(Tâm sự Trader) Câu hỏi nhỏ cần chia sẽ

(Tâm sự Trader) Câu hỏi nhỏ cần chia sẽ

(Tâm sự Trader) Câu hỏi nhỏ cần chia sẽ

tienvan

Active Member
63
36
KÍNH chào các bác.

Không biết có bác nào đã từng có cảm giác như e chưa. E luôn có cảm giác người thân của mình, thậm chí người yêu của mình luôn cảm giác bất an về mình khi biết mình trade ngoại hối. Cảm giác như cả thế giới ko ai tin tưởng mình nữa...

Và thêm một câu hỏi nữa. Ví dụ ai đó hỏi chúng ta đang làm gì? Câu trả lời của các bác sẽ là như thế nào???

Good night cả nhà
 

Giới thiệu sách Trading hay
Giao Dịch Với Phân Tích Liên Thị Trường

Quyển sách cung cấp cách thức giao dịch như các tổ chức tài chính chuyên nghiệp, thông qua việc khám phá bức tranh chung, những tác động trong sự kết nối tổng thể thị trường
Rõ rồi. Con người chúng ta khi ko biết về thứ gì thì luôn cảm thấy bất an, lại còn liên quan đến tài chính trong khi có thể chuyên môn của bạn ko liên quan đến tài chính. Bản thân tôi luôn giữ im lặng, giữ kín chừng nào chưa thể chứng minh rằng mình kiếm ra lợi nhuận từ nó. Có ai hỏi thì hãy lái nó sang chuyện khác, “ tôi làm tự do “
 
Mình còn luôn nghi ngờ bản thân mình thì sao trách ng khác dc. Cho tới khi có dc lợi nhuận đều đặn thì tuyệt đối giữ kín
 
Mọi người chưa tin vì những gì mình làm được chưa đủ để họ tin. Cứ tháng kiếm vài ngàn $ từ FX xem, chả ủng hộ ầm ầm, có khi còn đòi theo học. Lúc đấy bạn lại thành "con nhà người ta" ngay
 
Không ai cần biết bạn làm gì cả, cho đến khi bạn bắt buộc phải giải trình về số tiền bạn kiếm được.
 
Bác hỏi vậy tôi cũng bất an cho bác . Chơi thì phải chịu thôi quan tâm gì tới suy nghĩ người khác .
 
Khi bác thật sự theo nghề trader toàn thời gian thì bác phải thật hiểu nó và kiếm được lợi nhuận đều từ nó. Còn khi chưa làm chủ được nó và vẫn SML thì mong bác chỉ coi nó như là một kênh đầu tư tay trái để mình nguyên cứu, học hỏi, dần dần và vẫn có một nghề chính kiếm cơm qua ngày. Khi đã quen, hiểu và kiếm được lợi nhuận đều rồi thì bác hãy chuyển sang trader toàn thời gian. Còn đâu trader cứ âm thầm mà làm thôi bạc ạ. Khi mình có thành quả rồi thì gia đình sẽ hiểu và cảm thông cho chúng ta thôi. Chúc bác sớm thành công trên con đường trading!
 
cứ kiên định mà làm thôi bác ! Ai hỏi gì cứ bảo mình trade Fx ngoại hối. Họ ko hỏi kĩ thì thôi nói vậy đc rồi. Ai nói gì cho next hết, nếu bác cảm thấy mình còn bận tâm về việc người khác nói thì bác nên xem lại bản thân mình theo Fx đã đủ nhiệt chưa hay chỉ là "nửa vời". Nếu là "nửa vời" thì mình khuyên bác nên dừng lại luôn cho khỏi mất time chứ trade Fx là đi đường dài mà. Nếu bác kiên định biết mình phải làm gì thì chắc sẽ ko có topic này rồi.
 
Thằng nào bĩu môi chê mình là làm trader thì chơi chiêu này: khích tướng rủ nó vào chơi fx hay bo gì cũng dc, vài tháng là chết cmn ngay
 
Nếu ngay cả việc bị người khác nói này nói nọ về mình mà cũng không chịu được thì thử hỏi những việc lớn hơn sao bác có thể làm
 
trẻ thì kiếm việc gì mà làm cho tử tế để tôi luyện nếp sống, tôi k nói trader là việc làm không tử tế, nhưng nó đòi hỏi sự tự kỷ luật bản thân phải thật xuất sắc. nếu không sẽ có lối sống trượt dài. nếu kỷ luật được nếp sống tốt thì ổn, k tốt thì tai họa cho cả cuộc đời.!
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,293 Xem / 75 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 315 Xem / 20 Trả lời
  • ngoi_sao_co_doc trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 23,998 Xem / 82 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 210 Xem / 3 Trả lời
  • Berkeley trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 107 Xem / 2 Trả lời
  • LuTienSinh trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 131 Xem / 3 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 234 Xem / 9 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên