(Tâm sự trader) Từ bỏ cuộc chơi

(Tâm sự trader) Từ bỏ cuộc chơi

(Tâm sự trader) Từ bỏ cuộc chơi
3
21
em không giỏi viết văn, nhưng có vài dòng tâm sự trước khi bỏ cuộc chơi,em là bác sĩ của 1 bệnh viện, đi làm được 5 năm, đã tham gia thi trường được 3 năm, vui có nhưng buồn nhiều hơn. đầu tiên đánh ở thị trường phái sinh thua 80tr,nghỉ chuyển qua thị trường crypto thua 70 tr,thua quá chuyển qua đánh vàng thua thêm 50tr giờ em hoang mang lắm,tham gia thị trường 3 năm giờ mang cục nợ 200tr. nhiều đêm không ngủ được,có ai ở diễn đàn này đồng cảnh ngộ với em ko. cho e lời khuyên với
 

Giới thiệu sách Trading hay
Thấu hiểu Hành vi giá Thị trường Tài chính - Understanding Price Action

Là quyển sách hướng dẫn giao dịch Phương Pháp Price Action của Bob Volman, chỉ sử dụng duy nhất một đường MA và cấu trúc thị trường cùng hành vi giá để tìm kiếm lợi nhuận
em không giỏi viết văn, nhưng có vài dòng tâm sự trước khi bỏ cuộc chơi,em là bác sĩ của 1 bệnh viện, đi làm được 5 năm, đã tham gia thi trường được 3 năm, vui có nhưng buồn nhiều hơn. đầu tiên đánh ở thị trường phái sinh thua 80tr,nghỉ chuyển qua thị trường crypto thua 70 tr,thua quá chuyển qua đánh vàng thua thêm 50tr giờ em hoang mang lắm,tham gia thị trường 3 năm giờ mang cục nợ 200tr. nhiều đêm không ngủ được,có ai ở diễn đàn này đồng cảnh ngộ với em ko. cho e lời khuyên với
tẩu vi thượng sách...
áp dụng chiến thuật phòng thủ của Lục Tốn và Tư Mã Ý
đạo là vậy, còn bác nghiệm ra không tùy bác và ý trời
 
Có rất nhiều, rất nhiều người có cảnh ngộ như bạn, hoặc tệ hơn bạn nữa kìa. Thế giới tài chính này, bạn có thể rất dễ dàng thổi bay tài sản trong chớp mắt với một cái click chuột. Giờ bạn nên xác định lại mục tiêu đến với đầu tư là gì? Rồi đặt ra mục tiêu hợp lý hơn, hành động hợp lý hơn thì may ra bạn mới tồn tại được trong thế giới đầy cám dỗ này. Trước đây mình cũng giống bạn, nhưng 1 năm nay mình quay lại, giờ đã và đang ổn hơn nhiều. Theo bạn, lợi nhuận 30%/ năm, với rủi ro drawdown <9% thì bạn có hài lòng với kết quả đó không?
 
em không giỏi viết văn, nhưng có vài dòng tâm sự trước khi bỏ cuộc chơi,em là bác sĩ của 1 bệnh viện, đi làm được 5 năm, đã tham gia thi trường được 3 năm, vui có nhưng buồn nhiều hơn. đầu tiên đánh ở thị trường phái sinh thua 80tr,nghỉ chuyển qua thị trường crypto thua 70 tr,thua quá chuyển qua đánh vàng thua thêm 50tr giờ em hoang mang lắm,tham gia thị trường 3 năm giờ mang cục nợ 200tr. nhiều đêm không ngủ được,có ai ở diễn đàn này đồng cảnh ngộ với em ko. cho e lời khuyên với
Thay vì nạp 200tr trade với mục tiêu làm giàu thì nạp 20tr trade với mục tiêu rèn luyện tâm lý, tốt cho nghề bác sỹ
 
em không giỏi viết văn, nhưng có vài dòng tâm sự trước khi bỏ cuộc chơi,em là bác sĩ của 1 bệnh viện, đi làm được 5 năm, đã tham gia thi trường được 3 năm, vui có nhưng buồn nhiều hơn. đầu tiên đánh ở thị trường phái sinh thua 80tr,nghỉ chuyển qua thị trường crypto thua 70 tr,thua quá chuyển qua đánh vàng thua thêm 50tr giờ em hoang mang lắm,tham gia thị trường 3 năm giờ mang cục nợ 200tr. nhiều đêm không ngủ được,có ai ở diễn đàn này đồng cảnh ngộ với em ko. cho e lời khuyên với
mình chỉ có chia sẻ thế này.
Những trader kiếm được lợi nhuận thì thường họ coi trading là công việc thực thụ và bỏ công sức vào một cách nghiêm túc.
Đến các trader chuyên nghiệp còn coi tỉ lệ thắng 50% đã là thành công ( vừa đọc bài cùa @DuongHuy về CEO của HSBC đó ) . Thì việc đã là tay mơ, lại trade "chơi" thì chết 99% là điều đương nhiên.
Nghe đâu đó nói coi trading như việc để "chơi" và kiếm lợi nhuận thụ động đều đều. Điều đó mình thấy rất ảo tưởng.
Nếu thực sự bận rộn với công việc chính mà vẫn thích đầu tư thì chỉ còn cách tìm các quỹ mở của các bank lớn mà trao phân gửi thận ..à nhầm. trao tiền ủy thác cho họ trade cho, may ra có lợi nhuận.
Còn nếu đam mê nữa thì tốt nhất là đầu tư thời gian, tiền bạc, công sức một cách cực kì nghiêm túc và coi nó là NGHỀ. ( Mình vẫn coi đây là nghề kd, thay vì kinh doanh sp phổ thông thì là mình kinh doanh tiền. Thay vì chợ truyền thống thì đây là chợ dựa trên công nghệ...)
Vậy nên cụ chủ pic xem sao nhé :)
Gluck!
 
lại thua tiếp thôi, nghỉ khỏe hoặc tĩnh tâm lại, trade mấy năm mà còn hỏi ngây thơ như mới vào nghề. đến tầm này rồi phải hỏi " tôi làm sai ở đâu? cần sửa cái gì?" mày ra còn cơ hội. chứ đọc đầu đến cuối nhìn thấy mỗi chữ " TIỀN" làm sao mà thắng được bạn!
 
Không trader thành công nào mà ko trải qua giai đoạn thua lỗ. Hãy dứt khoát dừng lại tấc cả và suy nghĩ mình sai ở chỗ nào. Quan trọng là có đứng lên được hay bỏ cuộc. Mình cũng từng trải qua giai đoạn đó, từ 200$ lên 500$. Thấy dễ ăn quá mình đẩy vô 20k$ và lên được 50k$. Xong tuột 1 phát và giờ đây...lại đi làm thuê tiếp nhưng giờ đây mình vẫn còn trade nhưng quản lý vốn chặt chỉ 5% trở xuống, tháng lãi nhỏ nhỏ vài trăm $ ko cần nhiều. Sáng dậy sớm phân tích xong đi làm thuê tiếp. Thấy cũng nhẹ nhàng thoải mái ko nặng đầu óc như trước. Nhưng cuộc sông vui hơn thoải mái hơn. Bài học rút ra là đừng để đồng tiền kiểm soát bạn và hãy trân trọng những gì mình đang có.
 
em không giỏi viết văn, nhưng có vài dòng tâm sự trước khi bỏ cuộc chơi,em là bác sĩ của 1 bệnh viện, đi làm được 5 năm, đã tham gia thi trường được 3 năm, vui có nhưng buồn nhiều hơn. đầu tiên đánh ở thị trường phái sinh thua 80tr,nghỉ chuyển qua thị trường crypto thua 70 tr,thua quá chuyển qua đánh vàng thua thêm 50tr giờ em hoang mang lắm,tham gia thị trường 3 năm giờ mang cục nợ 200tr. nhiều đêm không ngủ được,có ai ở diễn đàn này đồng cảnh ngộ với em ko. cho e lời khuyên với
Tham gia thị trường 3 năm thì thua lỗ là bình thường, bạn mới mất có chưa đến 10k$, không có gì nghiêm trọng cả. Vấn đề bây giờ bạn đang bị tâm lý thua nó ám ảnh. Bạn nên nghiên cứu lại kiến thức trading nhé.
Chúc bạn sớm vượt qua khó khăn.
 
Bạn là bác si , thì tôi thành tâm khuyên bạn một câu "hãy chuyên tâm với nghề" ứng với câu "lương y như từ mẫu" . Forex không thích hợp với người làm việc bán thời gian. Bạn nạp càng nhiều thì càng cháy nhiều tôi chắc chắn 100%. Bỏ đi bạn..
 
Theo mình nghĩ thì bạn đã mắc phải một sai lầm lớn nhất trong "đầu tư" đó là đi vay mượn tiền để trade. Giờ bạn có nạp thêm tiền vào thì cũng chỉ nợ càng thêm nợ mà thôi. Tốt nhất là nên dừng lại, tập trung công việc mà trả nợ đi đã, sau này mọi thứ ổn định lại, bạn có tiền nhàn rỗi thì hãy xem xét việc có nên quay lại hay ko.
 
E đây bác cũng Dsđh đấy, đi làm 10 năm rồi, cũng mới banh xác 300 củ (cắm sổ đỏ vay ngân hàng bác nhé) khi crypto từ 14k về lại hơn 3k! Đừng nản lòng bác ạ, tiếp cận nó ở góc độ khác xem sao.
 
upload_2019-12-14_11-32-49.png

Xin chao A/C, đây là kết quả đề Demo sau hai tháng rưỡi, hai lần xém cháy, mong các A/C xem xét và cho ý kiến có thể đánh Real được chưa và cần điều chỉnh phần nào.
 
Dù bác chủ thớt có trade cái gì đi nữa thì vẫn cứ thua thôi. Trade thua chưa biết nguyên nhân đã bỏ chuyển sang món khác, đến khi nào mới rút ra được bài học kinh nghiệm?:mad:
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • DuongHuy trong Hệ thống giao dịch - Trading system 37,489 Xem / 18 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,561 Xem / 94 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 367 Xem / 29 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 345 Xem / 18 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên