tóm lại mà nói, làm trader nhỏ lẻ muốn tự do thì phải tự lo (trích từ shark hưng trên shark tank nhé) mà tự lo thì thì có nghĩa là thắng 1 2k thì lo mà rút, người làm mở sàn kiếm lời, không phải là nơi các bố các bác vào trổ tài rồi lấy sạch sẽ tiền của người ta.
tôi không hiểu các bạn ở trên này trông mong cái sự minh bạch và công bằng gì ở cái nơi mà làm ăn người ngợm nhà cửa còn không nhìn thấy nhau. cho nạp thì không nói, cho rút là điều quá vui mừng, còn đòi ăn cho cố và rút cho nhiều. thử hỏi, có cái pháp lý gì ràng buộc thằng sàn phải chung đủ chi đủ ko. mất mát thì kiện ai, chắc kiện ra tòa án nhân dân tỉnh hay thành phố rồi công an tới gô cổ bọn nó được.
ngay từ đầu, muốn chơi thì mình phải nạp trước, chưa biết có lời lãi gì không nhưng một số tiền đã chính thức rời xa mình và nhảy vào túi nó.
còn bác marvelking, bác đem cái xác xuất thắng thua ra nói với dân cờ bạc đổ xí ngầu lắc lô tô thì được. coi như công bằng, cái gì cũng không biết thì chỉ có dựa vô xác xuất. còn trong môn trading này, không tự nhiên đẻ ra pp này, cách quản lí vốn nọ. riêng môn BO, chắc bác biết cái gì gọi là martingale đúng không. nếu biết tính toán và ra vào hợp lí thì tỉ lệ tự nhiên có lợi cho mình, còn cứ ào ào thì trông vào ý trời vậy. rất nhiều người sạt vì cái trò giao dịch, cũng một số ít người ăn nên làm ra sống được nhờ nó. đây là cuộc chơi tự do, khôn khéo thì sống, cố chống thì sớm muộn cũng ăn hành.
riêng cái mảng rút tiền, trước tôi có nói chuyện với ông anh làm giao dịch cũng được hơn 10 năm. cũng có ăn. chính ổng là người nói với tôi rằng được vài trăm vài ngàn thì lo mà rút. để nhiều thì không biết cái xui rủi gì nó xảy ra đâu. ổng cũng một phen đứng ngồi không yên khi phải rút một số tiền lớn.