Hành trình đi tìm chén thánh của trader Hà nội (phần 2)

Hành trình đi tìm chén thánh của trader Hà nội (phần 2)

Hành trình đi tìm chén thánh của trader Hà nội (phần 2)
ui...khi ngta kiém ra tiền thi ngta la thiên tài..đầu óc ngang ngửa
Albert Einstein,,ăn đứt các siêu máy tính,,các quý đầu tư tỷ đô,, giao dich khó khăn gì,không phải khung thời gian nào mà có mỗi cái thời điểm.đúng điểm thì các ông cao cap khung nào cung ăn .kiên nhẫn đợi nhung 10 ông thi 9,5 ông không chờ nổi ,,:D:D
Mình đâu nói mình là thiên tài đâu. Mình cũng nói mình suýt cháy tài khoản rồi. Mới thắng trong khoảng 6 tháng cũng chưa là gì cả. Quan trọng là phải duy trì thắng trong 2 năm và nâng số lot lên từ từ để quản lý vốn. Mình không ảo tưởng rằng sẽ làm giàu nhanh chóng, chơi 0.05 lot thì làm sao mà giàu hả bạn, nhưng kiên trì thì sẽ thành công thôi
Tại sao bạn thích chế diễu người khác khi người ta khác tư duy với mình? Nhiều khi muốn chia sẻ nhưng lại bị như thế này cảm thấy nản
 
Người ta đang giao dịch có lời, các thánh cứ nhảy vào can, phô diễn hiểu biết. Các ông đã biết chiến thuật của người ta thế nào chưa, có hiểu rõ về cách người ta đánh không mà phán như thánh?
Khi chưa hiểu rõ về người khác, đừng khuyên bảo gì cả.
P/s: Chúc mừng chủ thớt. Chúc em sớm thành công.
 
Người ta đang giao dịch có lời, các thánh cứ nhảy vào can, phô diễn hiểu biết. Các ông đã biết chiến thuật của người ta thế nào chưa, có hiểu rõ về cách người ta đánh không mà phán như thánh?
Khi chưa hiểu rõ về người khác, đừng khuyên bảo gì cả.
P/s: Chúc mừng chủ thớt. Chúc em sớm thành công.
Cái nghề này nó thế, đôi khi muốn giúp người khác lại thành bị chửi. Nhớ lại cứ mỗi lần người quen đến hỏi xem trade FX thế nào, mình đều nói: đi tìm việc khác , còn nếu có tiền thi mua miếng đất để đấy 10 năm kiểu gì cũng lãi. Các bạn ấy rất không vui còn nói là mình giấu nghề.
Rồi tham gia TT lướt sóng ngày đêm ( 10 bạn thì overtrade cả 10) Lệnh lãi thì chốt ngay , lỗ thì để. Mang tiếng day trader mà đến lúc nuôi lỗ cả tuần. Sau đấy nộp thêm tiền đổi chiến thuật cut lỗ sớm nuôi lãi, của đáng tội gặp TT lình xình toàn cutloss nên nản lại quay ra lướt sóng ngắn.
Từ 2011 mình thôi không làm IB nữa chỉ đầu tư mặc dù thời đấy kiếm được khá nhiều tiền nhưng nhìn mọi người thua lỗ thấy như mình giúp sàn lấy tiền của họ.
Con vợ mình nó chửi là ngu vì ông không làm thi các ông ấy cũng mất tiền với IB khác mà thôi. Sau này mới thấy nó đúng.
Ban nói đúng "Khi chưa hiểu rõ về người khác, đừng khuyên bảo gì cả." vì mình cũng chằng được gì mà có khi còn bị ăn chửi hehe. Lên Room nay kết bạn chứ ai muốn kết thù đâu. bác @duong an nói cũng hơi thẳng quá nên bị hiểu nhầm thê thôi.
Chúc mọi người trade vui ve
 
Mình đâu nói mình là thiên tài đâu. Mình cũng nói mình suýt cháy tài khoản rồi. Mới thắng trong khoảng 6 tháng cũng chưa là gì cả. Quan trọng là phải duy trì thắng trong 2 năm và nâng số lot lên từ từ để quản lý vốn. Mình không ảo tưởng rằng sẽ làm giàu nhanh chóng, chơi 0.05 lot thì làm sao mà giàu hả bạn, nhưng kiên trì thì sẽ thành công thôi
Tại sao bạn thích chế diễu người khác khi người ta khác tư duy với mình? Nhiều khi muốn chia sẻ nhưng lại bị như thế này cảm thấy nản
ah ko..bạn đang là thiên tài mà..thiên tài với thằng điên nó cũng gần lắm..
) sao các ông cứ đâm đầu vào làm chi cho khổ..haizz..ông kia khoe ăn 6 thangs..chắc là giỏi thật..lanh tụ được rồi..ăn thi ducowj ly cafe đến lúc nôn ra cả nhà cửa..ok
 
Người ta đang giao dịch có lời, các thánh cứ nhảy vào can, phô diễn hiểu biết. Các ông đã biết chiến thuật của người ta thế nào chưa, có hiểu rõ về cách người ta đánh không mà phán như thánh?
Khi chưa hiểu rõ về người khác, đừng khuyên bảo gì cả.
P/s: Chúc mừng chủ thớt. Chúc em sớm thành công.
nhung thằng như ông đang mới alf não rỗng đang xúi bao thanh niên lâm vào cõi chết đấy thánh ợ..toàn lũ đnash bạc vào khen nhau
 
tôi cung chẳng rảnh cãi nhau với các bố nữa..khi nào đến của tử nhớ lên đây like 1 cái nhé..tôi hy vọng các bố đie sớm cho đỡ khổ..càng lau đie thì đến luc thiẹt hại lớn bán thân ở đợ không nổi..:D:D..hê với chag thống:D,,
đang say ta cung chỉ đuong cho nhung ai quan tâm luôn

"thời điẻm chứ dech phải siêu hẹ thống nào hết..'dừng có đi tìm siêu hệ thống bằng mấy cái indicator free cho mệt người
diên dàn này có 1 số siêu nhân 8 năm trong nghề các bố trẻ hãy lục tung lên mà theo dấu''
hãy chọn cho mình 1 thanh gươm (indicator" và luyện 1 chiêu bằng cái indicator đó cho đến khi hùng bá thiên hạ '
đã thành thục rồi thì mới đến nước đi tiền..lú ấy tự các bạn biết đi tiền như nào///chân thành..ai chửi thì cũng chịu

gà cấm cãi nước sôi..nhung kẻ chửi bới ta chỉ al nhung kẻ thất phu..thất học..lười biếng alij tham lam ..thằng ko học thì mãi chỉ là chọc phú..nhớ đó..thân ái và vĩnh biệt
quy trình ta đưa ra dưa trên rất nhiều các bô lão chẳng có siêu thánh kiếm mà chỉ có kiếm cùn lại mài cho sắc chém hoài thế thôi ( kẻ ma người mây mưa kẻ macd kẻ rsi .kẻ nến." )..hy vọng giúp ich cho mấy ai chưa rõ đường ..
 
Chỉnh sửa lần cuối:
nhung thằng như ông đang mới alf não rỗng đang xúi bao thanh niên lâm vào cõi chết đấy thánh ợ..toàn lũ đnash bạc vào khen nhau
Chú em tuổi gì mà gọi thằng ở đây? Chú em biết chắc chắn người ta sẽ thua ah? Đánh khung tgian nhỏ rất khó nhưng không phải không ai đánh được. Chú mày chưa nhìn thấy ai đánh M5 ăn nhưng anh đây thấy rồi, hiểu không? Chủ thớt cũng nói biết khung tgian thấp thì nhiễu nhưng người ta chấp nhận điều đó. Em ý cũng không vào đây xin xỏ ý kiến gì cả. Chú em tuổi gì mà dạy người ta? Mình không làm được thì đừng nghĩ người khác không làm được. Đừng đánh giá mình quá cao thằng em ạ.
 
Cái nghề này nó thế, đôi khi muốn giúp người khác lại thành bị chửi. Nhớ lại cứ mỗi lần người quen đến hỏi xem trade FX thế nào, mình đều nói: đi tìm việc khác , còn nếu có tiền thi mua miếng đất để đấy 10 năm kiểu gì cũng lãi. Các bạn ấy rất không vui còn nói là mình giấu nghề.
Rồi tham gia TT lướt sóng ngày đêm ( 10 bạn thì overtrade cả 10) Lệnh lãi thì chốt ngay , lỗ thì để. Mang tiếng day trader mà đến lúc nuôi lỗ cả tuần. Sau đấy nộp thêm tiền đổi chiến thuật cut lỗ sớm nuôi lãi, của đáng tội gặp TT lình xình toàn cutloss nên nản lại quay ra lướt sóng ngắn.
Từ 2011 mình thôi không làm IB nữa chỉ đầu tư mặc dù thời đấy kiếm được khá nhiều tiền nhưng nhìn mọi người thua lỗ thấy như mình giúp sàn lấy tiền của họ.
Con vợ mình nó chửi là ngu vì ông không làm thi các ông ấy cũng mất tiền với IB khác mà thôi. Sau này mới thấy nó đúng.
Ban nói đúng "Khi chưa hiểu rõ về người khác, đừng khuyên bảo gì cả." vì mình cũng chằng được gì mà có khi còn bị ăn chửi hehe. Lên Room nay kết bạn chứ ai muốn kết thù đâu. bác @duong an nói cũng hơi thẳng quá nên bị hiểu nhầm thê thôi.
Chúc mọi người trade vui ve
Đồng ý với bạn là là nên giúp. Nhưng có những ông nói kiểu dạy đời như bố người ta, trong khi người ta không có ý định xin sự giúp đỡ. Tôi nhìn thấy ngứa mắt nên mới. Còn những bạn góp ý lịch sự nhã nhặn thì tôi nghĩ bạn chủ thớt cũng hoan nghênh thôi.
 
tôi cung chẳng rảnh cãi nhau với các bố nữa..khi nào đến của tử nhớ lên đây like 1 cái nhé..tôi hy vọng các bố đie sớm cho đỡ khổ..càng lau đie thì đến luc thiẹt hại lớn bán thân ở đợ không nổi..:D:D..hê với chag thống:D,,
đang say ta cung chỉ đuong cho nhung ai quan tâm luôn

"thời điẻm chứ dech phải siêu hẹ thống nào hết..'dừng có đi tìm siêu hệ thống bằng mấy cái indicator free cho mệt người
diên dàn này có 1 số siêu nhân 8 năm trong nghề các bố trẻ hãy lục tung lên mà theo dấu''
hãy chọn cho mình 1 thanh gươm (indicator" và luyện 1 chiêu bằng cái indicator đó cho đến khi hùng bá thiên hạ '
đã thành thục rồi thì mới đến nước đi tiền..lú ấy tự các bạn biết đi tiền như nào///chân thành..ai chửi thì cũng chịu

gà cấm cãi nước sôi..nhung kẻ chửi bới ta chỉ al nhung kẻ thất phu..thất học..lười biếng alij tham lam ..thằng ko học thì mãi chỉ là chọc phú..nhớ đó..thân ái và vĩnh biệt
quy trình ta đưa ra dưa trên rất nhiều các bô lão chẳng có siêu thánh kiếm mà chỉ có kiếm cùn lại mài cho sắc chém hoài thế thôi ( kẻ ma người mây mưa kẻ macd kẻ rsi .kẻ nến." )..hy vọng giúp ich cho mấy ai chưa rõ đường ..
mở mồm ra nói người khác chửi mình là thất học, nhưng chính mình mở mồm ra đã thấy mùi hôi thối, tự đắc ta đây dạy đời. Học lại cách nói chuyện với người khác cho đàng hoàng thì không ai chửi bạn nhé. :D
 
tôi cung chẳng rảnh cãi nhau với các bố nữa..khi nào đến của tử nhớ lên đây like 1 cái nhé..tôi hy vọng các bố đie sớm cho đỡ khổ..càng lau đie thì đến luc thiẹt hại lớn bán thân ở đợ không nổi..:D:D..hê với chag thống:D,,
đang say ta cung chỉ đuong cho nhung ai quan tâm luôn

"thời điẻm chứ dech phải siêu hẹ thống nào hết..'dừng có đi tìm siêu hệ thống bằng mấy cái indicator free cho mệt người
diên dàn này có 1 số siêu nhân 8 năm trong nghề các bố trẻ hãy lục tung lên mà theo dấu''
hãy chọn cho mình 1 thanh gươm (indicator" và luyện 1 chiêu bằng cái indicator đó cho đến khi hùng bá thiên hạ '
đã thành thục rồi thì mới đến nước đi tiền..lú ấy tự các bạn biết đi tiền như nào///chân thành..ai chửi thì cũng chịu

gà cấm cãi nước sôi..nhung kẻ chửi bới ta chỉ al nhung kẻ thất phu..thất học..lười biếng alij tham lam ..thằng ko học thì mãi chỉ là chọc phú..nhớ đó..thân ái và vĩnh biệt
quy trình ta đưa ra dưa trên rất nhiều các bô lão chẳng có siêu thánh kiếm mà chỉ có kiếm cùn lại mài cho sắc chém hoài thế thôi ( kẻ ma người mây mưa kẻ macd kẻ rsi .kẻ nến." )..hy vọng giúp ich cho mấy ai chưa rõ đường ..
bác này nói ngoa ngoắt thật, nhưng mà cũng đúng đấy
 
em tâm đắc một câu đã đọc được " long term losses are often disguise as short-term profit"
Câu đó chỉ đúng trong trường hợp người không biết quản lý tk, chứ nếu đã quản lý tk tốt rồi thì lợi nhuận ngắn hạn mới sinh ra lợi nhuận dài hạn chứ phải không bác.:D
 
Câu đó chỉ đúng trong trường hợp người không biết quản lý tk, chứ nếu đã quản lý tk tốt rồi thì lợi nhuận ngắn hạn mới sinh ra lợi nhuận dài hạn chứ phải không bác.:D
cũng có thể bác ạ. mấy ông tai to toàn ông ăn dày hết. chả thấy ai ăn chộp mà sống lâu cả ấy. em còn chưa sống được nên cũng chả tính táo mà giải thích được
 
nhung thằng như ông đang mới alf não rỗng đang xúi bao thanh niên lâm vào cõi chết đấy thánh ợ..toàn lũ đnash bạc vào khen nhau
Không biết nhiêu tuổi rồi mà suy nghĩ như mấy e tiểu học vậy trời.
Mấy năm trước thấy bố này đi xin ngta pp đánh scalping bị ngta đổ nguyên gáo nước sôi lên mặt không biết giờ tìm được cho mình PP nào chưa hay vẫn còn đi xin xỏ nữa mà ở đây thể hiện Phán như thánh sống.
 
Không biết nhiêu tuổi rồi mà suy nghĩ như mấy e tiểu học vậy trời.
Mấy năm trước thấy bố này đi xin ngta pp đánh scalping bị ngta đổ nguyên gáo nước sôi lên mặt không biết giờ tìm được cho mình PP nào chưa hay vẫn còn đi xin xỏ nữa mà ở đây thể hiện Phán như thánh sống.
ôi 2 năm trc rồi bác nào đào lên thế ..iêm chém gió tí các bác làm rì mà căng thế..
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,504 Xem / 79 Trả lời
  • TraderViet News trong Chuyện bên lề 103 Xem / 1 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 419 Xem / 24 Trả lời
  • ngoi_sao_co_doc trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 24,105 Xem / 83 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 311 Xem / 3 Trả lời
  • Berkeley trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 118 Xem / 2 Trả lời
  • LuTienSinh trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 172 Xem / 3 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên