Tâm sự của một bạn nữ về thị trường Forex "nát bét" của Việt Nam

Tâm sự của một bạn nữ về thị trường Forex "nát bét" của Việt Nam

Tâm sự của một bạn nữ về thị trường Forex "nát bét" của Việt Nam
cac pac qua bi quan , neu doc TraderViet daily thi pac TIENHA ko phai la 1 big eagle , 1 typical example do sao . profit hinh nhu la 30 ~ 40 % / month ,neu tai ha ko tinh sai ,
cac pac cu di theo pac TIENHA xem sao , neu cac pac chua du power thi ko nen ra face with wind & light of sun.

hic... em dốt đặc tiếng anh, đọc cmt của bác giống như đang đọc cái ngôn ngữ mới :eek::eek::eek:
Từ nào chuyên ngành và dùng tiếng việt k bao hàm ý thì nguyên anh mà quất, cái nào nó dễ dễ hiểu bác cho em tiếng việt (có dấu giúp ah) để không hại nảo em;););)
 
Đoạn này phải giải thích làm sao ta? Viết không khéo thì lại sợ mọi người hiểu lầm.
Đồng ý là nơi nào cũng có người này người kia.
Nhưng có bao giờ bạn đi đây đi đó mà nghe người nước ngoài họ tẩy chai người TQ hay nhìn người Việt mình bằng nửa con mắt chưa? Tại sao họ không khinh người nước Nhật hay người nước ABC nào đó? Ắt hẳn phải có lý do chứ mọi thứ trên đời này không có ngẫu nhiên như thế được.
Có khi nào là do thành phần người xấu lại đông quá không?
Đông đến mức mà người ta dùng từ "đa số", "hầu hết"... đại diện cho cả một tập thể cho dù trong tập thể đó cũng có nhiều người tốt?
Không biết bạn hiểu ý mình không chứ cũng không biết nói gì thêm :D
ừ bác, mình cũng đồng ý là tỷ lệ lý thông thì nó luôn cao hơn thạch sanh :D
nhưng mà kệ mẹ nó, thằng nào lý thông thì mình cạch nó, méo chơi với nó nữa, chơi với thạch sanh như kiểu ad Dương Huy nè, vô đọc những bài viết được viết 1 cách rất là fair đây, thì cũng kiểu là 1 ng đang giúp mình âm thầm này :D
thế nhá bác
 
Đây là lời chia sẻ của bạn Trần Hà tại trang facebook cá nhân của bạn. Mình đã xin phép bạn để đem bài viết này về đây
------------------​
Dạo gần đây Hà thấy một số biến tướng trong forex nên viết bài này, hi vọng cảnh tỉnh được các trader mới trong thị trường đầy tiềm năng nhưng lắm cạm bẫy này.

Đầu tiên, về IB, Hà rất có thiện cảm và trân trọng. Tuy nhiên ngoài các IB tốt còn có một số chuyên nói xấu sàn khác để lôi khách. Một số IB chỉ nói ra các khả năng tốt khi tham gia thị trường và thúc ép khách hàng nạp thật nhiều mà ko hề chỉ ra những rủi ro từ thị trường, để rồi khách hàng bị thua lỗ nặng do chưa đủ kiến thức và kinh nghiệm. Kiểu làm ăn chụp giựt như vậy sẽ ko bao giờ có được khách hàng lâu dài. Do đó các Trader hãy thực sự tỉnh táo tìm hiểu thật kĩ thị trường và tạo bản lĩnh cho riêng mình khi tham gia thị trường.

Thứ hai, về các lớp học dạy bí kiếp... Quan điểm của Hà về cái này là nó hết sức tào lao. Một người thầy thực sự giỏi họ sẽ tự trade để thành triệu phú. Không ai thèm lấy vài trăm $ của các bạn để dạy bí kiếp đâu. Nếu họ có chia sẻ cũng chỉ vì tình nghiã hoặc học hỏi lẫn nhau thôi. Hơn nữa, ko có gì gọi là bí kiếp trong thị trường này cả. Mọi công thức đều chỉ tương đối và quyết định của Trader luôn vạn biến. Mỗi Trader sẽ là một vị tướng, mỗi cuộc chiến là một lần đổi thay. Không có một chén thánh nào sử dụng mãi được. Tuy vậy, có một số lớp học căn bản cho Trader. Các lớp này thì chỉ nói cơ bản chứ không nói quá như các lớp trên nên cũng ko có gì để chê trách. Nhưng Hà nghĩ bạn nên tự tìm tài liệu mà học. Nếu bảo tự học ko hiểu thì bạn ko phù hợp với thị trường này đâu vì sau này bạn giao dịch sẽ phải tự học và ra quyết định.

Thứ ba, về robot. Hà ko am hiểu nhiều nhưng Hà biết là robot cũng ko an toàn. Robot cũng chỉ hoạt động hiệu quả một thời gian rồi đốt sạch tiền của bạn. Bạn nên biết là theo công thức lãi kép, nếu robot mỗi tháng cho bạn 3-5% thì sau vài chục năm bạn đã ngang hàng với Buffet rồi.

Cuối cùng, thứ tư, về ủy thác đầu tư. Hà cho là việc này chẳng khác nào giao trứng cho ác. Bạn ko tự giao dịch được thì bỏ tiền vào ngân hàng gứi tiết kiệm đi. Đừng giao vận mệnh mình cho kẻ khác.

Tóm lại, là Trader, hãy tìm hiểu thật kĩ và xây dựng bản lĩnh cho mình để có thể tự giao dịch và chiến thắng thị trường.

Bài viết có thể đụng chạm một số nhóm lợi ích. Em rất xin lỗi. Gạch đá cứ ném, em nhận ạ...
--------​
Các bác có thấy tâm sự của bạn Trần Hà đúng không?
Cũng còn tùy từng trường hợp
 
bạn này có lần tôi đã ghé thăm Fa rồi, ko có được bản chất của một người trader thực thụ, ko pải tự hiểu ra chân lý đó mà coppy rồi PR bản thân, nhưng đó cũng coi là một hành động có ý nghĩa.
 
Hãy nhìn hình âm dương (mảng lớn và 1 chấm nhỏ) hay tỷ lệ tự nhiên 80/20. Mình nói điều này để tất cả mọi người hiểu rằng ko có 1 điều gì là hoàn hảo, ngay cả bài viết này cũng vậy khi bài viết được nhiều người hoan hô là vì bài viết đang nói về mảng lớn (80%) đó. Vậy mảng nhỏ (20%) đối nghịch lại nằm ở đâu. Dạ thưa nó vẫn hiển nhiên trên trái đất này và vẫn có.

Cụ thể hơn nếu nói về BÍ KÍP FOREX, mình xin thưa là có, chẳng qua bạn hay các bạn ko có cơ hội nắm được nó hoặc ko có duyên để nhận nó từ ai đó. Đã nói là bí kíp nên nó khó mà có nhiều hay hé lộ thật sự. Cụ thể hơn 80% lợi dụng bí kíp dõm để bán và thu lợi bất chính, và 20% bí kíp thật đó cũng chỉ dành cho rất ít số nhỏ 20% số người còn lại may mắn nhận được.

Bạn sẽ hỏi, mình nói vậy, mình có bí kíp ko ư. Dạ thưa có ạ. Nhưng sẽ có 2 loại người: 1 là họ rất rộng rãi chia sẽ ngay cho ai đó thật sự cần. loại 2 là ko bao giờ chia sẽ để giữ khăn khăn cho mình, gọi là ích kỷ. Thế giới luôn là vậy, luôn có 2 loại người, và quy luật tự nhiên luôn là 80/20. Vậy nên bạn càng cởi mở (trong sự sáng suốt) thì bạn sẽ nhanh gặp nhiêu may mắn, và bí kíp có thể từ đó đến với bạn. Chủ động để tạo may mắn và chủ động chính là thói quen đầu tiên của người thành công.

Chính vì cái nguyên lý âm dương của bác mà bọn lừa đảo lợi dụng cái điểm này để đi lừa người khác.
Giống như đỏ đen, tụi nó chọn đại đỏ hoặc đen rồi lợi dụng sự cả tin của người khác bảo rằng có bí kiếp này nọ kinh nghiệm 15~20 năm rồi quơ lưới một mớ.
Người nào tin theo mà trúng thì ngày càng tin sái cổ và cho rằng mình vừa nhận được bí kiếp, chén thánh. Còn người nào tin theo mà trật thì chỉ biết ngồi chửi đỏng bọn lừa đảo này chứ cũng chẳng làm gì được.
Ví dụ như cái trò BÌNH QUÂN GIÁ, trên forum này có bài viết bảo đây là chiến lược dỏm, và nhiều người cũng tán thành quan điểm đó. Vậy đây có thể là mảng 80% mà bác nói. Thế nhưng tụi lừa đảo vẫn lấy "cách dỏm" này đi dạy người ta và vẫn có 20% người còn lại kiếm được tiền với cách đó và đang khen ngợi chúng đấy. 80% số người kia thì đang trốn nợ. :D
 
Bạn nói đúng quá, làm mình đau lòng, 3 thứ: thầy dạy, robot, ủy thác đầu tư. Mình đã dính hết 2 thứ, may mà ko chơi robot, mới đầu trade thì ăn nhiều, sau đó thua sạch, rồi ủy thác đầu tư 3000, trong vòng 1 tháng nướng sạch sành sanh mà không biết nói lời nào, đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Bây giờ lại có thêm bạn mời chào thầy dạy bí kíp, theo bạn ấy thì cái này phải năn nỉ thầy mới dạy, nhưng tốn phí chút đỉnh (chừng vài ba trăm đô). Tuy nhiên nhờ mình vô TraderViet đọc bài nhiều nên mình mới không tiếp tục tốn tiền nữa, và mình đã nói KHÔNG. Giờ mình cứ trade cent, cứ 10$ được 1000, tha hồ mà luyện bí kíp (bí kíp này tự mình tìm ra). Đến khi nào có lời liên tục trong 3 tháng thì mình sẽ chơi 1000$ để gỡ lại những gì đã mất.
Bí kíp của bạn mới chuẩn tôi xẽ học ban. Tôi nói ngắn gọn vì tôi cùng cảnh với bạn rồi
 
Bí kíp của bạn mới chuẩn tôi xẽ học ban. Tôi nói ngắn gọn vì tôi cùng cảnh với bạn rồi
Bạn ơi, bài này mình đăng cũng lâu rồi, những vụ bị lừa đảo mình cũng đã quên rồi, trước đây mình đã thử vài phương pháp, và mình đã tìm ra nguyên nhân tại sao mình thua thị trường Forex, thật ra mình không thua thị trường forex, mà mình THUA CHÍNH MÌNH, mình thấy mình thua vì không theo quy tắc mình đề ra, rất nhiều lần vi phạm luật mình đề ra, cứ vì lòng tham rồi dẫm đạp lên quy tắc của chính mình, rồi cháy, vậy thôi. Do đó nếu ai mà sống có quy tắc và luôn tôn trọng quy tắc đồng thời chịu học hỏi sẽ kiếm tiền từ thị trường này thôi. Mình thì chịu, vượt quá chính mình sao khó quá, mình cứ bị cám dỗ, nên hơn nữa năm nay mình hầu như không chơi nữa, vô xem cho vui thôi, vì sợ mất tiền, hihi..
 
Rất cảm ơn bài viết, iem thì chỉ quan tâm đến khía cạnh tích cực của bài viết, đó là lời cảnh tỉnh cho những anh em chưa hiểu gì về FX nhưng đã chót tin vào IB lùa gà! và khi mất $ rồi thì, nếu may mắn như iem mới biết đến traderviet.org và được mở rộng tầm mắt về FX!
 
Đây là lời chia sẻ của bạn Trần Hà tại trang facebook cá nhân của bạn. Mình đã xin phép bạn để đem bài viết này về đây

--------​
Các bác có thấy tâm sự của bạn Trần Hà đúng không?
Bài viết quá hay và chân thực. Tuy nhiên mình muốn nhìn các vấn đề từ một góc khác sáng hơn:
1- IB : nghề nào cũng vậy, luôn có những người đứng giữa các giao dịch mà chúng ta đang gọi là môi giới. Đương nhiên việc của họ là kiếm tiền từ các giao dịch của khách hàng. Ở đây có một chút xung đột lợi ích: bạn càng trade nhiều thì xác suất thắng của bạn càng nhỏ trong khi thu nhập của IB lại càng cao. Tất nhiên thì cuối cùng chỉ có những IB thật sự có tâm mới tồn tại lâu dài ở thị trường này.
2- Lớp học bí kíp: nghe cho nguy hiểm chứ thường thì họ chỉ dạy các kiến thức phổ thông cho người mới vào nghề thôi. Nhưng cần phải nói là chuyên môn của các “Thầy” không phải ở trình độ thực chiến mà ở TRÌNH ĐỘ GIẢNG DẠY KIẾN THỨC. bạn đừng có quá khắt khe là giáo viên dạy luật phải là luật sư giỏi, thày dạy kinh doanh phải là người kinh doanh giỏi, huấn luyện viên của Fedex phải đánh tennis giỏi hơn Nole. Cái giỏi của họ là truyền đạt kiến thức giúp bạn tiết kiệm thời gian đọc sách.Tuy nhiên bây giờ các lớp dạy mở ra với các quảng cáo trên mây để kiếm tiền đôi khi làm những người mới ảo tưởng.
3- Robot: đây cũng là một ảo tưởng của người mua và nghệ thuật lừa của người bán. Chẳng có con Robot nào nghĩ và kinh doanh hộ bạn cả, nó chỉ là công cụ, một người giúp việc mà thôi. Ví dụ hôm nay là ngày nghỉ của châu Âu và châu Mỹ, tôi xác định thị trường sẽ Sideway nên tôi thả con robot sideway ra. Nó sẽ chọn các cặp tiền có mức tăng trong phiên sáng cao hơn mức tăng trung bình trong 1 tháng và đánh ngược lại. Cái này con robot làm tốt hơn con vợ hay cãi và tranh luận của tôi nhiều. Thắng hay thua là do tôi xác định TT sẽ như thế nào ( đối với tôi chỉ có 2 dạng SW hoặc trending thôi) chứ chẳng phải do con RB của tôi. Ít ra tôi biết chắc con RB sẽ làm những gì tôi bảo, không đòi lương và nhất là không cãi. RB giúp tôi vừa trade FX mà sang vẫn đến công ty đúng giờ bấm máy châm công rồi viết tào lao.
4- Các quỹ đầu tư: Xu thế chung của thị trường là đến một lúc nào đấy bạn mệt mỏi với việc trade luôn thua thiệt bạn có thể đầu tư vào 1 quỹ. Ưu điểm của quỹ là quản lý số tiền lớn nên chi phí trên 1 USD lãi sẽ rất thấp, thêm vào đó họ có đầu tư chiều sâu, có đủ công cụ tài chính, có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp. Ở các nước phát triển chủ yếu nhỏ lẻ đầu tư vào các quỹ. Ở VN vì FX chưa được phép của pháp luật VN nên mô hình này đang biến tướng thành các cty lừa đa cấp. Hãy khôn ngoan khi giao tiền của mình cho người không quen biết.
 
Chuỗi video price action của Mr. Tô Hoài chính là một bí kíp tuyệt vời và hoàn miễn phí. Xa tận chân trời mà gần ngay trc mắt.
 
Hãy nhìn hình âm dương (mảng lớn và 1 chấm nhỏ) hay tỷ lệ tự nhiên 80/20. Mình nói điều này để tất cả mọi người hiểu rằng ko có 1 điều gì là hoàn hảo, ngay cả bài viết này cũng vậy khi bài viết được nhiều người hoan hô là vì bài viết đang nói về mảng lớn (80%) đó. Vậy mảng nhỏ (20%) đối nghịch lại nằm ở đâu. Dạ thưa nó vẫn hiển nhiên trên trái đất này và vẫn có.

Cụ thể hơn nếu nói về BÍ KÍP FOREX, mình xin thưa là có, chẳng qua bạn hay các bạn ko có cơ hội nắm được nó hoặc ko có duyên để nhận nó từ ai đó. Đã nói là bí kíp nên nó khó mà có nhiều hay hé lộ thật sự. Cụ thể hơn 80% lợi dụng bí kíp dõm để bán và thu lợi bất chính, và 20% bí kíp thật đó cũng chỉ dành cho rất ít số nhỏ 20% số người còn lại may mắn nhận được.

Bạn sẽ hỏi, mình nói vậy, mình có bí kíp ko ư. Dạ thưa có ạ. Nhưng sẽ có 2 loại người: 1 là họ rất rộng rãi chia sẽ ngay cho ai đó thật sự cần. loại 2 là ko bao giờ chia sẽ để giữ khăn khăn cho mình, gọi là ích kỷ. Thế giới luôn là vậy, luôn có 2 loại người, và quy luật tự nhiên luôn là 80/20. Vậy nên bạn càng cởi mở (trong sự sáng suốt) thì bạn sẽ nhanh gặp nhiêu may mắn, và bí kíp có thể từ đó đến với bạn. Chủ động để tạo may mắn và chủ động chính là thói quen đầu tiên của người thành công.
Những thằng hay nói đạo lý thường sống như lol, và đây là ví dụ.
1. Nhảm riết về nguyên tắc 80/20 nhưng lại đ hiểu gì về nguyên tắc này cả, mà chém như thật.
2. "Có những người tìm ra bí kíp nhưng ích kỷ nên chỉ giữ cho mình ko chiu chia sẻ" ....thực sự ghét mấy thằng đã ngu còn hay nói mấy cái câu hãm lol kiểu này.
 
Hãy nhìn hình âm dương (mảng lớn và 1 chấm nhỏ) hay tỷ lệ tự nhiên 80/20. Mình nói điều này để tất cả mọi người hiểu rằng ko có 1 điều gì là hoàn hảo, ngay cả bài viết này cũng vậy khi bài viết được nhiều người hoan hô là vì bài viết đang nói về mảng lớn (80%) đó. Vậy mảng nhỏ (20%) đối nghịch lại nằm ở đâu. Dạ thưa nó vẫn hiển nhiên trên trái đất này và vẫn có.

Cụ thể hơn nếu nói về BÍ KÍP FOREX, mình xin thưa là có, chẳng qua bạn hay các bạn ko có cơ hội nắm được nó hoặc ko có duyên để nhận nó từ ai đó. Đã nói là bí kíp nên nó khó mà có nhiều hay hé lộ thật sự. Cụ thể hơn 80% lợi dụng bí kíp dõm để bán và thu lợi bất chính, và 20% bí kíp thật đó cũng chỉ dành cho rất ít số nhỏ 20% số người còn lại may mắn nhận được.

Bạn sẽ hỏi, mình nói vậy, mình có bí kíp ko ư. Dạ thưa có ạ. Nhưng sẽ có 2 loại người: 1 là họ rất rộng rãi chia sẽ ngay cho ai đó thật sự cần. loại 2 là ko bao giờ chia sẽ để giữ khăn khăn cho mình, gọi là ích kỷ. Thế giới luôn là vậy, luôn có 2 loại người, và quy luật tự nhiên luôn là 80/20. Vậy nên bạn càng cởi mở (trong sự sáng suốt) thì bạn sẽ nhanh gặp nhiêu may mắn, và bí kíp có thể từ đó đến với bạn. Chủ động để tạo may mắn và chủ động chính là thói quen đầu tiên của người thành công.
Lần sau đừng chơi comment khi đang gõ cần bạn nhé.
Forex Trading hay Stock Trading là hoạt động làm luân chuyển tiền từ túi người này sang túi người khác.
Bạn ngồi quán cà phê thực hiện 1 lệnh mua vàng, biết đâu cái ông bàn đối diện vào lệnh bán. Bạn có lời thì ông đối diện cắt lỗ. Ủa chứ ai cũng muốn ăn thì ai trả tiền?

Tôi cũng muốn nhấn mạnh, chả có bí kíp nào cả. Mấy thằng tự nhận có Bí Kíp là những thằng đang ngáo hoặc đang phê cần thôi, khỏi đi tìm chi cho rách việc. Còn PP Giao dịch thì free everywhere, nhặt về mà rèn luyện.
Làm như quy luật tự nhiên của thuyết tiến hoá Darwin để làm cảnh.

"Tôi không cần cần cù chăm chỉ, tôi chỉ cần may mắn nhặt được bí kíp là tôi trở nên giào có" LOL

2020 cmnr vẫn còn ôm tư tưởng Kim Dung =))))
 
Chuẩn! Hồi mình đi học mình cũng đã xác định là không có miếng sườn trên dĩa cơm rồi, dù rất cẩn thận chỉ nạp 100$ nhưng cũng cháy sau 8 tháng. Bây giờ, tự in sách ra đọc, tham gia TraderViet mà chỉ với 50$ sống sót cả năm nay mà có khi nào mình vừa bình luận xong cháy bà nó tài khoản không ta:D:D:D!
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 156 Xem / 16 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 592 Xem / 52 Trả lời
  • Berkeley trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 74 Xem / 2 Trả lời
  • LuTienSinh trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 82 Xem / 3 Trả lời
  • ngoi_sao_co_doc trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 23,957 Xem / 81 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 221 Xem / 9 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên