(Trader tâm sự) Chồng muốn em bỏ Trading, em phải làm sao?

(Trader tâm sự) Chồng muốn em bỏ Trading, em phải làm sao?

(Trader tâm sự) Chồng muốn em bỏ Trading, em phải làm sao?

captainfx

Editor
Trial mod
2,022
13,193
Chia sẻ của bạn Ánh Quang đăng trong group FB Anh Em TraderViet Thiện Lành
----------​
Biết là trong nhóm có người quen nhưng mà đang bế tắc quá nên e muốn xin ý kiến của tổ tư vấn trading ạ!

Em là nữ, đã 1 chồng 2 con, có công việc hành chính khá ổn định, chồng thì buôn bán kinh doanh bên ngoài. Do nhân duyên ( em đồ rằng là luật hấp dẫn ) em biết đến trading và từ lúc thực chiến đến giờ cũng được gần 10 tháng rồi ạ. Lúc đầu em đi học hành rồi tham gia trade chồng em ko nói gì cả vì luôn tôn trọng sở thích và quyết định của vợ, chồng em ko biết tí gì về trade cả. Tình trạng chung của các new trader thì chắc mọi ngừoi cũng biết rồi ạ, bị thị trường vùi lên dập xuống, phụ nữ tâm lý yếu nên có thời điểm em bị stress đến mức trầm cảm luôn. Mất ăn, mất ngủ, tâm trạng mệt mỏi, sụt 8kg từ lúc bắt đầu trade đến giờ.



Đến lúc này thì chồng em ko đứng ngoài cuộc được nữa, khuyên nhủ nhẹ nhàng có, cáu tiết chửi cũng có ( vì suốt ngày em dán mắt vào chart ). Đỉnh điểm là đợt vừa rồi chồng em điên tiết đập luôn 2 cái điện thoại của em. Không khí gia đình căng thẳng, cứ nhìn thấy em sờ vào điện thoại là chồng cáu .

Nói về trade thì sau thời gian gắn bó với market me cũng có ngộ ra nhiều vấn đề, cảm nhận được mình có phương pháp khá tốt nhưng việc quản trị rủi ro và cảm xúc thì vô cùng kém, rất hay có tâm lý đánh bạc. Vì có thói quen đọc sách nên tâm lý bớt căng thẳng hơn lúc mới tham gia, đang cố gắng tập thiền để có thể tĩnh tâm và sáng suốt hơn khi đối diện với market.

Nhưng hiện tại chồng em vẫn khá căng thẳng, muốn em bỏ trade vì cho rằng em đang mù quáng, rằng nó chỉ là trò cờ bạc. Còn em thì ko hề muốn từ bỏ vì đã trót đam mê nó rồi, vẫn quyết tâm đi đến cuối cùng để có thể chiến thắng chính mình. Em đang tính tạm ngừng trade 1 thời gian để học thiền trước nhưng nếu chồng em vẫn gay gắt bắt em bỏ trade thì e phải giải quyết như thế nào bây giờ ạ? Hic hic, mong các bác có kinh nghiệm, nhất là các nữ trader đã có gia đình chia sẻ và cho e lời khuyên trong tình huống này với ạ. E xin chân thành cảm ơn!



P/s: có lẽ em viết chưa rõ nên mn có thể hiểu nhầm là em xin tư vấn nên bỏ ck hay bỏ trade ạ . Em xin đính chính là em đã bỏ khá nhiều thời gian, công sức và tiền bạc cho việc học chứ không phải vào chơi cho vui đâu ạ. Vấn đề vướng mắc của em là sau 1 thời gian cũng kha khá thì ck không còn niềm tin và muốn em từ bỏ còn em thì vẫn còn khá nhiều niềm tin vào con đường mình đã chọn ạ. Vì ck ko biết về trade nên em khó mà giải thích để cho ck hiểu được, em cũng k có ý định bảo ck tham gia trade. Còn để thể hiện bằng kết quả thì chắc mọi người cũng biết là không hề đơn giản rồi ạ, đặc biệt là với người vẫn còn mới như mình , có lẽ phải cần thêm thời gian ạ. Đến Jesse Livemore cũng phải phá sản vài lần rồi cuối cùng tự tử cơ mà (em thì cho rằng ông ấy chết vì gái chứ ko phải chết vì trade ạ ).
 

Giới thiệu sách Trading hay
Thực Hành Phân tích Fibonacci

Tác giả sách là cựu trader quản lý quỹ kiêm học giả CMT. Sách đoạt giải và được xuất bản bởi Bloomberg Press. Sách khái quát từ cơ bản đến chuyên sâu về FIbonacci Trading
Ck chị cũng chỉ vì xót chị mới làm vậy thôi. Tại vì a ấy chả thấy lợi ích đâu mà chỉ thấy hại như thế nên ck c làm vậy cũng dễ hiểu. Đúng là giờ chỉ có thể lấy kết quả chứng minh thôi. E nghĩ trước mắt chị cứ theo kế hoạch. Tạm nghỉ 1 time để học thiền. Sau đó chị quay lại trader nhưng dành thời gian cho nó ít thôi. Chị trade ở khung time lớn thì cũng ko cần quá mất thời gian. Trade vốn nhỏ sẽ ko bị ảnh hưởng tâm lý nhiều. Tranh thủ thời gian để ck chị ko biết. Đến khi nào ổn định và có kết quả tốt thì hãy bảo ck.
 
Nghiêm túc thì sẽ đạt đc kết quả bạn ạ, mình cg đã nộp học phí kha khá ( cả binance lẫ bitmex). Giờ thì có thể đọc chart tg đối và kiểm soát cả vốn lẫn cảm xúc rồi. Thực sự đây à một nghề cần chất xám đấy, nếu bạn đam mê thì hãy nghiêm túc vs nó nhé, và quan trọng là qly vốn, qly vốn ...và qly vốn nhé, rồi ck bạn sẽ hiểu thôi vì cùng mục tiêu mà, ahihi!
 
Dẫn ck vào con đường trading luôn đi c. Như vk mình cũng được mình dẫn vào thị trường này, giờ còn đam mê hơn cả mình. 2 vk ck đi làm về là ôm chart phân tích kèo ầm ầm. Tiền bạc thì chưa có nhưng đk cái vui lắm. Lúc nào cũng có ng đồng hành. Mình cũng đam mê FX và theo được 2 năm rồi
 
Bỏ trading đi em ơi, không có chén thánh hay cao thủ nào cả. Mất tiền, mất sự nghiệp, mất tuổi thanh xuân, cận thận nát cả gia đình. Đừng nghe mấy người chém gió nữa, chả ông nào sống tử tử tế theo con đường trading được. Lời này vô giá đấy
 
Trading phụ thuộc rất nhiều vào tâm lý, ngay cả khi gia đình êm ấm, hạnh phúc trade còn áp lực, cô độc, tẻ nhạt.. huống chi 2 vợ chồng bạn lấn cấn nhau thì trade trét kiểu gì nữa bạn ơi?!
 
Không biết trader khác như thế nào nhưng đối với mình từ lúc trade nên hình nên hài (có phương pháp, quan trị rủi ro, có lợi nhuận...) thì thấy công việc trading chán ngắt, không có chút gì gọi là đam mê, nên mình tự rút ra kinh nghiệm là còn đam mê là còn chưa ổn, theo mình nếu trong hoàn cảnh bạn nữ mình sẽ slowdown mọi thứ xuống, chồng bạn có khi cũng có cái lý của chồng bạn, ngẫm nghĩ cái lý đó thử xem, trở về nhiều hơn với công việc hàng ngày, giảm vốn và thgian trade xuống, lúc thành nghề có history rồi thì cầm cái history đó vả mặt ổng chứng minh cũng chưa muộn :)
 
câu hỏi tào lao vậy ! nên bỏ chồng hay bỏ trade :D, nếu bạn xác định là 1 trader thì câu hỏi này bạn phải biết trả lời chứ ?
 
Không biết trader khác như thế nào nhưng đối với mình từ lúc trade nên hình nên hài (có phương pháp, quan trị rủi ro, có lợi nhuận...) thì thấy công việc trading chán ngắt, không có chút gì gọi là đam mê, nên mình tự rút ra kinh nghiệm là còn đam mê là còn chưa ổn, theo mình nếu trong hoàn cảnh bạn nữ mình sẽ slowdown mọi thứ xuống, chồng bạn có khi cũng có cái lý của chồng bạn, ngẫm nghĩ cái lý đó thử xem, trở về nhiều hơn với công việc hàng ngày, giảm vốn và thgian trade xuống, lúc thành nghề có history rồi thì cầm cái history đó vả mặt ổng chứng minh cũng chưa muộn :)
pro trader đây này !
 
Trading dễ gây đam mê quá ta
Nó là trò cờ bạc đội lốt trí thức mà, nghiện hơn heroin ấy. Trade để kiếm dc ít thì ko khó đâu, nhưng để kiếm sống và làm giầu thì nó cũng khó khăn như bao nghề khác thôi. Cái sai của mình và đa số ae khi đến với trading là kỳ vọng ko thực tế, dẫn đến sử dụng đòn bẩy quá mức, vào lệnh vol ko phù hợp với tài khoản và kết quả là cháy. Tôi cũng cháy mấy lần lúc mới gd do ko biết quản lý vốn, và vào lệnh full tk. Nhưng sau vài lần cháy thì tôi đã tinh chỉnh lại pp giao dịch và tự đạt ra quy tắc cho riêng mình. Ae đọc trên diễn đàn thấy nhiều chuyên gia khuyên ko lên rủi ro quá 1%/ lệnh, theo tôi thì ở mức 0.01-0,05% là phù hợp nhất với người mới. Từ đó tính toán ra khối lượng mà gd đảm bảo để cháy ko dễ đâu.( vì khó có thể thua 200 lệnh liên tiếp dc) với lại theo kinh nghiệm của tôi ko lên gd và theo rõi nhiều hơn 3 cặp tiền. Điều này nó sẽ mang lại khá nhiều cái ko thể giải thích bằng lời dc. Gd với 1 cặp tiền đủ lâu ae sẽ lắm dc cách phản ứng giá của cặp ấy, biên độ trung bình và nhiều vấn đề khác nữa.
 
Bỏ trading đi em ơi, không có chén thánh hay cao thủ nào cả. Mất tiền, mất sự nghiệp, mất tuổi thanh xuân, cận thận nát cả gia đình. Đừng nghe mấy người chém gió nữa, chả ông nào sống tử tử tế theo con đường trading được. Lời này vô giá đấy
Lời khuyên có tâm nhất nè, mới 10 tháng thì còn nhiều thứ chưa hiểu, chưa trải qua lắm, đến lúc trải qua thì ước gì mình đã ko chọn đi con đường này. Trading không thích hợp với đại đa số. Bạn đã có gia đình con cái thì cứ chăm sóc mọi thứ cho tốt, an yên mà sống, không nên tham vọng để không đạt được lại làm khổ người thân của mình. Thân!
 
"Đến Jesse Livemore cũng phải phá sản vài lần rồi cuối cùng tự tử cơ mà ( em thì cho rằng ông ấy chết vì gái chứ ko phải chết vì trade ạ )"

Những người đam mê trading họ không còn chết vì gái nữa đâu bác
 
Lời khuyên có tâm nhất nè, mới 10 tháng thì còn nhiều thứ chưa hiểu, chưa trải qua lắm, đến lúc trải qua thì ước gì mình đã ko chọn đi con đường này. Trading không thích hợp với đại đa số. Bạn đã có gia đình con cái thì cứ chăm sóc mọi thứ cho tốt, an yên mà sống, không nên tham vọng để không đạt được lại làm khổ người thân của mình. Thân!
tui cũng có gia đình nè, có con được 5 tháng, vẫn trading nhẹ nhàng bình thường, cũng tham chỉ được 2 năm !
Cái quan trọng là bạn này mới bước vào, mà người mới thì lúc nào cũng thấy cái này hay ho, phân tích này nọ...bla...bla... thời gian đầu tui cũng bỏ thời gian nghiên cứu, trading đủ các kiểu, stress...nhưng tuyệt đối không được ảnh hưởng đến vợ con, có căng thẳng cỡ nào, khi có người thân thì cố gắng đừng nghĩ tới thị trường.
Sau 1 thời gian thì vợ thoải mái với việc tui ngồi nhìn chart, nhưng mỗi lần tui đọc cũng chỉ có 15 phút, khung trade là từ 1D trở lên, lợi nhuận thấp nhất là 1 ly cafe, hoặc trong lòng cảm thấy nhiều rồi thì chốt, nó lên nữa cũng kệ -> quay sang chơi với con, làm công việc nhà...
Chốt: Trade quen rồi, thì trading là cái nghề nhàm chán, không có gì để nói nhiều.
 
Trade đủ lâu, khi đã hình thành hệ thống rồi thì nó chán lắm. Chỉ còn là dấu hiệu mà thôi, cảm thấy thắng thua đã không quan trọng nữa rồi.
 
Bỏ đi bà chị ơi. Nói đơn giản cho bà chị sáng tỏ, đó là thị trường giá lên xuống do 12 ngân hàng lớn nhất thế giới quyết định, nếu có thể biết chúng làm gì vào giờ nào thời điểm nào thì bà chị thuộc vào loại siêu phàm. Thôi bỏ dùm con cái, bà chị bị ảo tưởng giăng lối trong suy nghĩ của mình thôi, làm ơn giữ hạnh phúc gia đình đi, trading ấy hả => là 1 cái bẫy của người tư bản
vậy bạn còn chơi forex hông hay qua coin rùi
 
tui cũng có gia đình nè, có con được 5 tháng, vẫn trading nhẹ nhàng bình thường, cũng tham chỉ được 2 năm !
Cái quan trọng là bạn này mới bước vào, mà người mới thì lúc nào cũng thấy cái này hay ho, phân tích này nọ...bla...bla... thời gian đầu tui cũng bỏ thời gian nghiên cứu, trading đủ các kiểu, stress...nhưng tuyệt đối không được ảnh hưởng đến vợ con, có căng thẳng cỡ nào, khi có người thân thì cố gắng đừng nghĩ tới thị trường.
Sau 1 thời gian thì vợ thoải mái với việc tui ngồi nhìn chart, nhưng mỗi lần tui đọc cũng chỉ có 15 phút, khung trade là từ 1D trở lên, lợi nhuận thấp nhất là 1 ly cafe, hoặc trong lòng cảm thấy nhiều rồi thì chốt, nó lên nữa cũng kệ -> quay sang chơi với con, làm công việc nhà...
Chốt: Trade quen rồi, thì trading là cái nghề nhàm chán, không có gì để nói nhiều.
ly cafe TN hay Starbuck hay cafe lề đường 10K zạy
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 246 Xem / 22 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 938 Xem / 57 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 214 Xem / 9 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên