Bí kíp "độ ta không độ người" dành cho trader - Phen này anh market toi chắc rồi!

Bí kíp "độ ta không độ người" dành cho trader - Phen này anh market toi chắc rồi!

Bí kíp "độ ta không độ người" dành cho trader - Phen này anh market toi chắc rồi!

Le Hue Truong

Editor
Trial mod
7,217
32,341
Xin chào cả nhà!

Không biết cả nhà có biết không, nhưng dạo gần đây bài hát "Độ ta không độ nàng" đang làm mưa làm gió trên mạng xã hội.

Xem thêm chi tiết: https://www.youtube.com/watch?v=TnAKyblUvUo

Bài hát kể về câu chuyện tình buồn giữa một tiểu hòa thượng và một nàng quận chúa. Chỉ vì đã xuất gia làm tăng nên tiểu hòa thượng một mực quyết định khước từ tình cảm chân thành của nàng quận chúa.

Bi-kip-do-ta-khong-do-nguoi-danh-cho-trader-Phen-nay-anh-market-toi-chac-roi-TraderViet1.jpg


Sau đó, nàng không còn đến chùa chơi nữa. Một ngày nọ, khi tiểu hòa thượng dự định sẽ truyền bá phật pháp thì nghe được tin dữ - quận chúa đã mất. Nàng mặc bộ váy xuất giá đỏ, treo cổ mà chết.

Thì ra trước đó có một vị hoàng tử tâm địa xấu xa đã nhắm trúng nàng, muốn cưỡng hôn ép nàng làm thiếp. Nhưng nàng không bằng lòng, cha của nàng cũng vì hạnh phúc của nàng, đã cầu xin sư phụ của chàng thương xót mà thành toàn cho hạnh phúc của con gái. Thế nhưng sư phụ của chàng lại nói chàng là hiện thân sống của Phật, không thể để chàng vì chuyện nữ nhi tình trường mà tử bỏ tiền đồ.

Đêm trước ngày thành thân, vị hoàng tử kia đã uống say rồi tìm đến phòng nàng, muốn cùng nàng động phòng trước, đã cưỡng ép chiếm đoạt sự trong trắng của nàng.

Nhìn thi thể nàng trong bộ váy xuất giá, đầu đeo khăn voan đỏ, tiểu hòa thượng nói: "Nếu Phật đã không độ nàng, vậy thì ta sẽ biến thành ma quỷ để bảo vệ cho nàng".

Ngày hôm sau, tiểu hòa thượng tìm đến tên hoàng tử đã bức chết nàng, một kiếm chém đứt yết hầu.

Vậy đó, một câu chuyện với cái kết thật buồn và thật đau lòng. Ngày ngày gõ mõ tụng kinh nhưng đến người thương của mình mà hòa thượng ấy cũng không bảo vệ được! Nhưng thôi, tạm gác nốt buồn ấy lại, chúng ta cùng quay trở lại câu chuyện trong trading nhé!

Như các bạn đã biết, để giao dịch thành công, chúng ta không chỉ cần có kiến thức vững chắc về cách phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản, mà đôi khi cũng cần có một chút yếu tố may mắn nữa. Bởi vậy nhiều khi người ta mới đùa vui rằng "trình độ không bằng Phật độ" :D. Thế thì làm sao để Phật "độ ta không độ người" đây?

Bi-kip-do-ta-khong-do-nguoi-danh-cho-trader-Phen-nay-anh-market-toi-chac-roi-TraderViet2.png

Các bạn lấy giấy bút ra ghi lại nè:
  1. Ăn chay vào các ngày rằm, đầu tháng, cuối tháng.
  2. Khi chuẩn bị mạo hiểm trên một giao dịch, hãy thì thầm trong đầu câu thần chú: "A di đà Phật. Thiện tai, thiện tai."
  3. Hạn chế đốt nến vào các ngày tin ra để tránh bị cháy tài khoản.
  4. Ngày ngày tụng sách gõ phím để không bị chốn hồng trần quấy nhiễu mà xuống tay.
  5. Tránh ăn thịt bò và uống mật gấu vào những khi thị trường đảo điên không biết sẽ lên hay xuống.
Làm được 5 điều trên, các bạn sẽ tu luyện thành một trader đại tài, tài khoản thanh khiết không dính lấy một lệnh thua lỗ. Vi diệu chưa?

Thôi, mình nói đùa cuối tuần cho xôm tí đấy! Nếu dễ vậy thì chắc ai cũng xuất gia làm trader rồi! Công nhận là trading hên xui thật đấy, nhưng đâu phải hên xui một cách phi lý đâu. Bạn đâu thể làm giàu với cái đầu trống rỗng được? Rồi chưa kể đến kinh nghiệm, kỹ năng, trực giác. Tất cả những thứ ấy mới là yếu tố nòng cốt quyết định nên một giao dịch thành công. Còn yếu tố may mắn chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong đó mà thôi.

Thôi thì nếu không ai độ cho ta thì ta tự độ cho chính mình vậy! Mình lên TraderViet hay bất cứ diễn đàn giao dịch nào rồi học lỏm lấy các chiến lược giao dịch, đem về độ lại thành cái của riêng mình, cứ thế mà quất anh market thôi. Có khi ngồi tụng kinh gõ mõ lại chẳng bảo vệ được lợi nhuận của bạn ấy chứ! Không khéo lại nhận cái kết đau lòng như vị tiểu hòa thượng kia thì lại khổ... :(

Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà ;););)
 

Giới thiệu sách Trading hay
Đánh Bại Thị Trường Forex - Tư duy khác biệt và các kỹ thuật giao dịch của chuyên gia quản lý quỹ triệu đô

Sách chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trading từ một chuyên gia quản lý quỹ, cùng các kỹ thuật giao dịch giúp quỹ này đứng trong top nhiều năm
Có thống kê nào về tỉ lệ thành công của trade Việt với trader nước khác không bác
Bác hỏi đúng lắm mà tôi chưa tìm ra thông tin.

Thấy nhiều câu chuyện ae TraderViet lo lắng những chuyện bên lề hoặc lừa đảo mà ít thấy bàn về chuyên môn. Cảm thấy ae gắn bó lâu dài và nghiêm túc không nhiều.
 
Xin chào cả nhà!

Không biết cả nhà có biết không, nhưng dạo gần đây bài hát "Độ ta không độ nàng" đang làm mưa làm gió trên mạng xã hội.

Xem thêm chi tiết: https://www.youtube.com/watch?v=TnAKyblUvUo

Bài hát kể về câu chuyện tình buồn giữa một tiểu hòa thượng và một nàng quận chúa. Chỉ vì đã xuất gia làm tăng nên tiểu hòa thượng một mực quyết định khước từ tình cảm chân thành của nàng quận chúa.

View attachment 96855

Sau đó, nàng không còn đến chùa chơi nữa. Một ngày nọ, khi tiểu hòa thượng dự định sẽ truyền bá phật pháp thì nghe được tin dữ - quận chúa đã mất. Nàng mặc bộ váy xuất giá đỏ, treo cổ mà chết.

Thì ra trước đó có một vị hoàng tử tâm địa xấu xa đã nhắm trúng nàng, muốn cưỡng hôn ép nàng làm thiếp. Nhưng nàng không bằng lòng, cha của nàng cũng vì hạnh phúc của nàng, đã cầu xin sư phụ của chàng thương xót mà thành toàn cho hạnh phúc của con gái. Thế nhưng sư phụ của chàng lại nói chàng là hiện thân sống của Phật, không thể để chàng vì chuyện nữ nhi tình trường mà tử bỏ tiền đồ.

Đêm trước ngày thành thân, vị hoàng tử kia đã uống say rồi tìm đến phòng nàng, muốn cùng nàng động phòng trước, đã cưỡng ép chiếm đoạt sự trong trắng của nàng.

Nhìn thi thể nàng trong bộ váy xuất giá, đầu đeo khăn voan đỏ, tiểu hòa thượng nói: "Nếu Phật đã không độ nàng, vậy thì ta sẽ biến thành ma quỷ để bảo vệ cho nàng".

Ngày hôm sau, tiểu hòa thượng tìm đến tên hoàng tử đã bức chết nàng, một kiếm chém đứt yết hầu.

Vậy đó, một câu chuyện với cái kết thật buồn và thật đau lòng. Ngày ngày gõ mõ tụng kinh nhưng đến người thương của mình mà hòa thượng ấy cũng không bảo vệ được! Nhưng thôi, tạm gác nốt buồn ấy lại, chúng ta cùng quay trở lại câu chuyện trong trading nhé!

Như các bạn đã biết, để giao dịch thành công, chúng ta không chỉ cần có kiến thức vững chắc về cách phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản, mà đôi khi cũng cần có một chút yếu tố may mắn nữa. Bởi vậy nhiều khi người ta mới đùa vui rằng "trình độ không bằng Phật độ" :D. Thế thì làm sao để Phật "độ ta không độ người" đây?


Các bạn lấy giấy bút ra ghi lại nè:
  1. Ăn chay vào các ngày rằm, đầu tháng, cuối tháng.
  2. Khi chuẩn bị mạo hiểm trên một giao dịch, hãy thì thầm trong đầu câu thần chú: "A di đà Phật. Thiện tai, thiện tai."
  3. Hạn chế đốt nến vào các ngày tin ra để tránh bị cháy tài khoản.
  4. Ngày ngày tụng sách gõ phím để không bị chốn hồng trần quấy nhiễu mà xuống tay.
  5. Tránh ăn thịt bò và uống mật gấu vào những khi thị trường đảo điên không biết sẽ lên hay xuống.
Làm được 5 điều trên, các bạn sẽ tu luyện thành một trader đại tài, tài khoản thanh khiết không dính lấy một lệnh thua lỗ. Vi diệu chưa?

Thôi, mình nói đùa cuối tuần cho xôm tí đấy! Nếu dễ vậy thì chắc ai cũng xuất gia làm trader rồi! Công nhận là trading hên xui thật đấy, nhưng đâu phải hên xui một cách phi lý đâu. Bạn đâu thể làm giàu với cái đầu trống rỗng được? Rồi chưa kể đến kinh nghiệm, kỹ năng, trực giác. Tất cả những thứ ấy mới là yếu tố nòng cốt quyết định nên một giao dịch thành công. Còn yếu tố may mắn chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong đó mà thôi.

Thôi thì nếu không ai độ cho ta thì ta tự độ cho chính mình vậy! Mình lên TraderViet hay bất cứ diễn đàn giao dịch nào rồi học lỏm lấy các chiến lược giao dịch, đem về độ lại thành cái của riêng mình, cứ thế mà quất anh market thôi. Có khi ngồi tụng kinh gõ mõ lại chẳng bảo vệ được lợi nhuận của bạn ấy chứ! Không khéo lại nhận cái kết đau lòng như vị tiểu hòa thượng kia thì lại khổ... :(

Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà ;););)
Hôm qua mới được bà xã hỏi a có biết bài "độ ta không độ nàng" nó có hay không? Mình bảo chịu! Vậy mà hôm nay đọc được bài này ngay. Cám ơn bạn! Theo dõi thấy bạn có những bài rất hot.
 
TIỀN Ở NƠI ĐÂU XA QUÁ MÃI CHẲNG KHÔNG VÀO TÚI MÌNH
BẦN THẦN NGU NGƠ VÌ ĐÂU MỚI NGỠ NÊN NÔNG NỖI NÀY.....@@!
tiền chùa không thấy bóng hình còn mình mãi cứ chờ mong
dòng o(oder) còn lưu vạn số đỏ đậm phủ lên mấy xanh
:rolleyes::rolleyes:
 
tiền chùa không thấy bóng hình còn mình mãi cứ chờ mong
dòng o(oder) còn lưu vạn số đỏ đậm phủ lên mấy xanh
:rolleyes::rolleyes:
lệnh này bơi đi xa quá chắc khó không thể đến bờ
hỏi tiền đi đâu về đâu chắc chắn không phải bên mình
mộng giàu tan theo đống lệnh trả thị tiền hỡi trường ơi
vì sao thịt ta không thịt người???
 
Xin chào cả nhà!

Không biết cả nhà có biết không, nhưng dạo gần đây bài hát "Độ ta không độ nàng" đang làm mưa làm gió trên mạng xã hội.

Xem thêm chi tiết: https://www.youtube.com/watch?v=TnAKyblUvUo

Bài hát kể về câu chuyện tình buồn giữa một tiểu hòa thượng và một nàng quận chúa. Chỉ vì đã xuất gia làm tăng nên tiểu hòa thượng một mực quyết định khước từ tình cảm chân thành của nàng quận chúa.

View attachment 96855

Sau đó, nàng không còn đến chùa chơi nữa. Một ngày nọ, khi tiểu hòa thượng dự định sẽ truyền bá phật pháp thì nghe được tin dữ - quận chúa đã mất. Nàng mặc bộ váy xuất giá đỏ, treo cổ mà chết.

Thì ra trước đó có một vị hoàng tử tâm địa xấu xa đã nhắm trúng nàng, muốn cưỡng hôn ép nàng làm thiếp. Nhưng nàng không bằng lòng, cha của nàng cũng vì hạnh phúc của nàng, đã cầu xin sư phụ của chàng thương xót mà thành toàn cho hạnh phúc của con gái. Thế nhưng sư phụ của chàng lại nói chàng là hiện thân sống của Phật, không thể để chàng vì chuyện nữ nhi tình trường mà tử bỏ tiền đồ.

Đêm trước ngày thành thân, vị hoàng tử kia đã uống say rồi tìm đến phòng nàng, muốn cùng nàng động phòng trước, đã cưỡng ép chiếm đoạt sự trong trắng của nàng.

Nhìn thi thể nàng trong bộ váy xuất giá, đầu đeo khăn voan đỏ, tiểu hòa thượng nói: "Nếu Phật đã không độ nàng, vậy thì ta sẽ biến thành ma quỷ để bảo vệ cho nàng".

Ngày hôm sau, tiểu hòa thượng tìm đến tên hoàng tử đã bức chết nàng, một kiếm chém đứt yết hầu.

Vậy đó, một câu chuyện với cái kết thật buồn và thật đau lòng. Ngày ngày gõ mõ tụng kinh nhưng đến người thương của mình mà hòa thượng ấy cũng không bảo vệ được! Nhưng thôi, tạm gác nốt buồn ấy lại, chúng ta cùng quay trở lại câu chuyện trong trading nhé!

Như các bạn đã biết, để giao dịch thành công, chúng ta không chỉ cần có kiến thức vững chắc về cách phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản, mà đôi khi cũng cần có một chút yếu tố may mắn nữa. Bởi vậy nhiều khi người ta mới đùa vui rằng "trình độ không bằng Phật độ" :D. Thế thì làm sao để Phật "độ ta không độ người" đây?


Các bạn lấy giấy bút ra ghi lại nè:
  1. Ăn chay vào các ngày rằm, đầu tháng, cuối tháng.
  2. Khi chuẩn bị mạo hiểm trên một giao dịch, hãy thì thầm trong đầu câu thần chú: "A di đà Phật. Thiện tai, thiện tai."
  3. Hạn chế đốt nến vào các ngày tin ra để tránh bị cháy tài khoản.
  4. Ngày ngày tụng sách gõ phím để không bị chốn hồng trần quấy nhiễu mà xuống tay.
  5. Tránh ăn thịt bò và uống mật gấu vào những khi thị trường đảo điên không biết sẽ lên hay xuống.
Làm được 5 điều trên, các bạn sẽ tu luyện thành một trader đại tài, tài khoản thanh khiết không dính lấy một lệnh thua lỗ. Vi diệu chưa?

Thôi, mình nói đùa cuối tuần cho xôm tí đấy! Nếu dễ vậy thì chắc ai cũng xuất gia làm trader rồi! Công nhận là trading hên xui thật đấy, nhưng đâu phải hên xui một cách phi lý đâu. Bạn đâu thể làm giàu với cái đầu trống rỗng được? Rồi chưa kể đến kinh nghiệm, kỹ năng, trực giác. Tất cả những thứ ấy mới là yếu tố nòng cốt quyết định nên một giao dịch thành công. Còn yếu tố may mắn chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong đó mà thôi.

Thôi thì nếu không ai độ cho ta thì ta tự độ cho chính mình vậy! Mình lên TraderViet hay bất cứ diễn đàn giao dịch nào rồi học lỏm lấy các chiến lược giao dịch, đem về độ lại thành cái của riêng mình, cứ thế mà quất anh market thôi. Có khi ngồi tụng kinh gõ mõ lại chẳng bảo vệ được lợi nhuận của bạn ấy chứ! Không khéo lại nhận cái kết đau lòng như vị tiểu hòa thượng kia thì lại khổ... :(

Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà ;););)
em có độ cho ah được không
Xin chào cả nhà!

Không biết cả nhà có biết không, nhưng dạo gần đây bài hát "Độ ta không độ nàng" đang làm mưa làm gió trên mạng xã hội.

Xem thêm chi tiết: https://www.youtube.com/watch?v=TnAKyblUvUo

Bài hát kể về câu chuyện tình buồn giữa một tiểu hòa thượng và một nàng quận chúa. Chỉ vì đã xuất gia làm tăng nên tiểu hòa thượng một mực quyết định khước từ tình cảm chân thành của nàng quận chúa.

View attachment 96855

Sau đó, nàng không còn đến chùa chơi nữa. Một ngày nọ, khi tiểu hòa thượng dự định sẽ truyền bá phật pháp thì nghe được tin dữ - quận chúa đã mất. Nàng mặc bộ váy xuất giá đỏ, treo cổ mà chết.

Thì ra trước đó có một vị hoàng tử tâm địa xấu xa đã nhắm trúng nàng, muốn cưỡng hôn ép nàng làm thiếp. Nhưng nàng không bằng lòng, cha của nàng cũng vì hạnh phúc của nàng, đã cầu xin sư phụ của chàng thương xót mà thành toàn cho hạnh phúc của con gái. Thế nhưng sư phụ của chàng lại nói chàng là hiện thân sống của Phật, không thể để chàng vì chuyện nữ nhi tình trường mà tử bỏ tiền đồ.

Đêm trước ngày thành thân, vị hoàng tử kia đã uống say rồi tìm đến phòng nàng, muốn cùng nàng động phòng trước, đã cưỡng ép chiếm đoạt sự trong trắng của nàng.

Nhìn thi thể nàng trong bộ váy xuất giá, đầu đeo khăn voan đỏ, tiểu hòa thượng nói: "Nếu Phật đã không độ nàng, vậy thì ta sẽ biến thành ma quỷ để bảo vệ cho nàng".

Ngày hôm sau, tiểu hòa thượng tìm đến tên hoàng tử đã bức chết nàng, một kiếm chém đứt yết hầu.

Vậy đó, một câu chuyện với cái kết thật buồn và thật đau lòng. Ngày ngày gõ mõ tụng kinh nhưng đến người thương của mình mà hòa thượng ấy cũng không bảo vệ được! Nhưng thôi, tạm gác nốt buồn ấy lại, chúng ta cùng quay trở lại câu chuyện trong trading nhé!

Như các bạn đã biết, để giao dịch thành công, chúng ta không chỉ cần có kiến thức vững chắc về cách phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản, mà đôi khi cũng cần có một chút yếu tố may mắn nữa. Bởi vậy nhiều khi người ta mới đùa vui rằng "trình độ không bằng Phật độ" :D. Thế thì làm sao để Phật "độ ta không độ người" đây?


Các bạn lấy giấy bút ra ghi lại nè:
  1. Ăn chay vào các ngày rằm, đầu tháng, cuối tháng.
  2. Khi chuẩn bị mạo hiểm trên một giao dịch, hãy thì thầm trong đầu câu thần chú: "A di đà Phật. Thiện tai, thiện tai."
  3. Hạn chế đốt nến vào các ngày tin ra để tránh bị cháy tài khoản.
  4. Ngày ngày tụng sách gõ phím để không bị chốn hồng trần quấy nhiễu mà xuống tay.
  5. Tránh ăn thịt bò và uống mật gấu vào những khi thị trường đảo điên không biết sẽ lên hay xuống.
Làm được 5 điều trên, các bạn sẽ tu luyện thành một trader đại tài, tài khoản thanh khiết không dính lấy một lệnh thua lỗ. Vi diệu chưa?

Thôi, mình nói đùa cuối tuần cho xôm tí đấy! Nếu dễ vậy thì chắc ai cũng xuất gia làm trader rồi! Công nhận là trading hên xui thật đấy, nhưng đâu phải hên xui một cách phi lý đâu. Bạn đâu thể làm giàu với cái đầu trống rỗng được? Rồi chưa kể đến kinh nghiệm, kỹ năng, trực giác. Tất cả những thứ ấy mới là yếu tố nòng cốt quyết định nên một giao dịch thành công. Còn yếu tố may mắn chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong đó mà thôi.

Thôi thì nếu không ai độ cho ta thì ta tự độ cho chính mình vậy! Mình lên TraderViet hay bất cứ diễn đàn giao dịch nào rồi học lỏm lấy các chiến lược giao dịch, đem về độ lại thành cái của riêng mình, cứ thế mà quất anh market thôi. Có khi ngồi tụng kinh gõ mõ lại chẳng bảo vệ được lợi nhuận của bạn ấy chứ! Không khéo lại nhận cái kết đau lòng như vị tiểu hòa thượng kia thì lại khổ... :(

Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà ;););)
 
Hôm qua mới được bà xã hỏi a có biết bài "độ ta không độ nàng" nó có hay không? Mình bảo chịu! Vậy mà hôm nay đọc được bài này ngay. Cám ơn bạn! Theo dõi thấy bạn có những bài rất hot.
Dạ em cảm ơn anh! Em sẽ cố gắng bắt trend nhiều hơn nữa để trader nhà mình không bị tụt hậu với xã hội ;)
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • DuongHuy trong Hệ thống giao dịch - Trading system 37,485 Xem / 18 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,555 Xem / 94 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 366 Xem / 29 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 340 Xem / 18 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên