Trải lòng của một trader bôn ba khắp chốn, rốt cuộc lại tự thân giao dịch kiếm sống!

Trải lòng của một trader bôn ba khắp chốn, rốt cuộc lại tự thân giao dịch kiếm sống!

Trải lòng của một trader bôn ba khắp chốn, rốt cuộc lại tự thân giao dịch kiếm sống!

Le Hue Truong

Editor
Trial mod
7,217
32,341
Xin chào cả nhà!

Sau đây là phần chia sẻ của CityTrader được mình dịch tóm lược từ trang web trade2win.com nhé mọi người...

-----------------------------​

Background của tôi


Trader-tu-giao-dich-kiem-song-TraderViet1.png

Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng ngoại ô Tây Bắc Luân Đôn. Vào thời điểm thi chương trình A Level, tôi hoàn toàn không biết mình thực sự muốn theo đuổi nghề nghiệp nào cả. Do không có bất kỳ cảm hứng nào, nên tôi đã đăng ký vào Đại học City University (một trường Bách Khoa trong thời đó) để trang bị nền tảng về Kế toán cho bản thân. Tôi chắc chắn đó là một nghề nghiệp rất tuyệt vời và được nhiều người trên thế giới theo nghề này, nhưng chỉ là nó không phù hợp với tôi mà thôi!! Tình cờ sau này, tôi bắt gặp một quảng cáo trên báo: "Domestic & International Metal Traders require a trainee" (Domestic & International Metal Traders cần một thực tập sinh). Ngoại trừ việc được làm việc ở trong Kentish Town thì điều này nghe thật kỳ lạ... Và đây là khúc "intro" đưa tôi vào thế giới trading.

Trader-tu-giao-dich-kiem-song-TraderViet2.jpg


Sau một vài năm làm việc ở đó, tôi đã chuyển đến Sàn LME (London Metal Exchange) ở năm 20 tuổi - quả là chuyến đi đầu thú vị khi được làm việc tại New York. LME là một nơi tuyệt vời để tìm hiểu về thị trường giao sau, mặc dù hệ thống thanh toán ở đó khá phức tạp.

Một thời gian sau, tôi đã quay trở lại Anh Quốc từ New York, tôi làm việc tại N.M.Rothschild, Citibank & Marc Rich với tư cách là một trader giao dịch kim loại quý, cuối cùng thì chuyển sang thị trường chứng khoán vào năm 1986, tham gia vào (UBS) Phillips & Drew với tư cách là nhà tạo lập thị trường (market maker). Sau đó, tôi đã làm việc cho Kleinwort Benson và Deutsche Bank cũng với tư cách là market maker, rồi rời công ty vào năm 2003 để tự giao dịch.

Trở thành một market maker cho một ngân hàng đầu tư lớn trong một thị trường giảm quả là một công việc khá tệ hại. Mặc dù được trả lương cao, nhưng tôi phải chịu áp lực liên tục từ việc mua cổ phiếu từ khách hàng và vẫn phải kiếm được lợi nhuận trong một thị trường giảm. Phần lớn thời gian, thật không dễ dàng gì để chúng tôi thoát khỏi các vị thế với kích thước lớn mà chúng tôi đã đảm nhận. Vì vậy, vào đầu năm 2003, khi Deutsche đang tìm kiếm các đợt sa thải tự nguyện, tôi đã xin được nghỉ việc, vì tôi thực sự tin rằng mình có thể tự giao dịch tốt hơn. Hoặc, ít nhất là, được tận hưởng cuộc sống của tôi hơn là ngồi ở bàn làm việc 10 giờ một ngày cho người khác.

Trader-tu-giao-dich-kiem-song-TraderViet3.jpg

Tôi rất thích đọc sách và luôn được truyền cảm hứng bới những cuốn sách trading huyền thoại (đặc biệt là series "Market Wizards" của Jack Schwager). Giờ đây, tự giao dịch cho bản thân quả là một lựa chọn nghề nghiệp khả thi dành cho tôi!

Tôi sống ở London/ biên giới Hertfordshire và dành nhiều thời gian ở Palma - nơi tôi sở hữu một căn hộ ở trung tâm thành phố. Tôi yêu thích chụp ảnh, ẩm thực, điện ảnh, công nghệ, tập thể dục, và cả gia đình của tôi nữa!

Trading - những năm đầu tiên...


Theo một cách nào đó, năm 2003 là một thời điểm tuyệt vời để tôi tự mình khởi nghiệp. Các thị trường đã bắt đầy phục hồi từ cú sụp đổ trước đó. Khối lượng đã được cải thiện và độ biến động là có thể quản lý được. Tôi nhanh chóng nhận ra rằng Day trading không hề phù hợp với mình - vì vậy, tôi đã quyết định sẽ lai mình giữa một Position trader (giao dịch trong dài hạn) và một nhà đầu tư.

Trader-tu-giao-dich-kiem-song-TraderViet4.png


Tôi đã phát triển các quy tắc giao dịch của riêng mình từ những kinh nghiệm mà tôi đã tích lũy được sau nhiều năm làm việc chăm chỉ. Tôi chủ yếu giao dịch theo phân tích cơ bản. Khi thực hiện giao dịch, trong đầu tôi sẽ hình dung ra một con số lợi nhuận và sẽ điều hành vị thế cho đến khi nào tôi đạt được lợi nhuận đó hoặc là gánh chịu một khoản thua lỗ mà tôi cho rằng là hợp lý. Tôi tin rằng đây là một công cụ quản lý rủi ro cơ bản. Rốt cuộc, cũng chỉ có hai loại thua lỗ mà thôi: lỗ ít hoặc lỗ nhiều.

Trading trong hiện tại


Chủ yếu, tôi giao dịch các cổ phiếu niêm yết trên sàn AIM và các cổ phiếu với mức vốn hóa nhỏ. Quan điểm của tôi là các cổ phiếu với mức vốn hóa lớn thường bị nghiên cứu quá mức, bị đánh phí môi giới quá nhiều và bị giao dịch quá phổ biến. Tuy rõ ràng chúng có tính thanh khoản, nhưng lợi nhuận biên sẽ không cao. Chúng phù hợp hơn với Day trader, nhưng không hề lý tưởng cho tôi. Trong thế giới của các cổ phiếu có mức vốn hóa nhỏ, độ biến động sẽ cao hơn, nhưng đổi lại là tính thanh khoản của các cổ phiếu.

Tôi nhận ra mình chỉ phù hợp với việc giao dịch rất ít vị thế và tôi đã cắt giảm các giao dịch sai nhanh hơn rất nhiều so với trước đây, vì tôi đã tìm ra các cổ phiếu tốt với mức giá chưa tốt ngày càng nhiều. Và, như John Maynard Keynes đã nói: "Thị trường có thể ở trong trạng thái bất hợp lý lâu hơn thời gian bạn có thể chịu đựng!", nên tôi vẫn thích giao dịch bằng cách chọn đúng cổ phiếu để chơi vào đúng thời điểm.

Kế hoạch trong tương lai


Rốt cuộc, sau ngần ấy năm thăng trầm cùng thị trường, để đổi lấy những kinh nghiệm quý giá thì tôi không còn những phản ứng nhanh nhạy của tuổi trẻ nữa! Vì vậy, việc giao dịch ngay khi tin ra không còn là một mục tiêu của tôi nữa! Twitter ngày càng trở nên phù hợp hơn để đo lường tâm lý của thị trường.

Sau khi giành chiến thắng trong cuộc thi "Beat the Broker" của ETX Capital vào năm 2014, tôi đang trong quá trình thành lập một công ty đào tạo có tên là Aarcas Partners, vốn tận dụng kinh nghiệm thị trường của chúng tôi để giúp những người khác có chỗ đứng trong lĩnh vực giao dịch và đầu tư.

Mẹo của riêng tôi


1. Không hề có chén thánh trong trading.

2. Đừng nhất nhất nghe theo lời khuyên của bất kỳ ai, vì chúng luôn bất biến kể cả bạn có sai hay đúng.

3. Nếu bạn thực sự cần đặt một lệnh chờ stop, thì đừng bao giờ, không bao giờ nên sử dụng vùng số tròn (chẳng hạn, hãy đặt lệnh sell stop tại 399, thay vì 400 nhé!)

Nguồn: trade2win

Nếu thấy bài viết hay và hữu ích thì đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà ;););)
 

Giới thiệu sách Trading hay
Giao Dịch Theo Xu Hướng Để Kiếm Sống

Sách chia sẻ chiến lược giao dịch, tâm lý, phương pháp quản lý vốn thực chiến của Trader 18 năm kinh nghiệm giao dịch theo xu hướng
Chỉnh sửa lần cuối:

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • DuongHuy trong Hệ thống giao dịch - Trading system 37,489 Xem / 18 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,561 Xem / 94 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 367 Xem / 29 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 345 Xem / 18 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên