Chia sẻ cảm xúc cùng trader 2 năm Forex

Chia sẻ cảm xúc cùng trader 2 năm Forex

Chia sẻ cảm xúc cùng trader 2 năm Forex

Lục Bảo

New Member
1
8
Hi các thành viên của TraderViet,

Mình bắt đầu trading từ tháng 8 năm 2017 nhưng đến tận cuối năm 2018 mới chính thức học đàng hoàng và trade tài khoản thật ở thị trường Forex. Mình tóm tắt hành trình của mình nhé:
  • Từ tháng 8 năm 2017 đến tháng 7 năm 2018: Chỉ biết mở lệnh và đóng lệnh trên tài khoản DEMO, thời nay mình còn đi học nên cũng chã quan tâm mấy chỉ nghĩ là đây là trò chơi điện tử =))) Mà trò này chán value. Trình độ: Gambler
  • Từ tháng 7 năm 2018 đến tháng 12 năm 2018: Bắt đầu sự nghiệp Forex với các tài khoản Bonus 50, 100 của sàn FBS. Ăn đc 1 ít xong mất hết. Sau đó thử sàn FxPro và LCG (London Capital Group) và cuối cùng đến sàn ICMarkets (Sử dụng đến giờ). Thời đó còn là sinh viên mới ra trường nên tính tổng năm 2018 thiệt hại gần 600$ cho học phí Forex, học từ cách ra vào lệnh, cách nhận biết trend, cách hedging (Cái này tốn chất xám value),.... Trình độ: Scalper x Gambler
  • Từ đầu năm 2019 đến nay: Có lần x2 x3 tài khoản rồi cháy, có lần chưa kịp x tài khoản thì đã cháy,... đều là do bảo thủ và đặt risk quá cao. Tổng tiền học phí đến nay là 900$. Hiện tại đang trade Demo hoàn thiện khả năng swing trading và luyện kiên nhẫn thôi các bác ơi =)). Trình độ: Swing Trader x Scalper x Gambler
Tổng Lỗ / Vốn cho Forex: -1,552.89$ (-30.825%)

Chúc cả nhà TraderViet một năm trading thật thành công!
 

Giới thiệu sách Trading hay
Nhật Ký Giao Dịch Thực Chiến của Phù Thủy Thị trường Tài Chính

Sách chia sẻ 05 tháng giao dịch thực tế trên thị trường tài chính, sử dụng Price Action và Mô hình Biểu đồ của Phù thủy trader Peter Brandt, người có gần 50 năm kinh nghiệm trading và đạt lợi nhuận bình quân 68% lợi nhuận mỗi năm
bạn này có cùng thời gian và hành trình na ná mình
nhưng mà khác cái là tổng thiệt hại của mình chỉ là 20$ mình vẫn đánh giá mình là newbie..... cũng công nhận mình có giai đoạn gambler thiệt nhưng giờ đang cố gắng giảm bớt
 
Cứ real đi bạn. Chơi ít tiền thôi. Demo khó hoàn thiện cái cảm xúc hay lý trí bạn đâu. Khi nào thấy k lỗ thì tăng tiền dần như mấy bài quản lý vốn trên diễn đàn m mới đọc dk gần đây thì phải tăng dần tiền theo mức chịu đựng độ thoải mái
 
Các bạn nên tạo TK Cent, đừng demo nữa. TK Cent nạp 100$ tương đương 10.000Cent, các bạn có thể quản lý rủi ro và % tốt hơn thay vì nạp 100$ (ko thể quản lý 1-2% trên 100$ được).
Vã lại, nếu có lợi nhuận dù chỉ là ly cafe nhưng đó cũng là thành quả và tự tưởng thưởng cho chính mình vì mình đã tiến thêm được 1 bậc.
Chúc các bạn thành công và vững tay chèo.
 
Mình cũng mới tham gia môn này từ tháng 5/2019, đến giờ tổng lỗ hơn 600$, coi như học phí nhập môn, cũng rút ra được một số kinh nghiệm. Không gì học nhanh = mất tiền. :D
 
Chưa thấy rút ra được bài học nào cả.
Sẽ còn mất thêm nữa ! Còn chơi còn mất.
 
từ 2017 tới giờ mà chưa lãi đc thì hơi tệ, mình bắt đầu từ giữa năm 2018, giờ đã có tiến triễn rồi
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 0 Xem / 3 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 916 Xem / 47 Trả lời
  • ngoi_sao_co_doc trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 23,888 Xem / 80 Trả lời
  • forex_vn trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,682 Xem / 13 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 348 Xem / 19 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 183 Xem / 4 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 258 Xem / 3 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên