Những người Việt vừa ngu, vừa tham, vừa xảo trá

Những người Việt vừa ngu, vừa tham, vừa xảo trá

Những người Việt vừa ngu, vừa tham, vừa xảo trá
Mình có thể đảm bảo với bác Gà là những đối tượng này tuyệt đối sống lâu, thường nó là thằng chết cuối cùng, chết sau những người tốt như bác rất lâu luôn. Nếu bác không tin, bác có thể xem phim, xem truyện, đọc báo hoặc phóng sự về các loại như: Xã hội đen, cho vay nặng lãi v.v...
Thực tế rất phũ phàng bác ạ. Sẽ có hàng trăm, hàng ngàn người nạp mạng để cho mấy thằng như này sống sung túc, chúng ta nên quán triệt như thế cho nhẹ lòng
Xem phim suy ra thực tế :)))
 
Đang ngồi làm việc thì facebook messenger reng reng, tin nhắn của thằng bạn thân nhấp nháy. Một tấm hình của "chuyên gia tài chính" đầu trọc, tên nửa tây nửa ta, mặc bộ vest sáng màu, đứng khoanh tay tươi cười, kèm theo những lời giới thiệu có cánh "đối tác các tổ chức tài chính lớn, đào tạo ra hàng ngàn trader, giúp hàng triệu người thoát nghèo" được gửi sang, kèm theo câu hỏi của thằng bạn "Tao thấy sự kiện này giới thiệu hay hay, mày đi không?".

Lăng quăng trên TraderViet cũng được 1 thời gian, Gà em thừa biết bọn chuyên gia loại này. Hầu hết xuất thân từ đa cấp, bọn chuyên gia này là nguyên nhân của biết bao cảnh nhà tan cửa nát, chỉ vì những cái bánh vẽ của bọn nó. Mỗi thằng chuyên gia có vòng đời 1-2 năm. Thằng này bị lộ, bị chửi, bị pháp luật sờ gáy, thằng khác lại nảy ra. Đặc điểm của bọn này là ăn mặc bóng bẩy, nói năng trên núi, sẵn sàng nổ mà không biết xấu hổ. Mục đích duy nhất của bọn chúng là tiền trong túi người khác. Các chương trình của bọn chúng đều diễn ra ở những nơi đẹp lung linh, nhạc nhẽo sôi động, vỗ tay vỗ chân rầm rộ để tạo cảm xúc fomo. Nếu tâm lý yếu và thiếu kinh nghiệm, các con mồi không bao giờ thoát được.

Gà hỏi thằng bạn "Sao mày lại thấy hay?". Thằng bạn, dân công nghệ, ngu đặc về tài chính, trả lời "Bọn nó bảo 1000 đô kiếm được 40 - 50 đô mỗi ngày, đủ tiền đi chợ mày ơi". Đến đây, thì dù thằng bạn rất thân, Gà em vẫn phải chửi "ĐM mày. 40-50 đô trên vốn 1000 đô là 4-5% mỗi ngày đó. Mày gửi ngân hàng 1 năm được có 7%. Lãi suất bên Mỹ giờ mới có 2% 1 năm. Bọn nó làm được 4-5% 1 ngày thì tại sao phải đi huy động tiền từng 1000 đô từ mấy thằng như mày? Tại sao bọn nó không đăng báo quảng cáo, không làm với ngân hàng, không kiếm tổ chức có vài ngàn tỷ mà làm? Không qua Mỹ mà huy động vốn của bọn tài phiệt?". Thằng bạn nghe Gà lớn tiếng nên cũng chùng xuống, nhận lỗi.

Thằng bạn của Gà được Gà xếp vào hạng người Việt vừa ngu vừa tham. Ngu là vì vẫn còn ảo tưởng về 1 cách kiếm tiền đơn giản, nhàn nhã. Tham vì đòi ăn lãi suất trên trời, không tưởng mà vẫn cho là hợp lý, dễ dàng. Vẫn còn may là nó không thuộc hàng xảo trá. Nó chỉ tham vì nó ngu. Còn loại người Việt xảo trả nó kéo người khác vào các đường dây này để ăn hoa hồng, bất chấp thằng bị kéo đó là bạn bè thân thiết hay họ hàng. Loại người Việt xảo trá này không thiếu. Nếu sự việc vở lỡ, bọn người Việt xảo trả này giả bộ ca lên 1 câu "Tao cũng như mày, đâu biết gì" rồi phủi trách nhiệm, nhởn nhơ trên nỗi đau, sự mất mát của những người mà bọn nó lôi kéo vào.

Người Việt ơi ! Sao cứ như thế này. Sao cứ đi lừa nhau, hút máu nhau, đẩy nhau đến chỗ chết, sau đó lên chùa quỳ lạy khấn phật, đi làm từ thiện, nói điều hay lẽ phải để làm gì?

Nhìn lại tấm hình thằng chuyên gia đầu trọc, tên nửa tây nửa ta, đứng khoanh tay trong bộ vest sáng màu láng mượt và lời giới thiệu về chương trình "làm giàu không khó" của bọn nó, Gà chỉ biết suy nghĩ "những loại này, quả báo đến sớm thôi".

Cầu mong là như vậy.

Riêng Gà từ lâu đã nói KHÔNG với các chuyên gia làm giàu đang chạy quảng cáo trên facebook. Nếu là chuyên gia thực thụ, bạn sẽ dễ dàng tìm được bài viết chuyên môn của họ trên các trang tin, báo chí chính thống. Họ sẽ có đóng góp kiến thức, kinh nghiệm có ích cho xã hội. Họ không cần phải mang vác các chức danh của mình lên facebook, thậm chí gắn cái mác "giúp đỡ thoát nghèo".

Khi nhắm tới đối tượng chỉ có 1000 - 2000 đô la làm vốn, bọn này đang nhắm đến thành phần được xem là nghèo ở Việt Nam. Đi lừa cả người nghèo, Gà không thể hiểu mức độ táng tận lương tâm của chúng nó.

Gà xin lỗi nếu bài viết này làm phiền anh chị em. Đang ngồi làm việc mà nhận được tin nhắn của thằng bạn nên không thể không chửi thề
Viết hay và chân thực. Bạn có là cộng tác viên của TraderViet khong thế.
 
Đang ngồi làm việc thì facebook messenger reng reng, tin nhắn của thằng bạn thân nhấp nháy. Một tấm hình của "chuyên gia tài chính" đầu trọc, tên nửa tây nửa ta, mặc bộ vest sáng màu, đứng khoanh tay tươi cười, kèm theo những lời giới thiệu có cánh "đối tác các tổ chức tài chính lớn, đào tạo ra hàng ngàn trader, giúp hàng triệu người thoát nghèo" được gửi sang, kèm theo câu hỏi của thằng bạn "Tao thấy sự kiện này giới thiệu hay hay, mày đi không?".

Lăng quăng trên TraderViet cũng được 1 thời gian, Gà em thừa biết bọn chuyên gia loại này. Hầu hết xuất thân từ đa cấp, bọn chuyên gia này là nguyên nhân của biết bao cảnh nhà tan cửa nát, chỉ vì những cái bánh vẽ của bọn nó. Mỗi thằng chuyên gia có vòng đời 1-2 năm. Thằng này bị lộ, bị chửi, bị pháp luật sờ gáy, thằng khác lại nảy ra. Đặc điểm của bọn này là ăn mặc bóng bẩy, nói năng trên núi, sẵn sàng nổ mà không biết xấu hổ. Mục đích duy nhất của bọn chúng là tiền trong túi người khác. Các chương trình của bọn chúng đều diễn ra ở những nơi đẹp lung linh, nhạc nhẽo sôi động, vỗ tay vỗ chân rầm rộ để tạo cảm xúc fomo. Nếu tâm lý yếu và thiếu kinh nghiệm, các con mồi không bao giờ thoát được.

Gà hỏi thằng bạn "Sao mày lại thấy hay?". Thằng bạn, dân công nghệ, ngu đặc về tài chính, trả lời "Bọn nó bảo 1000 đô kiếm được 40 - 50 đô mỗi ngày, đủ tiền đi chợ mày ơi". Đến đây, thì dù thằng bạn rất thân, Gà em vẫn phải chửi "ĐM mày. 40-50 đô trên vốn 1000 đô là 4-5% mỗi ngày đó. Mày gửi ngân hàng 1 năm được có 7%. Lãi suất bên Mỹ giờ mới có 2% 1 năm. Bọn nó làm được 4-5% 1 ngày thì tại sao phải đi huy động tiền từng 1000 đô từ mấy thằng như mày? Tại sao bọn nó không đăng báo quảng cáo, không làm với ngân hàng, không kiếm tổ chức có vài ngàn tỷ mà làm? Không qua Mỹ mà huy động vốn của bọn tài phiệt?". Thằng bạn nghe Gà lớn tiếng nên cũng chùng xuống, nhận lỗi.

Thằng bạn của Gà được Gà xếp vào hạng người Việt vừa ngu vừa tham. Ngu là vì vẫn còn ảo tưởng về 1 cách kiếm tiền đơn giản, nhàn nhã. Tham vì đòi ăn lãi suất trên trời, không tưởng mà vẫn cho là hợp lý, dễ dàng. Vẫn còn may là nó không thuộc hàng xảo trá. Nó chỉ tham vì nó ngu. Còn loại người Việt xảo trả nó kéo người khác vào các đường dây này để ăn hoa hồng, bất chấp thằng bị kéo đó là bạn bè thân thiết hay họ hàng. Loại người Việt xảo trá này không thiếu. Nếu sự việc vở lỡ, bọn người Việt xảo trả này giả bộ ca lên 1 câu "Tao cũng như mày, đâu biết gì" rồi phủi trách nhiệm, nhởn nhơ trên nỗi đau, sự mất mát của những người mà bọn nó lôi kéo vào.

Người Việt ơi ! Sao cứ như thế này. Sao cứ đi lừa nhau, hút máu nhau, đẩy nhau đến chỗ chết, sau đó lên chùa quỳ lạy khấn phật, đi làm từ thiện, nói điều hay lẽ phải để làm gì?

Nhìn lại tấm hình thằng chuyên gia đầu trọc, tên nửa tây nửa ta, đứng khoanh tay trong bộ vest sáng màu láng mượt và lời giới thiệu về chương trình "làm giàu không khó" của bọn nó, Gà chỉ biết suy nghĩ "những loại này, quả báo đến sớm thôi".

Cầu mong là như vậy.

Riêng Gà từ lâu đã nói KHÔNG với các chuyên gia làm giàu đang chạy quảng cáo trên facebook. Nếu là chuyên gia thực thụ, bạn sẽ dễ dàng tìm được bài viết chuyên môn của họ trên các trang tin, báo chí chính thống. Họ sẽ có đóng góp kiến thức, kinh nghiệm có ích cho xã hội. Họ không cần phải mang vác các chức danh của mình lên facebook, thậm chí gắn cái mác "giúp đỡ thoát nghèo".

Khi nhắm tới đối tượng chỉ có 1000 - 2000 đô la làm vốn, bọn này đang nhắm đến thành phần được xem là nghèo ở Việt Nam. Đi lừa cả người nghèo, Gà không thể hiểu mức độ táng tận lương tâm của chúng nó.

Gà xin lỗi nếu bài viết này làm phiền anh chị em. Đang ngồi làm việc mà nhận được tin nhắn của thằng bạn nên không thể không chửi thề
hay quá em rất nhiều bè kkkk
 
Rất đồng tình với quan điểm của bạn về một số người Việt hiện nay, mấy người này đã tham, đã ngu mà khi mình cảnh báo họ thì họ cho là mình dạy đời họ nên mình thấy nản chẳng muốn khuyên nữa, âu cũng do văn hóa người Việt là tham - sân - si nên dù biết ngu nhưng không bao giờ nhận mình là ngu
 
tham +kém còn khoái sân si thường đi chung với nhau. kết cục thì giống như ăn khế trả vàng nhét vàng cho nhiều đến cái túi không chứa nổi.
 
Iem tính bán tín hiệu kiếm cơm, gọi là đôi bên cùng có lợi, có là vừa ngu vừa tham vừa xảo trá ko các bác.
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 190 Xem / 7 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 86 Xem / 6 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,384 Xem / 53 Trả lời
  • Berkeley trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 48 Xem / 1 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 421 Xem / 13 Trả lời
  • DuongHuy trong Kiến thức Trading - Kinh nghiệm Trading 73,182 Xem / 22 Trả lời
  • Huan2051 trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 294,205 Xem / 1,396 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên