[Kể chuyện] Thằng bạn thân nhất đã lừa tôi như thế nào?

[Kể chuyện] Thằng bạn thân nhất đã lừa tôi như thế nào?

[Kể chuyện] Thằng bạn thân nhất đã lừa tôi như thế nào?

NạnNhânFintechGroup

Active Member
1,009
1,789
Cu Đen và Cu Trắng vốn là hai thằng bạn thân cùng xóm thuở còn cởi truồng tắm mưa.
Có cái bánh cũng bẻ ra làm hai cùng ăn, nếu không nói, người ta tưởng là hai anh em ruột.

_ Đen nè, thứ tư này đi ăn buffet không? :)

_ Dạo này tao bị viêm màng túi, còn mấy xu lẻ chưa đi rút nữa.

_ Tao đãi mà mày lo gì? :cool:

_ OK! Bao thì đi, hehe, dù gì cũng chẳng có việc để làm... à mà sao dạo này mày sộp thế, lại con rảnh rang nữa, tao làm freelancer ế nên rảnh không nói, còn mày, thứ tư mày không đi làm à?

_ Buffet ăn buổi tối mà.

_ Thế tối mày không đi học sao?

_ Suỵt! Đừng nói ai biết nha, nhất là mẹ tao, tao bỏ học hỗm rài được hơn 3 tháng rồi.

_ WTF! Sao không học nốt cho xong đi.

_ Èo, ở cái xứ này, bằng Đại Học còn chẳng làm được gì, mày nghĩ người ta sẽ quan tâm cái bằng tốt nghiệp 12/12 lại còn là bổ túc sao? Mà công việc tao cũng nghỉ luôn rồi.

_ WTF! Mày nghỉ rồi lấy gì mà sống? :eek:

_ Thế mày có thấy tao chết chưa? Không những tao không chết, mà thậm chí tao còn sống khỏe hơn trước, có tiền gửi về quê cho mẹ, 5 triệu đều mỗi tháng nhé, lại có tiền bao mày đi ăn nè.

_ 5 triệu? Mỗi tháng cho mẹ? Mày đào được mỏ vàng à? o_O

_ Vàng thì không, nhưng máy đẻ tiền thì có.

_ Là sao tao chưa hiểu? Kể nghe coi!

_ Ừ, thứ tư đi, vừa ăn tao vừa kể mày nghe. ;)

-----
[Tối thứ tư, tại nhà hàng buffet]

_ Sao sao? Dạo này mày trúng mánh hay gì kể tao nghe với!

_ Ừ, bình tĩnh, đừng vội. Mày biết đó, tao với mày học hành thì lẹt đẹt, đứa thì làm freelancer nay no mai đói, đứa thì may mắn xin được việc làm đàng hoàng nhưng cũng chỉ đủ nhét kẻ răng, với cái lương 4 triệu/tháng thì sống sao trong cái thành phố này?
Hồi đó lúc còn ở quê, cần rau có rau, nay đụng đến cái gì cũng tiền với tiền.

_ Tao hiểu, tưởng đâu bỏ quê lên thành phố tương lai sẽ sáng, ai dè... thằng thì có bằng Đại Học rồi mà xin việc mãi không được, phải đi làm online, còn thằng thì chưa tốt nghiệp nổi 12/12, phải vừa làm vừa tối xách cặp đi học bổ túc. Nghĩ mà chán.

_ Thì đó! May mắn là trong cái khó nó ló ra cái hên mày ạ. Lúc đó chán quá không biết làm gì, tao đăng ký một chuyến đi từ thiện, ở đó tao gặp 1 anh, kể từ đó mà đời tao bước sang trang mới.

_ Đừng nói mày chơi gay rồi đi làm trai bao nha, kaka!

_ Bậy mày, đừng ngắt ngang... làm tao mất hứng kể.

_ OK, sorry, tiếp đi!

_ Ừ, thì anh đó ngày xưa cũng y như tụi mình, nay khác rồi, là triệu phú tự thân ở tuổi 32 đó, ghê chưa!

_ Triệu phú tự thân là cái gì mày, nghe lạ quá?

_ Tức là tay trắng làm nên đó, hiểu nôm na là vậy.

_ À, à... mà ổng làm cái gì mà giàu thế?

_ Ừ, để tao add nick mày vô nhóm. Mà mày có telegram chưa, không có thì đăng ký đi!

(* đến giờ tui cũng chưa hiểu vì sao bọn lừa đảo hay hoạt động ở telegram)

_ À chưa, nhưng dễ mà, tao đăng ký ngay đây, tưởng chuyện gì chứ tao dân công nghệ mà (Cu Đen làm thiết kế đồ họa).

_ Mày vừa đăng ký tao vừa kể mày nghe, đừng cho ai biết nhé, đây là bí mật.

_ Làm gì mà nghe bí mật quân sự thế, buôn mai thúy hay gì?

_ Haha, không gì bậy bạ đâu mà lo, buôn mai thúy còn tốn công tốn sức, chứ kèo tao share cho mày còn ngon hơn, chỉ nằm một chỗ tiền nó tự chạy vào trong túi mày.

(Sau 10 phút giải thích, dụ kèo)
_ Thì ra là forex, nhưng tao là dân thiết kế mà, có phải là tài chính đâu mà biết mấy cái này?

_ Thế theo mày, giữa 1 thằng biết nhiều mà không làm được ra tiền, với 1 thằng không biết mà tiền nó vẫn chạy vào túi thì mày muốn trở thành thằng nào?

_ Dĩ nhiên là muốn thành thằng giàu rồi! Nhưng liệu có tin được không?

_ Tao là minh chứng sống đây, tao chẳng cần đi làm mà tiền vẫn đều đều, trên đời này cái gì cũng có bí mật hết mày ạ, không có chuyện cứ siêng năng cày ngày cày đêm là sẽ giàu đâu, nếu vậy thì con trâu cũng có thể giàu được sao? Mày biết không, mấy thằng nhà giàu, thằng nào cũng sở hữu 1 bí mật không muốn share ra cho người khác biết, còn người không biết thì đi làm công cho tụi nó.
Mày chẳng cần biết gì, con AI (trí tuệ nhân tạo) nó sẽ cày tiền thay mày!

_ Vậy mà cái anh gì mày nói lại tiết lộ cho mày biết à?

_ Ừ, với tao thì ảnh như bồ tát sống trong lòng tao vậy. Nhờ chuyến đi từ thiện đó mà tao gặp được ảnh, đúng là ở hiền gặp lành!

_ Tiền dễ kiếm vậy sao?

_ Đúng, mày nghĩ khó thì nó sẽ khó, mày nghĩ dễ thì nó sẽ dễ!

_ Vậy giờ tao cần làm gì?

_ Con AI này anh ta cho thuê 3 triệu/tháng, nhưng nếu mày thuê trọn 1 năm thì chỉ 20 triệu.

_ Ặc, mày nói anh ta giàu vậy, tốt bụng vậy, mà lại còn thu tiền sao? Coi chừng bị lừa đó pa!

_ Im miệng, đừng có nói xấu thần tượng của tao như thế! Sở dĩ ổng lấy tiền của mày, là tạo cho mày động lực kiếm tiền, nếu cho mày miễn phí thì cũng được thôi, nhưng cái vấn đề là mày sẽ làm với thái độ hời hợt, khó thành công, hiểu chưa?

_ Làm, làm gì? Không phải mày nói con robot AI gì đó nó tự làm hết cho mình sao?

_ À, ờ... thì mày cũng phải dính dáng vào chứ, mày là chủ nhân của tài khoản mà. Tháng đầu tiên sẽ FREE, cho mày dùng thử để mà cảm nhận... ưng thì xài tiếp, không ưng thì mày có tốn đồng bạc nào đâu mà lo.

_ Mày nói cũng phải, nhưng lỡ đâu mất tiền, ý tao là cái tiền tao nạp vào đó?

_ Thì anh ấy sẽ đền tiền cho mày, ổng giàu lắm mày khỏi lo... ổng không đền thì tao sẽ là thằng đền cho mày, yên tâm chưa?

_ Ừ, mày nói vậy thì tao yên tâm rồi, bạn bè thân nhau vậy không lẽ không tin mày, vậy bây giờ tao nên nạp vào bao nhiêu?

_ Nhìn laptop tao nè (Cu Trắng mở laptop, chương trình excel lên cho Cu Đen xem).
Tao ví dụ mày nạp vào $1000 nhé, mỗi ngày nó sẽ đẻ ra cho mày 1% tức là $10.

_ Vậy mỗi tháng không cần làm gì cũng có $300 à? Cuối năm tao sẽ có $300 x 12 = $3600?

_ Sai, quá sai!
Thứ nhất, là không phải tháng nào cũng có 30 ngày, có tháng sẽ là 31 ngày.
Thứ hai, đây là LÃI SUẤT KÉP.

_ Lãi suất kép là gì?

_ Là hôm nay 1% nó là 1% của $1000, ngày mai nó sẽ là 1% của $1010 do cộng thêm $10 ăn được từ ngày hôm qua. Chỉ chưa đầy 2 năm, từ $1000 mày sẽ sinh ra được con số này đây...

(Vừa nói, Cu Trắng thị phạm trên màn hình laptop cho Cu Đen thấy)

(còn kể tiếp)

battay.png
 

Giới thiệu sách Trading hay
Đánh Bại Thị Trường Forex - Tư duy khác biệt và các kỹ thuật giao dịch của chuyên gia quản lý quỹ triệu đô

Sách chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trading từ một chuyên gia quản lý quỹ, cùng các kỹ thuật giao dịch giúp quỹ này đứng trong top nhiều năm
(tiếp câu chuyện)

Ngày thứ nhất: 1% của $1000 sẽ là $10, tài khoản trở thành $1010
Ngày thứ hai: 1% của $1010 sẽ là $10.1, tài khoản trở thành $1020.1
Ngày thứ ba: 1% của $1020,1 sẽ là $10.2, tài khoản trở thành $1030.3
...
Ngày thứ 365: 1% của $37039 sẽ là $370.39, tài khoản trở thành ~$37409

OMG! Từ $1000 ban đầu, sau một năm biến thành hơn ba mươi bảy ngàn đô, hơn 800 triệu vnd (* tính theo mệnh giá thời điểm lúc đấy).

Con số phải nói là một kẻ nhà quê nào lên thành phố cũng ao ước có được để mang về khoe, cha mẹ ở dưới quê mà biết được con mình kiếm được chừng ấy tiền chắc sẽ vui lắm.

Sau tối hôm thứ tư đó, Cu Đen không tài nào ngủ được, những dòng số trong bảng excel mà Cu Trắng thị phạm cứ ám ảnh trong đầu. Chưa kể cùng tối hôm đấy, Cu Trắng còn khoe tài khoản mà Cu Trắng kiếm được sau mấy tháng theo chân anh nhà giàu nữa (* khốn nạn, sau mới biết là DEMO)

Thế là, Cu Đen có quyết định, một quyết định táo bạo lần đầu tiên trong đời!

_ Đây là 2x triệu mà tao dành dụm được, như mày nói sau khi trừ các chi phí râu ria thì nó vừa đúng $1000 đó, đáng lẽ tao dự định gửi thêm vào sổ tiết kiệm nhưng thôi vậy, còn 10 triệu khác còn vài ngày nữa là tao đi rút lãi, nếu thấy trơn tru thì...

_ Wow! Mày làm freelancer cũng để dành được khá chứ nhỉ, đó giờ tao cứ nghĩ làm online thu nhập lèo tèo.

_ À, thì đúng là lèo tèo, vất vã lắm mới kiếm được đó, bấy lâu toàn ăn mì gói, tao dự định để dành lấy vợ ấy mà.

_ Haha, lấy vợ thì nhiêu đó để dành còn lâu đó, thôi thì gắng kiên nhẫn đi, cái giàu sẽ ập tới lúc nào không hay biết!

Cu Trắng bắt đầu dắt Cu Đen vào "nghề".
Tạo tài khoản, mở các khung đồ thị (chart), nào USD, nào EUR, nào H1, H4... trông mà chóng cả mặt.

- Mày không cần biết mấy cái này là gì đâu, chỉ cần dòm tiền mày tăng mỗi ngày là được rồi, bây giờ là $1000 chẵn tròn nhé. Giờ tao bật lên cho AI nó chạy, rồi tao với mày đi uống cafe, tí nữa về mày sẽ thấy có $10, tao dám chắc với mày là không công việc nào trên đời này dễ hơn việc này đâu.

Bụp! $1010... Cu Đen bị sốc, không còn tin vào mắt mình nữa.
Bây giờ Cu Đen mới hiểu, thì ra thế gian này không phải chia ra 2 loại: người giàu và người nghèo.
Mà chính xác là người biết bí mật và không biết bí mật.
Phải chăng tất cả người giàu trên trái đất này đều mang trong mình 1 bí mật như thế này sao?

Vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong tâm Cu Đen lúc này như muốn nhảy cẩng lên vui sướng.
Diễn tả tâm trạng vui sướng này như thế nào ta?
Các bác có biết đến chuyện nhà khoa học Archimedes khi phát minh ra định luật mới không? Ổng đang tắm, vui quá quên mất mình đang trần như nhộng mà chạy ra ngoài vừa la vừa hét "Eureka!", "Eureka!" (Tìm ra rồi!)... đấy... cái tâm trạng mà các nạn nhân khi mới vào tròng là vậy đó!

archimedes.png


_ Con robot AI này làm ra mà hay quá mày nhỉ? Nó hoạt động như thế nào vậy ta? :eek:

_ Tao nhắc lần này là lần thứ 2 nhé, mày không cần biết nhiều để kiếm được tiền đâu, làm kẻ ngu ngơ không biết mà giàu có, không phải khỏe hơn sao? Quyển sách Cỗ Máy In Tiền (CMIT) này tác giả tên là Nam Phan đó, ổng với ông anh mà tao quen chơi thân với nhau lắm, hình như ông anh tao cũng là đồng tác giả, để bữa nào tao hỏi ổng thử xem. :rolleyes:

_ Trời ạ, sáng giờ ngồi uống cafe, có làm mịa gì đâu mà được $10, có khi bằng cả ngày của ông bác xe ôm đấy!

_ Còn nhiều điều bất ngờ lắm, mày cứ từ từ mà thưởng thức kaka.

_ Ừ, cám ơn mày nhiều lắm, my best friend! :D

_ Thi thoảng mày nên giao lưu mấy người trong nhóm telegram, có gì không biết cứ hỏi tao.

_ Tao có biết gì đâu mà trao đổi với họ. :confused:

_ Yên tâm đi, họ cũng như mày, có biết gì đâu, ngay cả điện thoại còn không biết dùng, tao phải vất vả dữ lắm, ông anh giao cho tao quản lý cái nhóm này đấy.

_ Có được lợi lạc gì không mà nhọc công thế, hihi?

_ À, tự nguyện thôi, coi như trả ơn ổng ấy mà, mà thật ra cũng CÓ, tiền thuê robot mỗi người, ổng chi cho tao 1 triệu/người/tháng.

_ Wow, đáng lẽ mẹ mày nên đặt mày tên là Cu Đỏ, số mày đỏ quá hen, không như tao, cái tên đúng y cuộc đời.

_ Rồi từ từ mày sẽ hết "Đen" thôi, kaka.

_ Cuối tuần này đi Vũng Tàu không? Có một cuộc hội thảo tổ chức ở khách sạn ngoài đó, do ông anh tao đứng bục.

_ À thôi, tao ở nhà.

_ Mày trước giờ toàn vậy, ăn rồi ôm cái máy vi tính, sống là phải ra ngoài giao lưu tạo dựng mối quan hệ người này người kia, mày thấy mấy người nghèo đó, cứ cắm mặt mà làm làm, cuối cùng có để dành được gì đâu.
Đi mà giao lưu học hỏi mấy anh em đồng chí hướng.

_ OK! Tao biết rồi, tại tao bận thật mà chứ không thì tao cũng muốn đi chứ. Tao kẹt cái mẫu thiết kế phải giao xong cho khách.

_ Tao đi 1 mình vậy.

(* tụi đa cấp, lừa đảo,... nó có khả năng bào được ở mọi lúc, mọi nơi, ra đấy nghe lãm nhãm, hò hét, múa tay múa chân, nào can đảm dẫm lên than hồng, nào lấy kim châm tay, hít đất các kiểu... thu 6 triệu mỗi người)
-------------------
Câu chuyện tính kể ra dài hơn, chi tiết hơn, nhưng dạo này tác giả làm biếng, nên tua nhanh nhé!

Sau tầm 2 tuần sống trong sung sướng, mỗi ngày cứ về đều đều $10, đến ngày thứ 15 là nó hơn $11, thì bổng dưng Cu Đen bị há hốc mồm khi tài khoản mình bị âm đến $150, bằng tổng 15 ngày cộng lại. Gọi điện thoại cho Cu Trắng gấp thì nó bảo là việc này bình thường, thị trường vốn là như vậy, cứ yên tâm, để yên cho nó hoạt động, đến chiều sẽ dương $11 trở lại.

Nhưng không! Bình ổn đâu chẳng thấy, nó từ âm $150 trở thành âm $500, rồi đến cái đoạn âm gần $800 thì thằng Cu Trắng xúi giục bơm thêm tiền vào để trụ, nào để gồng, rồi giải thích thuật ngữ thiên nga đen này nọ khó hiểu... Thằng Cu Đen nghe một tràn cứ tin là thật như kiểu thị trường ngàn năm mới xuất hiện sự kiện này một lần, và xui rơi đúng ngay mình. Thật đúng là Cu Đen, đời nó đen như cái tên, lúc này 10 triệu còn lại cùng tiền lãi trong sổ tiết kiệm đã rút ra từ trước và rồi cũng sẵn sàng đi theo cái định mệnh của nó.

(tua nhanh đến đoạn trở mặt)
_ Thôi, tao không muốn phân bua nhiều, như lời hứa, mày đền tao tất cả đi.

_ Mày nói cái gì vậy, lớn rồi, có chơi có chịu chứ! Lúc mày ăn mày có chia tao đồng bạc nào đâu, tại sao lúc thua mày bắt tao trả?

_ @#!$#$! Tự mày hứa chứ ai cạy miệng mày! :mad:

_ Tao hứa hồi nào, có tin nhắn hay cái gì không chụp lại gửi tao xem!

_ @#!$#$! Tao không ngờ mày chơi vậy luôn đó, mày không sợ công an sao?

_ Thôi đi ông ơi, mày không có 1 tờ giấy lận lưng, lấy 2 hòn d*i ra kiện tao à? Nói cho mày biết, cái món Forex này nhà nước không công nhận nhé! Mày đi kiện, còn bị phạt thêm tiền!

_ @#!$#$! Vậy tao sẽ qua nhà kể hết với mẹ mày! Cho mẹ mày biết cái bản mặt của thằng con bả như thế nào.

_ Thôi được rồi, mất tiền cũng chẳng ai muốn, đầu tuần sau tao gửi mày một ít.

_ Một ít, tại sao lại là một ít? Một ít là bao nhiêu?

_ Giờ mày muốn một ít hay là không có xu nào?

_ Giờ tao không biết, tao đang rất giận, cỡ mày đứng trước mặt tao nãy giờ là ăn 1 đấm rồi đó, mày làm gì làm, thứ hai đầu tuần trả tiền cho tao!

Các bác đoán xem thằng Cu Trắng có trả tiền cho thằng Cu Đen không?

HẾT.

(Dựa trên 1 câu chuyện có thật...
... kể dưới góc nhìn nạn nhân)

Dưới góc nhìn kẻ lừa đảo thì xem tại:
https://traderviet.org/threads/ke-chuyen-chuyen-ba-chang-thanh-nien-ve-vn-lam-giau.8853/


Trong câu chuyện, con robot AI dùng phương pháp Bình Quân Giá
Phương pháp này như thế nào thì đã được nhắc nhiều trên diễn đàn cũng như trong câu chuyện 3 Chàng Thanh Niên Về VN Làm Giàu.

binhquangia.jpg
 
Câu chuyện cổ tích này mình nghe muốn chán luôn.

Cổ tích thì thường:
1. là câu chuyện không có thật.
2. kết thúc có hậu, cái ác bị trừng trị ở cuối truyện.

Tiếc là, đây không phải chuyện cổ tích, vì:
1. là câu chuyện có thật, dĩ nhiên có thay đổi chút xíu tình tiết nhưng bên ngoài thực tế còn đáng sợ hơn, tinh vi hơn.
2. kết thúc không có hậu, cái ác vẫn nhởn nhơ. :D
 
Trách mình dại mà còn tham rồi hãy trách họ, như thế mới nhớ sau này ko bị lừa ở lĩnh vực khác, nếu trách thằng bạn thì sau nay sẽ bị 1 ng khác lừa chỗ khác mà thôi.
 
Trách mình dại mà còn tham rồi hãy trách họ, như thế mới nhớ sau này ko bị lừa ở lĩnh vực khác, nếu trách thằng bạn thì sau nay sẽ bị 1 ng khác lừa chỗ khác mà thôi.

Tham lam là bản tính con người.
Trong mỗi người ai cũng có ít nhiều.
Nếu không có lòng tham, ắt hẳn đã đắc đạo thành tiên, thành thần hết rồi, chứ không còn ở cái trốn hồng trần này. :D

Nhờ vào tham vọng mà xã hội mới đi lên.
Chẳng phải lâu nay người ta thường bảo: sống là phải tin tưởng sao?
Trên đời này lĩnh vực nào mà chẳng có rủi ro?
Nếu bảo: đừng tin ai hết, đừng tham gia cái gì hết sẽ không bị mất tiền, nhưng cũng chẳng phải là cũng sẽ không bao giờ gặp cơ hội nào hết sao?

Trong câu chuyện kể trên, Cu Đen và Cu Trắng là bạn thân từ thời cởi truồng tắm mưa chung chứ không phải người lạ mò tìm đến dụ lừa.
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 324 Xem / 16 Trả lời
  • captainfx trong Chuyện bên lề 729 Xem / 1 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 174 Xem / 6 Trả lời
  • TraderLC trong Hội Trader giao dịch Quỹ 2,235 Xem / 32 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên