[Vui vẻ] Cuối tuần chém chuối

[Vui vẻ] Cuối tuần chém chuối

[Vui vẻ] Cuối tuần chém chuối

ghienhoi

Active Member
320
237
Một người quen chỉ tôi 1 pp giao dịch hiệu quả. Nghe nói của 1 Nam vương. Mời các bạn nghiên cứu vì khả năng win cao đấy.

KHÔNG BIẾT GÌ VẪN CÓ CÁCH TRADE ĂN. ĐÂY LÀ CÁCH.
Trong trading, mấy anh em chuyên nghiệp (không phải tôi) người ta nói rằng để thắng thì mình cần một cái edge, dịch nôm na là lợi thế tạo ra lợi nhuận, hoặc lợi thể để chiến thắng thị trường. Tức là khi anh em đã có edge rồi thì anh em mới sống lâu dài với market được, mới bấm chuột bình thiên hạ, mới mua bentley và biệt thự Vin bằng nghề trading được.
Như kiểu casino, nó biết cái edge của nó, đó là cứ cho bà con chơi xả ga, càng đông vui lâu dài càng tốt, vì có lúc bà con ăn, có lúc nó ăn, nhưng về lâu dài thì cờ bạc toàn bọn thua thôi. Nghĩa là đường dài thì casino nó không ngại bố con thằng nào cả (trừ sư phụ đệ tử nhà Châu Tinh Trì).
Trading, ở mặt nào đó nó cũng là một dạng cờ bạc, nhưng được khoác áo tài chính chứ không phải trải chiếu ngồi xóc bầu cua ngoài vỉa hè. Nhà cái trading thì cũng như nhà cái casino nói trên mà thôi, nghĩa là ngắn hạn thì anh em thiện lành có thể x3 x5 x7, nhưng về dài hạn, khoảng 80% anh em sẽ "của caesar trả lại cho caesar", tức là giao hết tiền cho nhà cái.
Túm lại, càng chơi nhiều thì càng chết.
Trong trading, khi trade nhiều, mình sẽ rất mệt mỏi, vì trading nó tiêu hao không những vốn tiền bạc mà còn là vốn tinh thần. Nó bào mòn tinh thần khủng khiếp theo những nhịp lên xuống của market. Khá nhiều trader banh xác vì cái tinh thần này.
Vậy thì làm cách nào để ăn market khi mà chưa có edge?
Như đã nói ở trên, càng trade nhiều thì nhà cái càng vui, vì về lâu dài, anh em hầu như sẽ chết. Đặc biệt trong mấy giai đoạn "đã đen lại siêng" thì chết càng mau. Trong khi đó, market chỉ có 2 hướng mà thôi, tăng hoặc giảm. Vậy cách thức đó là: All in đại pháp.
Cái này không đùa nha anh em. Nhà cái nó sợ nhất là anh em cảm tử oánh 1 phát rồi bỏ đi luôn, chứ nếu anh em còn quay lại thì nó không ngán gì hết. Nếu nhắm chưa có edge để ăn market, thì anh em cứ làm 1 cú all in đại pháp vào ngay giờ tin Nonfarm. Một xanh hai đỏ. Rồi dọn sòng đứng dậy cắp dép vào nách ra về. Về ngắn hạn, đánh phát một, thì nhà cái với mình mức độ hên xui ngang nhau.
Dĩ nhiên cách này không làm anh em cảm thấy thích, và đúng là thực chất nó chả phải trading gì đâu. Nghệ thuật cờ bạc cả thôi. Nhưng nếu mà nhắm cuộc chiến đường dài không đem lại sướng ích gì thì chúng ta cứ cắp đại đao mà nhảy bổ vô thằng đại tướng, xẻ một phát một, hoặc lưu danh thiên cổ, hoặc bỏ mạng sa trường. Chứ cứ dây dưa thì đằng nào khả năng về với tổ tiên cũng cao.
Chiêu thức có rồi đó. Mời anh em ra tay
Chúc anh em cuối tuần vui vẻ cùng gia đình và người thân
Happy trading!

P/s: Đúng câu nói của các tay tổ: " Bạc già không gà son. Gà son không bằng ăn non chạy về".
 

Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp VPA - Kỹ Thuật Nhận Diện Dòng Tiền Thông Minh bằng Hành Động Giá kết hợp Khối Lượng Giao Dịch

Phương pháp VPA - Volume Price Analysis - là phương pháp Price Action hướng dẫn ĐỌC GIÁ / NẾN kết hợp với KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH để tìm ra hướng đi của DÒNG TIỀN THÔNG MINH
P/s: Đúng câu nói của các tay tổ: " Bạc già không bằng gà son. Gà son không bằng ăn non chạy về".

===> Câu này của cụ quá hay quá chất
 
P/s: Đúng câu nói của các tay tổ: " Bạc già không bằng gà son. Gà son không bằng ăn non chạy về".

===> Câu này của cụ quá hay quá chất
Thật sự ai kiếm được tiền dài hạn trong forex em phải gọi là thánh chứ không phải người thường. Bác quen ai trong diễn đàn này giới thiệu em bái sư với, thị trường hành hạ em sụt mấy kg rồi :((
 
tin nonfarm spread giãn vô cùng khủng, chỉ sợ nếu "ALL IN", giá chưa kịp giật, đại tướng chưa xuất hiện thì đại đao đã gãy, tài khoản đã Margin Call rùi, rất dễ phế võ công tử ẹo...
 
P/s: Đúng câu nói của các tay tổ: " Bạc già không bằng gà son. Gà son không bằng ăn non chạy về".

===> Câu này của cụ quá hay quá chất
Đội ơn cụ sửa lời giúp tôi nhé. Già rồi mắt mờ tay run. Chữ nghĩa không rõ ràng. Khổ quá.
 
Thật sự ai kiếm được tiền dài hạn trong forex em phải gọi là thánh chứ không phải người thường. Bác quen ai trong diễn đàn này giới thiệu em bái sư với, thị trường hành hạ em sụt mấy kg rồi :((
Thành thực mà nói thì tôi quen biết một số người bác ạ. Nhưng vì họ không có nhu cầu làm dịch vụ gì khác nên họ không show làm gì để mất công phải nhận thêm sự soi mói của thiên hạ.
 
Thành thực mà nói thì tôi quen biết một số người bác ạ. Nhưng vì họ không có nhu cầu làm dịch vụ gì khác nên họ không show làm gì để mất công phải nhận thêm sự soi mói của thiên hạ.
Thank bác. Cái nghề này cao thủ thì ẩn đi hết, còn lại khoác lác thì nhiều vô kể.
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 414 Xem / 26 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 258 Xem / 31 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 91 Xem / 3 Trả lời
  • Bianas trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 54 Xem / 3 Trả lời
  • Huan2051 trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 294,692 Xem / 1,397 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,305 Xem / 58 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 411 Xem / 24 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên