm" cản bước mình. Hãy suy nghĩ về lời khuyên của họ, học hỏi tìm hiểu thật cẩn thận và test thử lý thuyết của mình. Sau quá trình thử nghiệm thì hãy tin vào bản thân mình, đừng nản lòng
Người ta nói mấy thằng Big Boy làm giá để bẫy trader, nên né nó ra. Nếu mình biết mấy chiêu trò của BB thì bẫy lại nó hihi.
P/S: các bạn đừng hỏi mình chiến thuật của mình như thế nào nhé. Mình sẽ không trả lời vì không dám "múa rìu qua mắt thợ" các cao thủ ở đây.