CHỦ TỊCH vác tiền đi trading PHÁI SINH trong 1 tháng và chờ xem cái kết!

CHỦ TỊCH vác tiền đi trading PHÁI SINH trong 1 tháng và chờ xem cái kết!

CHỦ TỊCH vác tiền đi trading PHÁI SINH trong 1 tháng và chờ xem cái kết!
Trò fx này chỉ là cá cược đánh bạc đỏ đen người chơi ko bao giờ thắng đk:
- Tại 1 thời điểm bất kỳ ta ko thể biết được giá lên hay xuống bao nhiêu pip (có thể lên xuống 50p, 100p, 200p là bt);
- Chơi đủ lâu số lượng lệnh đủ lớn thì xác suất 50-50, vậy người chơi luôn thua lỗ mất tiền vì spread và phí; thưc tế hơn 90% ngươi chơi thua lỗ;
- fx ko pải là đầu tư ko có đầu tư cái gi ở đây cả, chỉ là cá cược lên xuống tỉ số giá CFD dự đoán giá lên xuống này như trò chọn chắn lẻ đỏ đen, chỉ là trò đánh bạc ngươi chơi mất phí cho nhà cái là các sàn fx;
Xin phép trả lời lần lượt các vấn đề mà bác đề cập
- Tại 1 thời điểm bất kỳ ta ko thể biết được giá lên hay xuống bao nhiêu pip (có thể lên xuống 50p, 100p, 200p là bt);
===> Cái việc BIẾT giá lên xuống bao nhiêu pips thì không ai biết được đâu bác, kể cả Buffett, Soros, Trump, Tập Cận Bình.... Bất kỳ thị trường nào kể cả chính quy như stock, bond... cũng chịu. Cái này chẳng phải riêng gì forex.

- Chơi đủ lâu số lượng lệnh đủ lớn thì xác suất 50-50, vậy người chơi luôn thua lỗ mất tiền vì spread và phí; thưc tế hơn 90% ngươi chơi thua lỗ;
===> Đồng ý với bác là xác suất dưới 50% do có tiền spread, commission, trượt giá. Trader chiến thắng không phải là trader có số lệnh 50/50 mà là có risk reward ratio đủ tốt. Số tiền ăn nhiều hơn số tiền thua cho mỗi lệnh thì xác suất có 50/50 chúng ta vẫn ăn tiền hơn là thua tiền. Thực tế forex hay stock hay bond hay đầu tư đầu cơ gì cũng tầm 90% thua lỗ

- fx ko pải là đầu tư ko có đầu tư cái gi ở đây cả, chỉ là cá cược lên xuống tỉ số giá CFD dự đoán giá lên xuống này như trò chọn chắn lẻ đỏ đen, chỉ là trò đánh bạc ngươi chơi mất phí cho nhà cái là các sàn fx;
===> Hoàn toàn đúng. Fx không phải là đầu tư mà là đầu cơ, trading. Bác thích nó là đỏ đen thì nó là đỏ đen, còn bác có đầu tư nghiên cứu trải nghiệm rút kinh nghiệm thì nó là công việc. Bác giao dịch chứng khoán hay bất kể giao dịch cái gì mà chả mất phí hả bác? Chứ ai đi làm không công để setup hệ thống giao dịch cho bác?

Đầu cơ, trading là công việc khó khăn và không phù hợp với hầu hết các anh em trên TraderViet này, vậy nên anh em mới khuyên nhau là nếu lỡ đam mê rồi thì phải đi thật từ từ bác ạ. Bắt đầu từ demo qua micro account rồi qua tài khoản bình thường rồi hãy trade lớn. Trade nhỏ chưa thành công thì chẳng có cơ sở nào chứng minh trade lớn sẽ thành công.

Hi vọng bác chia sẻ thêm kinh nghiệm để con đường yêu thích trading của anh em ở đây đỡ vất vả hơn.
 
Chơi forex giống như luyện thiền ấy. Mỗi khi ôm nhiều lệnh thua là lúc rèn luyện tâm trí. Cứ ở đó quan sát nỗi sợ của mình, tại sao lại sợ. Chỉ khi nào thành thật với chính cảm xúc của mình và tìm cách khắc phục cảm xúc đó thì mới ok
Điều cần thiết là không tự lừa dối bản thân. Khi lỡ ôm lệnh rồi, lúc nào cũng nghĩ, giá đã cao rồi không thể lên cao nữa. Nhưng trong forex mọi thứ đều có thể đi ngược với mọi toan tính của mình.
Lúc đầu bị gần cháy tài khoản, vào lệnh lúc nào cũng sợ thua nên nhát tay, có những trend rõ ràng đến thế mà cũng không dám nhào vào. Bây giờ thì dũng cảm có thể vào lệnh được, nhưng tính toán kỹ chừa free margin cho cẩn thận để không bị cháy tài khoản.

Lệnh lỗ rồi thì ôm làm gì nữa bác. Cắt đi cho tâm lý nhẹ nhàng chứ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Xin phép trả lời lần lượt các vấn đề mà bác đề cập
- Tại 1 thời điểm bất kỳ ta ko thể biết được giá lên hay xuống bao nhiêu pip (có thể lên xuống 50p, 100p, 200p là bt);
===> Cái việc BIẾT giá lên xuống bao nhiêu pips thì không ai biết được đâu bác, kể cả Buffett, Soros, Trump, Tập Cận Bình.... Bất kỳ thị trường nào kể cả chính quy như stock, bond... cũng chịu. Cái này chẳng phải riêng gì forex.

- Chơi đủ lâu số lượng lệnh đủ lớn thì xác suất 50-50, vậy người chơi luôn thua lỗ mất tiền vì spread và phí; thưc tế hơn 90% ngươi chơi thua lỗ;
===> Đồng ý với bác là xác suất dưới 50% do có tiền spread, commission, trượt giá. Trader chiến thắng không phải là trader có số lệnh 50/50 mà là có risk reward ratio đủ tốt. Số tiền ăn nhiều hơn số tiền thua cho mỗi lệnh thì xác suất có 50/50 chúng ta vẫn ăn tiền hơn là thua tiền. Thực tế forex hay stock hay bond hay đầu tư đầu cơ gì cũng tầm 90% thua lỗ

- fx ko pải là đầu tư ko có đầu tư cái gi ở đây cả, chỉ là cá cược lên xuống tỉ số giá CFD dự đoán giá lên xuống này như trò chọn chắn lẻ đỏ đen, chỉ là trò đánh bạc ngươi chơi mất phí cho nhà cái là các sàn fx;
===> Hoàn toàn đúng. Fx không phải là đầu tư mà là đầu cơ, trading. Bác thích nó là đỏ đen thì nó là đỏ đen, còn bác có đầu tư nghiên cứu trải nghiệm rút kinh nghiệm thì nó là công việc. Bác giao dịch chứng khoán hay bất kể giao dịch cái gì mà chả mất phí hả bác? Chứ ai đi làm không công để setup hệ thống giao dịch cho bác?

Đầu cơ, trading là công việc khó khăn và không phù hợp với hầu hết các anh em trên TraderViet này, vậy nên anh em mới khuyên nhau là nếu lỡ đam mê rồi thì phải đi thật từ từ bác ạ. Bắt đầu từ demo qua micro account rồi qua tài khoản bình thường rồi hãy trade lớn. Trade nhỏ chưa thành công thì chẳng có cơ sở nào chứng minh trade lớn sẽ thành công.

Hi vọng bác chia sẻ thêm kinh nghiệm để con đường yêu thích trading của anh em ở đây đỡ vất vả hơn.
Bác Huy cũng chịu khó bỏ thời gian đọc cmt linh tinh nhỉ :D. Hôm nào bác chia sẻ trading plan đi cho ae học hỏi :D
 
HDTL 1906: GAP ATO đã thể hiện đầy đủ ảnh huỏng của phiên Mỹ vào giá, toàn cảnh ngày 5/6 hđ giảm điểm là hoàn toàn hợp lý.
 
TT chiều nay lên xuống biên độ 7 điểm tẩm quất NDT, đi khối lượng hợp lý ăn nhẹ nhàng được, đòi ăn tầm 10 điểm là thua lỗ nặng.

Lên/xuống đúng là không quan trọng, cứ bình tĩnh mà đi tiền là có lời rồi.

Trong 4 ngày đầu tháng, đã ăn được ¾ ngày và vượt được thuế phí, ngày còn lại hit 3 lần stoploss mà chỉ bị lỗ nhẹ. Thật là may mắn.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
HDTL 1906: khoảng thời gian 9h00 đến 13h30 giá đã đi xuống quá lố, thời gian còn lại giá bật lên để trở lại vùng “hợp lý”.
 
chủ tịch giả vờ lỗ đo bạn , chủ tịch là cao thủ ẩn danh đó

Thôi xin mấy thánh.

Lời lỗ tôi nghĩ đã qua đi là quên luôn để chuẩn bị cho day trading tiếp theo, miễn còn tiền và nhớ những bài học kinh nghiệm là được rồi.

Trên đây chẳng ai là cao thủ hoặc thấp thủ mãi được.

@ đại hiệp làm đ gì thức khuya thế, hôm nào cũng 2-3h sáng post bài, lâu là ko thọ đâu nhé!
 
Безымянный.png


Khi bạn không đến đầu thì bạn có thể đến muộn 1 chút.
Khi bạn không ngồi đến cuối tiệc thì bạn có thể về sớm hơn 1 chút.
Bạn có thể ăn đoạn giữa, ăn gì cũng là ăn :D
 
Oánh daytrading 10 ngày: thua 2, hòa 1, thắng 7. Sau khi trừ thuế và phí thì kiếm đc 4%.

Khó nhai quá các bác à.
 
lại vấn đề ở đây..vốn quá bé lợi nhuận không đủ sống bên chưng khoán nên mới mò qua đây xem có nhanh hơn được không..ht ben ck rất chậm ko áp dụng được với forex nhug nó lại rất chuẩn bên khung 2h forex..minh cung không định đem hết vốn liếng ben ck vào forex..chỉ al xem có kiếm sống được không..
Bác dùng phần mềm nào để giao dịch? MT4 làm gì có khung 2h nhỉ?
 
1 tháng này kq sao rồi bác, lâu lắm ko thấy ra ngoài chém gió.

Mình ko muốn làm lãng phí tài nguyên của diễn đàn nên post thêm trong này, kq tháng 5 mình thua sấp mặt vì quản lý vốn kém và tâm lý kém.

Nhân đây cũng nói thêm là XIN LỖI các bạn nào mình có nói đụng chạm.

Mình lên diễn đàn mua vui chứ có lừa tiền ai đâu, như mình nói ở post Number 1 đó.

Bạn nào có không hài lòng đi vả lại mình ở các topic khác, mình nghĩ mình sẽ không có thời gian để tranh cãi câu chữ, nên thôi đừng có hạ thấp mình nữa nhé, phí thời gian của chính các bạn thôi. Ngược lại các member khác đọc những lời khó nghe của các bạn sẽ hạ thấp hình ảnh của chính các bạn thôi chứ ko liên quan gì mình đâu.

Nhân đây cũng xin nói thêm là từ khi không còn bị áp lực như tháng trước, mình đã thắng được thuế + phí và có lãi hàng ngày (thắng 7/10, thua 2/10 và hòa 1 ngày).

Mình trade không giống các bác trên này ở bất kỳ điểm nào luôn, nên không chung tiếng nói là bình thường.

Đến cả broker sáng/chiều CÓ log in vào account của mình để theo lệnh nhưng không kịp, nên mình nghĩ mình sẽ post vài ý tưởng trade trên này cho vui và để trao đổi! dăm ba cái lệnh chứ có tài giỏi gì đâu mà phải nói bóng nói gió, sợ lèo lái các kiểu, mình thấy TT phái sinh VN có những đoạn lái, rất nhanh, nhưng không thắng được market.

cám ơn bác @forex_vn đã quan tâm!
 
- fx ko pải là đầu tư ko có đầu tư cái gi ở đây cả, chỉ là cá cược lên xuống tỉ số giá CFD dự đoán giá lên xuống này như trò chọn chắn lẻ đỏ đen, chỉ là trò đánh bạc ngươi chơi mất phí cho nhà cái là các sàn fx;
===> Hoàn toàn đúng. Fx không phải là đầu tư mà là đầu cơ, trading. Bác thích nó là đỏ đen thì nó là đỏ đen, còn bác có đầu tư nghiên cứu trải nghiệm rút kinh nghiệm thì nó là công việc. Bác giao dịch chứng khoán hay bất kể giao dịch cái gì mà chả mất phí hả bác? Chứ ai đi làm không công để setup hệ thống giao dịch cho bác?
Bản chất cuộc sống nó đã là đánh bạc rồi. Ra đường va chạm thằng đầu gấu bị nó đánh thì đánh lại nó hay nhịn cũng phải cân nhắc rủi ro. Dịch tả lợn ăn thịt lợn hay ko ăn cũng phải lựa chọn ..... Fx nó là cờ bạc thì cũng ko cần phải bàn hay kì thị gì nó cả. Vấn đề ở đây cần hiểu fx nó tồn tại không đơn thuần chỉ là phục vụ nhu cầu cờ bạc mà nó có ý nghĩa riêng quan trọng của nó.
Thị trường tài chính thỉnh thoảng có những đợt biến động lớn dẫn đến sự thiếu hụt thanh khoản trầm trọng có thể dẫn đến phá sản các doanh nghiệp bất thình lình. Để hạn chế rủi ro này người ta sáng tạo ra các nghiệp vụ để hạn chế rủi ro khách quan cho các DN .
Ví dụ 1 sự kiện nào đó khiến nhu cầu mua usd tăng vọt. Để đáp ứng nhu cầu khách hàng ngân hàng sẽ phải mua usd từ các tổ chức tài chính khác ( nếu ko có thị trường fx mở). Nhưng thời điểm đó không tổ chức nào chịu bán usd với số lượng lớn khiến NH mất thanh khoản, có thể làm sập cả NH dù hoạt động kinh doanh của họ vẫn ổn. Để tránh xảy ra điều đó họ buộc phải dự trữ 1 lượng lớn các loại tiền chính usd, ipy, eu, gbp.... Nhờ có thị trường fx mà họ có 1 thị trường thanh khoản cực lớn hạn chế rủi ro thanh khoản tối đa từ các cú sốc tài chính.
Ví dụ khác, vinashin ngày xưa nhận nhiều hợp đồng lớn đóng tàu tại thời điểm giá thép 8k/kg, cuối năm giá thép lên gơn 20k/kg khiến cty lỗ nặng và phá sản. Vì lí do đó người ta sinh ra hợp đồng kỳ hạn để giảm thiểu rủi ro cho các DN.
Tóm lại fx bản chất nó là 1 dịch vụ phục vụ nhu cầu các DN và cá nhân. Khía cạnh cờ bạc là do bản thân bọn trader gây ra chứ đó ko fai mục đích tồn tại của nó.
 
Hôm nay cuối tuần mình xin chia sẻ một chiến thuật sát thủ mà mình sử dụng trong thị trường phái sinh, bất chấp xu hướng, nhằm tìm kiếm lợi nhuận vượt qua phí và thuế, hoặc ít nhất cũng là cầm cự để làm bàn đạp thắng lợi sau này.

Đây là tâm pháp nhưng chỉ là quyển 1, những quyển tiếp theo các bác và chính tôi phải phát triển cho riêng mình để thành bí kíp. Tôi sẽ chỉ ra ngay sau đây.
1. Sp là hợp đồng tương lai với ngày giao dịch trừ ngày đáo hạn. Thời gian là trong phiên. Với thời gian qua đêm chúng ta biết rồi đấy, rất nhiều rủi ro bên Mỹ, Châu Âu.. V.v.v...làm market biến động ko kiểm soát được. Nên không bao giờ chúng ta để qua đêm.
2. Phải luôn đặt stoploss và take profit. Mục đích thì các bác nắm rõ rồi. Vì đặt cái này nên ko thể để lệnh qua đêm được. Dù đúng dù sai, khoảng 14h15 là phải cắt, sau giờ đó là rất...rất lộn xộn hoặc chúng ta cắt mà nó ko khớp.
3. vì phí và thuế nên chúng ta sẽ luôn có RR tầm 1:2 hoặc 1:3 để lợi nhuận vượt qua thua lỗ và có lời.
4. Và đây là tuyệt chiêu. Chúng ta sẽ trung bình giá lên. Giải thích cho các bạn chưa rõ như sau:
Nếu giá đi đúng hướng, ví dụ bạn mua và giá lên được 1 điểm, lại nhồi thêm đúng 1 khối lượng như trên với đúng RR như vậy.

Nếu nó đúng, bạn sẽ ăn Rất Rất Rất nhiều nha. Vượt xa số lỗ khi bạn thua. Đặc biệt khi bạn nhồi được 4-5 lần và nó hit take profit. Đặc điểm của cái tt này là một khi nó đã lên hoặc xuống là cực kỳ khủng bố.

Còn nếu nó sai, ý là ngay lệnh đầu bạn bị ngược, đừng nhồi lệnh mà hãy giữ nguyên khối lượng ban đầu đó. Đó có thua bạn sẽ mất 1 bát phở, 1 chiếc iphone, 1 cái gì đó nho nhỏ mà bạn chấp nhận mất...như ko. Nhưng khi bạn đúng là bạn đúng một mớ luôn.

Cái này mình đã làm nhà cái bao lần giật thột. Ban đầu nó là cái gì đó nho nhỏ, ngoảnh lại là 1 con voi to đùng rồi đấy.

5. Đánh lô: lâu lâu cũng phải làm quả may mắn tý cho cs thi vị. Cuối phiên, tầm 14h20 chúng ta sẽ làm con lô với khối lượng... 1 bát phở giá chốt atc. Nếu tt down mạnh, chúng ta mua. Nếu up mạnh, chúng ta sell và chốt atc.

Quyển 1 là như vậy. Làm điều này chúng ta sẽ biết và tự xác định là tôn trọng những giới hạn của thị trường và kiếm lợi nhuận cho mình.

Thân ái và chúc may mắn.
 
Trò fx này chỉ là cá cược đánh bạc đỏ đen người chơi ko bao giờ thắng đk:
- Tại 1 thời điểm bất kỳ ta ko thể biết được giá lên hay xuống bao nhiêu pip (có thể lên xuống 50p, 100p, 200p là bt);
- Chơi đủ lâu số lượng lệnh đủ lớn thì xác suất 50-50, vậy người chơi luôn thua lỗ mất tiền vì spread và phí; thưc tế hơn 90% ngươi chơi thua lỗ;
- fx ko pải là đầu tư ko có đầu tư cái gi ở đây cả, chỉ là cá cược lên xuống tỉ số giá CFD dự đoán giá lên xuống này như trò chọn chắn lẻ đỏ đen, chỉ là trò đánh bạc ngươi chơi mất phí cho nhà cái là các sàn fx;

Đáng tiếc đây là cay cú chứ không phải là sự thật. Bác này chưa hiểu gì về trading. Nhưng đúng là ko hiểu gì thì ko nên chơi.
 
17/6

Tt ghê quá, kỳ vọng giá lên mà sáng giờ 2 lần hit stoploss vì Tt lao dốc.
Làm sao làm để thua lỗ nho nhỏ thôi nha anh em. Xanh cỏ nhưng đừng đỏ ngực.
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,117 Xem / 84 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 270 Xem / 26 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 248 Xem / 16 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên