Quá trình cháy tài khoản Binary Options của 1 trader mới

Quá trình cháy tài khoản Binary Options của 1 trader mới

Quá trình cháy tài khoản Binary Options của 1 trader mới

Thống

Active Member
1,920
8,374
Bài viết này sẽ nói về quá trình cháy tài khoản của một Binary Options Trader mới. Xin lưu ý đây chỉ là 1 kịch bản, không phải trader nào cũng giống như vậy. Mình dựa trên những gì mình biết được, những câu chuyện mình nghe qua và một chút kiến thức về tâm lý để viết nên quá trình này. Nội dung mình viết không phải để tạo ra sự tiêu cực mà đơn giản để cảnh báo rủi ro mà những newbie có thể sẽ phải trải qua trong giai đoạn mới biết đến Binary Options.

[COLOR=#00b300]1. Chân ướt chân ráo bước vào thế giới Bo đầy cám dỗ[/COLOR]


Anh trader tập sự của chúng ta đang lướt Facebook. Ây chà, hôm nay newfeed thật chán làm sao, chả có gì mới ngoài mấy tấm hình sống ảo của bạn bè. Bỗng dưng anh ta dừng lại ở 1 quảng cáo về Quyền chọn Nhị phân. Ồ, lạ nhỉ, sao quảng cáo này nói kiếm tiền dễ dàng là sao ta?! Có vẻ thú vị đây, click vào xem sao.

Anh chàng này cuối cùng cũng hiểu ra đây là ứng dụng giúp anh ấy kiếm tiền bằng cách giao dịch nhị phân các cặp tiền tệ. Không ngờ trên thế giới này lại tồn tại 1 cái app tuyệt vời thế này. Trước giờ anh này toàn chơi game trên phone, không ngờ là giờ có thể kiếm tiền trực tiếp trên chính cái phone cùi bắp này.

[COLOR=#00b300]2. Hình ảnh giàu có tràn ngập trong trí tưởng tượng[/COLOR]


Anh Trader tập sự này đã xem hết các hướng dẫn cơ bản về Binary Options. Nói chung khá là đau đầu vì mấy cây nến này, anh ta chỉ quan tâm đến làm sao để có tiền nhanh thôi. Thôi nào, chỉ cần tìm ra 1 phương pháp nào đó có thể giúp người dùng dự đoán chính xác mấy cây xanh đỏ kia là được thôi mà.

Ồ, có vẻ đã tìm ra, anh ấy vừa tìm được một chiến lược hứa hẹn sẽ là 1 chén thánh. Anh ta áp dụng ngay vào app mới này. "WOW, 80 đô la lợi nhuận chỉ trong 1 phút" - Trader non tay này thét lên trong niềm hạnh phúc vô bờ. Chưa bao giờ anh ta lại gần giấc mơ triệu phú đến như vậy. Nghĩ mà xem chỉ trong 1 phút, đúng, 1 phút thôi mà đã có 80 đô được cộng thẳng vào số dư tài khoản. Anh ấy đã nghĩ đến màu của chiếc lambo sắp mua vào ngày mai.

as3_us_west_2.amazonaws.com_supermoney_blog_wp_content_uploadseedd3f863605577a52427013020fdfe6.jpg

[COLOR=#00b300]3. Bắt đầu xuất hiện thua lỗ, nhưng vẫn chưa hề hấn[/COLOR]


Mọi thứ quả thật tươi đẹp khi tài khoản anh này x5 chỉ trong 1 buổi chiều. Anh ấy như đang trên thiên đường, anh ấy thấy ứng dụng này thật đơn giản để làm giàu.

Nhưng... 1 vài trade thua lỗ đã xuất hiện, khiến tài khoản sụt giảm 1 ít. Không còn x5 nữa, bây giờ chỉ là x3 thôi. Thôi, không sao, dù gì vẫn lời, chắc là do xui xẻo thôi. Cứ tiếp tục, sợ quái gì.

4. Khoản thua lỗ kéo dài, thật dài


Nhưng không... Khoản thua lỗ vẫn kéo dài. Anh trader này điên cuồng nhồi tiền vào để gỡ gạc, tất nhiên cũng có lúc gỡ được, tài khoản lại có lời, nhưng có vẻ thần may mắn không mỉm cười khi số trade thua lỗ vẫn nhiều hơn.

Cứ như thế, tài khoản anh ta teo tóp dần lại đến khi...

amedia.gq_magazine.co.uk_photos_5d138d9c9a22c242cc94718a_16_9_e610861046e283591ddc0c44de0270e7.jpg

[COLOR=#00b300]5. Mất sạch[/COLOR]


Tài khoản anh trader chỉ còn lại vỏn vẹn trăm đô. Mất hơn 90% so với số vốn ban đầu. Anh ta cay cú lắm. Thế rồi, vẫn chiêu cũ, anh ta quyết định tất tay cú cuối. Giá giật lên nảy xuống. Vào đúng những giây cuối cùng, bùm, OTM. Mất sạch. Anh trader của chúng ta cháy tài khoản thật rồi...

[COLOR=#00b300]Tạm kết[/COLOR]


Nói thẳng ra thì đây là câu chuyện mình bịa ra. Nhưng nếu bạn không hiểu về tính rủi ro của BO và bị quyến rũ bởi những quảng cáo về hình thức này thì có thể kịch bản trên sẽ xảy ra đấy.

Just Trade It
 

Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Thực Chiến Hiệu Suất Cao Của Nhà Quán Quân Giao Dịch Tài Chính

Sách hướng dẫn phương pháp giao dịch hiệu suất cao của tác giả Robert Miner, người đã từng nhiều lần vô địch và đạt thứ hạng cao tại các cuộc thi trading toàn thế giới
Mình đến với Bo chỉ vì muốn kiếm tiền tại nhà với chiếc máy tính cùi.cũng học nhiều chơi nhiều và có thắng có thua.Sau đó thì biết đến forex cũng thử sức 1 chút mình đã phát hiện ra 1 điều.forex tuyệt hơn nhiều so với BO.1 lệnh vào ở Bo phải bỏ ra 100% để kiếm 80% lợi nhuận.Trong khi đó forex bỏ ra 1 số tiền như BO để đặt SL có thể sinh ra gấp mấy lần số tiền đó.Mình đã từng dc 1 lệnh lời gấp 5 lần số tiền SL.vậy so ra là 100% thắng 500% so với 100% thắng 80% của BO.
PS:mình chơi BO quản lý vốn kiểu martingale kết hợp pp của mình tỉ lệ thắng rất cao ,nhiều khi thắng dc tiền rút ra xài thoải mái đến khi thua lại mất sạch tiền lãi.Tính ra tiền mình ảo tưởng thắng xài cho cố rồi cũng là tiền của mình.Qua forex cảm thấy tốt hơn nhiều.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hồi mới tìm hiểu cứ nghĩ có 2 hướng lên hoặc xuống, đánh tầm bậy cũng ăn 70% lệnh. Quá đơn giản haha. Biết rứa đừng có tìm hiểu pp này nọ cho mất công =))
 
Hồi mới tìm hiểu cứ nghĩ có 2 hướng lên hoặc xuống, đánh tầm bậy cũng ăn 70% lệnh. Quá đơn giản haha. Biết rứa đừng có tìm hiểu pp này nọ cho mất công =))
Đánh lâu rồi thì mới nhận ra chart có lúc đánh tầm tầm bậy cũng ăn 70% có lúc phân tích chuẩn như sách giáo khoa vẫn thua 100%. Nếu đánh lâu mà không bị nghiện thì ắt thành trader :D
 
Mình đến với Bo chỉ vì muốn kiếm tiền tại nhà với chiếc máy tính cùi.cũng học nhiều chơi nhiều và có thắng có thua.Sau đó thì biết đến forex cũng thử sức 1 chút mình đã phát hiện ra 1 điều.forex tuyệt hơn nhiều so với BO.1 lệnh vào ở Bo phải bỏ ra 100% để kiếm 80% lợi nhuận.Trong khi đó forex bỏ ra 1 số tiền như BO để đặt SL có thể sinh ra gấp mấy lần số tiền đó.Mình đã từng dc 1 lệnh lời gấp 5 lần số tiền SL.vậy so ra là 100% thắng 500% so với 100% thắng 80% của BO.
PS:mình chơi BO quản lý vốn kiểu martingale kết hợp pp của mình tỉ lệ thắng rất cao ,nhiều khi thắng dc tiền rút ra xài thoải mái đến khi thua lại mất sạch tiền lãi.Tính ra tiền mình ảo tưởng thắng xài cho cố rồi cũng là tiền của mình.Qua forex cảm thấy tốt hơn nhiều.
bác chỉ em pp của bác dc ko.e mới vào mà thổi mát 500usd rồi
 
Mình đến với Bo chỉ vì muốn kiếm tiền tại nhà với chiếc máy tính cùi.cũng học nhiều chơi nhiều và có thắng có thua.Sau đó thì biết đến forex cũng thử sức 1 chút mình đã phát hiện ra 1 điều.forex tuyệt hơn nhiều so với BO.1 lệnh vào ở Bo phải bỏ ra 100% để kiếm 80% lợi nhuận.Trong khi đó forex bỏ ra 1 số tiền như BO để đặt SL có thể sinh ra gấp mấy lần số tiền đó.Mình đã từng dc 1 lệnh lời gấp 5 lần số tiền SL.vậy so ra là 100% thắng 500% so với 100% thắng 80% của BO.
PS:mình chơi BO quản lý vốn kiểu martingale kết hợp pp của mình tỉ lệ thắng rất cao ,nhiều khi thắng dc tiền rút ra xài thoải mái đến khi thua lại mất sạch tiền lãi.Tính ra tiền mình ảo tưởng thắng xài cho cố rồi cũng là tiền của mình.Qua forex cảm thấy tốt hơn nhiều.
Bác chơi Martingale thì xác định chơi với dao, 1 chuỗi thua có thể mất lãi cả tuần đến cả tháng dù có tỉ lệ win 70-90% đi nữa.
 
B.O lợi nhuận để đóng tiền điện nước điện thoại hàng tháng linh tinh thì được, chứ muốn to thì khó, rủi ro là 50/50 (chưa nói đến tỷ lệ payout),vì closed time 01h..ok...có lời,nhưng 02h thì....chưa chắc, ok men? :rolleyes:
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • ngoi_sao_co_doc trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 23,821 Xem / 80 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 799 Xem / 44 Trả lời
  • forex_vn trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,671 Xem / 13 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 325 Xem / 19 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 149 Xem / 4 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 214 Xem / 3 Trả lời
  • lapuma trong Kiến thức Trading - Kinh nghiệm Trading 235,484 Xem / 1,065 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên