Câu chuyện 1% một ngày và câu chuyện tôi chơi bóng đá

Câu chuyện 1% một ngày và câu chuyện tôi chơi bóng đá

Câu chuyện 1% một ngày và câu chuyện tôi chơi bóng đá
Hôm bữa nap 30$. Vo 0.1 lót vang. Nhích nhẹ cái bay mất 21$. Sợ té đái. Cắt lỗ. Còn 9$. Sell 0.09 lót vang 1510. Vua sell vừa nhồi nó về luôn 1450. Lúc đó tai khoản 899$. Khiếp. Tưởng ngôn. Sell thêm 0.5 lót giá1450 Rồi Đi ngu. Sân dậy thấy Cây pinbar h4. Pinbar d1 xung 1445. Rồi xong. Matxa tiêu 899
 
Cách đây vài năm, tôi vẫn hay đá banh sân mini 5 người với đám bạn. Đồng đội luôn đề nghị tôi làm tiền đạo, vì như vậy sẽ tốt nhất cho đội bóng. Không phải vì tôi đá hay mà là vì tôi đá... quá dở. Việc tôi làm tiền đạo khiến cả đội an toàn hơn hẳn. Nếu tôi mắc sai lầm, anh em ở dưới sẽ sửa. Còn nếu tôi làm hậu vệ hoặc thủ môn, mỗi lần tôi sai lầm đồng nghĩa với việc đội bóng phải rời sân (chúng tôi thường đá 3 đội. Đội thua phải ra)

Vậy mà có hôm tôi ghi 5-7 bàn. Hôm sau tôi lại ghi như vậy. Tất nhiên, tỷ lệ số trận tôi tỏa sáng so với số trận tôi tối thui và đồng đội phải gánh tôi nó rất .... khập khiễng. Tầm 10 - 20 trận gì đó may ra tôi mới le lói chút ánh sáng. Cũng phải thôi, tiền đạo mà chạy chậm, tỳ đè yếu, bật nhảy yếu, sút bóng yếu và thiếu chính xác như tôi thì việc ghi bàn thắng thường nhờ sai lầm của đội bạn, hoặc nhờ đồng đội kiến tạo quá thơm, hoặc nhờ may mắn. Tôi đá bóng dở, điều đó chính tôi cũng tự công nhận.

Mà như đã nói, vẫn có lúc tôi tỏa sáng.

Việc tôi tỏa sáng không có nghĩa tôi được xếp vào ngang hàng Quang Hải, Tiến Linh, Đức Chinh, mặc dù tôi thỉnh thoảng vẫn có siêu phẩm sút xa, lừa qua 1-2 hậu vệ hoặc thậm chí bắt vô lê.

Sự khác nhau giữa may mắn và tài năng ở chỗ may mắn thì bạn chỉ gặp số ít lần, còn tài năng thì có thể làm điều đó thường xuyên và ổn định.


Quay trở lại vấn đề lợi nhuận 1% mỗi ngày trên thị trường tài chính mà chúng ta băn khoăn được hay không được, dễ hay không dễ, tôi sẽ trả lời với tư cách cá nhân, với hiểu biết và góc nhìn của mình.

Việc kiếm được 1% 1 ngày thì tôi thấy rồi, thấy nhiều. Có người còn kiếm được vài % 1 ngày, thậm chí gấp đôi gấp ba tài khoản chỉ trong 1 ngày. Chuyện đó tôi xác nhận có.

Cũng như chuyện tôi đá banh dở nhưng vẫn có trận ghi nhiều bàn và thậm chí siêu phẩm, chuyện ăn gấp đôi tài khoản nó y chang vậy. Và nó nếu có đến, là do may mắn.

Nghĩ đơn giản như này. Nếu ai đó kiếm 1% 1 ngày thì theo công thức 72 về tính lãi suất kép, tài khoản của họ sẽ trở thành gấp đôi chỉ sau 72 ngày. Mỗi năm có tầm 250 ngày để trading, vậy 1% mỗi ngày sẽ tạo nên tầm 3-4 lần gấp đôi tài khoản. Nghĩa là nếu trader đó bỏ vào 5.000 để trade và đạt tỷ suất lợi nhuận 1% mỗi ngày đều đặn, tài khoản họ sẽ cán mốc 40.000 usd (gấp 3 lần) hoặc 80.000 usd (gấp 4 lần) chỉ sau 1 năm. Nói cách khác, họ sẽ kiếm được 35.000 - 75.000 usd (800tr - 1.7 tỷ) chỉ trong 1 năm từ số vốn 5.000. Tỷ suất lợi nhuận là 700% - 1.500%. Một con số kinh hoàng.

Như vậy, chỉ cần hơn 100 triệu vnd làm vốn, anh em kiếm được dư xăng sống phủ phê

Tôi nghe nói Warren Buffett thời thanh niên, lúc sung sức nhất và đầu tư với tài khoản dưới 10.000 usd thì cũng chỉ kiếm được 62% mỗi năm thì phải.


1% mỗi ngày chúng ta có thể làm được, nhưng trong trading thì chúng ta phải nói đến 1 từ quan trọng, đó là BỀN VỮNG, NHẤT QUÁN (consistency). Kiếm được 1% 1 ngày trong vòng 10 ngày, rồi đến ngày thứ 11 cháy tài khoản thì cũng vô ích. 1% 1 ngày là mức lợi nhuận cao, vậy nên khả năng trader cũng phải đẩy rủi ro lên cao, theo công thức chung gọi là high risk high reward (rủi ro cao, lợi nhuận lớn). Khi rủi ro lên cao, khả năng cụt vốn là có thể. Tóm lại, trò 1% 1 ngày là ngôn từ dùng để PR, quảng cáo, dụ lùa chứ hoàn toàn không phải mục tiêu nên nhắm đến.

Để đạt được tầm thế giới và có thể quản lý quỹ lớn, anh em chỉ cần 20% mỗi năm và NHẤT QUÁN. Vậy thôi. Còn 1% 1 ngày, xin nhường cho các con bạc.

Nếu ai đó có công thức kiếm 1% mỗi ngày mà BỀN VỮNG, đã được chứng minh liên tục qua thời gian 2 năm trên tài khoản tầm 5.000 usd, xin mời đến gặp tôi để tôi mua lại công thức. Còn không, tôi sẵn sàng dẫn người anh em ấy sang Singapore hay Hong Kong hoặc Wall Street để gọi vốn. Tài năng như vậy, tốt nhất không nên tốn sức đi kêu gọi từng 100 usd của anh em đầu tư nhỏ lẻ.

Cũng như câu chuyện tôi đá banh, chúng ta cần hiểu rõ đâu là may mắn, đâu là thực lực. May mắn là chỉ ít lần chúng ta làm được, còn thực lực là việc chúng ta làm điều đó thường xuyên. Nhầm lẫn 2 cái này, tai họa sẽ là rất lớn

Cuối tuần vui vẻ nhé anh em !!!
Chân thực và dễ hiểu. Là trader nên biết mình là ai. Các quỹ tỷ đô trả lương cho nhân viên tầm vai trăm K đến vài chục triệu một năm họ cũng chỉ kỳ vọng 6-10%/năm tức là nhiều hơn lãi suất đi vay của các nhà đầu tư. Nếu bạn có khả năng kiếm đều đặn 10-20%/năm với rủi ro it hơn 10% thì các bạn có thế xin vào các quỹ làm thuê ăn lương khủng cho sướng. Cuôi năm có thưởng , chăng may có lỗ thì công ty chịu.
 
Hôm bữa nap 30$. Vo 0.1 lót vang. Nhích nhẹ cái bay mất 21$. Sợ té đái. Cắt lỗ. Còn 9$. Sell 0.09 lót vang 1510. Vua sell vừa nhồi nó về luôn 1450. Lúc đó tai khoản 899$. Khiếp. Tưởng ngôn. Sell thêm 0.5 lót giá1450 Rồi Đi ngu. Sân dậy thấy Cây pinbar h4. Pinbar d1 xung 1445. Rồi xong. Matxa tiêu 899
Ban quên 1 cai được là các cung bậc cảm xúc .... cứ tiếp tục nhé. Chúc may mắn.
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • ngoi_sao_co_doc trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 24,496 Xem / 87 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 340 Xem / 19 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 862 Xem / 39 Trả lời
  • TraderViet Crypto trong Chuyện bên lề 262 Xem / 2 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 391 Xem / 31 Trả lời
  • Bianas trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 132 Xem / 3 Trả lời
  • Huan2051 trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 294,755 Xem / 1,397 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên