1.266 đâu có break đâu mà false
. Cũng đang cảm thấy phế phế, cơ mà không bỏ sao lập
. Tôi vẫn giữ vững quan điểm, phải phát triển, phải mài dũa nếu muốn phát triển. Sau 2 lần fail lợi nhuận FTMO là tôi thấy tôi chưa đủ trình rồi
. Chả lẽ cam chịu? Nào có cái lí luận thế
. Mà nhào ra phá đi để lập là kiểu gì cũng tạch tạch tạch tạch, y như cái hồi nghỉ việc trade fulltime vậy đó, tạch tạch tạch tạch, cháy cháy cháy cháy, vì mất thu nhập hàng tháng nên áp lực tâm lý gia tăng. Quả thực là nhảy ra khỏi vùng an toàn là ngày đ nào cũng gặp nguy hiểm =))). Nhưng đời là vậy á, cá nhỏ trong ao bơi ra biển nếu ko bị ăn mất thì sớm muộn gì cũng thành cá mập, còn ko thì ở trong ao bơi tới bơi lui
. Kiếm tiền là chuyện nhỏ, kiếm nhiều tiền mới là chuyện lớn nha
. Muốn giống Peter Brandt thì phải chịu khó ăn hành, nghe như đa cấp phết :V.
Tôi quyết tâm xây dựng hệ thống scalp to swing, các mị xê hết ra coi tui múa lửa