Phân tích forex và hàng hóa theo góc nhìn đồ thị P&F - Ngày 21/02

Phân tích forex và hàng hóa theo góc nhìn đồ thị P&F - Ngày 21/02

Phân tích forex và hàng hóa theo góc nhìn đồ thị P&F - Ngày 21/02
khg nói thì đâu ai biết nó ngu. Mỗi lần cung cap thong tin là là cuoi đau bụng. 10 lệnh thắng cua nó khg bù đuoc 1 lệnh lỗ.
Kinh nghiệm 9 năm mới chết. Gặp hoả thần rồi - chuyên đốt tk.
Thôi kệ đi. Cháy TK của ngta, rác diễn đàn, dây vào chí phèo làm j cho mệt. Trade ngu sẽ bị tt loại thải thôi.
 
lướt fb của 1 thánh làm dây tai nghe thấy cái hình cũng vui vui
ascontent.fdad3_1.fna.fbcdn.net_v_t1.0_9_87238230_29928052874011ce9677ae8df37eb0cafecfc75ad62d.jpg
 
Chuyện vong thì thôi ko nói nữa, nhưng đêm qua vong tố mình là IB lên đây với mục đích lùa gà :D :D. Thằng bé đầu óc đơn giản quá mà thôi ko nói, tiện đây nói chuyện về cái vụ trade thuê ( theo ý nghĩa lành mạnh chứ ko phải mấy kiểu lùa gà này nọ).
Cái chuyện trade thuê, cho dù theo nghĩa lành mạnh, là cái chuyện cần tránh vì nhiều lí do.
Thứ 1 là áp lực trade thuê cực lớn. Kể cả với người lâu năm, có history đẹp thời gian dài, .....đột nhiên cầm lượng vốn lớn là mọi thứ nó sẽ thay đổi hoàn toàn, ko kịp thích ứng và rồi gãy rất nhanh. Tk bé gãy nó chỉ là trải nghiệm chứ tài khoản lớn gãy là nó thành nỗi ám ảnh ko dễ vượt qua, kể cả là tiền người khác.
Thứ 2 là nếu chuyển hướng sang trade thuê quá sớm là gần như con đường trading nó sẽ đóng lại. Lí do là những áp lực, những phiền phức của việc trade thuê mang lại nó sẽ khiến trader gần như ko thể tiến bộ thêm được nữa. Cơ hội thành công trong trading nó đã ít, nay lại càng ít hơn với những người này. Đó cũng là lí do mình ko đánh giá cao những trader làm cho banks(vn), vì với họ đó chỉ là job và những người này đa số ko có khả năng phát triển nữa dù điều kiện làm việc họ tốt hơn.
Thứ 3, với những người nghiêm túc với trading sẽ hướng đến những mục tiêu khác, ko chỉ là vấn đề kiếm tiền. Cái này thì mỗi người mỗi khác. Ví dụ bác Trần Khắc Minh nổi tiếng và có uy tín từ lâu. 1 thời gian mở lớp đào tạo fx, nhưng sau 1 thời gian thì nghỉ tập trung nghiên cứu fx, viết sách ..... Vong thì nghĩ ai cũng như mình, có nhu cầu lên diễn đàn, mxh lùa mấy con gà què kiếm mấy đồng tiền thất đức, mà ko hiểu cái ngày mà em nó cầm tiền người khác để trade thì sự nghiệp trading của em nó kết thúc rồi !!!
 
Chuyện vong thì thôi ko nói nữa, nhưng đêm qua vong tố mình là IB lên đây với mục đích lùa gà :D :D. Thằng bé đầu óc đơn giản quá mà thôi ko nói, tiện đây nói chuyện về cái vụ trade thuê ( theo ý nghĩa lành mạnh chứ ko phải mấy kiểu lùa gà này nọ).
Cái chuyện trade thuê, cho dù theo nghĩa lành mạnh, là cái chuyện cần tránh vì nhiều lí do.
Thứ 1 là áp lực trade thuê cực lớn. Kể cả với người lâu năm, có history đẹp thời gian dài, .....đột nhiên cầm lượng vốn lớn là mọi thứ nó sẽ thay đổi hoàn toàn, ko kịp thích ứng và rồi gãy rất nhanh. Tk bé gãy nó chỉ là trải nghiệm chứ tài khoản lớn gãy là nó thành nỗi ám ảnh ko dễ vượt qua, kể cả là tiền người khác.
Thứ 2 là nếu chuyển hướng sang trade thuê quá sớm là gần như con đường trading nó sẽ đóng lại. Lí do là những áp lực, những phiền phức của việc trade thuê mang lại nó sẽ khiến trader gần như ko thể tiến bộ thêm được nữa. Cơ hội thành công trong trading nó đã ít, nay lại càng ít hơn với những người này. Đó cũng là lí do mình ko đánh giá cao những trader làm cho banks(vn), vì với họ đó chỉ là job và những người này đa số ko có khả năng phát triển nữa dù điều kiện làm việc họ tốt hơn.
Thứ 3, với những người nghiêm túc với trading sẽ hướng đến những mục tiêu khác, ko chỉ là vấn đề kiếm tiền. Cái này thì mỗi người mỗi khác. Ví dụ bác Trần Khắc Minh nổi tiếng và có uy tín từ lâu. 1 thời gian mở lớp đào tạo fx, nhưng sau 1 thời gian thì nghỉ tập trung nghiên cứu fx, viết sách ..... Vong thì nghĩ ai cũng như mình, có nhu cầu lên diễn đàn, mxh lùa mấy con gà què kiếm mấy đồng tiền thất đức, mà ko hiểu cái ngày mà em nó cầm tiền người khác để trade thì sự nghiệp trading của em nó kết thúc rồi !!!
hoài niệm 1 chút
..... thời kỳ đầu tập tọe cách đây 3 năm, cũng có trade thuê, không phải mình làm mà là sếp mình nhận .... chắc cái tài khoản về tây thiên rồi , gặp phải cái sàn lởm made in vietnam nữa
.... sau chuyển sang bán tín hiệu
rồi cuối cùng là viết ea gấp thếp loại biến thể ( tên rất kêu là vịnh xuân quyền )..... mình chưa bước vào giai đoạn này thì bị đuổi ..... lý do chắc bày thằng em sếp bự làm chung với mình vụ đánh bo sàn ustrade, nó đốt sạch sẽ 150$,
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Sáng t7 ra quán cf ngồi bắt đầu thấy mọi ng xôn xao bàn tán: vàng lên, vàng khéo lên 50tr..., dạo qua các bài phân tích thì 90% cũng bảo lên. Chắc cũng sắp tới thời điểm big boy chốt lời rồi :(
 
Sáng t7 ra quán cf ngồi bắt đầu thấy mọi ng xôn xao bàn tán: vàng lên, vàng khéo lên 50tr..., dạo qua các bài phân tích thì 90% cũng bảo lên. Chắc cũng sắp tới thời điểm big boy chốt lời rồi :(
mấy cái lí luận đó nói cho vui, đừng lấy làm lí do mua-bán
 
mấy cái lí luận đó nói cho vui, đừng lấy làm lí do mua-bán
Cả tuần qua e chả đc 1 lệnh XAU nào. Một phần vì bị tâm lý giá quá cao để mua vào nên dù có điều chỉnh 10-15 giá bây giờ vẫn chẳng dám vô. Hôm kia có lệnh bắt đáy EU đang ngóng xem có lên sát đc 1.1 không đây. Hụt UJ. Theo thống kê thì t6 JPY thường hay tăng. Vậy mà mãi đến 111.8 mới dám sell. Vẫn hy vọng ngoài vàng ra CHF với JPY vẫn đc mọi ng xem là nơi trú ẩn. Nói chung tuần rồi móm
 
Chuyện vong thì thôi ko nói nữa, nhưng đêm qua vong tố mình là IB lên đây với mục đích lùa gà :D :D. Thằng bé đầu óc đơn giản quá mà thôi ko nói, tiện đây nói chuyện về cái vụ trade thuê ( theo ý nghĩa lành mạnh chứ ko phải mấy kiểu lùa gà này nọ).
Cái chuyện trade thuê, cho dù theo nghĩa lành mạnh, là cái chuyện cần tránh vì nhiều lí do.
Thứ 1 là áp lực trade thuê cực lớn. Kể cả với người lâu năm, có history đẹp thời gian dài, .....đột nhiên cầm lượng vốn lớn là mọi thứ nó sẽ thay đổi hoàn toàn, ko kịp thích ứng và rồi gãy rất nhanh. Tk bé gãy nó chỉ là trải nghiệm chứ tài khoản lớn gãy là nó thành nỗi ám ảnh ko dễ vượt qua, kể cả là tiền người khác.
Thứ 2 là nếu chuyển hướng sang trade thuê quá sớm là gần như con đường trading nó sẽ đóng lại. Lí do là những áp lực, những phiền phức của việc trade thuê mang lại nó sẽ khiến trader gần như ko thể tiến bộ thêm được nữa. Cơ hội thành công trong trading nó đã ít, nay lại càng ít hơn với những người này. Đó cũng là lí do mình ko đánh giá cao những trader làm cho banks(vn), vì với họ đó chỉ là job và những người này đa số ko có khả năng phát triển nữa dù điều kiện làm việc họ tốt hơn.
Thứ 3, với những người nghiêm túc với trading sẽ hướng đến những mục tiêu khác, ko chỉ là vấn đề kiếm tiền. Cái này thì mỗi người mỗi khác. Ví dụ bác Trần Khắc Minh nổi tiếng và có uy tín từ lâu. 1 thời gian mở lớp đào tạo fx, nhưng sau 1 thời gian thì nghỉ tập trung nghiên cứu fx, viết sách ..... Vong thì nghĩ ai cũng như mình, có nhu cầu lên diễn đàn, mxh lùa mấy con gà què kiếm mấy đồng tiền thất đức, mà ko hiểu cái ngày mà em nó cầm tiền người khác để trade thì sự nghiệp trading của em nó kết thúc rồi !!!
Ông giáo, ông lùa đc của tôi bao nhiêu tiền rồi, mau lăn ra đây cho tôi lùa lại nào.
Nói về chuyện trade thuê, về cơ bản nghe rất thơm nhưng khi suy nghĩ cho kỹ thì nó ko thơm tí nào.
Đơn cử, cái việc trade thuê nó hướng vào mục tiêu "KIẾM TIỀN".
Trong khi mục tiêu quan trọng nhất của việc trading là "KHÔNG ĐC LÀM MẤT TIỀN".
Nghe thì có vẻ kỳ quái, nhưng nếu ACE đi hỏi 100 ông trader pro từ bank trader tới retail trader hay trader huyền thoại v.v... tôi đảm bảo các ACE sẽ luôn đc họ khẳng định điều này.
MỤC TIÊU CỦA TRADING LÀ "KHÔNG ĐC ĐỂ MẤT TIỀN".

Cái đám trade thuê và cái đám thuê trade, mục tiêu của họ là "Kiếm tiền". Khi họ sai mục tiêu, hành động của họ cũng sai bét nhè luôn. Tôi từng hướng dẫn cho 1 nhóm vài ng về PP Wyckoff, kết quả là tôi cực kỳ thất vọng. Ngày đ nào cũng hỏi tôi "Con này (mã CP) mua đc không? Con kia phase gì?"
Thỉnh thoảng tôi scan đc mã tốt, tôi cũng phím để họ mua. Nhưng chưa bao giờ tôi nhận đc câu hỏi "Con này phân tích như thế nào, đang ở giai đoạn nào mà lại mua". Họ chỉ đơn thuần là Mua/không mua, không ý kiến gì cả.
Khi tôi yêu cầu phân tích 1 mã nào đó, cái tôi nhận lại là 1 cái hình kèm 1 cái mũi tên, kèm dòng comment: "Chắc nó sẽ thế này".
Lắm lúc tôi éo hiểu sao cái đám ng hời hợt này lại muốn vào TT để kiếm tiền, mà mục đích rất chính đáng nha: "Kiếm tiền", kèm với lời biện hộ "Muốn kiếm tiền phải chấp nhận rủi ro".
Trong khi đó, ôm tư duy "KHÔNG ĐỂ MẤT TIỀN", hành động sẽ khác, tôi hay ngồi chạy chart quá khứ để rèn luyện khả năng đọc nến, đọc tình huống và thống kê xác xuất cho các setup và thường cảm thấy vui vì tháng này mình không mất tiền hoặc chỉ mất ít tiền cho những cú trade NGU. Ngược lại, tôi sẽ cảm thấy không vui nếu 1 cơ hội ngon xảy ra hoặc 1 con sóng tăng dài như Vàng vừa rồi tôi không bắt đc chỉ vì nó không xuất hiện những setup tủ của tôi, điều này cho thấy setup của tôi chưa đủ bén, và tôi cần phải rèn luyện, học tập, nghiên cứu tiếp. Và thường thường khi mọi thứ đi đúng với setup của tôi, tôi lại tự động có tiền. Vừa rồi điển hình là OIL và GU, OIL mượt mà, GU lần 1 hoà, lần 2 đang chuẩn bị vào lại vào tuần sau đây.
Nhân tiện, tôi từng cmt rất nhiều lần, ai muốn tôi dạy PP Wyckoff thì cứ chuyển tôi 1K$, tôi kèm cho 2-3 tháng, nhưng tôi ko đảm bảo học xong có thể kiếm tiền đc =)) bởi tôi từng dạy rồi, mấy ng đó tới giờ vẫn loay hoay với câu chuyện làm giàu không khó, nhưng loay hoay mãi vẫn không giàu. Tôi cũng chả giàu từ trading, đừng kiếm tôi học trade, ko đáp ứng đc ước mơ và nguyện vọng của các bạn đâu (với lại tôi share kiến thức trên diễn đàn for free, chịu khó ngồi kiếm là ra mà, lười kiếm thì thôi cứ nộp tiền cho tôi trước đi rồi nộp tiền cho TT sau)
 
Ông giáo, ông lùa đc của tôi bao nhiêu tiền rồi, mau lăn ra đây cho tôi lùa lại nào.
Nói về chuyện trade thuê, về cơ bản nghe rất thơm nhưng khi suy nghĩ cho kỹ thì nó ko thơm tí nào.
Đơn cử, cái việc trade thuê nó hướng vào mục tiêu "KIẾM TIỀN".
Trong khi mục tiêu quan trọng nhất của việc trading là "KHÔNG ĐC LÀM MẤT TIỀN".
Nghe thì có vẻ kỳ quái, nhưng nếu ACE đi hỏi 100 ông trader pro từ bank trader tới retail trader hay trader huyền thoại v.v... tôi đảm bảo các ACE sẽ luôn đc họ khẳng định điều này.
MỤC TIÊU CỦA TRADING LÀ "KHÔNG ĐC ĐỂ MẤT TIỀN".

Cái đám trade thuê và cái đám thuê trade, mục tiêu của họ là "Kiếm tiền". Khi họ sai mục tiêu, hành động của họ cũng sai bét nhè luôn. Tôi từng hướng dẫn cho 1 nhóm vài ng về PP Wyckoff, kết quả là tôi cực kỳ thất vọng. Ngày đ nào cũng hỏi tôi "Con này (mã CP) mua đc không? Con kia phase gì?"
Thỉnh thoảng tôi scan đc mã tốt, tôi cũng phím để họ mua. Nhưng chưa bao giờ tôi nhận đc câu hỏi "Con này phân tích như thế nào, đang ở giai đoạn nào mà lại mua". Họ chỉ đơn thuần là Mua/không mua, không ý kiến gì cả.
Khi tôi yêu cầu phân tích 1 mã nào đó, cái tôi nhận lại là 1 cái hình kèm 1 cái mũi tên, kèm dòng comment: "Chắc nó sẽ thế này".
Lắm lúc tôi éo hiểu sao cái đám ng hời hợt này lại muốn vào TT để kiếm tiền, mà mục đích rất chính đáng nha: "Kiếm tiền", kèm với lời biện hộ "Muốn kiếm tiền phải chấp nhận rủi ro".
Trong khi đó, ôm tư duy "KHÔNG ĐỂ MẤT TIỀN", hành động sẽ khác, tôi hay ngồi chạy chart quá khứ để rèn luyện khả năng đọc nến, đọc tình huống và thống kê xác xuất cho các setup và thường cảm thấy vui vì tháng này mình không mất tiền hoặc chỉ mất ít tiền cho những cú trade NGU. Ngược lại, tôi sẽ cảm thấy không vui nếu 1 cơ hội ngon xảy ra hoặc 1 con sóng tăng dài như Vàng vừa rồi tôi không bắt đc chỉ vì nó không xuất hiện những setup tủ của tôi, điều này cho thấy setup của tôi chưa đủ bén, và tôi cần phải rèn luyện, học tập, nghiên cứu tiếp. Và thường thường khi mọi thứ đi đúng với setup của tôi, tôi lại tự động có tiền. Vừa rồi điển hình là OIL và GU, OIL mượt mà, GU lần 1 hoà, lần 2 đang chuẩn bị vào lại vào tuần sau đây.
Nhân tiện, tôi từng cmt rất nhiều lần, ai muốn tôi dạy PP Wyckoff thì cứ chuyển tôi 1K$, tôi kèm cho 2-3 tháng, nhưng tôi ko đảm bảo học xong có thể kiếm tiền đc =)) bởi tôi từng dạy rồi, mấy ng đó tới giờ vẫn loay hoay với câu chuyện làm giàu không khó, nhưng loay hoay mãi vẫn không giàu. Tôi cũng chả giàu từ trading, đừng kiếm tôi học trade, ko đáp ứng đc ước mơ và nguyện vọng của các bạn đâu (với lại tôi share kiến thức trên diễn đàn for free, chịu khó ngồi kiếm là ra mà, lười kiếm thì thôi cứ nộp tiền cho tôi trước đi rồi nộp tiền cho TT sau)
quản lý vốn tốt, nhìn nhận đúng về thị trường, tập trung mài giũa một hệ thống giao dịch thì thành công sẽ đến, chỉ là vấn đề thời gian, hy vọng thế :D
 
Ông giáo, ông lùa đc của tôi bao nhiêu tiền rồi, mau lăn ra đây cho tôi lùa lại nào.
Nói về chuyện trade thuê, về cơ bản nghe rất thơm nhưng khi suy nghĩ cho kỹ thì nó ko thơm tí nào.
Đơn cử, cái việc trade thuê nó hướng vào mục tiêu "KIẾM TIỀN".
Trong khi mục tiêu quan trọng nhất của việc trading là "KHÔNG ĐC LÀM MẤT TIỀN".
Nghe thì có vẻ kỳ quái, nhưng nếu ACE đi hỏi 100 ông trader pro từ bank trader tới retail trader hay trader huyền thoại v.v... tôi đảm bảo các ACE sẽ luôn đc họ khẳng định điều này.
MỤC TIÊU CỦA TRADING LÀ "KHÔNG ĐC ĐỂ MẤT TIỀN".

Cái đám trade thuê và cái đám thuê trade, mục tiêu của họ là "Kiếm tiền". Khi họ sai mục tiêu, hành động của họ cũng sai bét nhè luôn. Tôi từng hướng dẫn cho 1 nhóm vài ng về PP Wyckoff, kết quả là tôi cực kỳ thất vọng. Ngày đ nào cũng hỏi tôi "Con này (mã CP) mua đc không? Con kia phase gì?"
Thỉnh thoảng tôi scan đc mã tốt, tôi cũng phím để họ mua. Nhưng chưa bao giờ tôi nhận đc câu hỏi "Con này phân tích như thế nào, đang ở giai đoạn nào mà lại mua". Họ chỉ đơn thuần là Mua/không mua, không ý kiến gì cả.
Khi tôi yêu cầu phân tích 1 mã nào đó, cái tôi nhận lại là 1 cái hình kèm 1 cái mũi tên, kèm dòng comment: "Chắc nó sẽ thế này".
Lắm lúc tôi éo hiểu sao cái đám ng hời hợt này lại muốn vào TT để kiếm tiền, mà mục đích rất chính đáng nha: "Kiếm tiền", kèm với lời biện hộ "Muốn kiếm tiền phải chấp nhận rủi ro".
Trong khi đó, ôm tư duy "KHÔNG ĐỂ MẤT TIỀN", hành động sẽ khác, tôi hay ngồi chạy chart quá khứ để rèn luyện khả năng đọc nến, đọc tình huống và thống kê xác xuất cho các setup và thường cảm thấy vui vì tháng này mình không mất tiền hoặc chỉ mất ít tiền cho những cú trade NGU. Ngược lại, tôi sẽ cảm thấy không vui nếu 1 cơ hội ngon xảy ra hoặc 1 con sóng tăng dài như Vàng vừa rồi tôi không bắt đc chỉ vì nó không xuất hiện những setup tủ của tôi, điều này cho thấy setup của tôi chưa đủ bén, và tôi cần phải rèn luyện, học tập, nghiên cứu tiếp. Và thường thường khi mọi thứ đi đúng với setup của tôi, tôi lại tự động có tiền. Vừa rồi điển hình là OIL và GU, OIL mượt mà, GU lần 1 hoà, lần 2 đang chuẩn bị vào lại vào tuần sau đây.
Nhân tiện, tôi từng cmt rất nhiều lần, ai muốn tôi dạy PP Wyckoff thì cứ chuyển tôi 1K$, tôi kèm cho 2-3 tháng, nhưng tôi ko đảm bảo học xong có thể kiếm tiền đc =)) bởi tôi từng dạy rồi, mấy ng đó tới giờ vẫn loay hoay với câu chuyện làm giàu không khó, nhưng loay hoay mãi vẫn không giàu. Tôi cũng chả giàu từ trading, đừng kiếm tôi học trade, ko đáp ứng đc ước mơ và nguyện vọng của các bạn đâu (với lại tôi share kiến thức trên diễn đàn for free, chịu khó ngồi kiếm là ra mà, lười kiếm thì thôi cứ nộp tiền cho tôi trước đi rồi nộp tiền cho TT sau)
oh thì ra 1 khóa học của ông Mưa có chi phí 1k$..... mà thôi người ta có tiền người ta đóng rồi mất .....mình học mót rồi tự cung tự cấp.....
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Update tình hình corona tại vn vẫn chưa ai chết, anh em yên tâm nhé :D
View attachment 135482
nghe đồn 1 mạng tại khánh hóa đã thăng thiên nhưng chắc trên giấy sẽ ghi nguyên nhân khác .... chả biết thực hư thế nào
, mấy tuần nay toàn ngồi trong nhà, ra ngoài toàn đeo rọ mõm éo quen thấy nó bí bí thế nào
..... ủa giờ mới biết ngâm thơ cũng có thể chết thế sao mấy ông nhà thơ sống thọ dữ
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 445 Xem / 41 Trả lời
  • Linh2021 trong Chuyện bên lề 171 Xem / 7 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 95 Xem / 4 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên