Chiều nay em quyết định khoá tài khoản cả remitano và binance, nói thật với anh em vì ngại không dám nói thật với anh em khoản lỗ của mình, em lên remitano thống kê lại số tiền nạp và số tiền rút tổng từ lúc biết đến trader từ tháng 01/2018 đến nay gần 2 năm em đi 261 củ các bác ah, phần lớn những lần mất nhiều là do tính cay cú mất một ít không thoát ra mà toàn all in tiếp để trả thù đời, không biết sao những lúc đó quên hết đời, chắc nó ăn vào máu rồi , giờ cũng cạn tiền rồi, giá như em không biết đến trader, giờ em phải cày 1.5 năm mới lại số tiền này, tiền mồ hôi nước mắt mà đốt không biết gì nữa, tính cay cú không phù hợp với trader, chúc các bác sức khỏe.
em biết tới crypto nhờ lần cả thị trường dậy sóng hồi cuối năm 2017, tiếc là lúc đó chưa biết nhiều, chưa tìm hiểu sâu và ko có sự chỉ dẫn nào nên bị lạc lối qua lending (chắc các bác còn nhớ Bitconnect thần thánh
), may mắn là e rút ra được 1 khoản để tập trade xem sao. Lúc đó với vốn kiến thức ít ỏi từ các trang nhận xét, đánh giá và tài liệu hướng dẫn mà em vào/ra vài lệnh và ăn dc vài % (tưởng khá là ngon ăn
) thế là e quyết tâm dốc hết tiền của để dành cưới vợ để trade coin mong một ngày đổi đời các bác ạ, và đó là lúc t2/2018, thị trường quay đảo chiều 180 độ, 5000k mỹ kim giảm xuống từng giờ, vào lệnh cỡ nào cũng chết, có lúc mở mắt ra sau 1 đêm mà ngỡ ngàng tk chia 5 sẻ 7, muốn khóc luôn bác. Có lúc BTC vỏn vẹn 3k thì e cũng vào tâm trạng như bác, chắc mình ko còn cơ hội gì rồi, e bỏ không tk đó luôn, ko dám nhìn hay log in vào nữa, thậm chí là out hết toàn bộ gr trader và chặn hết tin tức về crypto. Bỏ cỡ vài tháng thì em thấy nhẹ nhõm hơn thật, nhưng lại thấy nhớ cảm giác trader lúc xưa, nên ngứa tay log vào lại tk, tất nhiên, lúc đó còn lèo tèo vài trăm mỹ kim thôi, nhưng em quyết tâm củng cố lại và trade với tinh thần thoải mái nhất có thể . Cũng trải qua bao thăng trầm lên xuống, nhưng em phải công nhận là em ko hối hận gì về quyết định năm xưa cả, em ko bao giờ quên được cảm giác có lúc tk tăng vọt lên 30 40%,còn mừng hơn cả đón tết 30 (tiếc là chưa vào dc kèo nào x3 x4, chắc phê lắm
) hay cảm giác tk chia 5 chia 7 đỏ hoe vì bão lũ.
Đôi điều em chia sẻ về phận trader. Thôi thì chúc bác sẽ gặp thuận lợi hơn trong lĩnh vực kinh doanh khác
!