Kiếm chuyện chém gió cho đỡ táy máy không là lại xa bờ.
Từ khi ông Durtete này đắc cử là đã thấy các bạn Philipine toang rồi.
https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/t...et-tien-ho-tro-dan-chong-covid-19-662984.html
1. Philipine là 1 đảo quốc nghèo và khá lạc hậu. Có 1 điều đáng chú ý đây là quốc gia duy nhất trên thế giới đã từng là thuộc địa của Mỹ. Ban đầu họ là thuộc địa của người Tây Ban Nha, sau đó được nhượng lại cho Hoa Kỳ. Sau năm 1945, nước Mỹ thấy rằng chế độ thuộc địa không chỉ tàn ác, vô đạo đức mà còn gây ra rủi ro chiến tranh lớn khi các cường quốc tranh giành, phân chia thuộc địa. Từ đó Mỹ gây sức ép buộc các nước châu Âu phải lần lượt từ bỏ chế độ thuộc đia của mình. Đó là lí do các nước châu Á và châu Phi lần lượt có được độc lập mà không cần phải lật đổ các chính quyền thực dân. (Chỗ này mở ngoặc 1 chút là chúng ta từ bé được học đi học lại là phong trào cộng sản đã giúp nhiều quốc gia được giải phóng, giành độc lập blah blah .... bịa hết đấy. Sự thật là các cường quốc kia chủ động từ bỏ chế độ thuộc địa, đã tạo ra 1 khoảng trống quyền lực lớn và Liên Xô nhanh chóng yểm trợ các tổ chức thân cộng chiếm quyền, chứ thực tế là họ chả giúp ai giải phóng con mẹ gì hết. Tất nhiên việc này gây bất đồng giữa Mỹ và châu Âu dẫn đến nhiều chuyện khúc mắc ở giữa, khiến 1 số nước như Việt Nam đi vào 1 khúc quanh khác, nhưng nó quá rắc rối và nhạy cảm nên chúng ta tạm bỏ qua).
Bản thân Mỹ sau này cũng rả độc lập cho Philipine, chỉ thuê 1 quân cảng để đóng tại đây cho đến ngày ông Durtete lên và đòi Mỹ phải rút quân. Cũng phải nói thêm rằng trong thời gian Philipines là thuộc địa của Mỹ đã có nhiều sự xung đột xảy ra giữa người Mỹ và dân bản địa dù rằng bản thân Mỹ không tiến hành bóc lột thuộc địa tàn tệ như mấy nước EU. Mâu thuẫn đó dù không quá lớn nhưng nó có và kéo dài khi Mỹ thuê quân cảng của Philipines và đóng quân ở đây. Ông Durtete đã khéo léo khai thác mâu thuẫn này, đánh vào tâm lý người dân Phin đòi đuổi quân đội Mỹ ra khỏi đất nước, nhờ đó đắc cử.
2. Trước khi Durtete đắc cử, Philipine đã có 1 quãng thời gian phát triển rất ngoạn mục dưới thời ông tổng thống Akiho nhưng chúng đã bị xóa sạch kể từ khi Durtete lên nắm quyền. Chính sách đáng chú ý và gây tranh cãi nhất của ông là việc bài trừ ma túy. Việc bài trừ ma túy là việc đúng đắn và hợp lòng dân, nhưng cái cách ông tiến hành thì khó mà chấp nhận được khi ông ban hành 1 loạt đạo luật cho phép cảnh sát toàn quyền "xử lí" nếu phát hiện người buôn bán, tàng trữ ma túy mà không cần qua tòa án. Đây là 1 việc vi hiến nghiêm trọng nhưng lại được dân Phin cũng như giới cảnh sát, quân đội ủng hộ nên vẫn được tiến hành bất chấp sự phản đối của các nghị sĩ Phin. Kết quả chúng ta có thể hình dung ra: rất nhiều người bị giết trong chiến dịch bài trừ ma túy và trong đó có bao nhiêu người vô tội thì chúng ta không biết vì không được đưa ra tòa xét xử. Hãy hình dung 1 ông đại gia nào đó bất ngờ bị cảnh sát ập vào nhà, quăng vào đó chục gói heroin rồi sau đó bị giết rồi tịch thu tài sản ?
Đó là điều chắc chắn đã xảy ra ở Phin, chúng ta chỉ không biết mức độ nghiêm trọng đến thế nào mà thôi.
Không chỉ giết rất nhiều người vô tội, việc trao quyền lực tuyệt đối cho cảnh sát, quân đội 1 cách tùy tiện bừa bãi như vậy sẽ hình thành lên các nhóm quyền lực cấu kết, tham nhũng với nhau và rất khó giải trừ các nhóm quyền lực đó sau này. 1 hệ lụy khác là sau thời gian ban đầu bài từ ma túy khá hiệu quả thì sau đó mọi thứ bắt đầu đi vào đình trệ, khi các tổ chức buôn bán này trở nên cẩn thận và kín đáo hơn, cũng như phía cảnh sát không còn thiết tha việc bài trừ nữa vì nó sẽ khiến quyền lực của họ bị thu lại. Thay vào đó họ tận dụng cơ hội để kiếm chác kiểu: "Nghe nói mày nhiều tiền lắm, có muốn bị giết rồi tịch thu tài sản không??" Kết quả ma túy thì vẫn còn dù có giảm nhưng cảnh sát quân đội lại trở thành 1 mối đe dọa mới với người dân, nhất là giới nhà giàu, và dây là điều cực kỳ nguy hiểm.
3. Khách quan mà nói Durtete không phải người xấu hay có tham vọng độc tài. Ông chỉ là 1 chính trị gia biết khai thác tâm lý của người dân để kiếm phiếu và leo lên tổng thống. Vấn đề của ông là ông không biết cách để làm 1 tổng thống. Những chính sách giúp ông đắc cử vì nó được lòng dân nhưng nó lại gây hậu quả vô cùng tai hại và lâu dài cho đất nước. Câu chuyện của Durtete nó tương tự câu chuyện của bà Aung San Suu Kyi bên Myanmar, đó là những con người có thiện ý, muốn mang lại những điều tốt đẹp cho đất nước, nhưng bản thân lại quá ngây thơ và ấu trĩ, và kết cục họ thường lấy những quyết định vô cùng tai hại cho đất nước.
"Phải chăng địa ngục được tạo ra vì ai đó muốn xây thiên đường"
Câu nói này đã đúng với nhiều quốc gia từ Đức quốc xã, Liên Xô, Trung Quốc đến Việt Nam, Bắc Hàn, CuBa .. và nó đang tiếp vẫn diễn với Philipine, Myanmar .... chỉ vì những chính trị gia thiếu sự hiểu biết và thừa sự mơ mộng.