Tâm sự của một Trader Việt sau vài năm tung hoành trên thị trường

Tâm sự của một Trader Việt sau vài năm tung hoành trên thị trường

Tâm sự của một Trader Việt sau vài năm tung hoành trên thị trường

ForexGà

Active Member
348
2,114
Tâm sự của bác Don Markint đăng trên facebook của bác ấy, Gà xin đem lên đây cho anh chị em TraderViet cùng chia sẻ
---------​
Định mệnh, mình chửi cha, chửi mẹ thằng C-hó nào dụ mình vào Trading...!


- Moá nó bảo trade sướng lắm,,, tự do tự tại đi lại mà vẫn làm đc, thik làm h nào làm, làm ở đâu làm,, vừa làm vừa chơi, lại còn bảo làm giàu nhanh, làm giàu ko khó...!!!!!! Vân vân và mây mây....!!!!!!!

- Kiểu như 1 Lap, 1 Smart (phone) dọc Giang hồ, tình sầu muôn thủa tiền chẳng thấm đâu...!!! Bây h mới thấy giống dang háng bờ hồ đúng hơn,,,! Làm giàu ko khó,, nhưng làm nghèo thì 1 nốt nhạc...!

* (Cả cái SG này, Thẳng nào con nào mà mở mồm ra nói hay tư vấn như vậy vs các chế thì hú em,, e qua e vả cho nó ko nhặt đc mồm).

Sau khoảng thời gian dùi mài kinh sử tương đương vs 5 năm học ĐH trước đó, mình mới nhận ra nà,,,

- Đơn giản khác vs dễ dàng, đặt lệnh thì rất đơn giản, nhưng trước và sau khi entry thì vô vàn rối rắm....

- Bên ngoài nhìn dzô nên thơ trữ tình nhưng bên trong nhìn ra lại đổ nát hoang sơ. Bên ngoài nhìn dzô thì tự do,tự tại thoải mái, sướng, NHƯNG SÂU BÊN TRONG NƯỚC MẮT LÀ BIỂN RỘNG....

Tâm trí lúc nào cũng phải đặt vô tt, luôn phải tự kỷ - luật bản thân, kỷ luật cao hơn cả trong quân ngủ, bị tra tấn tâm lý kinh khủng, ngồi nhìn chart đến hoa cả mắt, gù cả lưng, nhức mõi cả vai gáy…! Khổ Thân lại thêm khổ Tâm.

Ko entry thì lo lắng méo biết tối nay ăn j mai ăn j, entry thì sợ lỗ, đg lỗ thì run mong huề vốn, đg lời thì sợ lỗ mất khoản lời… 1001 sắc thái.
.

- Rồi thêm khoản ít giao tiếp vs xã hội, thế giới như thu nhỏ lại vừa bằng 1 màn hình , mối quan hệ ít dần đi.

Con đường đi nó chỉ 1 mình... 1 mình ăn 1 mình lỗ 1 mình ngậm miệng...!

Dzui ko...?! Dzui mà ko dzui...! Đơn giản nó là cv thôi mà...!

Bạn của trader là gì, là ai...?! Hình như cũng ko ai... vì thế giới quan khác nhau...! Mở miệng nữa câu thấy xa cách 7 dặm đại bác...! Có chăng..., đó là trend, trend is my friend..., Ko đâu, trend nó sẽ gãy bất cứ lúc nào market muốn...!

- Nhưng bây h ko chơi vs nó thì mình éo biết làm j khác. Nếu bây h đc chọn lựa 1 lần nữa, thì chắc có lẽ KO yêu e như ngày xưa ….!!!!

SG ngày tháng năm, mưa xún thu đi, chỉ có em là ko ở lại...!!!!
 

Giới thiệu sách Trading hay
Bộ sách của Phù Thủy Trader Mark Minervini

Mark Minervini là một huyền thoại của giới trading toàn cầu. Bộ sách này mang đến các kiến thức cơ bản nhất về phương pháp giao dịch của Mark Minervini
chỉ những trade mới hiểu,nỗi lòng nhau.mà cũng ko giúp đc nhau (ốc chưa mang nổi mình ốc ).động viên ,an ủi nhau thì xàm l...( thương thay cho kiếp trade...).
 
Bác này sắp tự kỷ đến đít rồi. Kinh nghiệm 5 năm có khác. Cố lên người ae.
 
em newbie nên hiểu câu "ốc k mang nổi mình ốc", cao nhân lên núi hết rồi, còn toàn đám lia thia loăng quăng rối rắm. thỉnh thoảng cũng có bác nhiệt tình chỉ dạy, xui sẩy cái bị chửi hội đồng, lại lên núi ẩn cư.
 
đúng với day trader thôi, chứ trade D1 trở lên thì chẳng đúng lắm. em trade D1 ngày chỉ nhìn chart 1 tiếng buổi sáng, entry xong là xong, sáng mai coi lại. vả lại trade để kiếm cơm hằng ngày thì áp lực kinh khủng, sợ đầu óc ko đủ sáng suốt để mà phân tích
 
e nghĩ ng bác nên chửi đầu tiên chính là bản thân mình , chính bác mới là ng quyết định đi theo con đường nào , nếu bác ko có hứng thú vs trading thì e nghĩ bác quay lại vẫn kịp mà
 
Tiêu đề có vẻ hơi sai sai. Mình không thấy bác này "tung hoành" ở đâu trên thị trường cả. Đang bị thị trường đè thì có
 
Mình thì không bao giờ đặt bất kỳ áp lực vào việc trade. Chỉ xem nó như là cái gì đó kiếm thêm vài tô phở thôi. 1 tuần chỉ được 7-8 trade là hết cỡ. Dù thắng hay thua cũng chỉ có thế không hơn. Nhưng vẫn yêu cái nghiệp trading này.
 
nói chung sales muốn có khách phải dụ thôi bác ạ. Tiên trách kỷ hậu trách nhân là chính, nghe tư vấn xong đi tìm hiểu thì khác.
Thứ 2 là lòng tham của con người, cái này ai cũng bị, ko tham chắc lên thánh. Nhưng mà tham trong phạm vi cho phép thui, ví dụ mua 1 tờ số thì cầu 2 tỏi thôi chứ đừng cầu hơn, 2 tỏi là giá kịch kim của 1 tờ vé số rùi. Theo em, vốn nhỏ chưa có nhìu exp, cứ đánh scalping cho an toàn.
 
mấy ông còm chả hiểu gì ý chủ thớt mà cứ auto chửi làm người ta chả muốn còm lại.
Ý của chủ thớt là ông ý tung hoành đc trong thị trường fx rồi, không chết đc, mượn gió bẻ măng thì các ông phải vào hỏi là làm thế nào mà tồn tại đc lâu thế để người ta làm chia sẻ chứ, ai lại chửi loạn xị lên thế làm người ta buồn
:D:D:D:D:D
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 308 Xem / 27 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,293 Xem / 84 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 275 Xem / 16 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên