Nhờ tư vấn cho bạn Trader Việt đang gặp khó khăn về tài chính vì trade thua lỗ và vướng nợ nần

Nhờ tư vấn cho bạn Trader Việt đang gặp khó khăn về tài chính vì trade thua lỗ và vướng nợ nần

Nhờ tư vấn cho bạn Trader Việt đang gặp khó khăn về tài chính vì trade thua lỗ và vướng nợ nần
Đúng là giáo dục VN giờ nát bét. Một đứa lừa dối gia đình người thân bạn bè mà phải khen ngợi động viên nó hay sao. Mắc sai lầm việc đầu tiên là chửi cho sấp mặt cho nó tỉnh ra đã (ngoài XH thì nó còn tìm cách chặt tay chặt chân chứ ở đấy mà kêu gào ý kiến này nọ). Rồi nó tỉnh ra thì mới chỉ được cho nó con đường mà sửa chữa sai lầm. Khi nó sửa được sai lầm thì mới ngồi mà tung hô khen ngợi nó được.
ầy cha...lời nói chửi của bạn ko giúp ích bản thân bạn ấy tĩnh ra đâu được nhé...chỉ có bản thân mình mới thay đổi được...nếu bạn ko giúp được gì thì nên im lặng...1 lời động viên chân tthành thì sẽ có suy nghĩ khác...đằng này bạn cho ngta gì chưa mà phải chửi ngta...quả báo sẽ đến sớm thôi bạn ơi..ở đời sẽ có lúc bạn sẽ vấp ngã thôi...
 
Từ những người e gặp đc thì thấy, càng muốn làm giàu từ Forex nhanh thì đi cũng nhanh. Cho dù làm gì cũng vậy, thời gian đầu là để tích luỹ kinh nghiệm chứ khó mà 1 phát ăn ngay
Còn chủ thớt thì nên bàn với người nhà Mẹ và trả cho thằng bạn trước không lại tới bàn với FE tiếp thì khổ. Dầu tư là mạo hiểm, đi vay đầu tư là tiu
 
Chào anh em

Hôm qua tôi nhận được Inbox của 1 bạn trên TraderViet, hỏi tư vấn cho tình hình của bạn ấy. Tôi đã xin phép bạn ấy được post câu hỏi lên diễn đàn cho các anh em cùng vào tư vấn, vì tôi tin rằng nhiều anh em sẽ có giải pháp gì đó hay cho bạn. Rất mong anh em có lời tư vấn hợp lý cho bạn. Chúng ta dùng lời lẽ hòa nhã để tư vấn anh nhé.

Em chào anh Huy.

Nếu anh rảnh thì cho em xin chút thời gian của anh nha.

Hiện tại em đang có một số vấn đề, mà thật sự không biết phải hỏi ai nên anh cho phép em được chia sẻ với anh và xin anh lời khuyên được không anh?

Em tên T. Năm nay 25t. Em mới đi làm được 2 năm thôi, hiện tại thì công việc của em vẫn đang ổn định, lương em chỉ được khoảng 7tr/tháng. Nhà em không giàu + với bản tính thính buôn bán nên em muốn kiếm tiền thêm. Công việc làm thêm em chọn là làm trader.

Bắt đầu từ đầu năm 2018 em có nạp tiền vào để trade coin và từ lúc đó em cũng biết đến diễn đàn TraderViet và anh. Số tiền ban đầu chỉ có 4tr, nhưng cũng bị chia 2 chia 3. Sau đó em nghĩ mình có thể gỡ được nên cứ nạp vào, từ 20tr (tiền vay FE Credit) đến 100tr (tiền em nói mẹ là hùn hạp mua đất nhưng em lại trade coin). Em thua gần hết và chỉ còn đc 20tr vào cuối năm ngoái. Chuyện chắc cũng không đến nỗi nghiêm trọng cho đến đầu năm nay em có nói bạn em là em có hùn tiền mua đất trong công ty. Bạn em thấy thế mới đề nghị góp chung 100tr. Em lấy số tiền đó nhưng lại bỏ vào trade coin với mong muốn gỡ gạc. Nhưng cho đến giờ thì số tiền em còn lại cũng chỉ là 20tr.

Bây giờ em thấy rất bế tắc. Cảm thấy bản thân đã lừa người thân, bạn bè, những người tin tưởng em. Nhưng không vì vậy mà em lại ghét trade. Giờ nhìn lại em lại muốn bắt đầu nghiêm túc với công việc này hơn nhưng không biết mình nên bắt đầu từ đâu.

Anh có thể cho em xin lời khuyên của anh, cũng như kinh nghiệm anh gắn bó với nghề trade này được không ạ.

Cảm ơn anh đã dành thời gian cho em.
[TBODY] [/TBODY]
Các anh em nếu muốn nhờ tư vấn có thể tự mở thread hoặc inbox hoặc email về địa chỉ [email protected] đều được. Cộng đồng sẵn sàng hỗ trợ anh em trong phạm vi có thể.

Quan trọng là dừng lại trước khi quá muộn, nếu muốn tạo lại sự nghiệp hãy bắt đầu với tư vấn bảo hiểm. Đó là con đường cho bạn nếu bạn quyết tâm . Nếu bạn này ở hồ chí minh hãy liên hệ tôi
 
Cách giải quyết tức thời, lấy tiền coin tất toán thẻ FE, nếu ko thì cả làng bạn biết bạn nợ, và tương lai bạn tiếp cận nguồn vốn mới sẽ khó khăn, do nó oánh cic của bạn
Ban mới 25t mà cha mẹ cho hẳn 100tr đâu từ đất thì nhà bạn cũng có đk đấy chứ, làm kiếm từ từ, vì thực ra bạn chỉ mất 20tr tiền FE, còn tiền kia chỉ là tiền bạn nợ cha mẹ, bất quá là nói thằng bạn bùng con rồi, con đang tìm nó( cha mẹ nghĩ bạn trẻ người non dạ, nên sẽ xí xóa, nhưng chắc chắn bạn sẽ khó tiếp vốn dc trừ khi lấy vk hehe)
Thắc mắc Bạn đánh theo chuyên gia hay theo cảm tính, chứ đánh theo trên này tiền dư ko có, nhưng cà phê thì được, học kinh nghiệm từ từ bạn nha
Lại khuyến khích ngta nói dối,cha mẹ nào mà không thương và thông cảm cho con,thà là nói thật do mình lấy tiền đầu tư thua lổ và đó là sự thật chứ không có ai lừa gạt hay quỵt nợ mình hết.Sự thật vẫn là sự thật,có ngày nó cũng lồi ra,đến lúc đó còn ai tin tưởng mình nữa.Thà là làm ăn thất bại người khác dễ thông cảm hơn,chứ còn bảo nói người này người nọ lừa mình,lúc đó người nhà hỏi ai thì trả lời ra sao?một lần bất tín vạn lần bất tin.
 
Chào anh em

Hôm qua tôi nhận được Inbox của 1 bạn trên TraderViet, hỏi tư vấn cho tình hình của bạn ấy. Tôi đã xin phép bạn ấy được post câu hỏi lên diễn đàn cho các anh em cùng vào tư vấn, vì tôi tin rằng nhiều anh em sẽ có giải pháp gì đó hay cho bạn. Rất mong anh em có lời tư vấn hợp lý cho bạn. Chúng ta dùng lời lẽ hòa nhã để tư vấn anh nhé.

Em chào anh Huy.

Nếu anh rảnh thì cho em xin chút thời gian của anh nha.

Hiện tại em đang có một số vấn đề, mà thật sự không biết phải hỏi ai nên anh cho phép em được chia sẻ với anh và xin anh lời khuyên được không anh?

Em tên T. Năm nay 25t. Em mới đi làm được 2 năm thôi, hiện tại thì công việc của em vẫn đang ổn định, lương em chỉ được khoảng 7tr/tháng. Nhà em không giàu + với bản tính thính buôn bán nên em muốn kiếm tiền thêm. Công việc làm thêm em chọn là làm trader.

Bắt đầu từ đầu năm 2018 em có nạp tiền vào để trade coin và từ lúc đó em cũng biết đến diễn đàn TraderViet và anh. Số tiền ban đầu chỉ có 4tr, nhưng cũng bị chia 2 chia 3. Sau đó em nghĩ mình có thể gỡ được nên cứ nạp vào, từ 20tr (tiền vay FE Credit) đến 100tr (tiền em nói mẹ là hùn hạp mua đất nhưng em lại trade coin). Em thua gần hết và chỉ còn đc 20tr vào cuối năm ngoái. Chuyện chắc cũng không đến nỗi nghiêm trọng cho đến đầu năm nay em có nói bạn em là em có hùn tiền mua đất trong công ty. Bạn em thấy thế mới đề nghị góp chung 100tr. Em lấy số tiền đó nhưng lại bỏ vào trade coin với mong muốn gỡ gạc. Nhưng cho đến giờ thì số tiền em còn lại cũng chỉ là 20tr.

Bây giờ em thấy rất bế tắc. Cảm thấy bản thân đã lừa người thân, bạn bè, những người tin tưởng em. Nhưng không vì vậy mà em lại ghét trade. Giờ nhìn lại em lại muốn bắt đầu nghiêm túc với công việc này hơn nhưng không biết mình nên bắt đầu từ đâu.

Anh có thể cho em xin lời khuyên của anh, cũng như kinh nghiệm anh gắn bó với nghề trade này được không ạ.

Cảm ơn anh đã dành thời gian cho em.
[TBODY] [/TBODY]
Các anh em nếu muốn nhờ tư vấn có thể tự mở thread hoặc inbox hoặc email về địa chỉ [email protected] đều được. Cộng đồng sẵn sàng hỗ trợ anh em trong phạm vi có thể.

Đọc rất nhiều lời tư vấn của nhiều bác mình nghĩ bạn tự rút ra bài học cho mình rồi, bạn còn trẻ nên vẫn còn rất nhiều thời gian để làm lại
Chào anh em

Hôm qua tôi nhận được Inbox của 1 bạn trên TraderViet, hỏi tư vấn cho tình hình của bạn ấy. Tôi đã xin phép bạn ấy được post câu hỏi lên diễn đàn cho các anh em cùng vào tư vấn, vì tôi tin rằng nhiều anh em sẽ có giải pháp gì đó hay cho bạn. Rất mong anh em có lời tư vấn hợp lý cho bạn. Chúng ta dùng lời lẽ hòa nhã để tư vấn anh nhé.

Em chào anh Huy.

Nếu anh rảnh thì cho em xin chút thời gian của anh nha.

Hiện tại em đang có một số vấn đề, mà thật sự không biết phải hỏi ai nên anh cho phép em được chia sẻ với anh và xin anh lời khuyên được không anh?

Em tên T. Năm nay 25t. Em mới đi làm được 2 năm thôi, hiện tại thì công việc của em vẫn đang ổn định, lương em chỉ được khoảng 7tr/tháng. Nhà em không giàu + với bản tính thính buôn bán nên em muốn kiếm tiền thêm. Công việc làm thêm em chọn là làm trader.

Bắt đầu từ đầu năm 2018 em có nạp tiền vào để trade coin và từ lúc đó em cũng biết đến diễn đàn TraderViet và anh. Số tiền ban đầu chỉ có 4tr, nhưng cũng bị chia 2 chia 3. Sau đó em nghĩ mình có thể gỡ được nên cứ nạp vào, từ 20tr (tiền vay FE Credit) đến 100tr (tiền em nói mẹ là hùn hạp mua đất nhưng em lại trade coin). Em thua gần hết và chỉ còn đc 20tr vào cuối năm ngoái. Chuyện chắc cũng không đến nỗi nghiêm trọng cho đến đầu năm nay em có nói bạn em là em có hùn tiền mua đất trong công ty. Bạn em thấy thế mới đề nghị góp chung 100tr. Em lấy số tiền đó nhưng lại bỏ vào trade coin với mong muốn gỡ gạc. Nhưng cho đến giờ thì số tiền em còn lại cũng chỉ là 20tr.

Bây giờ em thấy rất bế tắc. Cảm thấy bản thân đã lừa người thân, bạn bè, những người tin tưởng em. Nhưng không vì vậy mà em lại ghét trade. Giờ nhìn lại em lại muốn bắt đầu nghiêm túc với công việc này hơn nhưng không biết mình nên bắt đầu từ đâu.

Anh có thể cho em xin lời khuyên của anh, cũng như kinh nghiệm anh gắn bó với nghề trade này được không ạ.

Cảm ơn anh đã dành thời gian cho em.
[TBODY] [/TBODY]
Các anh em nếu muốn nhờ tư vấn có thể tự mở thread hoặc inbox hoặc email về địa chỉ [email protected] đều được. Cộng đồng sẵn sàng hỗ trợ anh em trong phạm vi có thể.
Đọc rất nhiều lời tư vấn của nhiều bác mình nghĩ bạn tự rút ra bài học cho mình rồi, bạn còn trẻ nên vẫn còn rất nhiều thời gian để làm lại từ đầu:
1. Bạn nên ngừng việc giao dịch bằng tiền thật vì tránh làm mất 20tr còn lại. Như rất nhiều bác chia sẽ phải nhận lỗi và xử lý từng khoản nợ 1, thương lượng lại thời gian trả dài thêm chút nữa.
2. Tăng thu nhập bằng cách làm thêm 1 công việc nữa như chạy grap vào buổi tối, ngày nghĩ hay bằng công việc tự do khác nữa giúp em có thêm 1 khoản dư ra hàng tháng ( cái này chạy xe thì làm ngay và luôn được)
3. Nếu công việc hiện tại thu nhập tương lai vẫn không phát triển hơn được dành tuần 1 ngày học thêm các kiến thức về các công việc môi giới của các ngành khác như : chứng khoán, bđs, tài chính bảo hiểm... bất cứ ngành gì bạn thích mà có khả năng thu nhập cao mà không cần vốn! Kiến thức đủ thấy tự tin đi tư vấn là được.
4. Mượn thêm 1 khoản tiền từ gia đình nữa đi xklđ Nhật Bản.
Dù là cách nào bạn cũng sẽ hoàn thành tất cả các khoản nợ trong vòng 3-4 năm và bạn sẽ trưởng thành hơn rất nhiều sau lần này. Quên việc giao dịch đi 1 thời gian khi có đủ trải nghiệm tự kiểm soát được chính mình hãy quay lại thị trường bằng tiền dư nhàn rỗi...! Chúc bạn sớm vượt qua nhé.
 
ầy cha...lời nói chửi của bạn ko giúp ích bản thân bạn ấy tĩnh ra đâu được nhé...chỉ có bản thân mình mới thay đổi được...nếu bạn ko giúp được gì thì nên im lặng...1 lời động viên chân tthành thì sẽ có suy nghĩ khác...đằng này bạn cho ngta gì chưa mà phải chửi ngta...quả báo sẽ đến sớm thôi bạn ơi..ở đời sẽ có lúc bạn sẽ vấp ngã thôi...
Những trường hợp này về cơ bản chưa cần động viên hay khuyên nhủ. Cái cần nhất đầu tiên là 1 gáo nước lạnh, 1 cú đấm thẳng vào mặt, sự oán trách của người thân bạn bè, sự dè bỉu của xã hội, vv... Để làm gì: để người ta tỉnh ngộ thực sự nhận ra sai lầm và hối lỗi, mong muốn sửa chữa thay đổi để giảm bớt hình phạt phải chịu đựng. Đến lúc đó, mới là động viên khuyên nhủ chỉ hướng đi khi người ta muốn "lương thiện" mà gặp quá nhiều khó khăn trắc trở. Còn bây giờ thì chưa.

Còn vấp ngã thì chắc mình đã vấp ngã đủ nhiều (không chỉ mỗi cái forex mà trong cả cuộc sống) để nhận ra điều gì là cần thiết trong trường hợp này.

Và bạn nên biết là con người ta có quyền chửi nếu thấy việc sai trái. Xã hội mà không lên án việc sai trái thì xin lỗi, đó không phải là xã hội loài người nữa rồi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tôi không ngờ công việc lập trình mà tôi thấy mệt mỏi (làm overtime hoài) bây giờ làm làm tôi rất vui vì viết được robot kiếm tiền đều đặn từ forex, mà tôi chả cần phải kiểm soát tâm lý gì cả, cứ để con robot cày... tôi mong được đến ngày thứ 2 sớm để sàn lại giao dịch, mỗi tuần tôi mong được 400-500 usd là thấy ổn rồi

@bạn có tâm sự ở đầu bài viết liên hệ với tôi, tôi sẽ để con robot đang dùng để cày lại cho bạn gỡ gạc lại, lưu ý là KHÔNG phải tôi cho bạn THUÊ robot nhé, mà tôi cho bạn dùng con này free một thời gian. PM cho tôi nhé
Tôi hi vọng robot sẽ giúp bạn tử tế trong quá trình kiếm tiền hì hì. :D
 
Trước khi đầu thai ở kiếp này thì linh hồn bạn trẻ này đã thấy trước nghịch cảnh khủng khiếp này, nhưng vẫn chọn bài học này để trải nghiệm sự khổ đau.

Nếu vượt qua được sự khổ đau này thì bản lãnh sẽ tiến bộ vượt bậc.

Mọi sự khổ đau, nghịch cảnh trong cuộc đời là cái bẫy của Thượng Đế, để mọi linh hồn (chúng ta) tiến hóa.
 
đã từng có 200 chai mà không mua tín hiệu coin pum hoặc đi học 1 khoá săn coin pum . tiếc thật . còn 20 chai thì hold eth , etc chờ cuối năm pum thì gỡ gạc chút ít đi bạn .
 
Ông thớt khi nào mà bỏ ý định làm giàu nhanh pm tôi nhé. Tôi đã dịch đc 80% bộ sách http://yourtradingcoach.com/. Tôi cam đoan nếu ông làm đúng y chang những gì trong cuốn sách dạy ông. Ông sẽ có lợi nhuận đều nhưng chắc chắn sẽ không làm giàu nhanh. Vì cái cốt lõi của cái thị trường này là đừng bao giờ để mình mất tiền và khi mất thì mình mất đi bao nhiêu chứ không phải chỉ chú ý đến cái lợi nhuận trước mắt.

À quên có một đoạn của tác giả nói ntn: "So, why will most fail? Simply, because they won’t last the journey! They’ll quit before they make it "

Trading là một hành trình thử và mắc lỗi, đi 2 bước lùi một bước. Cho nên đừng bao giờ gấp gáp trong trading và đặc biệt nhắc lại không bao giờ mong làm giàu nhanh trong trading nếu không có một số vốn lớn và chiến thuật giao dịch ĐẢM BẢO có lợi nhuận (cần kỷ luật).
share đi bạn
 
Lừa người thân, bạn bè, nhân cách có vấn đề rồi
có giúp được mình cũng không giúp. đến tầm tuổi đó cơ bản định hình nhân cách rồi, giờ chỉ giúp tạo ra 1 kẻ lừa đảo mức độ cao hơn thôi.
nói thế nặng lời quá. nhân cách chỉ định hình trên 35 tuổi thôi
dưới 24 tuổi - tuổi trưởng thành, bấp bênh , đang thử nghiệm
dưới 35 tuổi là tuổi trải nghiệm và định hình
trên 35 tuổi mới định hình nhân cách
trên 47 tuôi mà vi phạm về mặt nhân cách gọi là vô đạo đức
trên 55 tuôi vi phạm về mặt đạo đức nhân cách gọi là nòi giống có vấn đề, hay còn gọi là cha mẹ có vấn đề về mặt đạo đức luôn!
 
Chia buồn với thớt. Mình mới ti toe vào món này được 1 tháng nay với ý nghĩ sẽ kiếm được tiền đủ để trang trải cuộc sống.
Mình trade cổ phiếu, nạp 3k vào, trước tết lên được 4k, trong vài ngày tết bị dịch nên cổ phiếu sụt sâu, tí nữa thì cháy tài khoản, giờ còn lại 1k bắt đầu học tất cả lại từ đầu, ko ham làm giàu nhanh nữa. Giờ với số vốn đó mình chỉ mong sao trụ lại được càng lâu càng tốt, học cách kiểm soát bản thân, cách kiểm soát tâm lý lại. Đúng là cái gì ko biết rõ thì đừng nên ném tiền vào. May mà số tiền đó là của mình, ko vay mượn ai cả chứ ko giờ cũng khủng hoảng lắm. Khuyên thớt nếu muốn tiếp tục thì học hành tử tế lại, có trade thì chơi nhỏ thôi. Mới chơi thì thua là chuyện bình thường thôi, thua ngay từ đầu còn đáng giá hơn chứ thắng rồi mới thua thì mức độ thua nó còn khủng hơn nhiều.
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 86 Xem / 15 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 209 Xem / 6 Trả lời
  • ngoi_sao_co_doc trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 24,368 Xem / 85 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 252 Xem / 13 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,110 Xem / 41 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên